T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Việt Thanh đã viết:
Thế này,........
Anh em cứ tập trung sớm cũng đc,..........
9,10h gì đấy, anh em đi chơi cho thoải mái,....
Chiều độ 3h ở nhà Trang béo,......lúc đấy thì cả lũ phải đến, chuẩn bị các thứ.......CHIỀU TỐI ăn lẩu + v.v.v,.............
tối sẽ đi đâu đó cho nó "mát mẻ",................

xin mọi cho ý kiến và đừng câu bài nữa để tiện theo dõi
 
...tao ủng hộc ý kiến đi từ sáng đấy...đến đó rồi tùy cơ ứng biến, không cần bàn nhiều đâu...
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Đi từ sáng tôi nghĩ là 1-1 số đứa (như tôi :D ) ko đi được , 2- Càng đi lâu càng dễ tan tác và nhạt nhẽo ( cứ nửa tiếng lại có đứa về thì chán lắm )

----------

Dung bà già đã có số mobile mới 0904 938 551 , ko còn dùng con city lười biếng nữa .


đúng đúng, nhưng mà bà nhớ sai số rồi

----------

Thúy Hằng đã viết:
bạn nào mắt tháo láo, mồm há hốc ngó lên trời thế mày... rất chi là dễ thương...

còn ai nữa :)>- :)>- :)>-

chắc chắn không phải tao rồi......hic hic :-s
 
Lê Việt Thanh đã viết:
Chuyện này sẽ phân công cho nhiều người làm,......^^
Cái chính là chúng ta được vui vẻ thui,.......
Nhặt rau + làm các thứ liên quan đến bếp: nhiều người làm: ai cũng sẽ phải động tay động chân vào :)

Mày đừng có phét đi , đứa nào hôm sinh nhật tao nhờ rửa hộ rau mà 1 tiếng ko làm ????
 
toán hay ghê
triết cũng hay
kinh tế chính trị càng đỉnh

...mỗi tội hơi khó hiểu chút xíu...:)) ........đang khắc phục:)>-

----------

phác thảo sơ qua về hoàng péo

thongminh9: rau ria may lun phun

nelly_love_youhn2003: ke tao

thongminh9: giống con dê
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Mày đừng có phét đi , đứa nào hôm sinh nhật tao nhờ rửa hộ rau mà 1 tiếng ko làm ????
Cái nào ra cái đấy,.........ke ke...........
Ngày đó và bây giờ đã cách xa nhau,..........chúng ta đã ko còn ngồi học cùng một lớp nữa,........;;)
Hơn nữa cái chính là vui vẻ và chúng ta có dịp gặp nhau thui mà,.........:>
 
thấy topic lớp mình lắm đứa chim lợn câu bài quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đọc chẳng hiểu thế nào...chẳng có nội dung gì cả...chán quá chúng mày àh!
 
đọc chẳng hiểu thế nào...chẳng có nội dung gì cả...chán quá chúng mày àh!
 
Mày đọc cái thông báo về vụ sn đi Hải và cho ý kiến nữa......
Bọn tao ko biết buổi sáng nên đi đâu........
:) :) :-"
 
Nắng chiếu vàng mùa thu dưới phố,
Có một người vẫn đợi lá vàng rơi.
Bên nhịp đời đứng lặng giữa chơi vơi.
Khúc hoài niệm vang lên buồn lặng quá !

Em chẳng đến để hồn tôi hóa đá,
Câm lặng giữa đời và cả giữa em tôi.
Chẳng biết vì đâu niềm vui chẳng trọn vẹn
Những thề hẹn tan theo gió mùa thu...

Tôi lại nhớ những ngày xưa ấp ủ,
Trái tim mình ngủ giữa cuộc đời em.
Giấc mơ đầu ngỡ tưởng sẽ bền lâu
Đâu có ai ngờ trôi qua vội vàng quá !

Mặc cho dòng đời hối hả vội vã
Bước một mình tìm lại bóng hình xưa
Trong giấc mơ đêm buồn thảng thốt
Lất phất mưa ...

25-10-05

Gửi tặng em, tặng tôi và những điều đã qua ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...híc, sau 1 ngày chiến đấu với virus và spyware bây giờ mới lên HAO được :(... Lâu lâu lớp mới có cơ hội gặp nhau, càng nhiều càng lâu càng tốt vì thế nên đi từ sáng, tất nhiên buổi chiều vẫn là buổi chính và mọi người phải có mặt đông đủ... Buổi sáng dạo này trời khá lạnh, ra đường gió lạnh sun ... vì thế không nên vi vu ngoài đường, ở nhà (không phải là ở nhà không đi, mà là ở trong 1 ngôi nhà ) là tốt nhất...Tớ góp ý thế thôi, chưa nghĩ được đi đâu, mọi người nghĩ đi nhá, ai có ý kiến hay post lên gấp ...:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Nắng mùa thu chiếu vàng dưới phố,
Có một người vẫn đợi lá vàng rơi.
Bên nhịp đời đứng lặng giữa chơi vơi.
Khúc hoài niệm vang lên buồn lặng quá !

Em chẳng đến để hồn tôi hóa đá,
Câm lặng giữa đời và cả giữa em tôi.
Chẳng biết vì đâu niềm vui chả trọn vẹn
Những thề hẹn tan theo gió mùa thu...

Tôi lại nhớ những ngày xưa ấp ủ,
Trái tim mình ngủ giữa cuộc đời em.
Giấc mơ đầu ngỡ tưởng sẽ bên lâu
Đâu có ai ngờ trôi qua vội vàng quá !

Mặc cho dòng đời hối hả vội vã
Bước một mình tìm lại bóng hình xưa
Trong giấc mơ đêm buồn thảng thốt
Lất phất mưa ...

25-10-05

Gửi tặng em, tặng tôi và những điều đã qua ...
...Thằng này dạo này thơ thẩn kinh thiệt , thất tình chăng..:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên