T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
pic00655ww.jpg


----------

Bây giờ tao mới tìm đc cái link này mày ạ :D
http://giaidieuxanh.info/upload_media/xw5M2Ss/nhactre/nhacche/kehoachhoa.wma
 
...anh ơi, người ta cảnh cáo em vãi đái...léng phéng là tẽo rồi...
 
trung ơi là trung, mày biết điểm chất lượng của mày chỉ bằng một nửa tao không
 
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
trung ơi là trung, mày biết điểm chất lượng của mày chỉ bằng một nửa tao không
...thằng Nam lợn, hit, tao mới bị xếp Việt cảnh cáo thêm 10% nhưng may mà cái cảnh cáo của xếp giang expired rồi, không thì :-SS...các sếp hung hãn quá...mày bị cảnh cáo không cưng...
 
Đừng có mang gà ra dọa anh em nhá không thì anh em mua gà thật cho cu bi giờ,lúc ấy đừng trách là tao ác.Lại còn cái hình mất thẩm mĩ nữa,mày phải để các bạn khác còn vào chơi nữa;thấy hình của cu ai dám vào nữa.(Mà ảnh của mình trông ngây thơ và cute lạ lùng mà sao không ai khen 1 câu thế:((,mà đó là ảnh của game illusion đó,chỉ có loai game đó mới có ảnh cute đươc:)),kể cả FanX cũng không bằng.Game illusion muôn năm,em yêu game illusion nhất:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x : XXX )
 
Hèm,lâu lắm không lên rồi,chúng mày có vẻ kỉ niệm 20 năm trường mình không?
 
Lúc nãy chat với 1 bạn nữ cùng lớp ^^
con gái thi thoảng nói mấy câu bóng gió mà hay ra fết :p


chimai: tớ đi xem phim đây
Plex0123 : úi
chimai : chả nghe được nhạc
chimai : tiếc quá
Plex0123 : cho tớ xem với
Plex0123: ^^
chimai : đến đây
chimai : :p
Plex0123 : fim gì thế để tớ cùng xem ^^
chimai : cứ bật tivi lên
chimai : thấy phim nào thì Tuấn Anh xem
chimai : cứ coi như tớ cũng đang xem fim đó


Hay ko ^^
Lâu lắm rùi mới được nghe giọng con gái nói ngọt đến thế
Xúc động quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Lúc nãy chat với 1 bạn nữ cùng lớp ^^
con gái thi thoảng nói mấy câu bóng gió mà hay ra fết :p


chimai: tớ đi xem phim đây
Plex0123 : úi
chimai : chả nghe được nhạc
chimai : tiếc quá
Plex0123 : cho tớ xem với
Plex0123: ^^
chimai : đến đây
chimai : :p
Plex0123 : fim gì thế để tớ cùng xem ^^
chimai : cứ bật tivi lên
chimai : thấy phim nào thì Tuấn Anh xem
chimai : cứ coi như tớ cũng đang xem fim đó


Hay ko ^^
Lâu lắm rùi mới được nghe giọng con gái nói ngọt đến thế
Xúc động quá :x
...Ném nick em sang đây đê TAnh để anh em còn giao lưu với dân du lịch nào :))... xem phim "những chuyện tình ở havard" hay ghê...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...thằng TA điên...chat mà cũng baỏa giọng ngọt ngào...bó c...
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Lúc nãy chat với 1 bạn nữ cùng lớp ^^
con gái thi thoảng nói mấy câu bóng gió mà hay ra fết :p


chimai: tớ đi xem phim đây
Plex0123 : úi
chimai : chả nghe được nhạc
chimai : tiếc quá
Plex0123 : cho tớ xem với
Plex0123: ^^
chimai : đến đây
chimai : :p
Plex0123 : fim gì thế để tớ cùng xem ^^
chimai : cứ bật tivi lên
chimai : thấy phim nào thì Tuấn Anh xem
chimai : cứ coi như tớ cũng đang xem fim đó


Hay ko ^^
Lâu lắm rùi mới được nghe giọng con gái nói ngọt đến thế
Xúc động quá :x
hehe, tuong bo nang...
 
Lê Việt Thanh đã viết:
Tuổi hồng thơ ngây
dưới mái trường
tuổi thơ .. đã đi qua rồi
để lại trong tôi
một nỗi buồn
nói lên .. tiếng yêu lặng thầm
anh dành cho em .. hư hư' hừ.. hà ha .. ha ha hà

Xưa .. chúng ta chung trường
cùng nhau .. kết hoa ước hẹn
mà sao .. bỗng dưng em lại
bỏ quên .. hoa quên tình tôi
em vội ra đi
trong li biệt
tháng năm .. vẫn trôi qua dần
anh chờ tin em ...

Kỉ niệm trong tôi
đã phai mờ
giờ em .. bước đi theo chồng
bỏ lại trong tôi
một bóng hình
nói lên .. tiếng yêu lặng thầm
anh dành cho em ...

Khi .. biết tin em rồi
lòng anh .. bỗng se thắt lại
và khi .. tiếng chuông giáo đường
chợt ngân .. xe hoa dừng lại
em là cô dâu .. khoác áo hồng
sánh vai .. bước đi bên chồng
tình anh đơn côi ...

Hãy .. hát khúc nhạc buồn
cùng chung .. tiếng ca cung đàn
còn đâu .. dáng em những chiều
nhè nhẹ đưa .. bước chân phù du
êm đềm trôi qua
khi em theo chồng
nhớ sao .. những khi tan trường
tình anh bơ vơ ...

____________________________
........
chan the, di dau cung nghe thay bai nay, u am that...
 
...nghe nẫu cả ruột, thằng nào thất tình nghe bài này với bài hòn đá cô đơn chắc ra ngay cầu Thăng Long rồi lao xuống :))
 
Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi “Ai là tỉ phú”.
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã.

Con hỏi ba: Ý nghĩa câu “qua cầu rút ván”?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi “Trúc xanh”.
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau.

Con hỏi ba: Đèn xanh đỏ có tự khi nào?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi “Rồng vàng”.
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn.

Con hỏi ba: Cái máy giặt giá bao nhiêu?
Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
Con trả lời để con đi thi “Hãy chọn giá đúng”.
Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn.

Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.

Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.
 
Anh Chàng Dại Khờ
Khô khan lắm, bạn bè anh thường chọc
Dân kỹ thuật đâu mấy hiểu về thơ!
Từ yêu em hoá anh chàng dại khờ
Không dám nói những điều anh muốn nói

Em gặp khó đem bài sang để hỏi
Anh tận tình giải nghĩa rõ ràng hơn
Công thức kia, định lý nọ thuộc trơn
Nhưng lớ ngớ biết tỏ tình sao nhỉ

Thơ Xuân Diệu anh lò mò một tí
Ông nhà thơ già khụm viết từ lâu
Những bài thơ tình tứ đủ muôn màu
Làm sao nói những điều trong hiện tại

Anh khờ khạo trong vườn hoa tình ái
Con ong non mắc cở trước bướm xinh
Vo vo bay lời đâu để tỏ tình
Nụ hoa nhỏ trái tim rung tiếng nhạc

Từ độ ấy anh thấy hồn đổi khác
Chắc là yêu thì tất phải làm thơ
Em cười... ơ ! Anh khéo lắm chàng khờ
Nhưng em thích, chàng khờ riêng em đó

Chẳng ba hoa, chẳng lòng vòng, rất rõ
Ba chữ này là một cả trời hoa
"Anh yêu em" như tia chớp sáng lòa
Xoá tất cả những ngôn từ tăm tối
 
NÓI TIẾNG ANH KIỂU VIỆT NAM

Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu , lại hai cải vả đòi ly dị , bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:
-Sugar you you go , sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
Cô vợ:
-You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)
Anh chồng :
-I love toilet you go go!
( tôi yêu cầu cô đi đi!)
Cô vợ:
-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!
( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)
Anh chồng đáp lại :
-You onion summer three dowm seven up.No enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)
Cô vợ méo máo:
-Me take you , you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)
Anh chồng thấy tội bèn nói
-You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)
Cô vơ nguôi giận:
-I no want salad again!
( em không muối cải với anh nữa)

---------------------------------
Quan hệ gia đình

Bác sĩ : Đây là bệnh viện tâm thần, anh làm sao mà xin vào đây???
Bệnh nhân : Tôi bị điên
Bác sĩ : Tại sao anh biết mình bị điên???
Bệnh nhân : Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng, bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành. Không ngờ Bố tôi lại cưới nó về làm vợ, vì vậy, vợ tôi nghiễm nhiên trở thành Mẹ vợ của Bố chồng mình.
Bác sĩ : Đúng, không cùng dòng máu có quyền lấy nhau.
Bệnh nhân : Và tôi đang là đứa con lại trở thành Cha vợ của Bố tôi.
Bác sĩ : Đúng như vậy.
Bệnh nhân : Mới đây, con gái của vợ tôi, tức là Mẹ kế của tôi, sinh được một đứa con trai. Tất nhiên thằng bé đó là em ruột cùng Cha khác Mẹ với tôi.
Bác sĩ : Đúng vậy.
Bệnh nhân : Và đương nhiên vợ tôi và tôi đều là Ông Bà ngoại của nó.
Bác sĩ : Đúng vậy.
Bệnh nhân :Sau đó một thời gian, vợ tôi sinh được một đứa con trai. Vậy là con ghẻ của tôi tức là Mẹ kế tôi đồng thời là chị ruột của đứa con tôi lại là Bà Nội nó. Nói cách khác : con tôi là em tôi và cũng là Cậu tôi vì là em của Mẹ kế tôi.
Bác sĩ : Có lý !
Bệnh nhân : Như vậy có nghĩa là vợ tôi trở thành con dâu của Mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Bà Dì của Mẹ nó. Đương nhiên, đứa con tôi là cháu tôi và tôi là Ông Nội tôi và là anh của vợ tôi . Bác sĩ coi, chỉ luẩn quẩn trong cách xưng hô ở gia đình mà tôi phát điên lên!
Bác sĩ : Nghe anh kể mà tôi cũng muốn phát điên lên đây

--------------------------

Thần Đồng Đất Mặn

Nho'c năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé nho'c không chịu làm bài vở nữa.

Cô gia'o bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé ke^" , ngồi cạnh bé nho'c ,

trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của nho'c .

Mấy hôm sau, bé nho'c xin cô cho lên học bậc trung học. Cô gia'o dẫn bé nho'c lên văn phòng ông hiệu trưởng,

trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô gia'o là ông sẽ hỏi bé nho'c

một số câu hỏi về khoa học còn cô gia'o sẽ hỏi nho'c về kiến thức tổng quát,

nếu bé nho'c trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô gia'o bắt đầu hỏi nho'c

- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?

- Bé nho'c : Dạ là 625

- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?

- Bé nho'c : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi

- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?

- Bé nho'c : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C

Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé nho'c cũng đáp đúng hết,

ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé

và giao cho cô gia'o hỏi về kiến thức tổng quát :

- Cô gia'o : Con gì càng lớn càng nhỏ?

Ông hiệu trưởng hết hồn

nhưng bé nho'c trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".

- Cô gia'o : Cái gì trong quần em có mà cô không có?

Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.

- Bé nho'c : Dạ là 2 cái túi quần

- Cô gia'o : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?

Ông hiệu trưởng run lên.

- Bé nho'c : Dạ ở Phi Châu

- Cô gia'o : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?

Ông hiệu trưởng chết điếng người.

- Bé nho'c : Dạ là cái đầu gối

- Cô gia'o : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?

Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.

- Bé nho'c : Dạ là cái lưỡi

- Cô gia'o : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?

Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé nho'c trả lời nhưng bé nho'c đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".

- Cô gia'o : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?

Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô gia'o

- Bé nho'c : Dạ là dầu sơn móng tay

- Cô gia'o : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?

Ông hiệu trưởng gần xỉu.

- Bé nho'c : Dạ là cây kem ạ

Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô gia'o đừng hỏi nữa và nói với bé nho'c :

Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng.

Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
 
Công nhận cái bài của Kim Thắng cũng ghê thật....:(( , có lẽ là sư phụ ngầm của Hoàng béo đây .
 
Một băng cướp nọ đang đêm bẻ khóa vào cướp một ngân hàng . Quái thật , mở các két sắt ra chẳng thấy tiền mà chỉ thấy toàn những lọ sữa chua . Mệt , đói và tức lộn cả ruột , trùm băng cướp ra lệnh " Chúng mày phải quyết ăn bằng hết sữa chua cho bõ ghét nhé ! " .

Sáng hôm sau tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn " Ðêm qua ngân hàng tinh trùng vừa bị đột nhập ... "
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên