THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

Phạm Đức Anh đã viết:
Mie, cái thằng Hữu Hoàng này béo hơn tao k0 biết chừng :D :D :D
Giang oai, thế nó mấy tạ roài hả ấy ??? ;) ;)

không phải tao đây là 1 hs ams lớp 11 thì phải
 
ặc....8-} tao nhìn cái ảnh trên....cảm tưởng cái bàn mà thằng béo đang ngồi chịu một lực tác dụng lớn quá thì phải....8-} ko đủ sức phản hồi nữa....:)) chắc chụp xong sập bàn quá....:))
 
hehehe... :)) Cái topic này buồn cười đến chết luôn. Tớ phải đi lục khắp nơi để kiếm bài này:
Huyền thoại vợ
Ai trong đời cũng có vợ, mà vợ làm khổ ta.
Vợ là đấng tối cao, vợ là con sư tử
Nhưng mà ta ko sợ, vì vợ là vợ, mà ta là ta.
=))
 
Có cái bày này bọn chuyên lý tổng hợp nó "đạo" từ bài Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc lớp 11 ra,hay phết mỗi tội hơi đụng chạm anh em mình quá:
hỡi ôi !
súng Ams đất rền, lòng ta trời tỏ. Mười năm học trên lớp, chưa chắc còn nổi tơ phao. Một ngày nghĩa đánh Ams, tuy là mất tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa
côi cút học tuyển, toan lo vất vả đã quen thi thố, trải lúc trường nhung; đã biết Quốc gia, lại sang Quốc tế. bài cơ, bài quang, bài nhiệt, bài điện tay vốn quen làm, đạo hàm, tích phân, khai triển chuỗi... mắt luôn phải thấy bữa thấy hội quân trên Vietnamnet, thấy muốn ăn gan; ngày thấy lũ Ams huênh hoang, muốn đem cắn cổ.
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin đem sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc quân ra tay bộ hổ.
Khá thương thay
vốn không còn học Lý, nay theo các dòng CNTT, CNNN..., chẳng qua là dân không chuyên, nhớ Chuyên lý mà làm quân chiêu mộ.
Mười tám thần công lực, nào đợi ngày nhớ lại; hàng trăm cách giải mẹo, không kịp chờ xem qua bài toán giải bằng tin, cũng làm được kha khá; hình học không compa, cũng phải ra được mấy bài Không cần trống giong cờ mở, đạp rào lướt tới; nào sợ thằng Ams trẻ khoẻ, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
Người làm quang, kẻ làm điện, làm lũ Ams cũng nể sợ; dùng sinh học, dùng vật lý, ban giám khảo cũng phải thất kinh.
Ôi,
những năm không làm Lý, đâu biết công lực đã giảm. Một giấc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây; trăm năm lấy chữ quy, nào đợi gươm hùm treo mộ.
Đoái sông Hồng hà, cỏ cây mấy dặm sầu giăng; nhìn bãi chiến trường các thầy hai hàng lụy nhỏ. Nhưng nghĩ rằng sống làm chi mà không nhớ chuyên lý; có thể chết nhưng không thể phụ lòng thầy Hoạch thầy Bằng thầy Tới thầy Giang Thà thác mà làm câu địch khái, hết sức theo ngành khác; hơn là không tham gia, để rồi tiếc nuối rất khổ.
Ôi
Một trận khói tan, nghìn năm tiết rỡ.
Binh tướng nó đóng ở đường Nam Cao, nghe tiếng ta mà tim gan thắt lại; bạn bè ta ở B0, vẫn đang chiến đấu tới cùng. thác mà trả nợ khối, danh thơm đồn toàn quốc; bại mà cả ban giám khảo lẫn quân Ams đều khẩu phục cúi đầu.
Ở Việtnam cũng là người chuyên lý, sang nước ngoài cũng là lớp B0; tiếng ngay trải ai ai cũng mộ. Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ hào kiệt; không câu nào diễn tả hết, cám bởi một câu anh dũng.
 
có cả bài hịch tướng sĩ
bọn nó chế thành hịch sĩ tử
hôm đấy đọc hay quá
nhưng quên không chép
 
é...phật ông nghìn (8) tay??? Lại còn mặt trời trên đầu nữa...khổ nỗi...nó vẽ lệch :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô giáo mầm non
1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:
- Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!
Hôm sau, đúng như kế hoạc, cô giáo nói "a"
Cả lớp: Cái ca
Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã
Cô giáo kêu: U
Cả lớp: cái cu
Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im
Cả lớp: cái chim
Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi
Cả lớp: cái......
Cô giáo: ặc
Cả lớp: cái....
b-)
 
không đọc bài trước à
tao post rồi

ga3be.png

Chim to thì mặc chim to
ta đây chim bé nhưng ta vẫn sờ

:)) :)) :)) :)) :))

----------

ga3be.png

Chim to thì mặc chim to
ta đây chim bé nhưng ta vẫn sờ

:)) :)) :)) :)) :))
 
Việt Nam chúng ta đã có nhiều cái thần kỳ rồi những cũng còn có nhiều cái mà chúng ta chưa phát hiện hết. để mọi người biết gì về con người và đất nước Việt Nam thì vào nói ra cho thiên hạ được biết nha. tôi xin nói trước mấy cái mà không biết đã có ai biết chưa nè:

- Mấy thèng cha Mỹ và Nga cứ tự hào là người nước hắn bay lên vũ trụ đầu tiên trên thế giới. Nhưng bọn hắn đâu có ngờ rằng người Việt Nam mới là những người bay lên đầu tiên, thậm chí nhiều người bay lên nữa là đằng khác. Liệt kê vài người nè:
1- Cuội (tên này bay lên cũng trăng và hiện giờ đang giữ kỷ lục thế giới về người ở trên mặt trăng lâu nhất. Thập chí còn chơi khác người là không thèm bay bằng tàu vũ trụ hay phi thuyền gì mà bay bằng một cái cây).
2- Thánh Gióng ( trước khi bay còn cửi hết áo và mũ ra để bay cho mát).
3- Từ Thức (người đầu tiên bay lên vũ trụ và phát hiện ra sự sống,. hoá ra không chỉ có trái đất mới có người sống mà ở trên trời cũng đầy).
Đó là 3 trong số nhiều người điển hình đấy nhá. Mấy thèng tư bản sợ VN chúng tau chưa? )

- Hiện nay tệ nạn ăn bớt thiết bị xây dựng đang diễn ra khá phổ biến ở những công trình xây dựng. Khiến cho cầu mới xây đã chuẩn bị sập, nhà mới xây đã nứt...Thế nhưng đâu có ngờ hàng triệu năm về trước đã cso người biêt ăn bớt rùi đấy. Đó là thèng cha gì mà An Dương Vương giao cho việc xây Cổ Loa đó. Bòn rút trang thiết bị xây dựng nhiều quá đến mức mà cứ xây xong là đỏ, đổ rồi vu vạ cho yêu tinh...chẹp...đúng là lòng tham vô đáy mà!

- Người mở tiệm thẩm mỹ làm đẹp đầu tiên ở Việt Nam có lẽ là cô Tấm. Đã mở ngay một dịch vụ làm đẹp và mời em mình là cô Cám vào mở hàng... Ngoài ra cô Tấm còn sáng chế ra cách làm đẹp vừa nhanh vừa đỡ tốn là chỉ dùng có nước sôi thôi, không cần đến một thứ mỹ phẩm nào cả.

- Người có ý tưởng thương mại đầu tiên, ý tưởng đổi chác hàng hoá đầu tiên ở VN chắc là Mai An Tiêm khi chàng ta đổi dưa lấy gạo và thức ăn.

- Bãi tắm "tiên" đầu tiên ở nước ta chưa xác định là ở chỗ nào nhưng người đầu tiên tham gia vào chính là Tiên Dung khi nàng đén tắm ở đó rồi gặp Từ Thức. Rõ ràng là nàng tắm "tiên" và cha nội Từ Thức nhòm thấy sạch cả. :p

- Phát hiện thêm sự thiên vị trong truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh của Vua Hùng. Vua Hùng kêu hai chàng là: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao"...! Mà rõ ràng Thủy Tinh là người sống dưới nước thì móc đâu ra voi với gà cơ chứ. Rõ ràng ở đây Vua Hùng đã thiên vị cho Sơn Tinh vì chàng này sống ở vùng núi mới có thể có được voi hay gà thôi.

- Người chế tạo ra robot đầu tiên trên thế giới chẳng phải một người nào của mấy nước có nền khoa học phát triển kia mà chính là vua Hùng khi ngài chế ra con ngựa sắt, thậm chí biết đi, biết phun lửa và biết cả bay nữa chứ. Cho Thánh Gióng đó.


Sau nhiều năm nghiên cứu Văn Học thì đã cho ra được một kết luận lớn nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của mình. Đó là:Huy-Go và Huy Cận không phải là anh em ruột.

1/Cao cảnh hầu - Cao Nỗ thời Âu Lạc là người vẽ kiểu súng máy đầu tiên. Chiếc nỏ thần trứ danh từng đẩy lui quân Triệu Đà là bằng chứng cụ thể

2/Thạch Sanh góp công rất lớn trong việc "thám hiểm miền đất lạ". Ông là người đầu tiên đặt chân đến Thuỷ Cung và phát hiện nơi đây có người sinh sống )

3/Hồ Xuân Hương là "bà chúa" duy nhất không có ngai vàng --> "Bà Chúa Thơ Nôm"

Cuộc hôn nhân giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra một cái bọc trong đó có 100 trứng nở ra 100 con , hình thức sinh sản đầu tiên của con nguời là đẻ ra trứng như chim chứ ko đẻ ra người .
 
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được con người này từ đâu đến, nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
 
Hiệu trưởng không phải giáo viên
Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
Giáo viên là những đồng bào
Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
Học sinh là lũ linh tinh
Học không chịu học, coi khinh đồng bào

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!

:)) :)) :)) :)) :))
thâm nho nhọ đít:))

----------

Tưởng nàng đã tuyệt đường duyên
Thời may gặp phải trai hiền Nhập Ma
Cũng là một bậc anh tài
Xót thương phận liễu đoái hoài đó thôi
Còn không mau nhận cho rồi
Thân còn mấy giá mà ngồi ỏng eo
Ta mà bỏ, chớ chạy theo
Tình duyên khi ấy eo sèo lắm ru ??
 
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, phải nhầm lẫn một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn cũng nên trân trọng vì điều đó.
 
Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
 
:D 2 bài trên của thằng Hoàng ko hợp với chủ đề giè cả....b-) Cái này là triết lý thì đúng hơn là chuyện chế
 
Back
Bên trên