Thích Thể Thao _ Lành mạnh tí nhể

Arsenal đã có thêm một hồi ức kinh hoàng , xem Bolton đá mà cứ tưởng Real , Dioup lại làm mọi người nhớ lại thất bại ê chề của đội tuyển Pháp ..
Arsenal vẫn chỉ là Arsenal . khè khè ..
 
Còn Chelsea đích thị là con quỉ râu xanh , mọi việc có vẻ đúng như mong ước của em Thi , chiến thắng 2-0 tiếp tục giúp họ nới rộng khoảng cách với Arsenal , 10 điểm là khá an toàn ..
 
Barcelona vất vả, Real Madrid thắng thuyết phục

Cùng giành 3 điểm trên sân nhà trong vòng đấu 19 Primera Liga đêm qua, nhưng hai gã khổng lồ Tây Ban Nha thể hiện rất khác nhau. Trong khi Barcelona chật vật lắm mới ghi một bàn vào lưới Sociedad thì Real Madrid bùng nổ dữ dội để thắng 3-1 trước Zaragoza, sau khi bị dẫn trước.

Sôi nổi, đầy hào hứng, vòng 19 đã khép lại lượt đi giải vô địch Tây Ban Nha và đưa ra một xếp hạng cạnh tranh khi Real vẫn bám đuổi Barca với khoảng cách 7 điểm. Tuy nhiên cách thể hiện của mỗi đội trong đêm qua mới thật khác nhau.

Barcelona - Sociedad: Bế tắc đến cùng cực

Không thể nói đây là một trận đấu hay dù Barcelona luôn ở thế thượng phong. Ngược lại, 90 phút trôi qua một cách buồn tẻ với một lý do rất đơn giản: Sociedad chơi với sơ đồ 9-1. Tức là có tới 9 cầu thủ là hậu vệ và các tiền vệ phòng ngự ở phần sân nhà, còn đội khách chỉ dám cắm một mình trung phong Kovacevic ở tuyến trên. Sơ đồ đó bộc lộ rõ ý đồ kiếm điểm của Sociedad, và quả thật họ cũng suýt thành công nếu không có bàn thắng của Samuel Eto'o ở phút 81.

Đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên trong tiếng hò reo của gần 100.000 khán giả trên sân Nou Camp. Và ngay phút thứ 4, Barca được hưởng quả 11m khi Iniesta bị đốn ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, Samuel Eto'o đã không hoàn thành nhiệm vụ trên chấm phạt đền với cú sút đập cột dọc bật ra ngoài. Tiếp tục ép sân khoảng thời gian sau đó và đạt tỷ lệ khống chế bóng tới 75%, nhưng đội quân của HLV Rijkaard hoàn toàn bế tắc và không có bất cứ một đường bóng sắc sảo nào. Dường như trận thua Villarreal 0-3 ở vòng trước đã cướp đi sự hưng phấn và tự tin, đồng thời khiến các ngôi sao như Ronaldinho, Giuly chơi hết sức mờ nhạt trong hiệp một. Nhưng có một lý do quan trọng khác là hệ thống phòng ngự 9 người của Sociedad đã cắt đứt mọi liên lạc ở tuyến giữa Barca và buộc các cầu thủ chủ nhà phải sử dụng những đường chuyền bổng vu vơ.

Không những thế, Sociedad suýt vươn lên dẫn bàn nếu thủ môn Valdes không trổ hết tài năng đẩy được cú sút hiểm của Kovacevic ở phút 27. Sự bế tắc của Barca cũng chính là điểm yếu của họ mỗi khi gặp đội chơi phòng thủ. Trên sân Nou Camp, có lẽ sự hài lòng chỉ xuất hiện ở nhóm nhỏ cổ động viên đội khách và bộ sậu Chelsea gồm: chủ sở hữu Abramovich (và vợ), tổng giám đốc Peter Kenyon, HLV Mourinho. Những "đầu não" của đội bóng thành London đến đây để theo dõi phong độ của đối thủ tại Champions League hay chuẩn bị cho một cuộc chuyển nhượng động trời ?

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận vẫn tắc cho Barcelona (tiếp tục khống chế bóng tới 78%), nhưng lại mở ra nhiều hơn cho đội khách. Ngay phút 48, Barca suýt thủng lưới trong một pha phản công chớp nhoáng của đội khách nếu thủ thành Valdes không bằng ra đấm bóng ngay vạch 16m 50. 7 phút sau, lại một lần nữa thủ môn trẻ của đội chủ nhà lại trổ tài bắt bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương.

Phải đến phút 62, Barca mới "thở" được đôi chút khi tiền vệ đội khách Xabi Prieto dính thẻ đỏ rời sân. Và nhờ thế, liên tiếp 3 cơ hội đến với chủ nhà, nhưng cả Puyol và Giuly đều không tận dụng thành công. Phải đến khi trận đấu chỉ còn 9 phút, khi mà khán giả tưởng như sẽ phải chứng kiến một trận hòa tẻ nhạt, thì thế quân bình mới được phá vỡ cho Barcelona. Ronaldinho đá phạt góc để Marquez đánh đầu nối vào vòng cấm địa. Nhanh như chớp, Samuel Eto'o chuộc lỗi đá hỏng penalty bằng quả đánh đầu ở cự ly 5 m, làm tung lưới Sociedad, ấn định chiến thắng 1-0. Pha ăn mừng như "bắt được vàng" sau đó đủ thấy các học trò Rijkaard phải chịu sức ép lớn như thế nào.
eto.jpg


Tuy nhiên chiến thắng của Barca không chỉ có tên của Eto'o, mà cần phải kể đến Valdes. 3 điểm mong manh mà một nửa thành Barcelona chia vui sẽ mất đi nếu thủ môn 22 tuổi không có pha đẩy bóng dũng cảm khi đối mặt với Kahveci ở phút 88. Được 45 điểm, Barcelona tiếp tục dẫn đầu và vẫn duy trì khoảng cách 7 điểm với Real. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng đêm qua đem lại cho đội bóng xứ Catalan niềm tin sau thảm bại tuần trước.

Real Madrid - Zaragoza: Sự bùng nổ của kền kền trắng

Trái ngược hẳn với những gì mà Barca phải chịu đựng. Real đã bùng nổ khi tiếp Zaragoza trên sân nhà và ghi được 3 bàn thắng sau khi bị thủng lưới trước. Hợp đồng mới nhất của đội chủ nhà, Gravesen phải ngồi ghế dự bị trong trận này. Ngay sau khi "vua" bóng đá Pele đá quả phát bóng khai mạc, các siêu sao áo trắng dồn ngay lên áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, đội khách đã chống trả khá thành công, như cái cách mà hơn 8 tháng trước họ đoạt Cup Nhà vua ngay trước mũi Real tại Bernabeu. Phút 20, tưởng như cơn ác mộng đó lại hiện về với các khán giả Madrid khi Zaragoza bất ngờ mở tỷ số. Tiền đạo David Villa đi bóng từ biên trái, vượt qua cả Helguera, Samuel lẫn thủ môn Casillas rồi nhẹ nhàng dứt điểm từ góc hẹp vào lưới trống. Một bàn thắng đẹp như mơ.

Nhưng cũng chính từ thời điểm này, đội khách phải chịu một sức ép vô cùng dữ dội từ phía Real. Các "galatico" trổ hết tốc độ và kỹ thuật để cuốn Zaragoza vào "lốc xoáy" của lối đá tấn công cuồng nhiệt. Sau một bàn thắng của Zidane không được công nhận và cơ hội ngon ăn bị Ronaldo bỏ lỡ với quả đánh đầu sạt xà ngang, đội chủ nhà bắt đầu lấy lại thế cân bằng về tỷ số. Phút 42, pha đập tường liên hoàn nhanh như điện giữa Helguera, Zidane, Ronaldo đã đưa bóng đến chân Raul. Và bằng một cú chích mũi giầy nhẹ nhàng, thủ quân của Real lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, đưa kết quả thành 1-1.

Sang hiệp hai, Zaragoza chịu thiệt thòi khi trung vệ Alvaro nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 52. Và nhờ đó, cơn "cuồng phong trắng" lại dữ dội hơn bao giờ hết. Chỉ 2 phút sau, Ronaldo đánh đầu đẹp mắt vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, HLV Luxemburgo thay liền Owen và Gravesen vào sân phút 65. Và cả hai đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Tân binh người Đan Mạch trong lần đầu tiên chơi cho đội bóng Hoàng gia đã có khoảng thời gian không tồi trong 25 phút cuối. Còn tiền đạo đội tuyển Anh chính là người ấn định chiến thắng 3-1 cho Real. Phút 87, Owen khéo léo tung cú sút giữa hai hậu vệ, đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn đối phương.

Thắng trận này, đội chủ sân Bernabeu được 38 điểm và bằng lòng với vị trí thứ hai sau khi kết thúc lượt đi.
 
Không lâu thế đâu , khi Arsenal phá kỉ lục bất bại , người ta cũng đặt một câu hỏi như vậy , nhưng cuối cùng thì những khẩu thần công cũng bị con Quỉ đỏ thành Manchester làm cho tịt ngòi đấy thôi ..
Theo dự đoán của chuyên gia Trần Thăng Long thì trong vòng 100 trận nữa , thể nào Chelsea cũng thua b-) b-)
 
Ặc ặc... Trong vòng 10 trận nữa thôi là bọn nó sẽ thua :))
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Ặc ặc... Trong vòng 10 trận nữa thôi là bọn nó sẽ thua :))

Hôm nay vừa update cái lịch còn lại của Chelsea hình như ban tổ chức có ý đồ thì phải. Nếu không sao lại xếp cho Chelsea liên tiếp gặp MU và nhà đương kim vô địch
 
Trần Thăng Long đã viết:
Không lâu thế đâu , khi Arsenal phá kỉ lục bất bại , người ta cũng đặt một câu hỏi như vậy , nhưng cuối cùng thì những khẩu thần công cũng bị con Quỉ đỏ thành Manchester làm cho tịt ngòi đấy thôi ..
Theo dự đoán của chuyên gia Trần Thăng Long thì trong vòng 100 trận nữa , thể nào Chelsea cũng thua b-) b-)

Đoán như chuyên *ra* thế này thì y học đúng là chỉ có bó tay thôi :-?
 
Chuyên gia Wilf McGuinness Đánh Giá Hàng Hậu Vệ MU

(MU.VN)Ở mùa bóng năm nay, tuy Manchester United không ghi được nhiều bàn thắng như trong quá khứ, nhưng xin đừng quên rằng hàng phòng thủ mới là nền tảng của một đội bóng. 7 trận liền không để lọt lưới, đó chẳng phải là thành tích tuyệt vời hay sao?

Nếu như các hậu vệ chơi tốt, nhiệm vụ của hàng công sẽ dễ dàng hơn, và do thế chúng ta sẽ tăng thêm khả năng giành thắng lợi. United đã từng có lúc trình diễn 1 lối chơi tấn công hấp dẫn, nhưng vì có vấn đề ở hàng thủ mà phải chịu thất bại, nhưng nay thì những vấn đề ấy đã không còn nữa rồi.

Giờ đây, ngay cả khi Rio Ferdinand và Gary Neville vắng mặt, những cầu thủ được tung vào thay thế cũng chơi rất tốt, và phong độ của hàng thủ MU cũng không yếu đi là bao. Roy Carroll hay Tim Howard đứng trong khung thành, điều đó không quan trọng mấy, dù là thủ môn nào chăng nữa thì cũng chẳng có nhiều việc để làm.

Rio Ferdinand: Trái Tim Hàng Tứ Vệ

Không cần phải bàn nhiều về đẳng cấp của Rio. Từ khi anh trở lại sau án treo giò, hàng phòng thủ của United đã trở nên khác hẳn. Rio đóng vai trò như 1 trái tim, và khiến cho bộ tứ vệ trở nên rắn chắc, vững vàng. Với phong độ chói sáng trong trận gặp Liverpool, hẳn Roy Keane sẽ còn giữ băng thủ quân MU trong vài năm nữa; nhưng khi anh ra đi rồi thì còn ai xứng làm đội trưởng như Ferdinand? Sở dĩ các hậu vệ MU chơi điềm tĩnh đến thế, 1 phần là nhờ ảnh hưởng của Rio vậy.

Mikael Silvestre: Trưởng Thành Qua Từng Trận Đấu

Mikael Silvestre rất đáng được ngợi khen. Trong vài tuần gần đây, anh ngày càng cải thiện được phong độ và thể hiện 1 lối chơi xuất sắc. Mặc dù đôi khi vẫn mắc phải những lỗi lầm nho nhỏ, nhưng Silvestre cho thấy mình đang bắt đầu trưởng thành và dần đạt đến độ chín. Rõ ràng việc chơi cặp với Rio là rất hữu ích cho Silvestre. 1 hậu vệ hay chuệch choạc ngày xưa nay đã vững lắm rồi.

Wes Brown: Sẽ Còn Tiến Bộ

Sau hàng loạt chấn thương của Wes Brown, tôi có phần lo lắng không biết tốc độ và thể lực của anh có giảm sút không, nhưng cho đến nay Brown thể hiện 1 phong độ khá ổn. Khi hồi phục hoàn toàn thể lực trong những tuần sắp tới, chắc rằng anh sẽ còn chơi hay hơn nữa. Rồi thì Brown sẽ trở lại là Brown của những ngày xưa.

John O’Shea: Đang Trở Lại Là Chính Mình

Sau sự khởi đầu tuyệt vời tại United, O’Shea đã trải qua 1 quãng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, giai đoạn ấy đã trôi qua, và trong những trận gần đây được ra sân, anh tỏ ra rất chắc chắn. Nhiều người nghĩ nên xếp O’Shea chơi ở nhiều vị trí để giúp cho anh năng động hơn, nhưng tôi lại cho rằng chỉ ở vị trí trung vệ, O’Shea mới phát huy được tốt nhất khả năng của mình.

Gary Neville: Không Biết Chữ Đầu Hàng

Anh em nhà Neville là 1 phần lịch sử của Manchester United. Gary có ý chí rất cao và luôn thi đấu ổn định ở vị trí hậu vệ phải. Tôi hãy còn nhớ mãi cái phút cuối cùng của trận chung kết Champions League năm 1999, nhớ mãi hình ảnh Gary chạy như bay dọc chiều dài sân để thực hiện 1 cú ném biên, và từ pha ném biên này, chúng ta được hưởng cú phạt góc dẫn đến bàn quân bình tỷ số. Ý chí của Gary cũng chính là tinh thần của United: không bao giờ chịu bỏ cuộc, đầu hàng.

Phil Neville: Sẵn Sàng Cống Hiến Tất Cả

Tuy không ra sân thường xuyên mùa này, nhưng những khi được thi đấu, Phil thường chơi rất tốt. Cũng như Alan Smith, Phil là 1 cầu thủ luôn tận tâm và cống hiến hết sức mình vì CLB. Không phải lúc nào Phil cũng có phong độ tốt, nhưng khi đạt điểm rơi rồi thì anh đá thật phi thường. Rất nhiều cổ động viên United trân trọng Phil vì lòng tận tâm của anh, và bản thân tôi cũng rất hâm mộ tấm lòng anh giành cho Manchester.

Gabriel Heinze: Tay Truy Cản “Máu Lửa”

Heinze là 1 viên ngọc quý trong đội hình Manchester United. Không 1 cổ động viên United nào lại không ấn tượng với phong độ anh thể hiện. Có vài phóng viên chỉ trích anh chuồi bóng quá rắn, nhưng theo tôi, những cú chuồi của anh không những đẹp mà còn rất đúng thời điểm. Trên sân cỏ mà lại không chuồi bóng thì chẳng hóa ra chúng ta đang chơi…bóng rổ nữ hay sao? Thật sự tôi rất ngạc nhiên với những gì Heinze thể hiện, anh đã thích ứng với bóng đá Anh quá nhanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Riêng mình thấy thằng Brown đá cứ non non , mãi chẳng khôn lên mấy ..
Còn lại tinh thần của anh em nhà Neville , Heinze .. thì khỏi chê rồi , đá cứ như là 1 chiến binh vậy , gần bằng Gatuso :x :x
 
Cristiano Ronaldo và Paul Scholes mỗi người đánh dấu lần thứ 50 và 250 khoác áo Manchester United bằng 1 bàn thắng, trong khi Louis Saha cũng đã khai hoả sau 1 thời gian nghỉ chấn thương, giúp MU vượt qua Aston Villa trên sân nhà Old Trafford với tỷ số 3-1, qua đó tạm thời vượt mặt Arsenal để lên ngôi nhì bảng.

Đón tiếp các vị khách Villa, HLV Alex Ferguson gây bất ngờ khi để tiền vệ Ryan Giggs trên ghế dự bị. Tuy nhiên, các vị trí trụ cột khác của Quỷ Đỏ đều có mặt. Rio Ferdinand và Gary Neville đã tái xuất ở hàng hậu vệ, trong khi Roy Keane lại có mặt ở tuyến 2. Do Alan Smith đang chấn thương, tiền đạo người Pháp Louis Saha được xếp đá cặp cùng Wayne Rooney. Bên phía Aston Villa, hậu vệ Martin Laursen chưa bình phục chấn thương và không thể có tên trong danh sách thi đấu, còn tiền đạo Carlton Cole thì, đáng ngạc nhiên thay, không được đưa ra sân 1 phút nào. Juan Pablo Angel đóng vai trò tiền vệ duy nhất của đội khách, chơi trên 1 tuyến 2 dày đặc với 5 tiền vệ.

Trong 1 tiết trời lạnh giá, Manchester United là đội tạo nên cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7, khi Wayne Rooney tạt bóng đẹp mắt bên cánh trái đến cho Louis Saha đang không bị ai đeo bám, nhưng cú đánh đầu của Saha lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Tuy nhiên, MU chỉ phải đợi 1 phút sau để có bàn phá thế quân bình. Phút thứ 8, thủ quân Roy Keane phát động tấn công với đường chuyền ngắn cho Saha, và Saha ngay lập tức đẩy bóng vào đường chạy của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha bình tĩnh tung cú sút sệt bằng chân phải ở ngoài rìa vùng cấm địa, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn trước khá sớm, nhưng Aston Villa không vì thế mà suy sụp. Phút thứ 15, cựu tiền vệ Newcastle United Nolberto Solano, chân sút hàng đầu của Villa tại giải ngoại hạng với 6 bàn thắng, nhận đường chuyền của Gareth Barry và tung cú sút cực căng, khiến Roy Carroll phải cảnh phá rất vất vả. 3 phút sau, lại là Barry chuyền đẹp cho 1 cầu thủ Nam Mỹ khác, Juan Pablo Angel, nhưng cú đánh đầu của Angel đi ngay vào tay Carroll. Trong những phút còn lại của hiệp 1, MU cũng có 2 pha bóng uy hiếp khung thành của thủ mônThomas Sorensen, nhưng Ronaldo lại đánh đầu quá yếu, và Rooney thì sút vọt xà.

Trong hiệp 1, đội chủ nhà tỏ ra sắc sảo và lấn lướt hơn đội khách, và tình thế ấy cũng không đổi trong hiệp 2, dù Darren Fletcher được đưa ra nghỉ và Quinton Fortune vào sân. Ngay đầu hiệp 2, Wayne Rooney trong tư thế không bị kèm lại khống chế bóng không thành công từ đường chuyền thông minh của Paul Scholes, bỏ lỡ 1 cơ hội đáng tiếc để nhân đôi cách biệt. Lãng phí mất thời cơ, Quỷ Đỏ phải trả giá ở phút 53. Sau những pha kiến thiết cho đồng đội, lần này Gareth Barry phối hợp 1-2 cùng Nolberto Solano, rồi đích thân tung cú sút chéo góc bằng chân trái, quân bình tỷ số cho Villa. Trước đó ít phút, thủ môn Roy Carroll đã cản phá thành công cú sút của Hitzlsperger, nhưng lần này anh không thể làm gì hơn là phải vào lưới nhặt bóng. Như vậy, tham vọng tiếp tục giữ sạch lưới trận thứ 9 liên tiếp của MU đã không thành, và Barry trở thành cầu thủ đầu tiên, kể từ Joonas Kolkka của Crystal Palace, đưa được bóng vào lưới của Quỷ Đỏ. Khoảng thời gian giữa bàn thắng của Kolkka và bàn của Barry là 13 giờ 6 phút.

Tuy nhiên, niềm vui của Aston Villa nhanh chóng bị dội… 2 gáo nước lạnh bằng 2 bàn thắng chỉ trong 1 phút của MU. Đầu tiên là ở phút 69, Wayne Rooney đột phá bên cánh phải rồi tạt bóng vào trung lộ cho Louis Saha, và cú sút của Saha bật vào hậu vệ Ridgewell của Villa đối hướng đi luôn vào lưới. Tiếp đó là ở phút 70, Paul Scholes dễ dàng đánh đầu bồi bồi nâng tỷ số 3-1, sau khi Sorensen để bóng bật ra từ cú sút xa của Cristiano Ronaldo.

2 bàn thắng của Saha và Scholes coi như đã chấm dứt sớm trận đấu, vì 20 phút còn lại diễn ra khá tẻ nhạt, mặc dù bên phía MU, tiền vệ Ryan Giggs đã được tung vào sân, và Silvestre, Roy Keane, Ronaldo cũng tạo thêm được 1 số cơ hội nữa. Trận thắng 3-1 này giúp United tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân Old Trafford trước Aston Villa kể từ năm 1983 đến nay, và tạm thời vươn lên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, do Arsenal phải đến Chủ Nhật mới thi đấu.
 
Tuy Chelsea vẫn duy trì phong độ tốt và lại có một chiến thắng 3-0 , nhưng phong độ của MU vẫn khiến cho các fan rất hài lòng ..
Mà hiệp 1 ep nó như thế đáng nhẽ phải có vài bàn , mình bảo không khéo sang hiệp 2 no hết choáng là có chuyện , y như rằng .. thế là chấm dứt chuỗi 7 trận không thủng lưới ..
 
Kutnesova đã bị loại tiếc thật, Russia giờ không còn dịp thống trị giải đơn nữ đầu tiên của năm nữa. Hai cây vợt tham gia chung kết Rolangaros bị loại cùng một ngày
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừm , mấy em người Nga em nào cũng xinh , người đẹp nữa chứ :)) :))
 
Back
Bên trên