Tổng đài tư vấn tình cảm HAO

Biên bản cuộc họp bàn về hoạt động của
"Tổng đài nóng HAO"

*Danh sách tham gia họp:
- mtha.rm: Mai Thanh Hà
- arielfanmail: Vũ Nguyễn Hà Anh
- nptk82: Nguyễn Phan Trung Kiên
- gealfallo: Bùi Mai Hương
- metalrockerlc: Bùi Lê Chi
- tonhudung: Tô Như Dũng
- december_rose86: Nguyễn Mai Hồng
- bethui405: Nguyễn Việt Hà
- september_zzang: Zzang Trần
- donjuan_hn: Hoàng Mạnh Khải
- thunga_duongqua: Bùi Thu Nga
- smiling_thn: Bùi Thu Trang
- mr_big228: Trần Huy Khánh
- jd_mouse: Bùi Nguyên Chương
- npthao2002: Nguyễn Phương Thảo

*Nội dung cuộc họp:
- Thời gian: 23h (VN) ngày 18/10/2003
- Địa điểm: YM
- Lý do tổ chức cuộc họp: Phân công nhiệm vụ và bàn bạc phương hướng hoạt động, phát triển của "Tổng đài nóng HAO".
- Nội dung:
+ Cơ cấu tổ chức:
o Hình thức: Giải đáp, tháo gỡ, chia sẻ những vấn đề tâm sinh lý phức tạp của tuổi mới lớn về tình bạn, tình yêu, gia đình, phong cách sống. Nhận gửi những thông điệp "Từ trái tim đến trái tim" nhằm xây dựng những tình bạn đẹp, bền lâu.
o Nhiệm vụ:
.Mục "Tình yêu": Nguyễn Phan Trung Kiên (T2 97-00); Nguyễn Mai Hồng (P1 01-04).
.Mục "Tình bạn": Nguyễn Việt Hà (A3 01-04); Zzang Trần (A1 02-05)
.Mục "Gia đình": Trần Huyền Trang(Nga 00-03); Hoàng Mạnh Khải(Ly1 96 99)
.Mục "Lifestyle": Vũ Nguyễn Hà Anh (A3 97-00)
.Mục “Thông điệp của trái tim”: Bùi Thu Nga( TL 03-06); Trần Huy Khánh(T2 97-00)
+ Phương hướng hoạt động:
Các mục trên sẽ được chia làm 5 topic riêng biệt.Những người cần tư vấn về phần nào sẽ gửi cho người phụ trách phần đó thông qua mail box HAO. Người phụ trách có trách nhiệm post nội dung thư cũng như lời tư vấn trên topic của mình. Sau đó sẽ đươc cùng thảo luận với tất cả các thành viên trên HAO.
Ghi chú: Có thể bảo mật tên người gửi nếu được yêu cầu.
+ Phương hướng phát triển:
. Trước mắt, để hoạt động được hiệu quả và mang tính thiết thực, sẽ đề nghị được lập một board nhỏ ngay trong Tâm sự vui buồn. Sau đó, khi hoạt động đã trở nên rộng rãi và được hưởng ứng từ phía đông đảo các thành viên HAO, sẽ đề nghị tiếp được phát triển quy mô hơn với một board riêng.
. Chuẩn bị cho ngày ra mắt(20/10/2003): Phần quảng cáo chung cho tổng đài sẽ được đăng trên bản tin HAO, các chuyên mục nhỏ cũng sẽ tự chọn cho mình phần quảng cáo mang màu sắc và phong cách riêng mỗi chuyên mục đó.

*Tổng kết:
Thảo luận đi đến thống nhất chung trong trong những người tham gia phát triển “Tổng đài nóng HAO” về các vấn đề tổ chức, hướng hoạt động và phát triển. Tất cả đều đang gấp rút hoàn thành những công việc được giao và nóng lòng chờ đợi đến ngày được hoạt động chính thức.
Cuộc họp bàn đã kết thúc thành công rực rỡ trong sự vui mừng phần khởi của ban đại diện cùng toàn thể những người tham gia đóng góp ý kiến! :)
Chúc cho Tổng đài của chúng ta hoạt động tốt với tinh thần: trẻ trung, sôi nổi, giàu nhiệt huyết! :beerchug:
Ghi biên bản: Bùi Mai Hương
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời đất giờ này em mới ol được nên chậm trễ quá:(( chị Hà ơi chị cứ làm đi rồi send cho em qua PM trong HAO cũng được, em cũng sẽ send cho chị một cái rồi chúng ta bàn bạc sớm nhất có thể, có ý kiến gì chị rep cho em nhé:)
 
Phóng sự bên lề cuộc họp bàn ngày 18/10/2003, kéo dài sang ngày 19/10/2003 (tính theo giờ Việt Nam)::D
-Đặc biệt khen ngợi tinh thần vượt khó, bất chấp gian nan nguy hiểm để đến với cuộc họp của đồng chí Việt Hà. Vài ngày trước khi cuộc họp diễn ra, cái computer nhà đồng chí tự dưng chập điện, theo như lời đồng chí mô tả thì "tao đang hớn hở định lên net, một tay bấm nút khởi động máy, tay kia bấm nút bật màn hình thì "bùm" :D một cái, màn hình tối đen như mực". Cho đến ngày diễn ra cuộc họp thì đồng chí Hà vẫn chưa có cách nào sửa được cái computer ấy cả. Thế mà tối hôm ấy, khi vừa mới connect YM xong, tớ không khỏi giật mình khi nhìn thấy nick của đồng chí cười toe toét! Hỏi ra thì "tao đang ở ngoài hàng mày ạ" (lúc ấy "mới chỉ" khoảng 11h đêm ở VN thôi!). Đồng chí đã ngồi cho đến khi cái hàng net ấy đóng cửa tống cổ đồng chí về, không chịu đứng ngoài cuộc họp, đồng chí tiếp tục thân gái một mình phóng xe về nhà bác! Bất chấp khó khăn, khắc phục hoàn cảnh, ôi, thán phục đồng chí thật! Cả nhà cho một tràng pháo tay khen ngợi ý chí của Việt Hà nào! (mày đúng là bạn tao có khác :D)
-Người tiếp theo cần biểu dương là bạn Mai Hồng! Sau khi cuộc họp đã kết thúc, Hồng còn ngồi "bàn bạc việc công" cùng anh Kiên đến 4h30' sáng. Bạn Mai Hồng của chúng ta đã vô cùng nhiệt tình với công việc, sẵn sàng thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị cho phần quảng cáo của mục "tình yêu" được đặc sắc hơn, thú vị hơn! Bravo! Nhiệt liệt khen ngợi tinh thần hăng say công việc của Mai Hồng!
Nhân tiện khiển trách "đồng chí anh" Kiên: đồng chí không nên để đồng nghiệp của mình phải thức thâu đêm như thế, con gái thức khuya tổn hại đến nhan sắc, đồng chí cố tình giả vờ không biết hay là không biết thật đấy? Lẽ ra phải ngược lại, đồng chí nên thức đêm. Mong lần sau đồng chí cố gắng sửa đổi, không được vì bản thân nhiều như thế!
-Chúng ta tiếp tục biểu dương, khen ngợi những tấm gương "người tốt việc tốt", đó là chị Hà Anh và em Nga. Chị Hà Anh thì vì cuộc họp đã bỏ dở cả công việc shopping quen thuộc của mình, tất tả chạy về vì sợ muộn họp, hóa ra lại là người đến sớm nhất! Còn em Nga thì bình thường chỉ được online đến 23h30' thôi, thế mà đến hôm họp, 2h sáng rồi mà nick vẫn cười!
-Chuyện vui cuối buổi họp:
gealfallo: Hà ơi (ý nói Việt Hà)
gealfallo: mày out đi
gealfallo: bên này không dùng nữa
mtha.rm: uh, tao out rồi
mtha.rm: :)
gealfallo: tao lại còn họp tiếp cái gì nữa ý
gealfallo: ơ...
mtha.rm: :D
gealfallo: ôi, bác ơi, lộn rồi!
nptk82: hhahahah
gealfallo: em nói con bạn em cơ
gealfallo: nó trùng tên với bác
gealfallo: :)
mtha.rm: thế mà mình tưởng bở
(đến đây thì tớ bị out khỏi YM)
He he, bác Hà trêu em nhớ! :)
 
Luôn là người bạn riêng của bạn,

Tổng đài tư vấn HAO xin giới thiệu đội ngũ "nhà tâm lý học" của mình.
Tất cả những thắc mắc lớn nhỏ về Tình bạn, Tình yêu, Gia đình, Cuộc sống, bạn có thể tìm đến chúng tôi; để xin lời khuyên, để được lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm.

Ngoài ra bạn có thể gửi đến những lời động viên, hoặc bày tỏ đến người "đặc biệt" ấy qua chúng tôi. Hãy làm cho một ngày mới của bạn mình đầy niềm vui, khi biết bạn luôn ở bên họ.

Hãy giúp chúng tôi hiểu bạn, và giúp bạn hiểu chính mình!!

Board được chính thức đưa vào hoạt động ngày 20 tháng 10, 2003.

Những chuyên mục gồm có:

Tình bạn
Tình yêu
Gia đình
Lifestyle
và "Dedication Board"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hoi, neu ma chuyen chang dau vao dau ca. Tu dung buon, khong biet ly do, met, hoc nhieu, muon than tho thi vao dau a? :?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng ta đã được mở board, nhưng có 1 vấn đề cần thảo luận là lấy tên board là gì, và hộp mail lập ra dành cho topic của em Nga lấy tên là gì?
Hiện nay, tên board được lấy là "Gỡ rối tơ lòng", hộp mail là [email protected]. Cái tên board thì tớ thấy nó còn tạm ổn, chứ tên hộp mail thì nói thẳng ra là...sến bỏ xừ! :D 2 cái này là do anh Kiên đặt. Còn tớ, tớ định lấy tên tên board là "Tổng đài nóng HAO", lấy luôn hộp mail là [email protected] cho nó tiện lợi, dễ nhớ. Thế mọi người thấy thế nào? Hay là tên board thì là "Gỡ rối tơ lòng" còn hộp mail thì cũng để là [email protected]? :)
Anh Kiên: Phải đưa ra thảo luận, không được tự ý quyết định thế! :D
 
À, quên mất, chưa trả lời câu hỏi của chị Thảo! :)
Đây mới chỉ là thử nghiệm, nếu có gì, chị cứ nêu ý kiến với bọn em, bọn em sẽ cố gắng hoàn thiện dần dần!
 
Hiện nay "phần chìm", e hèm :D đã có địa chỉ là [email protected] ,tên hay, người phụ trách cũng hay :D, sẽ có thêm nhiều bất ngờ thú vị dành cho những bạn tham gia, còn chờ gì nữa (tiger beer :beerchug: :D )
 
Em xin hỏi chị Hương và chị Hà là tại sao cái quảng cáo nó lại lâu thế ạ, nếu chị Hà ko kịp làm thì để em post lên luôn vậy, bỏ phần tự giới thiệu đi, và chúng ta sẽ liên lạc qua hệ thống Private Message chị Hà ạ, em quên chưa cho vào chị cho vào nhé:D
 
Zzang Trần ah,chị sửa rồi,nhờ cái Hương nó post hộ nhưng chắc con bé bận..để bây giờ chị post nhé..chậc..đừng sốt ruột...:D
 
Mai Hương đã viết:
Nhân tiện khiển trách "đồng chí anh" Kiên: đồng chí không nên để đồng nghiệp của mình phải thức thâu đêm như thế, con gái thức khuya tổn hại đến nhan sắc, đồng chí cố tình giả vờ không biết hay là không biết thật đấy? Lẽ ra phải ngược lại, đồng chí nên thức đêm. Mong lần sau đồng chí cố gắng sửa đổi, không được vì bản thân nhiều như thế!
-Chúng ta tiếp tục biểu dương, khen ngợi những tấm gương "người tốt việc tốt", đó là chị Hà Anh và em Nga. Chị Hà Anh thì vì cuộc họp đã bỏ dở cả công việc shopping quen thuộc của mình, tất tả chạy về vì sợ muộn họp, hóa ra lại là người đến sớm nhất! Còn em Nga thì bình thường chỉ được online đến 23h30' thôi, thế mà đến hôm họp, 2h sáng rồi mà nick vẫn cười!

Ờ hôm đấy sợ các em ở VN phải thức khuya nên vội vàng lao về ngờ đâu đợi đến 40 phút mới gần đông đủ. Phê bình đồng chí Kiên chuyên nóng nảy mắng mỏ chị em làm chị em cụt hứng rủ nhau đi ăn gà nướng. Lê CHi thì chả biết gì thỉnh thoảng lao vào nói lung tung B-) B-)
 
Tại sao ko lấy địa chỉ mail là HEART_TO_HEART
hoặc HEARTBOX nhỉ? Nghe vừa ko sến vừa dễ nhớ?
 
BMH đã viết:
Nhân tiện khiển trách "đồng chí anh" Kiên: đồng chí không nên để đồng nghiệp của mình phải thức thâu đêm như thế, con gái thức khuya tổn hại đến nhan sắc, đồng chí cố tình giả vờ không biết hay là không biết thật đấy? Lẽ ra phải ngược lại, đồng chí nên thức đêm. Mong lần sau đồng chí cố gắng sửa đổi, không được vì bản thân nhiều như thế!
Ơ, ko phải lỗi của anh Kiên... đấy là MH tự nguyện... vì thức khuya quá rùi nên cũng ko buồn ngủ nữa... Thế thui...Oan cho anh ý quá... Em xin lỗi!
 
Ko có gì phải xin lỗi cả em ạ. Lỗi của ai thì anh và em biết là đc rồi. Lời thiên hạ mình sao có thể bịt đc hết.
To Trang: Lấy địa chỉ là Heartbox cũng hay nhưng đã trót chọn tên thế rồi, mọi người thảo luận đặt lại tên cũng đc.
To Hà Anh: Hôm đó mà ko nóng nảy thì chẳng giải quyết đc công việc đâu
 
to chị Hồng: chả hỉu vì sao bi h em vô cảm rùi, em không thấy có cảm giác rì nữa =>> chị hỉu em mún nói về cái rì chứ? ! :) không bít mình sẽ vui hay bùn nữa ?
 
Ơ, mình có tinh thần khen ngợi mọi người thế mà chả ai khen lại mình à? :D
 
Hương hâm...mày nhớ xem bài viết của tao về chuyến tham quan lớp mình ở 01-04 í nhé..:x
 
chuyên mục tình yêu mà để cho một em mới 17 tuổi đầu thế kia trả lời hình như ko ổn lắm !
 
Mà em này lại còn chưa yêu bao giờ chứ! Mai Hồng ơi, kiếm người yêu đi thì mới có kinh nghiệm để khuyên bảo mọi người chứ :p
 
Back
Bên trên