Thích Thể Thao _ Lành mạnh tí nhể

Hơ hơ , đá hay phết , hôm trước xem Indo lội ngược dòng chả hay à ..
 
Hay mỗi đoạn đội Sing với lại đội Myanmar oánh nhau tơi bời khói lửa :))
b-( :-& b-( b-( X( X( b-( b-( b-( :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả hôm Indo khán chúng nó đánh nhau tơi bời không hay à , tưởng phải dừng trận đó rồi .. Mấy thằng Malaysia láu cá không quay khán đài , chắc sợ bị phạt , thế nên cuối cùng mới thua .. Nếu quay cảnh đó cho anh Long xem thì có lẽ trời đã cho thắng ..
 
Ngay sau khi Sir Alex và Vanh Dê có một nhận định chung hiếm hoi là Chelsea sẽ trượt chân vào nửa sau mùa giải , thì MU va Arsenal đều nhận được 1 điểm trên sân nhà :)) :)) , hài vật ..

Chelsea vô địch , MU cố lên ..
 
Mặc dù vẫn thích MU nhưng năm nay nhất định phải để cho chelsea thắng. Thế thì mới gọi là công bằng được. Tuyệt vời nhất là cả hai cùng ép chết bọn Arsenal đáng ghét đi. Hừm, chẳng hiểu sao mình ghét bọn ấy cay đắng đến thế không biết!
Mà hôm qua Indo thua Sing tức thật. Sing đúng là Sing, vẫn rùa như ngày nào. ..
 
Đúng là em gái ngoan, sở thích giống anh phết .. :x :x
 
Mai Cầm Thi đã viết:
Mặc dù vẫn thích MU nhưng năm nay nhất định phải để cho chelsea thắng. Thế thì mới gọi là công bằng được. Tuyệt vời nhất là cả hai cùng ép chết bọn Arsenal đáng ghét đi. Hừm, chẳng hiểu sao mình ghét bọn ấy cay đắng đến thế không biết!
Mà hôm qua Indo thua Sing tức thật. Sing đúng là Sing, vẫn rùa như ngày nào. ..

Sao ghét Arsenal vậy?? /:) Lối đá tấn công quyến rũ nhất nước Anh đấy!! Nhưng mà bản lĩnh thi đấu kém quá. Trong đội nhiều bọn Pháp quá, bọn này chỉ hứng lên thì đá hay b-)
 
Ghét hoặc thích thì không có lý do, bạn Dũng ạ. Toàn là cảm tính thôi. Nhwng mà vó lẽ vì ngày trước thích MU quá, nên thấy Arsenal cạnh tranh là ghét. Với lại nhìn mặt cái lão HLV lúc nào cũng như "chó cắn mắm tôm" ý, nên càng ghét. Trong cả đội Arsenal, thích mỗi Luberg (hehe, chẳng biết viết có đúng không nữa. Anh trai nếu thấy sai thì sửa giúp em nhé).
Cơ mà dạo này không gặp Dũng ở trường nhỉ? Bọn tớ từ giờ phút này trở đi không còn đi học nữa Dũng ạ (chỉ thi xong là đi thực tập rồi về bảo vệ luận văn). Đời thất học đã bắt đầu. :D
 
Grừ... Arsenal đá hay thế mà lại còn đòi ghét b-(
Tháng 6 này chúng nó sang Việt Nam, anh em chuẩn bị tiền đi xem thôi :D
Arsenal ko vô địch thì cũng phải là Á quân :D Cheer :D
 
Mai Cầm Thi đã viết:
Ghét hoặc thích thì không có lý do, bạn Dũng ạ. Toàn là cảm tính thôi. Nhwng mà vó lẽ vì ngày trước thích MU quá, nên thấy Arsenal cạnh tranh là ghét. Với lại nhìn mặt cái lão HLV lúc nào cũng như "chó cắn mắm tôm" ý, nên càng ghét. Trong cả đội Arsenal, thích mỗi Luberg (hehe, chẳng biết viết có đúng không nữa. Anh trai nếu thấy sai thì sửa giúp em nhé).
Ljungberg em ạ , mà sao cả đội nhiều anh cao to đẹp trai thế mà lại thích mỗi anh hói là sao :( :(
Đúng là đôi khi ghét hay thích chẳng cần lý do thật .. :| :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trận MU-Chelsea, các chú dự đoán đi :D
Bọn VnXpress đoán là MU thắng nhưng mà có mà còn khuya :))
MU cứ gọi chuẩn bị sẵn rổ nhặt bóng đi là vừa :p
 
Chelsea là đội có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi, và quả thật họ đã chiếm ưu thế trên sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, những cơ hội ấy lần lượt trôi qua trước mũi giày của Frank Lampard và tân binh Jiri Jarosik. Hơn thế nữa, hàng công của Chelsea cũng phần nào bế tắc trước lối chơi phòng ngự xuất sắc của các hậu vệ MU.

Rút kinh nghiệm sau trận hoà 0-0 trước Exeter City, Manchester United đã đưa ra 1 đội hình khá mạnh, với Silvestre và Heinze ở tuyến hậu vệ, Ronaldo và Fletcher trên hàng tiền vệ, trong khi Louis Saha được đá cặp cùng Wayne Rooney, dù trước trận đấu ngài Alex Ferguson tuyên bố sẽ chỉ để anh ngồi dự bị. Tuy thế, bên phía Chelsea, Mourinho còn sử dụng đội hình mạnh hơn, với đầy đủ những Terry, Gallas, Bridge, Lampard, Makelele, Gudjohnsen, và Duff.

Những phút đầu trận đấu chứng kiến lối chơi tấn công của cả 2 bên, nhưng Chelsea là đội có cơ hội đầu tiên với cú sút chân trái đi chệch đích của Damien Duff. MU sau đó trả đũa với pha đánh đầu nguy hiểm của Louis Saha. Trong lần ra sân đầu tiên kể từ ngày 10 tháng 11, tiền đạo người Pháp này còn bị từ chối 1 quả penalty, sau khi bị đối phương đè ngã trong vòng cấm địa.

Với lực lượng có phần ưu thế hơn, Chelsea tiếp tục gây áp lực lên phần sân United. Lampard đánh đầu ra ngoài trong gang tấc, trong khi Gudjohnsen thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Tim Howard sau đường chuyền của Duff, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội khách MU tuy tấn công ít hơn, nhưng Wayne Rooney cũng có 2 lần uy hiếp khung thành thủ môn Cudicini, lần thứ nhất bằng 1 cú sút không chính xác, và lần thứ 2 bằng 1 pha đánh đầu ngoạn mục buộc Cudicini phải bay người cản phá.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Droga được tung vào sân thay thế Gudjohnsen ở đầu hiệp 2, và ngay lập tức đã dọn cỗ cho Joe Cole tung cú volley, suýt nữa mở tỷ số trận đấu. Sau Joe Cole, lại đến lượt Frank Lampard đột phá qua John O’Shea và sút bóng qua tay John Howard, nhưng may mắn cho MU là Gabriel Heinze đã kịp thời lùi về phá bóng trước vạch vôi.

Trong những phút còn lại của hiệp 2, khung thành của United vẫn đứng trước những mối hiểm họa thường trực. Thủ môn Tim Howard phải 2 lần trổ hết tài năng mới cứu thua được cho đội nhà trước các pha dứt điểm của Didier Drogba và Jarosik, trong khi Frank Lampard lại 1 lần nữa sút bóng ra ngoài. Tấn công mãi không ghi được bàn thắng, càng về cuối trận Chelsea lại tỏ ra nóng vội và chệch choạc hơn. Cùng lúc đó,United chơi khởi sắc sau khi Paul Scholes được tung vào sân.Phút thứ 72, MU có cơ hội đẹp nhất trong hiệp 2, nhưng cú đánh đầu của Saha không qua được tay Cudicini.

Với trận hòa ngay trên sân khách, Manchester United đã chiếm được lợi thế, và chỉ cần 1 chiến thắng tối thiểu trong trận lượt về cũng đủ để đưa Quỷ Đỏ lọt vào trận chung kết. Đã 30 năm nay, MU chưa hề thua tại các vòng bán kết FA Cup và League Cup, liệu lần này cũng thế chăng?
 
Lại thêm một lần nữa thần may mắn mỉm cười với bọn MU :|
Nhưng sau một trận tưng bừng thì Bầy quỉ đỏ sẽ lại chìm vào giấc ngủ :zz
:p
 
Khè khè , không phải may mắn lắm đâu , nói chung là MU có thể thua ai , chứ Chelsea và Arsenal thì hãy coi chừng , con gà tức nhau tiếng gáy mà ... ( còn bọn muỗi nhép thì không thèm tức , thua cũng được :)) :)) )
 
Kobe bị trật mắt cá rồi :(( :(( , giống hệt mình , khổ thân :( :(
 
Mùa này chức vô địch khó mà lọt khỏi tay Chelsea rồi 8-}
 
hừm hừm, Tâm én, không trù ẻo MU với cái giọng cay cú như thế nhé? Bọn Arsenal mới đúng là đang đá mà ngủ gật chứ? Còn Chelsea vô địch thì quả thực là cũng xứng đáng!
 
Hơ, sự thật phũ phàng mà :p
MU bây h ko còn là MU ngày xưa nữa rồi :(
 
Sông có khúc, người có lúc. Đã lên đến đỉnh cao thì phải có lúc ...xuống, thế thì mới leo lên cao tiếp chứ? Đấy chẳng có gì là phũ phàng cả. Nếu đã thật sự thích thì sẽ hiểu điều ấy. Chấp nhận Chelsea chiến thắng vì Chelsea xứng đáng hơn trong mùa năm nay. Nhưng không vì thế mà đả đảo hay nói xấu MU như một số ai đó....
 
Back
Bên trên