T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mà hình như tính nhầm chút, topic A1 chậm hơn tính toán ở trên.
Thằng Đặng lên thì sáng tác vài bài trọc phá cho anh em lấy cảm hứng nhé ^^
 
Húi húi ........... được đó .... tình hình gia tốc tăng cường phết ..... he he ........ nói thì có vẻ "rẻ tiền" chứ anh em vượt qua ngưỡng cửa đó rùi ........ chỉ lấy làm thú vui tiêu khiển ........ quá hạnh phúc ................ Khẹc khẹc .......
 
Này AT " chọc phá " là xê hát chứ ko phải tờ rờ đâu nhé . Chính tả sai mà cứ khoe khoang ! :(
 
Trứng Vịt Muối



Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Quán có món trứng vịt muối thuộc hàng đặc sản dọn ra cho khách. Người em hỏi người anh :

- Trứng này là trứng vịt nhưng sao mặn quá vậy anh ?

Người anh bảo :

- Hỏi vậy mà không sợ thiên hạ cười hay sao . Quả trứng vịt muối mà cũng không biết !

Người em lại hỏi :

- Thế trứng vịt muối ở đâu ra ?

Người anh ra vẻ thông thạo bảo :

- Chú mày dốt thật ! Có vậy mà cứ hỏi . Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chớ sao !
 
Vắt Cổ Chày Ra Nước



Một hôm, chủ nhà bảo đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ mới xin mấy đồng tiền uống nước dọc đường.
Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ruộng ao, có khát thì xuống đấy tha hồ uống chớ vào quán làm gì cho phiền phức.
- Thưa ông - Người đầy tớ nói - Độ rày trời hạn, cạn khô cả !
- Thế thì tao cho mượn cái này !
Nói rồi đưa cho người đầy tớ cái khố tải . Người này chưa hiểu ý ra làm sao thì chủ nhà đã bảo :
- Vận vào người để nếu khát vắt ra mà uống.
Người đầy tớ liền nói :
- Trời này mà vận khố tải coi kỳ cục lắm. Hay là ông cho tôi mượn các chày giã cua vậy !
- Để mày làm gì ?
- Dạ, vắt cổ chày cũng ra nước !
 
Đổ Mồ Hôi Mực



Một ông tai mắt trong làng, tính thích ăn đỗ đen luộc, nhưng lại sợ vợ. Một hôm, nhân lúc vợ đi vắng, ông luộc một nồi đỗ đen ăn vụng. Ăn được một ít thì vợ về. Lúc ấy lại đến giờ phải ra đình lễ thánh. Sợ để nồi đỗ ở nhà vợ biết thì nguy, ông ta trút vào mũ, rồi đội lên đầu mà đi . Dọc đường, nước đỗ cứ chảy ròng ròng, lem luốc cả mặt. Ra đến mọi người trông thấy, hỏi vì sao . Ông ta đáp :

- À, tôi vẫn thường đổ mồ hôi ... mực ấy mà !
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Này AT " chọc phá " là xê hát chứ ko phải tờ rờ đâu nhé . Chính tả sai mà cứ khoe khoang ! :(


Húi ........ thèng At cũng giống cháu hả bà ..... ? ? ? ?? ;;)
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Vụ chia tay của bà Q thì tháng nào chẳng có , vẽ . Nói chia tay mãi có thấy chia đâu . Chia thì chia luôn đi , ko thì nhân , lũy thừa , mũ...
Tình cảm thì cũng nên nghiêm túc , đừng có trẻ con quá kẻo sau này nhìn thấy nhau là ném đá vỡ đầu nhau ra (h h , mình thuộc ca dao quá ) . Chia thì chia luôn cho bạn ấy còn tìm mục tiêu khác (nói thế chứ ko có ý gì khác đâu nhé) , Q cũng khỏi mang tiếng đú hơn :D

OK, Ngọc nói làm Q` ngộ ra được nhiều điều, thanks Ngọc nhiều...:X
lần này quyết tâm rùi, hehe, mình sẽ làm trưởng hội dộc than, có ai tham gia ko,.....:D...??.............( Sao nhiều người bảo tính mình trẻ con thế nhỉ...?? Tức wa'...:(( )
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Tình hình topic lớp mình phát triển nhanh gấp khoảng 2,5 lần topic của A1, hia hia, các bạn cố gắng há, đến bài thứ 3k chúng ta lại làm 1 qua khao to ^^
10 ngày chúng ta đã lên được 267 bài, tính đến nay, hờ hờ, khá nhanh đấy ^^ Vậy là binh quân 1 ngày topic được khoảng 25 bài, bên A1 bình quân 1 ngày được 10 bài, hia hia, vậy là mỗi ngày chúng ta đuổi được 15 bài, mà khoảng cách còn là 1200 bài, vậy sau 80 ngày chúng ta sẽ băt kịp A1. Lúc đó 2 topic có khoảng 4300 bài :)). Nhìu dzữ há.

Éo, trung giỏi toán thế...:D.......nhưng mà sau tận gần 3 tháng mới đuổi kịp thì...:((...ko kịp đâu...:D...vì tốc dộ post bài chắc là chậm dần đều thì phải......( vì vào năm sẽ có nhiều bài tập ...).........à, mà cũng có thế là dao động theo hàm sin...:D ( giỏi lý wa'..)
 
À, mấy truyện cười của Đặc post cũng được nhưng ko hay máy, posst mấy chuyện..." ấy ấy " hơn đi...đọc cho chất lượng...:D ...:)
 
Trung tính ,với tốc độ thế nào , gia tốc khoảng bao nhiêu , có cần ngoại lực tác dụng vào hệ tình cảm của ông để nó phát triển như topic lớp mình ko ? Đừng nói là hệ kín bảo toàn về mặt tình cảm là bọn tôi buồn lắm đấy :D
 
Ngọc invi à.....:D, nãy giờ ko bít nhỉ.......... Kinh Ngọc cũng giỏi lý ko kém gì mình.....:d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kinh, hôm nay lớp mình post được tận 2 trang 2 bài ( tính đến giờ phút này), ko hiểu mỗi trang có bao nhiêu bài nhỉ.....tiêng mình post được tận gần 10 bài....giỏi ghê...:D, tối nay Trung lên nữa thì cứ phải gọi là...:D
 
Nhờ vả phát , ai có thời khóa biểu thì làm ơn post cho tôi nhé , quên hết rồi .
Ah mà buồn nhỉ ? mới chỉ có 17 đứa đi trung thu thôi ah ?Năm nay nguy cơ ko đc đi càng cao vì bố tui lại đi công tác đúng trung thu :((
Có ai có nhu cầu cần tìm link các bài hát ông AT post thì nháy tôi phát nhé .
 
Chuyện , chúng ta giỏi lý như nhau , nhưng mà điểm phấy ko cao là vì người khác ko đánh giá đc hết tài năng tiềm ẩn thôi .
INVI nick trên HAO để từ từ làm việc , như vụ rình các bài số đẹp ấy mà Q . 1 trang có 20 bài , cứ đến bài 20n+1 là sang 1 trang mới (khoe mẽ)
 
:)), có ai yêu cầu nghe bài hát của AT thì bao ngọc ghi đĩa cho, còn vấn đề post bài thì cứ yên tâm, các bạn chậm đi thì mình sẽ nhanh lên, khỏi có phải lo á ^^

Mừ toàn dân invi, chán ốm ^^, đi học bài, các bạn 12h online nhé, hé hé hé ^^

Còn đây là thời khóa biểu: (tý post sau :)) )
 
SH T T V
Sinh H A K
T T L
Sử L L V V
T A A Gd Sinh
Sử H TD Địa
Thế thoai ^^
 
Truyện của Đặng bõ bèn gì , nhìn đây này , hay mà vẫn ko tục nhía ;
Cô giáo bảo các em học sinh trong lớp mang các thứ đồ ở nhà mình đi để minh họa cho các sáng chế hiện đại của thời đại này . Các em mang đi các thứ như máy sấy tóc , nồi xơm điện , máy cạo râu ... riêng Anna mang đi 1 cái máy trợ tim đi . Cô giáo thắc mắc hỏi :
-Anna , em mang máy gì đi thế ?
-Máy trợ tim của ông em ạ
-Thế lúc em mang máy đi , ông em có nói gì ko ?
-Ko cô ạ , ông chỉ "ặc ặc" vài tiếng thôi !
-----------------------------------

Bó tay với con bé này :)) (giá mà có cái icon giãy đành đạch ở đây nhỉ ?)
 
Trời hôm nay mới thấy là lớp mình văn võ song toàn. 0:) Tài năng giờ mới được khai quật nhưng dù gì thì có con hơn ko. b-) b-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên