Tổng đài tư vấn tình cảm HAO

Hờ, sao lại "anh Việt nói riêng và ban tư vấn nói chung" ? nói thế thì anh nằm trong ban tư vấn à ? không phải đâu nhá!! :))
 
:)) Họp hành quái gì, chỉ có Mai Hương, anh Khánh, anh Khải, tớ. Hết. Về sớm.
 
hum đấy đã offline cho Hương, tui phải đưa mẹ đi khám mừ... :((
 
Vô cùng xin lỗi mọi ng....hôm đó mình bị bắt cóc ko cách gì đến chỗ mọi ng đc,cũng ko sao liên lạc đc...Sorry....
 
Nguyễn Mai Hồng đã viết:
hum đấy đã offline cho Hương, tui phải đưa mẹ đi khám mừ... :((

:eek: Tớ không nhận được!
Nói chung là tình hình anh Chi định họp lại, nhưng mà lần này thì chưa chắc tớ đã đi được (ngày nào cũng bị quản đưa đi đón về thế này thì làm ăn gì! :(( )
 
Ua Hưong tươi ơi,mày nhận đc sự chăm sóc từ khi nào thế???
Thảng nào hôm nay rủ đi xem phim nói là bận học,chứ như mọi khi thì chẳng thấy nói đc câu chăm chỉ thế đâu....
 
Tình hình là đang rất tình hình
Bọn bạn thì có hết rùi, vậy mà... :-s :(
 
... ở trong TTTG đang có hội mai mối ... anh Dũng vào đấy mà kiếm xem ...b-)
 
ku Chi lập ra cái tổng đài tư vấn tình cảm này rồi vứt lăn lóc thế này à?
 
.. có ai vứt đâu anh .. :D .. tiếc là dạo này không thấy ai cần tư vấn cả ... thời nay thanh thiếu niên dày dặn tình đời lắm ... hic ... lại tủi thân cho cái số đẹp đẽ của mình .. :D ..
 
To anh Hoài: Box Gỡ rối tơ lòng vẫn hoạt động mà anh :)
 
HA đang rất cần được tư vấn:Thế này,HA có 1 người bạn tên C hơn HA 3 t, quen cũng được 1 năm rồi,cũng khá thân,anh ấy hay chọc tức HA lắm,nên nhiều khi thấy ghét ảnh kinh khủng,rồi 1 lần tình cờ nhỏ ban HA ten la B gặp ảnh.B kết luận ảnh giống bạn trai cũ của B và cá với HA chỉ trong 3 tháng sẽ cưa đổ C.HA đã nhận lời cá với B. HA đã tạo khá nhiều cơ hội cho 2 người đi chơi chung vì nghĩ là nếu mình thua mà làm mai được 1 cặp đẹp đôi thì cũng đáng.Rồi V&H,2 người ban của HA và C cũng là bạn củaB nhất quyết khẳng định rằng người C thích là HA cơ.HA cho là họ suy nghĩ lung tung.Nhưng 1 lần đi chơi chung cả nhóm,HA bắt ảnh chở B,lúc ngồi ăn,ảnh uống rất nhiều bia,chưa bao giờ HA thấy ảnh mất bình tĩnh như vậy,ảnh nhìn HA bằng 1 ánh mắt vừa như trách móc vừa như giận hờn,lại vừa tha thiết nữa,ánh mắt đó đã ám ảnh HA từ hôm đó đến giờ.HA phát hiện ra mình cũng buồn khi ảnh đi chơi với B.Trong khi đó B vẫn \rất tự tin là mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.Bây giờ HA phải làm sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao lúc tui cần thì ko ai trả lời hết,tui hiểu rồi,vì tui là người lạ phải ko?
 
À, thôi chết, xin lỗi em :)
Lần sau em cứ tạo topic mới nhé, mà vào box Gỡ rối tơ lòng post thì anh mới thấy được.
Giờ anh bận rồi, hẹn nói chuyện với em sau :)
 
Hic, chỉ nan giải vì là teacher-student thôi. Nhưng nếu có tình cảm thật, và không có obstacles thì.. sợ gì ạ? :)
 
Hic, chị ơi, tình cảm mà, nếu là thật lòng thì cứ phải nói ra chứ, còn có được đáp trả hay không thì phải chờ thôi. Nếu chị không nói thì đành chịu, mãi mãi không có câu trả lời.
 
Back
Bên trên