T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
...troài, khiếp dzị, may mừ minh không đi, hờ hờ ^^...
 
Oh giờ anh đã được 1 sao, câu bài chưa nhiều lắm thì phải
Post hôm nay lâu quá nên tao tặng bọn mày một cái nữa để mà ngẫm nghĩ rồi tao phéng:
http://www.lucycompany.com/m/jokes/funpage/life.php
Hmm, chỉ có bạn Minh Hà với bạn Zz (có tí chút) khen ngợi thui, nhưng như thế cũng là được rùi..........
 
...kết bạn Minh Hà rồi, bao giờ phải gặp mặt mới được ^^....
 
hehe, có thêm bạn Tú khen mày ơi, lại còn khen ai viết bài nhận xét nữa chứ, sung sướng quá Tuấn Anh ơi ^^
 
Sắp kết thúc năm học rồi,chắc sẽ nhớ chúng mày lắm.Tao khóc đây..hu ,,hu
 
...cho tao khóc với, chẹp 3 năm qua roài, bây giờ mới thấy thời gian quý gấp trăm lần vàng bạc, quý vì sắp thi đại học nhưng cũng quý vì chúng ta sắp chia tay nhau... Chẹp xem mấy cái ảnh lớp mình + nhạc nền Graduation mừ tao cũng mún khóc cùng mày Tùng ạ, hú hú :( ^^
..lại củ rồi...
 
Re: T2-Nhắn tìm đồng loại

Lê Cương đã viết:
xin giới thiệu qua về lớp 11 T2! lớp chúng tôi học ở phòng 40.. (quên rồi) nói chung là ở tầng 4 ! là nơi quan sát girl tốt nhất! hic hic! lớp tui nổi tiếng toàn trường với các tội danh như ném nước , ném phấn , choảng nhau! ...vv. Lớp chúng tôi có xấp xỉ 30 tên con trai! rất đẹp trai và hào hoa chỉ hơi bất lịch sự với bạn gái 1 chút thôi! mai giới thiệu tiếp!
có !!!có bạn HNAC hẳn là hào hoa lắm !! để bạn ấy đại diện cho T2 là đủ!! +___+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thúy Hằng đã viết:
hmm, thế thì chỉ có hào hoa và đẹp trai còn thiếu phần bất lịch sự với bạn gái nữa!
bất lịch sự như thế nào đề nghị mấy bạn lớp T2 kể chi tiết đi!!! ;;) ;;)
 
Lớp mình mai tập trung sớm thế? Mọi người được đi đến mấy giờ về đấy?
-------------------
Tình hình là chỉ con 1 tuần học cuối cùng thôi nhưng ma mọi người toàn bùng học, lớp vắng tanh thì chắc là chẳng có cảnh "nước mắt dâng trào" rồi.
------------
Mọi người nhớ đón xem đĩa ảnh của lớp mình nhé
 
Hôm nay lớp ta đã có 2 đoạn quay để đời:
1- Đoạn đọc Rap cua Cuong ("chung em yêu thầy")
2- Cụ già Như nhà ta đang "dậy bảo" con cháu và bị chú Thanh "dậy bảo" húi... húi... cú ngã của Ý Như hơi đẹp
 
Bạn Minh Hà thần tượng ông Anh Cu hay sao vậy? Ông này là hơi bị lắm tài nhiều tật...
------------------------------------------------------------------------
Bất lịch sự gì, bọn tui toàn những người thật thà, nói sự thật thì......
-------------------------------------------------------------------------
Tối nay vui đây, chỉ có điều tí nữa về ăn chửi.....................
 
Đêm nay anh không ngủ
Nằm thao thức làm thơ ...


Những ngày tháng mộng mơ
Lui dần trong kí ức
Đọng lại trong tiềm thức
Những giọt buồn trong veo ...

Thời gian cứ trôi vèo
Chẳng có ai kịp bắt
Những ngày hè nắng gắt
Phượng rực hồng áo em

Những ngày bước bên em
Dẫu chỉ còn đếm ngược
Những tháng ngày phía trước,
Đầy thử thách gian lao .

Nhưng còn gì kia chứ !?
Chỉ một tuần nữa thôi ...
Rồi bầu trời cũng tối
Một mình tôi chơi vơi ...

Thời gian ơi !!! đợi với
Đợi với thời gian ơi ...
Cho tháng ngày vui chơi
Sẽ còn là mãi mãi ...
Cho tuổi hồng tươi mãi
Miền kí ức thơ ngây ...

đêm 15-5-05 (made in 12)


Ứ ngủ được tức ghê cơ :(
 
Thế mai lớp mình di chơi đâu ! Sao khong thay nói j
 
Nguyễn Minh Hà đã viết:
bất lịch sự như thế nào đề nghị mấy bạn lớp T2 kể chi tiết đi!!! ;;) ;;)
Cũng giống như thế nay thôi (up)... Trai T2 không hay để ý những thứ nhỏ nhặt nên bất lịch sự là không thể tránh khỏi .... :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên