Thùng xả rác, hay những chiện linh tinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
pó tay, roài, kết thúc chuyên đề Những chuyện ngu ngốc hay Thằng bé và Cô bé tủ lạnh tại đây nha
 
Hey
Thằng Hoàng mượn nick tao lên xin lỗi đấy chứ.
Nhưng mà tao cũng muốn kết thúc chuyên đề "Thằng bé và cái tủ lạnh rồi".
Ai đó bày ra chuyện khác đi.
 
chiện khác chứ rì..box này toàn chiện linh tinh đúng ko??
thế thì mọi nguời sưu tập mấy cái chiện hay hay của lớp rùi
post lên cho mọi người cùng vui...keke
 
Có 1 truyện rất hay, tớ xin giấu tên người nói (Hiếu, mày chỉ được làm chứng, ko được xì vội): Có một bạn "Xuất khẩu thành thơ, xuất bút thành văn" (nguyên văn nó nói thế), khen 1 câu: Con gái trường mình (nó học Ams) nhiều đứa, xinh, vd như bạn... (thủ lĩnh tứ trụ->tự suy nhé)
 
Phong à, mày nói thế gây tò mò đấy :)):)). Các bạn chắc biết thủ lĩnh tứ trụ là ai chứ gì, đấy đấy, có 1 thằng nó khen xinh đấy, sợ chưa :)):))
 
Ai thế? Em bé gửi PM cho tớ được ko? Còn bạn thủ lĩnh rì đó thì chắc là tớ bít rùi!:x
 
Đó là một người rất bí mật, nhưng chắc Trang biết thủ lĩnh tứ trụ chứ hả ? :))
 
Ủa? Ai vậy?? Tớ có biết không ý nhỉ??? Ấy nói thử xem nào ( mặt giả bộ ngây thơ con gà mái mơ)
 
To CTT:đó cũng là cái mà tớ định hỏi, vì hỏi mãi Phong ko nói
 
Thủ lĩnh tứ trụ thì bạn Trang phải biết, còn tên thằng bé kia thì ko lộ được.Ặc, ko hiểu sao nó liều lĩnh thế...
 
Ha ha, buồn cười quá, thằng bé mà biết chắc nó "đâm đầu vào tường mà chết" rồi :)). Thân phận thằng bé là do thằng Phong xử lý, tớ vô can :D
 
thằng bé nào ấy nhỉ...thủ lĩnh tứ trụ thì ta đoán ra rùi..
kể ra cũng hay đấy...em chẳng dây vào...có ngày chết ko kịp
ngáp
 
Thủ lĩnh tứ trụ? Thằng bé? Loạn cả lên rùi chả bít ai với ai cả....
Ùpa gửi offline cho em nói kỹ hơn xem nào.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên