T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nọ mới bùng buổi đầu tiên đúng vào hôm sinh nhật mình, còn rủ rê được thằng bạn cũng bùng theo. Hai thằng lang thang trên đường phố Hà Nội chui vào những hang cùng ngõ hẻm, thấy cuộc đời còn nhiều điều thú vị. :)
Nhớ đoạn ngồi ở một quán cóc vỉa hè, tay run run cầm tách trà đặc nóng :x , chợt thấy nhịp đời như chậm lại, thấy nuối tiếc một điều gì đó của quá khứ nhưng cũng lại tràn đầy niềm tin về tương lai, cuộc đời mỗi con người sao thật ngắn ngủi, hãy làm tất cả những điều mình muốn trước khi quá muộn các bạn nhé ;)
 
Ko thể chịu được , chúng mày định tổ chứ mà mai thứ 4 rồi vẫn chưa thấy cái gì ra cái gì cả . Tao "đành mạnh dạn" đưa ra phác thảo công việc như sau ("đành " bởi vì tao còn chưa học xong kinh tế chính trị đâu , mai kiểm tra ):
1. Tiền đâu là đầu tiên
Tháng 10 , trừ Vũ tôi chưa hỏi thăm chứ còn lại là những người sau :
- Trang
-Vân
-Thanh
-Mạnh Chung
-Nguyễn Tuấn Anh
Mỗi người dự định chi bao nhiêu để khao mọi người thì phải lên tiếng đi .Nếu mà khoản đóng góp 5 người này xông xênh (coi như là khoảng trên 500 000 ) thì mọi người khi đến ko phải đóng góp thêm , còn nếu để an tâm thì mỗi người cầm theo 50 000 cho chắc (xăng , nước uống, đồ ăn nếu đi ra quán đú đởn ) . 1 người sẽ đi chợ với tôi để chuẩn bị đồ nấu lẩu .
2.Quà : cái này chắc là tùy tâm , mặc dù rất hiểm thấy đứa nào ăn của người ta mà vẫn tặng quà
3.Phân công việc

3.1 .Liên lạc :
Khánh và Anh Cương sẽ lo việc đi gọi điện.Làm thế nào để sáng thứ 7 tôi đã biết được bao nhiêu đứa đi để còn liệu đồ ăn .Ko chỉ mời mà còn phải hẹn trước kẻo anh chị em là hay cho lớp leo cây lắm .
3.2 . Đi chợ :
1 trong 5 đứa thuộc " tháng 10 " sẽ có "trách nhiệm" đi chợ với tôi . Thứ nhất là để cầm tiền , thứ 2 là để...xách đồ . Tôi ko lo việc mua đồ uống đâu.
3.3.Sơ chế :
Vì chỉ ăn lẩu thập cẩm nên chỉ có rau và thịt nên cũng đơn giản thôi :
-Thịt : chợ sẽ thái hộ
-Rau : chợ nhặt hộ , rửa tôi và Phanh sẽ lo .
-Mấy thứ ăn vặt : Dung lo đc ko kưng ?(ngâm váng đậu , rán phồng tôm , hoa quả : cóc , xoài )
3.4 Vận chuyển :
-AT - Đến nhà tôi chở rau
-AC- Tất cả mấy thứ đồ ăn , hoa quả còn lại
-Thanh thối : đi hộ tống cho an toàn kẻo mấy tên kia xẻo bớt đồ ăn , à thôi , mày sẽ chở đồ uống khi mua ở gần nhà Trang hôm chủ nhật
-Nồi lẩu : thằng Lê Cương mang 2 hoặc 3 nồi đi cho chắc .Nhà Trang chỉ có 2 nồi thôi mà .
3.5 Nếu thiếu bát thì mỗi em mang 1 cái bát và 2 đôi đũa , nhớ là bát ăn cơm đấy , cấm mang bát to đi (chúng mày là hay năng suất lắm ).
*Ai có mực khô , cá chỉ vàng thì mang đi cho chắc
3.6 Dọn dẹp : cái này lo sau .

Lịch làm việc sẽ là sáng thứ 7 : mua đồ ăn ,lên danh sách đứa đi , sơ chế đồ ăn; chiều chủ nhật chuyển đồ .
Tất cả mọi người có nhiệm vụ báo trước kế hoạc đi chơi cho đứa nào chưa biết .Đứa nào ko đóng góp sức lao động thì đương nhiên 1-ko cho ăn , 2- nộp $

xxxxPhương án hiện nay :
Chủ Nhật , 30/10 :
Ca 1 từ 3h00 (giờ Việt Nam ) đến 7 h...'
Ca 2 : từ sau 7 h , do Vân phụ trách.


Đây chỉ là kế hoạc tôi làm , đứa nào có ý kiến thì post ngay , dạo này tao bận lắm .Dự kiến là khoang 10 đứa gia tộc + 15 đứa "chăm chỉ " và "xông xáo " nữa .
Đồ ăn : Lẩu , hoa quả (có thể dầm ),có thể thêm chè , bánh ngọt nếu còn $
---------------

... Cóp lại lịch trình của Mỹ ngọc cho anh em xem...
...Sáng mai 9h cổng trường AMS cấm muộn... Lịch trình trên là khá hợp lý và không thấy ai phản đối nên mọi người sẽ thực hiện như trên: sáng đi chơi ăn trưa đến 2h có mặt nhà Trang b...:))
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Hôm nọ mới bùng buổi đầu tiên đúng vào hôm sinh nhật mình, còn rủ rê được thằng bạn cũng bùng theo. Hai thằng lang thang trên đường phố Hà Nội chui vào những hang cùng ngõ hẻm, thấy cuộc đời còn nhiều điều thú vị. :)
Nhớ đoạn ngồi ở một quán cóc vỉa hè, tay run run cầm tách trà đặc nóng :x , chợt thấy nhịp đời như chậm lại, thấy nuối tiếc một điều gì đó của quá khứ nhưng cũng lại tràn đầy niềm tin về tương lai, cuộc đời mỗi con người sao thật ngắn ngủi, hãy làm tất cả những điều mình muốn trước khi quá muộn các bạn nhé ;)
...Thằng này hết thơ lại đến văn vẻ, nghe hơi chuối nhưng cũng rất ý nghĩa, tiếp tục phát huy nhá ( nhất là cái khoản trên ý :)) )...
 
Buồn cười hôm trước lớp mình nó tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 10
Chúng nó mua quà cho từng đừa một
Mình bốc phải một chiếc vòng tay
Nhưng thật là hay lại có một chiếc vòng tay khác cùng đôi với cái mình bốc phải ở trong số quà còn lại
Thế là ... ;;) e hèm ^^
Một em mình có cảm tình bốc được :x làm mình cười sung sướng đến hết giờ :D:))
Em í thì e thẹn quay đi trên khóe môi khẽ mỉm cười bí hiểm
Và thế là ... :-$
 
Lê Kim Thắng đã viết:
Ko thể chịu được , chúng mày định tổ chứ mà mai thứ 4 rồi vẫn chưa thấy cái gì ra cái gì cả . Tao "đành mạnh dạn" đưa ra phác thảo công việc như sau ("đành " bởi vì tao còn chưa học xong kinh tế chính trị đâu , mai kiểm tra ):
1. Tiền đâu là đầu tiên
Tháng 10 , trừ Vũ tôi chưa hỏi thăm chứ còn lại là những người sau :
- Trang
-Vân
-Thanh
-Mạnh Chung
-Nguyễn Tuấn Anh
Mỗi người dự định chi bao nhiêu để khao mọi người thì phải lên tiếng đi .Nếu mà khoản đóng góp 5 người này xông xênh (coi như là khoảng trên 500 000 ) thì mọi người khi đến ko phải đóng góp thêm , còn nếu để an tâm thì mỗi người cầm theo 50 000 cho chắc (xăng , nước uống, đồ ăn nếu đi ra quán đú đởn ) . 1 người sẽ đi chợ với tôi để chuẩn bị đồ nấu lẩu .
2.Quà : cái này chắc là tùy tâm , mặc dù rất hiểm thấy đứa nào ăn của người ta mà vẫn tặng quà
3.Phân công việc

3.1 .Liên lạc :
Khánh và Anh Cương sẽ lo việc đi gọi điện.Làm thế nào để sáng thứ 7 tôi đã biết được bao nhiêu đứa đi để còn liệu đồ ăn .Ko chỉ mời mà còn phải hẹn trước kẻo anh chị em là hay cho lớp leo cây lắm .
3.2 . Đi chợ :
1 trong 5 đứa thuộc " tháng 10 " sẽ có "trách nhiệm" đi chợ với tôi . Thứ nhất là để cầm tiền , thứ 2 là để...xách đồ . Tôi ko lo việc mua đồ uống đâu.
3.3.Sơ chế :
Vì chỉ ăn lẩu thập cẩm nên chỉ có rau và thịt nên cũng đơn giản thôi :
-Thịt : chợ sẽ thái hộ
-Rau : chợ nhặt hộ , rửa tôi và Phanh sẽ lo .
-Mấy thứ ăn vặt : Dung lo đc ko kưng ?(ngâm váng đậu , rán phồng tôm , hoa quả : cóc , xoài )
3.4 Vận chuyển :
-AT - Đến nhà tôi chở rau
-AC- Tất cả mấy thứ đồ ăn , hoa quả còn lại
-Thanh thối : đi hộ tống cho an toàn kẻo mấy tên kia xẻo bớt đồ ăn , à thôi , mày sẽ chở đồ uống khi mua ở gần nhà Trang hôm chủ nhật
-Nồi lẩu : thằng Lê Cương mang 2 hoặc 3 nồi đi cho chắc .Nhà Trang chỉ có 2 nồi thôi mà .
3.5 Nếu thiếu bát thì mỗi em mang 1 cái bát và 2 đôi đũa , nhớ là bát ăn cơm đấy , cấm mang bát to đi (chúng mày là hay năng suất lắm ).
*Ai có mực khô , cá chỉ vàng thì mang đi cho chắc
3.6 Dọn dẹp : cái này lo sau .

Lịch làm việc sẽ là sáng thứ 7 : mua đồ ăn ,lên danh sách đứa đi , sơ chế đồ ăn; chiều chủ nhật chuyển đồ .
Tất cả mọi người có nhiệm vụ báo trước kế hoạc đi chơi cho đứa nào chưa biết .Đứa nào ko đóng góp sức lao động thì đương nhiên 1-ko cho ăn , 2- nộp $

xxxxPhương án hiện nay :
Chủ Nhật , 30/10 :
Ca 1 từ 3h00 (giờ Việt Nam ) đến 7 h...'
Ca 2 : từ sau 7 h , do Vân phụ trách.


Đây chỉ là kế hoạc tôi làm , đứa nào có ý kiến thì post ngay , dạo này tao bận lắm .Dự kiến là khoang 10 đứa gia tộc + 15 đứa "chăm chỉ " và "xông xáo " nữa .
Đồ ăn : Lẩu , hoa quả (có thể dầm ),có thể thêm chè , bánh ngọt nếu còn $
---------------

... Cóp lại lịch trình của Mỹ ngọc cho anh em xem...
...Sáng mai 9h cổng trường AMS cấm muộn... Lịch trình trên là khá hợp lý và không thấy ai phản đối nên mọi người sẽ thực hiện như trên: sáng đi chơi ăn trưa đến 2h có mặt nhà Trang b...:))

hoành tráng...không tham gia chít liền..:mad:) :lol: ...mai rồi...

----------

trời lạnh rồi, mong các bạn chuẩn bị dư thừa để có thể tăng nhiệt khi cần
mùa này ăn lẩu sướng lắm.........:)>-

----------

-Mấy thứ ăn vặt : Dung lo đc ko kưng ?(ngâm váng đậu , rán phồng tôm , hoa quả : cóc , xoài )

kưng nào thế pipi...
yên tâm, gì chứ mấy thứ đó, Dung "xử lý" hết...nhưng có điều, hôm đấy mong các bạn chờ tớb-) b-)
 
Lê Kim Thắng đã viết:
Ko thể chịu được , chúng mày định tổ chứ mà mai thứ 4 rồi vẫn chưa thấy cái gì ra cái gì cả . Tao "đành mạnh dạn" đưa ra phác thảo công việc như sau ("đành " bởi vì tao còn chưa học xong kinh tế chính trị đâu , mai kiểm tra ):
1. Tiền đâu là đầu tiên
Tháng 10 , trừ Vũ tôi chưa hỏi thăm chứ còn lại là những người sau :
- Trang
-Vân
-Thanh
-Mạnh Chung
-Nguyễn Tuấn Anh
Mỗi người dự định chi bao nhiêu để khao mọi người thì phải lên tiếng đi .Nếu mà khoản đóng góp 5 người này xông xênh (coi như là khoảng trên 500 000 ) thì mọi người khi đến ko phải đóng góp thêm , còn nếu để an tâm thì mỗi người cầm theo 50 000 cho chắc (xăng , nước uống, đồ ăn nếu đi ra quán đú đởn ) . 1 người sẽ đi chợ với tôi để chuẩn bị đồ nấu lẩu .
2.Quà : cái này chắc là tùy tâm , mặc dù rất hiểm thấy đứa nào ăn của người ta mà vẫn tặng quà
3.Phân công việc

3.1 .Liên lạc :
Khánh và Anh Cương sẽ lo việc đi gọi điện.Làm thế nào để sáng thứ 7 tôi đã biết được bao nhiêu đứa đi để còn liệu đồ ăn .Ko chỉ mời mà còn phải hẹn trước kẻo anh chị em là hay cho lớp leo cây lắm .
3.2 . Đi chợ :
1 trong 5 đứa thuộc " tháng 10 " sẽ có "trách nhiệm" đi chợ với tôi . Thứ nhất là để cầm tiền , thứ 2 là để...xách đồ . Tôi ko lo việc mua đồ uống đâu.
3.3.Sơ chế :
Vì chỉ ăn lẩu thập cẩm nên chỉ có rau và thịt nên cũng đơn giản thôi :
-Thịt : chợ sẽ thái hộ
-Rau : chợ nhặt hộ , rửa tôi và Phanh sẽ lo .
-Mấy thứ ăn vặt : Dung lo đc ko kưng ?(ngâm váng đậu , rán phồng tôm , hoa quả : cóc , xoài )
3.4 Vận chuyển :
-AT - Đến nhà tôi chở rau
-AC- Tất cả mấy thứ đồ ăn , hoa quả còn lại
-Thanh thối : đi hộ tống cho an toàn kẻo mấy tên kia xẻo bớt đồ ăn , à thôi , mày sẽ chở đồ uống khi mua ở gần nhà Trang hôm chủ nhật
-Nồi lẩu : thằng Lê Cương mang 2 hoặc 3 nồi đi cho chắc .Nhà Trang chỉ có 2 nồi thôi mà .
3.5 Nếu thiếu bát thì mỗi em mang 1 cái bát và 2 đôi đũa , nhớ là bát ăn cơm đấy , cấm mang bát to đi (chúng mày là hay năng suất lắm ).
*Ai có mực khô , cá chỉ vàng thì mang đi cho chắc
3.6 Dọn dẹp : cái này lo sau .

Lịch làm việc sẽ là sáng thứ 7 : mua đồ ăn ,lên danh sách đứa đi , sơ chế đồ ăn; chiều chủ nhật chuyển đồ .
Tất cả mọi người có nhiệm vụ báo trước kế hoạc đi chơi cho đứa nào chưa biết .Đứa nào ko đóng góp sức lao động thì đương nhiên 1-ko cho ăn , 2- nộp $

xxxxPhương án hiện nay :
Chủ Nhật , 30/10 :
Ca 1 từ 3h00 (giờ Việt Nam ) đến 7 h...'
Ca 2 : từ sau 7 h , do Vân phụ trách.


Đây chỉ là kế hoạc tôi làm , đứa nào có ý kiến thì post ngay , dạo này tao bận lắm .Dự kiến là khoang 10 đứa gia tộc + 15 đứa "chăm chỉ " và "xông xáo " nữa .
Đồ ăn : Lẩu , hoa quả (có thể dầm ),có thể thêm chè , bánh ngọt nếu còn $
---------------

... Cóp lại lịch trình của Mỹ ngọc cho anh em xem...
...Sáng mai 9h cổng trường AMS cấm muộn... Lịch trình trên là khá hợp lý và không thấy ai phản đối nên mọi người sẽ thực hiện như trên: sáng đi chơi ăn trưa đến 2h có mặt nhà Trang b...:))

Sướng, sướng wá. Đợi chút, em đặt vé bay giề, 3 tiếng thui hè. Đang nghỉ 10 ngày mà hổng biết làm gì hết trơn hết trọi á.
 
Lê Cương đã viết:
hehehe, Q` đú lạc hậu rồi , tớ học khiêu vũ từ tháng 8 cơ biết 5 điệu rồi, hôm nào sẽ sang giao lưu .
Lớp mình đi học nhẩy cổ điển đi ! thành lập trường có khiêu vũ đấy !
hehehe,tớ học khiêu vũ được 2 tháng rồi , biết 5 điệu !
lớp mình học dần dần đi , thành lập trường còn thể hiện !
hehe C mo'i lac hau Q` voi' Dung voi H hoc khieu vu tu'` hoi` lo'p 10 co', DUng nhi?:)) hehe...ma`to chuc lop khieu vu cung hay day'............

p/s: sozi han`g nay` net ko viet dc tieng' Viet co' dau' dau....
 
Hum nay ko được lượn qua xem giao lưu, cả sáng chẳng đi đâu, nhưng mà cứ nghĩ đến chìu nay là sướng. Hehe hẹn gặp các chiến sĩ nhá. Tin bùn là Chủ tịch đếch đi đc.
 
...Hèm , vừa về đến nhà, vui quá là vui, tiếc là hơi ít :)... Hé hé , tao sẽ kể lại chi tiết cho đứa nào ko được đi thèm :))
...Sáng này chỉ có mấy đứa đến : Tuấn Anh, L Cương, Thanh, Hoài Nam và tui. ăn sáng xong ko thấy ma nào nên vào trường chơi bóng rổ, thằng Cương bày cho anh em chiến thuật giơ tay vui vãi đái, thắng khá đậm đội bạn. Lúc sau thêm thằng Đinh với Hải , rồi cả lũ đi ăn ở Đê La Thành. ăn xong nghỉ ngơi chút rồi đi chơi bi-a với Bowling ở Cosmos, mịa, mới đi đổ xăng có 1 tý mà chúng nó đã phắn mất tiêu, mình lại đíu bít Cosmos nó ở đâu, đành mấy mấy nghìn gọi điện cho thằng Cương :( ai ngờ nó ở ngay đường Ngọc khánh ( Tưởng ở đâu xa, gà quá)... Chơi Bi-a vui quá, thằng Cương đánh toàn trượt bi đánh đi đánh lại :)) hehe mình cũng rứa, thằng ôn Đinh với Hải nghề hơn nên chơi với nhau, chơi bi-a 1 lúc chuyển chơi Bowling, mẹ ko ném được phát nào đổ hết :((... lúc đó đã 2h15, cả lũ hành quân đến nhà Trang béo. Đến sớm ko có gì khác là chơi điện tử, anh em nhanh chóng phá đảo trò bắn máy bay hay kinh...rồi chơi mấy trò nữa... 1 lúc sau chúng nó đến đông đủ, chuẩn bị xong xuôi bê ti vi xuống để xem bóng đá ( Bravo!!!! VN thắng 2-1) , phải nói sự việc kinh hoàng nhất trong ngày là cái ổ cắm 2 nối lẩu bị nổ , cả lũ sợ mất vía, cái dây điện nóng bừng mềm oặt, ghê quá... loay hoay cắm đi cắm lại 2 nồi vẫn im. Rất may là chỉ có ổ cắm bị hỏng, cắm sang ổ khác vẫn ngon lành... Hí hí, toàn là món ngon, mực nè, tôm nè to lắm , mực viên, thịt bò nhiều ăn ko hết.... oài, thèm quá :)). Sau màn cạn 1 cốc bia nho nhỏ cuộc chiến bắt đầu và diễn ra sôi nổi, đi kèm là trận bóng đá VN-NB trên cái ti vi mà anh em khá vất vả vẫn ko thể chữa trị để xem nét :)). Sau cuộc chiến đã có 2 đồng chí bị hạ gục là AC và Hải... Sau đó cả lũ tham gia hội nghị bàn tròn đến là vui, đủ các chuyện ko chán, lúc đó đã là gần 9h, 1 số đứa đã về. Hội nghị bàn tròn kết thúc, lại kéo lên phòng Trang béo chơi, chú AC và Hải dớ bị thương nằm la liệt, đặc biệt là chú Hải, lê la khắp nơi, bò cả xuống chỗ để xe, rồi được anh em vác đưa lên phòng Trang và tại đây hắn đã làm 1 điều khủng khiếp... :)) trước mọi người, điều hắn đã làm trước đó nhưng khá kín :)), Sau đó tui cùng TANH đưa AC về, kết thúc 1 ngày tuyệt vời... :)) , trên đường về nhà, di tích của trận thắng trước NB của VN vẫn còn xót lại với 1 cái xe máy bẹp dí và các chú CAn đang làm nhiệm vụ ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao sẽ không có mặt trong tất cả các buổi ăn chơi đàn đúm cho đến hết ngày 10/7/2006.Vì vậy không cần phải hỏi thăm tao làm gì cho mệt,và chức chủ tịch sẽ được luân phiên trong các thành viên đến khi nào Alex trở lại.Quyền chủ tịch sẽ được luân phiên từng tháng bắt đầu từ tháng 11 là pipi tức Lê Kim Thắng.
 
...Gì thế kia, no no no, chủ tịch luân phiên thì còn nói chuyện gì nữa, mà chức chủ tích có làm cái gì đâu :)) , chủ tịch chính là ở tinh thần, ko phải ở chức tước... Anh em không chơi trò này...
 
khi nào lại làm tiếp bữa nũa nhé...lâu không gắp anh em nhớ lắm .....
 
...Hé hé, thằng Hải xem ra vẫn máu lắm đây, còn ai sắp SN không, nếu không thì sẽ chỉ còn ngày 20-11 (lâu quá pà con ơi) mới được đàn đúm tiếp...Híc, sắp thi học kì đến nới rồi, vậy mà như là mình mới vào trường ĐH vậy...
...Nhớ T2 quá... Không thể quên những ngày cuối cùng của năm lớp 12...
T2 FOREVER!!!!!!!!!!
 
hehe anh em cạch mặt thằng Hải ra, lần sau ko cho nó uống nữa :D. Khổ thân bà Trang quá, sắp bị bán sang TQ rùi mà lại phải ngủ cùng cái bãi thằng Hải nó để ^:)^ Mà anh em bao giờ bù khú nữa đây?
 
SN tháng 11 thì chỉ còn có Tr Huy Hoàng & Ng Minh Nghĩa. Cha Hoàng thì bặt vô âm tín còn Nghĩa thì của bọn Hóa2. He he, hết chơi rùi. Mà thằng Hải nó uống hết mấy lon rồi mới ho ra lương thực thực phẩm đấy?
Mà các ông biến ngay để lậi Trang béo một mình với thành quả của thằng Hải hả? Đúng phong cách T2 -> TỆ HẠI(he he, tui cũng sẽ thế mà thui)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
***, tao uống có sao đâu ! thằng H Hoàng uống ghê nhất , bia ngang tao, rượu ngang Đinh, thế mà ko sao !
ông A Cương trông thảm hơn nhiều ! uống tí rượu đã gục rồi ! may là có người đẹp chăm sóc!

----------

20 / 11 đi đến nhà lão việt phá đê !
 
Hôm nay được bọn nó trả lại đồ rùi anh Thắng péo ạ ^^
bọn nó trả lại cho 300.000G lúc đầu vào em nhìn nhầm thành 37.000G ^^
hóa ra là thiếu 1 số nữa
khí khí
sướng quá có mua gì ko em mua tặng 1 món ^^
 
Ko đi được thấy phí quá. Sắp tới còn vụ gì ko :(

----------

Thứ 7 này free vé nhé, mọi người cố đi nhé
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên