Tổng đài tư vấn tình cảm HAO

Thứ nhất: chuyên mục tình yêu càn người năng động tham gia hơn là cần người nhiều tuổi mà ko nhiệt tình.
Thứ hai: Ko phải cư có người yêu mới có kinh nghiệm. Chưa có người yêu vì chưa tìm đc người ưng ý-----> ko liên quan đến kinh nghiệm.
Thứ ba: Chúng tôi ko ai có thể nói là đầy đủ kinh nghiệm nhưng với lòng nhiệt tình, và luôn ý thức đc nhiệm vụ của mình, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi cũng như sự góp ý của các bạn để nâng cao sự phục vụ, những câu trả lời có thể chưa hoàn chỉnh hoặc còn sai xót nhưng đó là những câu trả lời từ những suy nghĩ và tận đáy lòng của chúng tôi. Mỗi câu hỏi bạn gửi là một sự cổ vũ lớn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất và nhanh nhất có thể.
Một lần nữa xin cảm ơn những sự đóng góp nhiệt tình của các bạn.
 
cho em tham gia divutuvan với :D em thấy ý tưởng này hay wa.... zz tui tham gia với nghe :d
 
Hương ơi, em có thể chuyển bài này vào topic tư vấn tình yêu đc ko? Anh và Hồng sẽ sớm có bài trả lời.
 
Bảo Chửng đã viết:
Mà em này lại còn chưa yêu bao giờ chứ! Mai Hồng ơi, kiếm người yêu đi thì mới có kinh nghiệm để khuyên bảo mọi người chứ
Mụ Phương kia... ai bảo ta chưa yêu??? Bản cô nương này 1 chồng 1 ng` iu rùi... mụ lằng nhằng quá... :(
:D nếu ngươi thấy ta tư vấn ko đủ kinh nghiệm thì ngươi cứ việc bổ sung ;)...
 
Anh Kiên: Sửa link chưa anh? Không sửa thì còn người không biết đường mà vào đấy đâu.
To bạn Lan Anh (Toán 01-04) cùng tất cả mọi người- những ai vẫn thường xuyên vào đây để xem đến khi nào Tổng đài được... đưa vào hoạt động :D :), mọi người chịu khó ngước mắt lên phía trên một chút sau khi click vào chữ Tâm sự vui buồn, ở đấy có một board nho nhỏ có tên là Gỡ rối tơ lòng :). Tổng đài đã đi vào hoạt động được vừa xinh 1 tháng rồi! Hay là mọi người click vào đây cũng được: http://www.hn-ams.org/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=143
 
COn gái mẹ ngày càng đanh đá! Chỉ muốn tư vấn xem nên cảm ơn anh thế nào vì những gì anh giành cho em , vì anh luôn ở bên em
 
ờ cái gì nhờ , đội ngũ các nhà " Tâm lý" sao mà có nhiều thành viên trẻ thế : học 01 với lại 02 , 16 , 17 tuổi , bé thế , vả lại chưa tiếp xúc , va chạm với xã hội nhiều , kinh nghiệm cuộc sống không có , lấy đâu ra tư cách mà đi tư vấn , khuyên nhủ người khác, nhiệt tình không thôi thì chưa đủ , cái này đòi hỏi người tư vấn phải có 1 trình độ hiểu biết nhất định chứ , chẳng hiểu ban điều hành xét tuyển đội ngũ cán bộ thế nào nữa , chậc... chậc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Đoàn Thu Trang thân mến! :)
Chị cũng chỉ hơn bọn em, không, cụ thể là em 1 tuổi, 1 tuổi phải chăng chị già dặn hơn bọn em được bao nhiêu để nhận xét bọn em quá trẻ, là "bé thế", không đủ tư cách làm tư vấn?
Bản thân những người đang thực hiện công tác tư vấn cũng biết là kinh nghiệm của mình còn non nớt, ít ỏi, nhưng đâu phải vì thế mà họ không có tư cách làm việc đó. Kinh nghiệm ít thì có thể học hỏi từ những anh chị lớn hơn mình, có thể tự trau dồi để phần nào có thể hiểu được những khúc mắc, những trắc trở của những người xung quanh. Mà thật sự, có phải ai "bé quá" cũng chưa "trải nghiệm" cuộc sống đâu? Cuộc sống mà, có chừa ai để đem chỉ riêng màu hồng tới?
Hơn nữa, trong số thành viên của ban tư vấn, không phải chỉ có "trẻ con" mà còn có cả "người lớn" nữa! :D (kém chị 1 tuổi đã được coi là bé quá thì hơn chị vài tuổi có thể coi là người lớn được rồi, nhờ, anh Kiên, chị Hà Anh, anh Khải, anh Khánh nhờ! :)))
Còn BDH "xét duyệt đội ngũ cán bộ" là em đấy ạ! :) Nếu không hài lòng về bất kỳ thành viên nào của ban tư vấn, chị tìm em giải quyết! ;)
Cám ơn chị đã đóng góp ý kiến, mong là sẽ nhận được sự ủng hộ! Đồng thời em xin lỗi nếu như em nói có gì đấy quá lời! :x
 
Bùi Mai Hương đã viết:
Chị Đoàn Thu Trang thân mến! :)
Chị cũng chỉ hơn bọn em, không, cụ thể là em 1 tuổi, 1 tuổi phải chăng chị già dặn hơn bọn em được bao nhiêu để nhận xét bọn em quá trẻ, là "bé thế", không đủ tư cách làm tư vấn?
Bản thân những người đang thực hiện công tác tư vấn cũng biết là kinh nghiệm của mình còn non nớt, ít ỏi, nhưng đâu phải vì thế mà họ không có tư cách làm việc đó.

Chắc em nhạy cảm quá nên hiểu nhầm ý chị hả , chị nói "tư cách" ở đây là dựa trên cơ sở về độ hiểu biết và từng trải đối với cuộc sống, còn tất nhiên chị ý thức chị chẳng già dặn hơn ai nhiều nên đâu có đăng kí tham gia vào ban tư vấn đâu , chị nói các em bé là bé với công việc tư vấn, kể cả các em có va chạm , có 1 chút kinh nghiệm đầu đời tích lũy được nhưng với tuổi đời như thế liệu có đủ, còn nếu em thấy tự ái thì tất nhiên đấy là điều dễ hiểu , nhưng mà chị thấy cái gì cần nói thì phải nói, nếu có trách thì có lẽ chỉ trách chị đã take this kinda too serious ( maybe???) ai cũng có quyền có ý kiến vì mục đích xây dựng forum lớn mạnh và hữu ích 1 cách thiết thực, cho nên chị cũng mạo muội mạnh dạn phát biểu suy nghĩ của mình , em đừng nghĩ chị có gì khắt khe với các em , vì chị thậm chí chẳng biết các em, và chị cũng chưa bao giờ tự lấy tay vỗ ngực đôm đốp tự cho mình khôn ngoan , già dặn , em hiểu chứ , còn nếu em đã có lí lẽ riêng của em , ok , chị miễn bàn luận , em là lãnh đạo , chị là dân đen , heh , dù sao cũng cám ơn em đã chú ý lắng nghe đến tiếng nói của chị , còn chuyện em có quá lời hay không , chị thông cảm ,các cụ có câu 70 còn phải học 71 mà em !
nEway hi vọng các em thành công vừa chịu khó tích lũy họ hỏi kinh nghiệm , vừa lựa chọn và đưa ra được những lời khuyên , giải pháp đúng đắn và thiết thực cho câu hỏi của nhiều người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế bây giờ nếu muốn từ chối câu gì đó của người ta thì phải nói gì bậy giờ ạ? em sợ sứt mẻ tình bạn lắm mấy anh chị ơi .Làm thế nào bây giờ ???huhuhuhu... :(( :((
 
To Trần Bích Thủy: Em vào trong board Gỡ rối tâm lý và chuyển câu hỏi vào topic tình bạn, chắc chắn sẽ có người trả lời câu hỏi của em ngay. Chúc em sớm tìm lại đc tình bạn của mình.

To Doan Thu Trang: Như đã nói rât nhiều ở trên, đội ngũ các nhà tư vấn còn rất trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng họ đã ko quản ngại khó khăn đã đứng ra nhận công việc này, anh nghĩ nên động viên họ, cách tốt nhất là hãy đặt ra các câu hỏi của riêng em, anh tin chắc em sẽ ngạc nhiên vì câu trả lời đấy...Bên cạnh đó Ban tư vấn còn có anh đứng đằng sau, anh ko tự nhận mình đủ kinh nghiệm nhưng nghĩ rằng anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích. Cảm ơn em đã góp ý.
 
Cảm ơn anh nhé ,tư vấn kiểu đó đúng là ngắn gọn xúc tích :eek:
 
Hehe, giải đáp kiểu anh Kiên thật là "xuất thần".. :D
 
Vui khi mất chưa chắc đã vì không thích, buồn khi có chưa chắc đã là ghét! em hiểu không ?
Nếu em vẫn vui khi bị người ta từ chối, cũng có thể xét đến khả năng em không thích người ta thật. Mặt khác, cũng có thể đó là sự tôn trọng của em đối với người ta, mà khi đó thì tình cảm của em với người đấy là tình cảm thật đấy. Nói vài dòng thì chưa đủ, cái chính là em phải tự suy nghĩ và rút ra kết luận của chính bản thân mình! ;)
 
Cám ơn anh Việt ! côn của anh mua ở đâu vậy? !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau khi thất bại trong chuyện tình cảm này , mình có nên tiếp tục nói chuyện như một người bạn thân hoặc như 1 cô em gái ko hả anh!
Anh hoàn toàn khuyến khích em. Cái chính là bản thân em, em có đủ tự tin và khả năng giữ mối quan hệ tốt đẹp như thế không cơ chứ! ;)
Cố lên nhé! :)

(Em có thể mua côn gỗ ở các cửa hàng thể thao Trịnh Hoài Đức, có 2 loại, em nên mua loại 20.000đ; còn côn sắt như của anh thì em không mua được đâu, anh phải nhờ 1 thằng ở lớp võ đặt hộ mà!)
 
Giời ơi... sao mọi ng` ko vào board hẳn hoi nhỉ?? cứ hỏi suông ở đây... rùi có ngày (nếu có) tui move hết vào trong :))
 
Tôi hỏi bà, nếu muốn hỏi nhau cái gì, có cần kéo nhau vào cái văn phòng để hỏi không ? hay có thể hỏi luôn ngoài phòng khách được ?
Đang nói thì bị chặn họng, mất cả hứng! [-(
(lần sau suy nghĩ kĩ trước khi post nghe chưa ?)
 
Mà bà không nhớ những gì anh Chi nói hôm họp mod à ? phải làm sao cho mọi người biết đến ban tư vấn trước đã, rồi mới từ từ kéo mọi người vào phòng tư vấn. Chưa gì bà đã có ý định khép kín trong đó thì có ai thèm vào ?!?
 
Anh Việt nói đúng đó! cám ơn anh Việt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên