tự do thông tin?

Trần Thiên Phước
(liveforadream)

Thành viên danh dự
Thật sự người dân của 1 nước cần có sự tự do thông tin để bảo vệ họ?

Giả sử như tất cả cái đài thông tin (truyền hình, phát thanh) của Mỹ đều thuộc nhà nước, liệu người dân có bao giờ biết những hành động mà chính phủ thật sự che dấu?...Cho dù có người biết, nhưng không có 1 cơ quan cơ sở nào mà có thể bảo đảm cái thông tin đó để mà người dân tin tưởng (con người thường tin tưởng vào những nguồn tin từ nhưng nơi chắc chắn...như 1 sinh viên thường sẽ tin tưởng vị giáo sư Lý của anh ta hơn là 1 người anh ta gặp qua đường về môn vật Lý...ở trong đây là các đài thông tin nổi tiếng trong nước...100 người Mỹ thì sẽ hơn 90 người tin tưởng CNN- 1 trong những đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ- hơn nguồn tin từ China)...và khi các đài thông tin nhà nước nói rằng thông tin đó là sai trái...thì phần đông người dân thường sẽ tin tưởng vào sự khẳng định đó(tâm lý).

Có nhiều người nói các đài thông tin là công cụ bị lợi dụng bởi 1 số đảng phái nào đó cho lợi ích cá nhân của họ. Điều đó khó xảy ra, theo mình nghĩ đó là 1 paradox (nghịch lý)...Đài thông tin giống như là 1 kinh doanh...thông tin được bán, và được mua. Và căn bản hàng đầu của kinh doanh là tín nhiệm, và danh tiếng...nếu 1 đài thông tin nào đó thật sự hợp tác ngầm, hoặc là bị điều khiển bởi 1 đảng phái nào đó...họ thật sự là đang mạo hiểm cả tương lai của họ. Nếu sự việc bị phanh phuôi? Liệu người mua thông tin có còn tín nhiệm công ty này nữa không... mình nghĩ là rất khó. Điều làm họ không dám hợp tác ngầm hơn nữa đó là, trong 1 thị trường tự do...rất nhiều công ty cùng buôn bán thông tin... để làm tăng lượng bán hàng của mình có 2 cách, tăng chất lượng sản phẩm (tin tức nóng hổi, hay) hoặc là loại bỏ đối thủ - và phanh phui 1 Đài thông tin nào đó có quan hệ ngầm với 1 đảng phái, thỏa mãn 2 điều trên. Cho nên các công ty bán thông tin này vừa đóng vai người bán thông tin (doanh nghiệp, có thể thúc đẩy này kinh tế, tạo thêm việc làm), vừa đóng vai cảnh sát bảo vệ sự trung lập của thông tin họ bán.


Dựa vào 2 điểm này, mình thiết nghĩ Tự Do Thông Tin là cần thiết đói với người dân, giúp họ biết đượng những hành động của chính quyền, các phe đảng, các thế lực ngầm (từ trước đến nay, thông tin vẫn là 1 vũ khí rất quan trọng...tùy vào cách sử dụng của nó, có thể bị cho là đúng, có thể bị định nghĩa lả sai). Có thông tin chính xác (ideal condition), chúng ta mới có thể có cách nhìn nhận chính xác về vấn đề, và đề ra kế họach đối phó có hiệu quả. Thông tin sai lệch, thì cho dù cách nhìn có rộng rãi đến đâu, kế hoặc có kỹ lưỡng đến đâu, cũng khó mà thành công. Cái đó còn tạo ra cách nhìn lệch lạc, và cách nhận xét sai lầm.
 
mình xin lỗi nếu như nói kô rõ ràng dụng ý của mình.

Vấn đề ở đây kô phải là VN có hay kô có tự do thông tin...mà là các bạn có muốn tự do thông tin hay kô?
 
Phước à, anh đọc bải của chú vừa buồn cười vừa giận. Anh thấy sau một vài bài tuyên truyền giải phóng quân không thành, mạch văn của chú càng ngày càng lấm lét, rón rén. Viết mà cứ như sợ có thằng cầm dao gí sau lưng sợ xổng ra là nó thịt, thành ra chú cứ cố gắng phải tìm cách lách luật. Chú yên tâm đi, cứ mạnh dạn mà viết, ý tứ thế nào cứ phang hết cả ra. Làm thằng đàn ông mà cứ vừa đái vừa run, đến độ viết 1 câu thì bị mấy thằng đàn em của anh nó đọc hết vị chú định nói gì làm anh buồn cười quá, cái này là anh cười yêu chú, đừng giận...

Dạo này TLNT của anh cũng chẳng có gì hay, bản thân anh thì ngại raise topic mới. Có chú làm vui anh cũng khoái, cũng hi vọng tranh luận rồi rút ra vài cái gì đấy hay ho, không thì chí ít chú củng rủ thêm vài em gái xinh tươi vào đây múa phụ họa, tranh luận rồi ấy các thứ :).., thực lòng là anh rất khoái..

Còn về chủ đề tự do thông tin, anh chú bảo bọn nào cũng giống nhau cả thôi, chú bảo đ'o được thì anh bảo được. Vấn đề là tự do với ai, để làm gì, đối tượng tiếp nhận thông tin thế nào: bao nhiêu % nông dân, buôn dưa lê, trí thức, ngu dốt, xích lô ba gác...

Anh thấy ở VN tự do ngôn luận bỏ mẹ, tin tức báo VN giờ bới không còn gì để bới hơn. Chú xem ở VN còn chuyện gì mà thằng nhà báo không được nói, từ chuyện anh Lương Quốc Dũng làm Ủy ban chăm sóc trẻ em, đến chuyện em Hồng Nhung, Yến Vi học trumpet thế nào, đến các cụ mua bán xe pháo của các bác... không còn gì là không thể lên hình... Chú bảo đe'o thì thử bật anh đi..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay thì thông tin được dễ dàng như vậy, ngày mai...anh có dám chắc sẽ là như vậy kô?

Đã là độc quyền...kô sợ cạnh tranh, kô có cái invisible police force kia...nó muốn viết thế nào chả được, cho tin nào lên chả được, cho giá bao nhiêu chả được.

Em có thể cho ví dụ. Cái công ty độc quyền thông tin (A) đó...anh bảo thử xem nó có bao giờ viết bài xấu về người chủ của cái công ty A đó kô?...nó có thể viết về sự sai trái của nào là phó giám đốc, giám đốc phân xưởng này, hay phân xưởng kia để nói rằng nó luôn luôn "thanh chánh môn hộ", bài trừ cái xấu, và tốt đẹp, luôn luôn nâng cấp và phục vụ khách hàng tốt để thu hút khách hàng....và nó cũng kô dám đi xa để nói lên những cái xấu lớn của cái công ty A đó, nếu kô, khách hàng sẽ kô mua hàng hóa của nó nữa.

Còn về chủ đề tự do thông tin, anh chú bảo bọn nào cũng giống nhau cả thôi, chú bảo đ'o được thì anh bảo được. Vấn đề là tự do với ai, để làm gì, đối tượng tiếp nhận thông tin thế nào: bao nhiêu % nông dân, buôn dưa lê, trí thức, ngu dốt, xích lô ba gác...

Nếu có nhiều người "ngu dốt" như anh nói, thì cần phải có nhiều nguồn thông tin khác nhau, thì họ mới có thể nhìn thấy được sự kiến thức khác nhau, cách nhìn khác nhau. Chứ chỉ có 1 công ty độc quyền thông tin A, chỉ đưa ra những thông tin dưới cách nhìn của A, thì những người "ngu dốt" kia, làm sao mà biết được thế nào là đúng, thế nào là sai.

Ví dụ: 1 người chẳng biết gì cả về xe. Nếu kô có sự lựa chọn giữa Honda, Toyota, và Ford, mình nghĩ chắc người đó cả đởi cũng chẳng biết xe của Ford có những điểm yếu gì, bất tiện gì đâu. (nếu xe hư, họ có thể đổ lỗi cho là lỗi của họ như xài lâu, làm 1 cái gì sai bởi vì người chế tạo xe là những "kỹ sư"...cho nên thường ít đặt nghi vấn lên sự chế tạo của xe).

Và hơn nữa, cho dù người đó có biết gì về xe đi (ví dụ Ford là độc quyền)...làm gì được nào, chỉ có 2 cách lựa chọn thôi...1 là cắn răng chịu đựng, 2 là kô đi xe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay thì thông tin được dễ dàng như vậy, ngày mai...anh có dám chắc sẽ là như vậy kô?
---> Câu hỏi... chuối.

Đã là độc quyền...kô sợ cạnh tranh, kô có cái invisible police force kia...nó muốn viết thế nào chả được, cho tin nào lên chả được, cho giá bao nhiêu chả được.
---> Đây đây, chính đây là lí do vì sao có người phải nghĩ ra CNXH và CNCS đây. Ở TB những thằng giàu nó thích người dân xem, đọc hay nghe cái gì là quyền của nó, bởi vì đài truyền hình, đài phát thanh, tòa soạn... là của riêng nó cơ mà.
Rồi nó cứ tương lên CS là thối nát, phải đi đánh CS... ---> thế rồi cũng có tận hơn 50.000 lính Mỹ chết ở Việt Nam vì cái tự do ngôn luận đấy đấy.

100 người Mỹ thì sẽ hơn 90 người tin tưởng CNN- 1 trong những đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ- hơn nguồn tin từ China)
---> Cái câu này tớ thấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Có khi 100 thằng TQ thì có 99 thằng tin tưởng vào nguồn từ TQ, thằng còn lại một là ra nước ngoài tuyên truyền phản động, hai nếu ở trong nước thì thịt luôn cho đỡ phải khác người.
 
"Hôm nay thì thông tin được dễ dàng như vậy, ngày mai...bạn có dám chắc sẽ là như vậy kô?"

cái này mình đã từng nói ở bài #81 trong Cộng Hòa???, về nô lệ.

---> Đây đây, chính đây là lí do vì sao có người phải nghĩ ra CNXH và CNCS đây. Ở TB những thằng giàu nó thích người dân xem, đọc hay nghe cái gì là quyền của nó, bởi vì đài truyền hình, đài phát thanh, tòa soạn... là của riêng nó cơ mà.
Rồi nó cứ tương lên CS là thối nát, phải đi đánh CS... ---> thế rồi cũng có tận hơn 50.000 lính Mỹ chết ở Việt Nam vì cái tự do ngôn luận đấy đấy

chính vì bản tánh con người là kô tốt, chính vì vậy phải có cái invisible police force kia để mà hạn chế kô cho người khác làm bậy. đọc đoạn này của mình viết, bạn sẽ hiểu ý mình nói...

"Có nhiều người nói các đài thông tin là công cụ bị lợi dụng bởi 1 số đảng phái nào đó cho lợi ích cá nhân của họ. Điều đó khó xảy ra, theo mình nghĩ đó là 1 paradox (nghịch lý)...Đài thông tin giống như là 1 kinh doanh...thông tin được bán, và được mua. Và căn bản hàng đầu của kinh doanh là tín nhiệm, và danh tiếng...nếu 1 đài thông tin nào đó thật sự hợp tác ngầm, hoặc là bị điều khiển bởi 1 đảng phái nào đó...họ thật sự là đang mạo hiểm cả tương lai của họ. Nếu sự việc bị phanh phuôi? Liệu người mua thông tin có còn tín nhiệm công ty này nữa không... mình nghĩ là rất khó. Điều làm họ không dám hợp tác ngầm hơn nữa đó là, trong 1 thị trường tự do...rất nhiều công ty cùng buôn bán thông tin... để làm tăng lượng bán hàng của mình có 2 cách, tăng chất lượng sản phẩm (tin tức nóng hổi, hay) hoặc là loại bỏ đối thủ - và phanh phui 1 Đài thông tin nào đó có quan hệ ngầm với 1 đảng phái, thỏa mãn 2 điều trên. Cho nên các công ty bán thông tin này vừa đóng vai người bán thông tin (doanh nghiệp, có thể thúc đẩy này kinh tế, tạo thêm việc làm), vừa đóng vai cảnh sát bảo vệ sự trung lập của thông tin họ bán."


Những năm chiến tranh VN, chính quyền Mỹ có rất nhiều quyền lên thông tin, kô được có tự do...cho nên họ làm sai, ko ai dám nói cả...viết sao ai cũng tin cả, tại vì kô có ai cạnh tranh. (sai lầm là do thông tin bị Độc Quyền)

hoặc ví dụ như có 1 công ty thông tin độc quyền nào đó cũng tương tự như vậy.

Giống như năm cuộc chiến Biên Giới với TQ, và vụ những ngư dân nước ta mới đây, và rồi vụ Đài Loan, chính phủ TQ sẽ tính làm 1 vụ reunification bằng vũ lực...kô có tự do thông tin...người dân TQ có thật sự biết được đâu là thông tin chính xác, kô bị bóp méo để mà đề ra những phương án đúng đắn. Tất cả đều là do sự Độc Quyền Thông Tin.

Cái câu này tớ thấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Có khi 100 thằng TQ thì có 99 thằng tin tưởng vào nguồn từ TQ, thằng còn lại một là ra nước ngoài tuyên truyền phản động, hai nếu ở trong nước thì thịt luôn cho đỡ phải khác người.

Nói như bạn vậy, nếu đặt vấn đề vào 1 trường hợp như thời gian đầu của chiến tranh VN vậy, chính quyền Mỹ nắm hết quyền lực, thì "100 thằng thì 99 thằng tin tưởng vào nguồn Mỹ,thằng còn lại một là ra nước ngoài tuyên truyền phản động, hai nếu ở trong nước thì thịt luôn cho đỡ phải khác người"....??? Vậy Độc Quyền thông tin ở đây là tốt, hay xấu????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tống Minh Tuấn đã viết:
Còn về chủ đề tự do thông tin, anh chú bảo bọn nào cũng giống nhau cả thôi, chú bảo đ'o được thì anh bảo được. Vấn đề là tự do với ai, để làm gì, đối tượng tiếp nhận thông tin thế nào: bao nhiêu % nông dân, buôn dưa lê, trí thức, ngu dốt, xích lô ba gác...

Anh thấy ở VN tự do ngôn luận bỏ mẹ, tin tức báo VN giờ bới không còn gì để bới hơn. Chú xem ở VN còn chuyện gì mà thằng nhà báo không được nói, từ chuyện anh Lương Quốc Dũng làm Ủy ban chăm sóc trẻ em, đến chuyện em Hồng Nhung, Yến Vi học trumpet thế nào, đến các cụ mua bán xe pháo của các bác... không còn gì là không thể lên hình... Chú bảo đe'o thì thử bật anh đi..
bác Tuấn, em chẳng phải đồng tình đồng ý gì với đc Phước đâu, nhưng em thấy bác ăn nói giả dối bỏ mẹ. bác thực tình nghĩ là vì mấy con báo lá cải ở nhà đăng được mấy vụ về mấy thằng Ủy ban thể thao với mấy con người mẫu ca sĩ thổi kèn mà gọi là có tự do thông tin à? có khối thứ tin tức có nói còn chả dám nói đến, nói đe'o gì đến chuyện đăng báo. cái này thì tự hiểu mà im miệng thì chả sao, đằng đây cứ lên gân cổ lôi chuyện báo chí VN giỏi moi móc đời tư ra để bảo đấy là có tự do thông tin thì em thực em éo ngửi được.
em thì em đồng ý với phát biểu trước của bác ạ. nói như thế này có lẽ là hợp đừong lối mà đúng sự thực hơn này. dân VN mình bây giờ trí thức trung bình chỉ đủ để nghĩ tới mấy chuyện hoa hậu, người mẫu, cưỡng hiếp, cave đĩ đợm thôi. nếu chỉ đăng mấy cái đấy thì dân giầu nước mạnh, xã hội ổn định phồn vinh thịnh vượng chứ nếu mặt bằng dân trí thấp mà đăng chuyện cao cả là sẽ có đại loạn trong xã hội, như vậy là đi ngược lại đường lối kỷ cương của Đảng và nhà nước. bác chấm giúp em xem có phải không ạ?
 
em thì em đồng ý với phát biểu trước của bác ạ. nói như thế này có lẽ là hợp đừong lối mà đúng sự thực hơn này. dân VN mình bây giờ trí thức trung bình chỉ đủ để nghĩ tới mấy chuyện hoa hậu, người mẫu, cưỡng hiếp, cave đĩ đợm thôi. nếu chỉ đăng mấy cái đấy thì dân giầu nước mạnh, xã hội ổn định phồn vinh thịnh vượng chứ nếu mặt bằng dân trí thấp mà đăng chuyện cao cả là sẽ có đại loạn trong xã hội, như vậy là đi ngược lại đường lối kỷ cương của Đảng và nhà nước. bác chấm giúp em xem có phải không ạ?
Ờ, thế trên thế giới có 5 nước dân trí thấp nhất (trong đó có VN). Còn lại mấy trăm nước dân chí cao đến thế seo?? Thèng nèo có vẻ ngu thật sự nhưng mà nó cứ cố cãi là nó khôn thì có khi nó khôn thật, nhưng chỉ là ko ai hiểu nó. Nhưng thèng nèo trông có vẻ rất trí thức, khôn ngoan mà cứ chửi dân tộc mình dân trí thấp thì đích thị là nó ngu tột bậc rùi. :)) (Như bác Hoàng Long đây chẳng hạn).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy dù thế nào anh Tuấn vẫn là 1 con người thôi nhỉ? :-?
chỉ nói thế thôi, không có ý gì cả :D.
Cũng có giới hạn nhỉ :D.
 
Thế này nhé, ở VN chỉ có 1 đảng cầm quyền. Báo chí là tiếng nói của Đảng, của nhân dân cho nên cái mà các bác gọi là "tự do thông tin" không có. OK?

Những cái khác không muốn bàn. Cơ chế nào cũng có cái hay cái dở cả. Ngoài ra có những cái mà người học chuyên ngành báo chí và người không học chuyên ngành báo chí hơi khó nói chuyện với nhau. ^_^

Nhân tiện, xin mấy bác kiềm chế tí xíu.
 
Sao lại không có tự do thông tin hả em? Đảng đâu có kiểm soát được mọi nguồn báo chí?

VN mình moi ra thì cũng được vô số báo lá cải và tinvit.com đấy thôi... :))
 
VN cũng có truyền hình cáp, truyền hình KTS, hình như mới có thêm truyền hình vệ tinh nữa thì phải, trong đó phần đông toàn là kênh của những nước "tự do dân chủ" theo định nghĩa của các bác cả. Thêm vào đó, Internet để làm cái quái rì, mấy tháng nay ko phải các bác liên tục post bài liên quan đến chủ đề chính trị dek cần biết điều lệ HAO như thế nèo seo??
 
Phan Huy Đức đã viết:
Ai còn nhớ vụ TTVNOL vừa bị down không :D Đấy gọi là tự do thông tin kiểu VN :p
Tự do thông tin khác với tự do hành động. Vụ TTVNOL là chuyển thành hành động rồi, thêm vào đó là hành động theo kiểu hăng hái + ngu dốt.
Nghe các chú nói quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cái giọng kêu ca VN không có tự do thông tin, không bằng Mĩ, v.v... ở đây nghe mấy thằng Việt kiều dốt nát nói mãi rồi. Các chú phải hiểu là khi trình độ dân trí thấp như ở VN bây giờ thì cần phải kiểm soát thông tin, đặc biệt với các thông tin nhạy cảm, đơn giản vì dân dốt nên thằng nào nói hay một tí cũng tin hết chả cần biết thực hư thế nào. Mà thông tin ở VN bây giờ cũng nhiều và đa dạng đấy chứ, nào là internet, truyền hình cáp, các chú ngồi ở nhà chỉ sử dụng các nguồn thông tin được cho phép cũng biết được khối thứ mà bốc phét còn gì, sang Mĩ cũng thế thôi. Còn trong chính trị thì kiểm soát thông tin là quan trọng hàng đầu, và chả có thằng chính phủ nào không kiểm soát thông tin cả, cứ xem sự khác nhau trong cách CNN đưa tin về chiến tranh vùng vịnh lần 1 và lần 2 thì biết.
Nói chung là bà con nên chịu khó học hành đi, rồi tự đặt mình vào vị trí của người khác thì sẽ hiểu được vì sao cần phải làm thế này, thế kia, chứ biết được có mỗi cái vỏ ngoài rồi ngồi kêu la thì phí thời gian lắm.
 
Ông anh phía trên nói câu chí lý vật. Mà nói thẳng ra chẳng có cái gì là tự do cả, sống trong cộng đồng là phải sống theo luật, Mẽo hay Việt Nam cũng thế. Nó có hô hào là nó tự do này tự do nọ phần nhiều cũng chỉ là propaganda thôi. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là khuấy lên để chê chế độ XHCN chứ có cái shit gì đâu. Nghe nhiều đúng là thành trò cười.

Mà đứa nào nói Việt Nam không có tự do thông tin thử nêu vài tin báo Việt Nam không đăng xem ^_^.

Còn ai nói đài bào Mỹ không bị chi phối bởi đảng phái nào :eek: Nghe một câu đã đủ thấy giá trị của topic này rồi ^_^

Còn chính phủ mà đã muốn che giấu thì, hehe. Đến làm bom nguyên tử quốc hội Mỹ còn chẳng biết tí gì nữa là :))
 
Ờ, nói ngay như vụ Vietnam sang đánh Khmer đỏ rùi Mỹ ủng hộ Khmer đỏ, giữ ghế trong LHQ cho nó suốt từ 1979 ---> 1993 mặc dù biết rõ nó giết cả triệu người, thế mà bi giờ nhiều người Mỹ còn dek bít là Mỹ giữ ghế & viện trợ cho Khmer đỏ chống VN.
 
Trần Hoàng Giang đã viết:
Mà đứa nào nói Việt Nam không có tự do thông tin thử nêu vài tin báo Việt Nam không đăng xem ^_^.
Các viên chức Việt Nam nói hai trong số những nhà bất đồng chính kiến có tiếng nhất đã được ra tù và đang trên đường về với gia đình.

Tin cho hay Linh mục Nguyễn Văn Lý và bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã được trả tự do trong đợt ân xá cho hơn 8000 phạm nhân.

Hãng thông tấn AP nói bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người bị bắt năm 2003, đã rời khỏi trại giam số Năm ở tỉnh Thanh Hóa.

Trong khi đó, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng đã ra khỏi trại giam ở Nam Hà và đang trên đường về Huế.
Vào cuối tuần rồi, đài BBC được cho biết Việt Nam có thể sẽ trả tự do cho bốn nhân vật phản kháng nằm trong danh sách ''tù nhân lương tâm'' của Liên hiệp châu Âu EU.

Hôm 31-1 điều này được xác nhận sau công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với hơn 8000 phạm nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Nguyễn Văn Bích nói trong số này có linh mục Nguyễn Văn Lý và ông Nguyễn Đan Quế.

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị kết án 15 năm tù giam trong một phiên tòa ngày 19-10-2001. Ông bị kết tội chống đối nhà nước sau khi gửi một lá thư cho Ủy ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ.

Bản án cho cha Lý được giảm còn 10 năm vào năm 2003, rồi còn năm năm trong phiên tòa năm ngoái.

Ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo chính phủ Việt Nam, nói với đài BBC rằng linh mục Lý, trong quá trình thụ án, đã có nhiều ''tiến bộ''.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị xử hai năm và sáu tháng tù giam trong một phiên tòa tháng Bảy năm ngoái.

Trong số sáu người ''vi phạm an ninh quốc gia'' được ân xá, Việt Nam chỉ mới công bố tên hai người: linh mục Nguyễn Văn Lý, và bác sĩ Nguyễn Đan Quế.

Nguồn tin từ Bộ ngoại giao Mỹ nêu thêm tên ba người: thượng tọa Thích Thiện Minh (tục danh Huỳnh Văn Ba), 51 tuổi, hiện nhận án 20 năm tù. Ông Nguyễn Ðình Huy, Chủ tịch Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ, bị bắt năm 1993. Và ông Trương Văn Đức, thành viên Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Huỳnh Văn Ba bị kết án tù chung thân năm 1987 vì "mưu toan lật đổ chính quyền nhân dân", nhưng sau đó bản án giảm còn 20 năm tù.

Ông Nguyễn Đình Huy, 72 tuổi, bị bắt năm 1993 cùng với 11 thành viên của một nhóm chính trị. Hai năm sau, ông bị kết án 15 năm tù giam.

Theo một nguồn tin khác, thì còn hai người được ân xá là ông Nguyễn Long Sỹ và Nguyễn Đình Văn Long. Hai người này trước đó bị kết tội ''âm mưu lật đổ nhà nước''.

Tin về những người này chỉ được nhắ́c đến sơ sài trong các bản tin loan đi trên phương tiện truyền thông Việt Nam, gọi họ là “đối tượng vi phạm an ninh quốc gia.”

Còn tại nước ngoài, một trong những phản ứng đầu tiên đến từ tổ chức Ân xá quốc tế. Người phụ trách vùng châu Á của Ân xá quốc tế nói họ hoan nghênh việc làm này của chính phủ Việt Nam vì “việc giam giữ những người lớn tuổi trong nhiều thập niên chỉ vì chỉ trích chính phủ theo phương thức ôn hòa là một bi kịch cho những người này và danh tiếng của Việt Nam.”
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/02/050202_amnesty.shtml

------------------------------------------------------------------------
ví dụ 1 cái này thôi. nếu nói tin mà trong nước ko đưa thì còn nhiều lắm. chú đã đọc được đâu mà báo trong nước nói về vụ Thái Bình chưa?
Chú nói quốc hội Mỹ không biết về vụ phát triển bom hạt nhân là dựa vào đâu? chú cần anh đưa cho xem một đống nguồn để chứng minh là quốc hội có biết không?
 
Thực ra anh thấy các chú tranh luận rất vô bổ: chẳng được cái đ' gì mà nói thật anh đọc chẳng hiểu các chú định nói đ' gì. Thằng nói Mỹ hay thì khen Mỹ hay thằng nói VN hay thì khen VN hay, trích dẫn nguồn thì thập cẩm hệt kiểu buôn chuyện hàng tôm hàng cá xích lô ba gác...

Nhiều chú cũng hay kêu Vn bưng bít thông tin, anh xin hỏi đã chú nào xem phim chiến tranh về VN do Mỹ dựng và chiếu các đoạn phỏng vấn cựu chiến binh chưa nhỉ ? Muốn hiểu về tự do thông tin thì xem những bộ phim như thế rồi tự rút ra suy nghĩ về tự do thông tin...

Mà nhân đây anh cũng nói lại là những Topic thế này nếu không có gì tranh luận hay ho ngoài những thứ nhố nhăng, xuyên tạc cố tình bóp méo lịch sử cũ rích 3 xu rẻ tiền mà bản thân lý luận thì ko mang lại tí value added nào cho người đọc thì anh sẽ chính thức giật nước..
 
Back
Bên trên