T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
BÀ ơi nói thế oan cho cháu quá ai bảo bà là chỉ có vỏ sò thôi ha? Công nhận may mà cháu bon chen được sang nồi của các bậc phụ lão, được mọi người chăm sóc tận tình quá nên cho đến lúc về chân cháu vẫn còn run ko hiểu vì sao???
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Hay như nhóm Hương-Quỳnh-Nhung, không bít có đúng không, nhưng tôi thấy mấy người nì thường tách nhóm hơn cả, có sở thích ăn uống gần trường (gia tộc là ăn uống đập phá ở trường), quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm hay chuyện người nhớn.
Tôi không ngờ AT lại nói như thế.Bọn tôi mà hay tách lớp á?Có những lúc bọn tôi chủ động rủ cả lớp đi đâu đó thì mọi người lại nói " gia tộc mình..." hay lại nói là người không phải gia tộc thì thế kia.... Thế thì ai mới là người tách lớp.Còn như thế nào là chuyện người lớn. Chẳng lẽ ông không quan tâm đến chuyện t/c chắc?Ông biết bon tôi hay nói chuyện gì mà lại bình luận vô căn cứ như thế?Tốt nhất là At ko nên phân tích về từng nhóm như thế bởi ông đâu có biết khi họ chơi với nhau thì như thế nào chứ.Lớp thì vẫn là lớp và mõi người đều có những khoảng riêng và những người bạn riêng vì thế Q đừng có bùn về chuyện này nữa.Chấp nhận thui!!!!!!!!!
 
bình tĩnh , trời nóng Nhung khó tính quá . Bình tĩnh cười phát mày !
Cựu vợ chồng ko nên cãi nhau mày ạ :D
 
Bình loạn đê, bình loạn đê (ngày thi thử đợt 2):
+/ Mọi người hẹn nhau 12h15 ở ngoài cổng trường để tìm đường đến lò nung Thăng Long, sau gần 30' đi lạc và tìm đường, nắng hỏng cả da dẻ, cũng đã đến được Hà Huy Tập, tưởng thoát ai ngờ mất thêm 20' nữa để đợi dòng người vào trong ghi ve xe, khốn nạn. Đến lúc thi thì làm khá là ổn, dân T2 làm xong gần hết. Đề được đánh giá là dễ. Hi vọng hơn được 12,5 điểm. ^^
Sáng mai tiếp tục lúc 7h, không biết có khốn khổ không nữa.
+/ Bên Tô Hoàng không bít các bạn làm bài thế nào, nhưng đọc đề thấy khó lòi mắt, gấp gần chục lần bên Thăng Long^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ, đính chính thông tin, không cứ gì một nhóm riêng biệt mừ các nhóm đều tách riêng ra chơi với nhau. Hờ, mà Nhung làm gì nóng tính dzậy, có gì cho bạn xin lỗi đê, mừ không cho thì cũng đành chịu thoai, chẳng nhẽ củ nhau à b-)
...củ củ củ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế mà con mụ béo dám bảo mình là đến khi mình đi học về rồi gọi điện cho làm mình chờ mỏi cả mắt mà chả thấy ,lại còn để dành bụng để ăn nữa chứ :((
Con mụ béo láo toét chắc khịt hết cả phần của mình rồi :((
 
chính chính, nó ăn tham lắm á, hờ hờ, tội nghiệp mày, chắc còn lâu mới có lần sau, cố đợi nhé ^^
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Thế mà con mụ béo dám bảo mình là đến khi mình đi học về rồi gọi điện cho làm mình chờ mỏi cả mắt mà chả thấy ,lại còn để dành bụng để ăn nữa chứ :((
Con mụ béo láo toét chắc khịt hết cả phần của mình rồi :((

Ko chỉ khịt mà còn xực , ngoạm , ngấu nghiến....Khổ thân thằng Nhọt . Chắc 2 tháng nữa mới có lần sau .
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Bình loạn đê, bình loạn đê (ngày thi thử đợt 2):
+/ Mọi người hẹn nhau 12h15 ở ngoài cổng trường để tìm đường đến lò nung Thăng Long, sau gần 30' đi lạc và tìm đường, nắng hỏng cả da dẻ, cũng đã đến được Hà Huy Tập, tưởng thoát ai ngờ mất thêm 20' nữa để đợi dòng người vào trong ghi ve xe, khốn nạn. Đến lúc thi thì làm khá là ổn, dân T2 làm xong gần hết. Đề được đánh giá là dễ. Hi vọng hơn được 12,5 điểm. ^^
Sáng mai tiếp tục lúc 7h, không biết có khốn khổ không nữa.
+/ Bên Tô Hoàng không bít các bạn làm bài thế nào, nhưng đọc đề thấy khó lòi mắt, gấp gần chục lần bên Thăng Long^^
Ờ hờ hờ , mình đi thi thì cứ đi thi thoai . Toàn bọn sinh viên chấm ấy mà , lo giề .
 
Tao còn 46 invite gmail, ai cần cho bít, giá 2$->một cốc chè cũng được, đùa thui
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
chẳng hỉu tại mình suy nghĩ nhìu hay tại mình thay đổi wa' nhìu nhỉ, sao thấy mọi việc khác thế nhỉ, lớp....đã từng coi nó là lớp vui nhất trường, đoàn kết nhất trường....thế mà....đáng lẽ ra ko nên biết nhiều thứ như thế, biết, để càng làm giảm tình iu với lớp...lớp đối với mình bi h là từng cụm người đơn lẻ, mạnh ai nấy lo, có nhiều khi nghĩ, thấy nhiều đứa mình ko biết nó, nó còn đối xử tôt hơn người trong lớp với nhau...chán và buồn...liệu sau này, còn được mấy đứa bạn là thật sự với mình đây.....
Lạc hướng rùi đấy q` thân mến. Hiểu thế là sai cho GDT2 rùi. Cái GD này chỉ là cách để cho mọi người chơi thân với nhau hơn, đoàn kết hơn, vui vẻ hơn thui. Nếu ai cũng nghĩ như Q` thì lớp T2 này tan rã từ lâu rùi.
Mà Q` yên tâm đi, lớp còn rất nhiều bạn tốt mừ, đừng bi quan thế.
Nói thật chứ mấy đứa Q` Hậu, Nhung đi chơi lẻ mà không ở trên lớp chơi với mọi người-> đã thấy có sự đánh lẻ, mất đông vui rùi
To Nhung: mày quá nóng tính rồi đấy,-> thiếu đi một đức tính vô cùng quan trọng là tính kiên nhẫn, bình tĩnh nhìn nhận sự việc đi, thằng At nói đúng đấy.
Đính chính AT: tao là chồng con Dung mà mày, hàng xóm gì nữa
------------------------------------------------------
Nhưng nói chung là thoải mái đi chúng mày, hãy nhìn nhận sự việc theo một cách tốt đẹp thì tốt hơn nhiều là cứ ở đó mà suy nghĩ lung tung
 
Có bài này hay tặng mọi người nè:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ROB THOMAS
Lonely No More


Now it seems to me
That you know just what to say
Words are only words
Can you show me something else
Can you swear to me that you'll always be this way
Show me how you feel
More than ever baby

[Chorus:]
I don't wanna be lonely no more
I don't wanna have to pay for this
I don't want to know the lover at my door
Is just another heartache on my list

I don't wanna be angry no more
You know I could never stand for this
So when you tell me that you love me know for sure
I don't want to be lonely anymore

Now its hard for me with my heart still on the mend
Open up to me, like you do your girlfriends
And you sing to me and it's harmony
Girl, what you do to me is everything
Make me say anything; just to get you back again
Why can we just try

[Chorus:]
I don't wanna be lonely no more
I don't wanna have to pay for this
I don't want to know the lover at my door
Is just another heartache on my list

I don't wanna be angry no more
You know I could never stand for this
So when you tell me that you love me know for sure
I don't want to be lonely anymore

What if I was good to you, what if you were good to me
What if I could hold you till I feel you move inside of me
What if it was paradise, what if we were symphonies
What if I gave all my life to find some way to stand beside you

[Chorus:]
I don't wanna be lonely no more
I don't wanna have to pay for this
I don't want to know the lover at my door
Is just another heartache on my list

I don't wanna be angry no more
You know I could never stand for this
So when you tell me that you love me know for sure
I don't want to be lonely anymore

I don't wanna be lonely anymore [x3]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Vừa đọc một ít yearbook với cả xem cái đĩa bọn nó làm, hay lắm chúng mày ạ, đáng để giữ lại đấy. Được cái Video của lớp mình rất đậm tính T2, hờ hờ, thằng Cương bình luận thì cứ "mẹ..." liên tục, bọn khác thì cũng rứa, lại còn cả hôm 8-3 nữa. Có 1 cái anh màu đen trắng khá đẹp >:).

@Nhung: :D ở trên tao chỉ muốn an ui Q thôi, không có ý gì cả.
 
củ chết thằng Đặng bây giờ, toàn vít linh tinh, mai đến lớp chết với teo :))
 
Lần đầu tiên thấy trong mắt lớp khác T2 lại đáng yêu như thế. húi húi.......... Yearbook cũng phát huy tác dụng rồi đấy. Gia tộc nhà mình có ai hòa phóng tặng con quyển Yearbook đi
 
Hôm nay lớp mình đi bơi thuyền, đã ai về mà bị ngứa toàn thân vì nước hồ chưa hả? Cũng nhờ buổi đi chơi này mới biếc được tài năng thể thao tiềm ẩn của VHoangf. Còn thằng HHoangf thì từ đầu buổi đến cuổi buổi chỉ lo tạo dáng Haoai (Hết ý kiến với thằng này)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên