Tổng đài 11V ....chào bà con !!!!

Anh em đi đâu hết cả roài. Từ hum qua đến h chẳng thấy ai lên câp nhật thông tin cả. Chán quá :(( :(( :(( :(( Chủ nhật chẳng đc đi đâu cả. Bùn thối ruột
 
Chủ nhật e cũng chẳng đc đi đâu cả ? Ở nhà cũng bùn lém.....Mai bắt đầu 1 tuần học mới rồi...vừa vui mà vừa bùn...H đang rất nhiều tâm trạng đan xen nên chẳng muốn học hành j cả
 
Ối chú Giang hả,anh muốn up ảnh lên cho anh em lắm nhưng chẳng bít làm thế nào cả...có gì để anh hỏi rùi up lên nhé....đừng buồn...mai lại được gặp nhau roài...:x :x :))
 
T__________T cái đồ bóng tối dã man, mày chụp ảnh mà không có tao nhé, ghét mày :(( đồ dã man, tao cũng muốn mặc áo dài như ngày xưa cơ .++. >___________<
 
Hic.Hum nay lại fải đi học. Chán ốm. Kiểu này chắc lại bùng tiết Lý luận thoai. Nhưng dạo này tình hình có vẻ gắt gao. Hum trc fòng đào tạo điểm danh em đã bị đánh dấu đi học muộn roài. :D Lỡ mà hum nay ông ý kiểm tra điều kiện thì bỏ mẹ
 
Hôm nay trường e mất điện , đang hí hửng đc nghỉ do học Anh , nghe đài là chính...Ai ngờ ông thầy thâm thế , bảo học hs mua pin về ....rồi dạy. Ngồi trong lớp , 3 đứa 1 bàn , pòng bé....Nóng ko tả nổi
 
Ak Ak. Trường chú Phương khỏe thật. Tinh thần học tập đáng tuyên dương. Đáng tuyên dương
Hum nay Hà huynh + chú Min Hương + em Liên ko mặc quần đi học ( = mặc váy :)) :)) :)) ) Anh em chơi quả đú mà chẳng gọi mình gì cả. Làm mình lạc loài wé. Chán chuyện quá. Hum nay vẫn bùng 3 tiết lý luận ( đi theo thói quen) chẳng có việc j sất. Lượn hết cả bình xăng. Chẳng có tí hứng thú học hành nào hết :(( :(( :((
 
Đùa anh ơi , lớp e có 31 nhân ...hôm nào cũng điểm danh , nghỉ nhiều quá thể nào cũng ko đc thi giữa kỳ.....Ko học thì chết hả anh.....May mà e chưa học mấy môn triết hay cái khỉ j j đó.......:D
 
@To Giang đệ:Ừ chú cứ yên tâm, tử sau có vụ gì đú sẽ gọi chú,mà hum nay có chú mặc quần là nổi bật quá còn gì...hihi....Với lại chú cứ trên tinh thần mỗi tuần đú một lần....với lại mặc váy nó cứ...mát ơi là mát..sướng thía...Mà hum nay có ông lý luận nhà nc pháp luật mới...ông ý đứng nói cả 1 tiết rưỡi trong khi học sinh nói chuyện ầm ầm mà chẳng nói năng gì...mà ông ý cũng toàn dạy cái gì ấy...bó chiếu lắm...
$To Bóng tối của tao:Hay hum nào tao thử dùng photoshop để có mày trong ảnh nhé...thế là thỏa ước nguyện mừ....mà sao đợt mày về..tao tưởng mày có ý định chụp cơ mà...làm tao đợi mãi...hichic
 
@ Anh em: Tình hình học hành vô cùng căng thẳng và vất vả. + với dạo này thời tiết nóng nực. Đến ra đường đi chơi em còn chẳng mún, nữa là xách xe đi học -> tâm trạng mún bùng có thể chấp nhận đc :D Lớp anh chỉ có 24 nhân thoai. Ngày nào mà chẳng điểm danh :)) Có kém chú Phương tí nào đâu :D
Chuẩn bị lại fải đi học roài đây. Lên đú đởn với anh em tí thoai. Em đi đây. Hẹn gặp lại :)) :)) :x
 
Anh Giang ơi , thế thì anh cho e mấy kinh nghiệm đi...Chứ e học mãi một môn , h cũng thấy hơi chán rồi. Lớp e , trừ mấy đứa Hn là hay bao che cho nhau ..chứ mấy bẹn Ngoại thành thì thôi rồi ,. Cô chưa hỏi mà Sv đã tò tò khai hôm nay mấy bạn nghỉ :(( :(( . Làm e hôm thứ 5 tuần trước dính 3 pát liền :(( :(( :((
 
Kinh nghiệm j đâu. Cái này phụ thuộc tình hình từng lớp + thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Ví dụ như ở lớp anh, mỗi lần bùng là có đủ cả bộ sậu: lớp trưởng, lớp phó, bí thư, phó bí thư, ủy viên, thư kí và một số phó thường dân khác. :D Đấy, bí quyết là chỉ có thế. Lúc đầu vào ráng mà kết thân với các quan chức cấp cao, có lợi mỗi chỗ này thui :)) :)) Mà fải cái là các bẹn lớp anh rất máu me đi chơi ( đặc biệt là đội ngũ cán bộ :D ) thế nên chẳng cần rủ rê j nhìu, nháy mắt cái bít liền, chú nào chú nấy lẳng lặng xuống dắt xe ra cổng :)) :)) :)) Thế nên Hà huynh mới kêu là anh "lúc nào cũng ở trong vòng bán kính 2 mét của bẹn lớp trưởng" :D Có lý do cả ấy mà. :p
Mà nghe giang hồ đồn ( Hà huynh bảo) là trường mình được nghỉ APEC 10 ngày. Ko hỉu thực hư thế nào? Hình như là trường nào cũng đc nghỉ hay sao ý nhẩy :-/
 
Con Phương này tưởng mày đi học chăm chỉ lắm ai ngở cũng đã "trạng bùng" rồi à,ghê nhỉ....kinh nghiệm của chú Giang thì không thiếu nhưng còn phụ thuộc vào thiên thời,địa lợi và nhất là bí kíp võ công bí truyền của các sư phụ <cứ như lão XHH cũ của bọn tao thì cứ coi như là đi học cho đầy đủ không thì...lúc các bạn đi thi thì em ....ở nhà cho khỏe...>
 
Oái troài ,đang post thấy bài mình kô vào được Go Advance hóa ra là có chú Giang chắn sóng...đấy Phương ạ tao nói có sai đâu...bùng là cả một nghệ thuật và người bùng tiết cũng là nghệ sĩ,đâu có phải chuyện đùa...mà tao thì không dám làm nghệ thuật...hic....Chú Giang là trình độ chuyên môn rồi
Troài oai,mai được nghỉ triết ,chỉ mong đẩy được tiết của LYLY lên thía mà...đành bó tay vì không thể tìm ra số điện thoại của bà ý....giấu gì mà kín thế kô bít...hiccccccccccccc
 
Em nào có bít Hà huynh cũng đang bon chen post bài đâu. :D chắc em nhỏ gọn nên bon chen tốt thui :)) :)) :))
hahahahahha. Lớp em đi trc lớp Hà huynh 1 bước rùi :)) :)) :)) :)) Sướng quá đi mất. Hum nay, sau khi hay tin sét đánh :D là ngày mai chúng ta không được học tiết triết học, bẹn lớp trưởng lớp em :x đã tức tốc đi liên hệ với mụ Listening ( vì chẳng hỉu bà ý tên là j, cũng chẳng có cái mỹ danh như mụ Lyly lớp Hà huynh :D) để bảo mụ ý mai dạy 3 tiết đầu. :)) :)) Thế là lớp em mai lại có bữa liên hoan rùi :)) :)) Sướng quá !!!!!!!!!
Hà huynh add lại nick em đi. Em chẳng thấy nick huynh trong list. Mà em đã đặt chế độ là nick ko có trong list gửi tin nhắn em ko nhận đc rùi. :D Add lại nick em nhá :p :x
 
Đùa chứ anh Giang ơi ...Vấn đề ở đây , lớp e , bọn dân HN bênh nhau lém. Các " quan chức" trong lớp cũng đều là người Hn , thậm chí e cũng làm :D. Nên việc này ko đáng lo. Lo nhất là mấy bạn Ngoại thành , sao mà thật thà đến mức đáng iu luôn ý :( , chưa tra mà đã khảo rồi...Em nghỉ đc tầm 6-7 tiết j j đó thì bị đánh dấu 3 pát....Nhục ko chịu đc
Còn APEC chẳng hiểu truờng e có cho nghỉ ko ? ĐÚng lúc thi giữa kỳ..mong đc nghỉ , ở nhà đi chơi quá....Dạo này ko đc đi , đang ngứa ngáy chân tay quá..:(( ::((
 
Chời, thế tức là đội ngũ cán bộ lớp mày hoạt động kém hiệu quả rồi. Phải như ở lớp anh đây này. Một khi ban cán bộ mà đã ra khỏi lớp trong h học, điều đấy tương đương với việc là ban cán bộ đi họp với thầy trưởng phòng đào tạo ở phòng 105 khu nhà 3 tầng :D Đấy, phải như thế chứ. :p Chú cứ thử sang lớp anh vào lúc bọn anh ko có nhà xem. Hỏi bất kì 1 đứa nào, câu trả lời cũng tương tự như thế. :)) :)) :)) :)) Đấy mới gọi là đội ngũ cán bộ hoạt động tích cực, năng nổ và hiệu quả, nhất là rất đc lòng dân nữa. :)) :)) Lớp anh các chức "trưởng" ( lớp trưởng, bí thư) đều là "người đến từ miền xa" còn lại có các chức "phó" mới dành cho dân HN. Nhưng cái quan trọng là "phó" là tham mưu của "trưởng" :D nên phó bảo j trưởng làm nấy hết. Ko có kì kèo ý kiến ý kò. :)) :)) :)) :)) :))
@ Hà huynh: Có một tin rất đáng buồn huynh ạ. Em nghe giang hồ đồn là thằng Triết học nó cho nghỉ ngày hum qua nhưng chúng ta sẽ phải học bù vào một ngày gần nhất :(( :(( :(( :(( Thằng điên, thần kinh. Chìu nay lại học xã hội học, ko hỉu cái ông "sờ, nắn" đã đi công tác về chưa? :-/ :x
 
Thế thì sướng quá còn j.......E cũng mong lớp e đc như thế. Hôm nào bùng tiết sang Ngoại Giao học thử mới đc....mà vào trường có cần thẻ Sv như bên Ngoại Thương ko anh ???
 
Uh, sang đi. Bên trường anh thoải mái lém. Ra vào tự do, chẳng thằng nào con nào hỏi han j cả. Đến bọn anh bi h còn chẳng có thẻ sinh viên, hỏi han j các chú đâu mà sợ. :D Chiều nay chú Hà Phương vừa qua trường anh dự giờ xong. Trông mấy bẹn Lào cứ gọi là thèm rỏ rãi ra :D Có Hà huynh tận mắt chứng kiến... Anh ko nói điêu câu nào đâu. Chú ko qua fí cả cuộc đời :D :p
 
Mấy hôm nay trời nóng vãi,mai 20-10 rồi đó,lớp bionj mày vui ko?Lớp tao cung được.Mấy thằng mang hoa quả đilai quên mang dao chứ.
Lâu alwms rồi ko nhìn thấy Giang còi nhỉ,nghe Thái Hà bảo bây giò nữ tính lắm.
Chả bù cho tao,ngày càng nam tính thì phải
 
Back
Bên trên