T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Hôm nay được bọn nó trả lại đồ rùi anh Thắng péo ạ ^^
bọn nó trả lại cho 300.000G lúc đầu vào em nhìn nhầm thành 37.000G ^^
hóa ra là thiếu 1 số nữa
khí khí
sướng quá có mua gì ko em mua tặng 1 món ^^
...Ném bộ xì tin thể thao sang đây...

----------

Lê Cương đã viết:
20 / 11 đi đến nhà lão việt phá đê !
...ý kiến này cần thảo luận, nếu đi chúng ta sẽ góp tiền mua 1 bông hồng tặng "thầy" rồi đến đập phá :))...
 
18 ngày nữa thôi nếu đi thì bàn bạc luôn đê
 
...Chài, yêu cầu ko nói chuyện GB ở đây... Bắt đầu bàn bạc kế hoạch cho ngày 20-11 nhé... Nội dung gồm có :
1. Thời gian bắt đầu đàn đúm đến khi kết thúc.
2. Các thầy cô mình sẽ đến thăm, các thầy cô mình sẽ đến nhà để phá :)), và địa điểm đàn đúm sau khi đi các nơi trên...
3. Tiền đóng góp để mua quà.
Mọi người bắt đầu cho ý kiến đi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đợt này anh em đến yêu cầu thầy ko cho ăn ngọt mà ăn mặn đê :D
 
...Mày mơ à, "thầy" mà dám móc xiền ra để ăn mặn thì chắc bão số 8 lao thẳng vào Hà Nội vào đúng hôm đấy...:))
 
Lê Kim Thắng đã viết:
...Mày mơ à, "thầy" mà dám móc xiền ra để ăn mặn thì chắc bão số 8 lao thẳng vào Hà Nội vào đúng hôm đấy...:))
***Hé hé, chỉ số 8 thôi sao?(^ ^)

----------

1.7h sáng.
2.a/Lão Việt, b/Thầy Thạo
c/Ghé qua nhà cô Nhung thắp cô nén nhang.
d/Te đi chơi...
3.20k

----------

Quên nhà bố Liêm nữa.
 
Tôi thấy ý kiến đến nhà cô Nhung là rất hợp lý đấy . Tôi thì muốn đến cô Hạnh nữa vì cô rất tốt với bọn mình :D . Tôi
thấy vì điểm văn mà nhiều đứa điêu đứng , thế mà sao chúng mày định thăm thày văn là làm sao ?khó hiểu quá , định bổ củi cho cả đời em và con cháu trước hả ? :))
 
...Linh tinh, đi nhiều quá hết cả thời gian chơi...
1. Đến nhà "thầy" Việt, thầy Thạo, Cô Hạnh, cô Nhung cũng được nhưng ko nên đến đông quá tự dưng khơi lại chuyện buồn nhà người ta, Bố Liêm thì xem lại...
...Tất cả chỉ trong 1 buổi sáng để buổi chiều đàn đúm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...hit...thú 7 tuần sau lại làm quả online nữa...có thế thôi...bàn ở đay làm gì...
 
Pipi mới lên chức to mồm quá nhỉ,có chí khí ta phết!Mày được lắm đấy,kinh ra phết!Nhưng dạo này có vẻ bật tao cứ tanh tách ấy,cứ liệu đấy con ạ!:)) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Ông Đức hâm à, chức chiếc gì ở đây, ai thèm :))...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng đít hâm... thình thoảng lên nói lung tung.
Mờ mọi người nghe bài nhạc http://www.mark-edmond.com/files/Grandfather's clock.mp3
 
Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
thằng đít hâm... thình thoảng lên nói lung tung.
Mờ mọi người nghe bài nhạc http://www.mark-edmond.com/files/Grandfather's clock.mp3
Lớp tớ dạ hội tới chuẩn bị bài này đấy. Định chơi 3 thứ tiếng nhưng quên béng lời Việt của bài này rồi (nghe từ hồi lớp 1). Ai còn nhớ không. "Cùng theo nhịp con tim..."
 
chưi bậy ít thôi ..........................................

----------

http://www.mark-edmond.com/files/Grandfather'sclock.mp3
 
...Sai càng ngày càng nhạt thía nè, chẳng có gì để nói cả, đành phải khơi chuyện:
...:(:)(:)(( hu hu, sắp thi học kì rùi, chưa ngấm được tí gì vào người cả, cứ ngỡ mới vừa vào học đã sắp thi :((, môn đâu tiên là LS ĐẢNG, rồi Hinh hoạ... 2 môn đâù kinh khủng...amen cầu cho con thoát 2 môn này...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên