Tổng đài 11V ....chào bà con !!!!

:D mọi người buôn xôm thế :x :x hihi, anh Dương oai, em có học cái j liên quan đến thiết kế web đâu, em học về business mà :)) tại hôm qua em được u Hồng nhà em "hân hạnh" cho cái link vào xem tr web của cty S-hope của u em. Xem xong cười gần chết :)) :)) kiểu dạng từ luk cha sinh mẹ đẻ ra đến h, em chưa từng thấy cái web nào design xấy xí và nghèo nàn như thế í 8-} 8-} xấu điên cuồng....thậm chí còn ko bằng 1 cái 4room nữa :| thế xong hỏi ra còn biết bà già bị mấy thèng thiết kế nó lừa cho, chặt chém mất vài tr......bực hết cả mình :| :|

hí hí, thế cho nên em đang định cuối tuần này rảnh rỗi, ngồi tự làm 1 cái b-) tại trước cũng có học qua 1 tẹo mà, chả biết có nên cơm cháo j ko? :p nhưng mà đảm bảo là ko thế xấu xí hơn cái hiện tại đc :))

@chị P: nếu mà size L là biggest thì chiến luôn cho em 1 bộ đi :)) có j trong tuần sau em sẽ bảo u em đưa money cho chị, xong chị đặt giúp em nhé, iu chị lém lém :* :x
 
Hum nay đi tập nhẩy vui phết, he he, càng ngày càng thấy mình thích nhẩy, lại nhớ vụ Trang béo năm ngoái cũng đi học nhẩy he he...:)) :))
Chỉ mỗi tội nghe tin made in 12 lùi lại tuần sau , chán....:(( :((
 
khối mình máu nhỉ còn thuê hẳn thầy về dạy nhảy đúng ko? thế mọi người có mất tiền ko? chỗ tớ sắp có dạ hội cũng vui lắm, bi h đi trong trường ở đâu cũng chỉ thấy bàn tan xem mặc gì rồi mời ai nhảy cùng thôi hihi.
hôm nay chat với chú giang mừng ko chịu được.anh em lâu lắm mới gặp nhau hoho!
 
Lê Hà Chi đã viết:
Hum nay đi tập nhẩy vui phết, he he, càng ngày càng thấy mình thích nhẩy, lại nhớ vụ Trang béo năm ngoái cũng đi học nhẩy he he...:)) :))
Chỉ mỗi tội nghe tin made in 12 lùi lại tuần sau , chán....:(( :((
cà chua thối có bạn nhảy cùng lại chẳng vui:)) :)) :)) :)) :)) Trong các điệu nhảy , ghét nhất là cha cha cha thì hôm nay tập đúng điệu đấy..........Nhưng nói chung là vui, lớp mình đi nhiều nhất..........:) :) :) :)
@ Anh Dương : thuê người dạy nhảy về , e cũng ko rõ lém nhưng đc cái là free anh ạ , nên chị e lớp mình cũng hăng hái lém:)) :)) :)) :)) :)) Được 2 bạn dzai trong lớp đến , tưởng học nhảy , hóa ra đứng ngoài , xem bọn e học nhảy , cười nói như 2 đứa ở trại ra ý.......pó tay luôn.........:)) :)) :))

Mai lấy đc đồng phục lớp rùi , có j up ảnh lên cho các bạn luôn........Tiện thể nói luôn giá nều bạn nào định mua
210k/bộ : trong đó : 140k ( váy) và 70K ( áo)........Hè bạn nào về thì có thể ra cửa hàng JOJO ở chỗ Quán Thánh để mua váy và ra FOCI để mua áo cũng đc....Nhưng nói trước là lúc đấy , giá sẽ chênh lên 15k vì do mua lẻ........Còn ai muốn mua luôn thì liên hệ để gửi tiền nhanh nhé . Thật ra thì lớp rất muốn mỗi bạn bỏ ra 1 ít tiền để có thể mua hộ 3 bạn 3 bộ đp cơ nhưng do giá ko đc mềm nên đành thoai........Mong các bạn thông cảm nhé:)
 
:) Phương à, căn bản tai không hiểu cỡ thế nào, có cần số đo chính xác không thì tao mới gửi được cho mày. Có gì tao nhắn mẹ tao gửi tiền cho. Hè về cũng được, chỉ sợ lúc ấy lại làm một mình thì tao hay ngại và lười lắm ^___________^

Hôm nay chỗ tao nóng dã man tàn bạo, chảy hết cả mỡ >_< chắc hè này về mình sẽ thấy nóng lắm đây.

:x Lớp mình còn học nhảy cùng nhau à, vui ghê ^__^ yêu cả nhà
 
hihi, cái vụ đồng phục cũng phức tạp nhỉ...nhưng chắc là tớ đợi đến hè thôi vì ko thấy mặt mũi cái đồng phục thế nào rồi còn size nữa...thui thì đắt cũng dành chịu...mình học nhảy nhưng lâu rùi ko tu luyện ko bit đến lúc có dạ hội có nhảy được ko nữa...nhưng nghe ko khí anh em ở nhà như thế là vui rồi...giá mà mình giờ này cũng ở nhà chắc là vui lém!
sáng này chat với chú giang cũng lâu, nghe chú giang than thở các anh em bi h đồng loạt rủ nhau đi lấy chồng như em nguyên thảo, haha nghe mà nẫu quá!
 
Hơ hơ, chán ốm. Lên mạng thì anh Dương đi mất tiêu roài. Tối qua nhòm thấy chú Vân Trang với Minh Trang lên mạng. Chưa kịp nhào zo đã bị ông ja chửi cho tóe khói. Thế là hết ngo ngoe. Hè này các chú về hết cả đúng ko? Ở nhà dạo này bùn thí mồ. Trên lớp sắp đc nghi roai. Học hết tuần sau nữa thôi hay sao ý. Đi học đã chán roài ở nhà còn chán hơn. Sáng nay 9h08' mới đến lớp. 10h xách cặp đi về --> pó tay
@ Anh Dương: Em đã huy động đc tiểu đội đi đón anh hôm anh về roài. Chúng nó đã vào lịch hết roài. Đảm bảo ngày hôm đấy ko đứa nào bận hết.Mang băng rôn khẩu hịu ra đón anh cho hoành tráng tưng bừng.
@ Chú Vân Trang: chú ko về cùng với anh Dương ah? Chán thế.Về mà xem đồng fuc bẹn Lan Fuong đang làm. hehhehe. Chẳng bít nói thế nào. Nói ra thì bảo anh phá đám.
Nhưng mà lúc biểu quyết chẳng đứa nào hỏi xem có ai ko muốn làm đồng phục hay ko? Làm tao đành ngậm đắng nuốt cay, quyết chí ko mua đồng fuc. Hoàn cảnh thật trớ trêu...
 
@ anh Giang : cái vụ đp nè , Khánh Chi đứng lên làm , e chỉ là giúp đỡ thoai...ANh nói thế chẳng khác nào chửi vào mặt bọn em . Mà cái váy nè , bọn lớp mình vào thử từng đứa một , thấy hợp thì ok , ko hợp thì thoai
@ VTrang : cỡ váy là L là to nhất , còn áo thì là XL ....mày e thế nào , cứ như Xuân Lan ý , Lấy L và XL , vừa lém:) :) :)
 
:) kó nghĩ ghê ha, tao vẫn như hồi ở nhà chắc 51, 52 kg >_< lợn thật, nhưng chắc áo ko cần cỡ to quá, rộng quá trông ko hay - nêu tiện mày up ảnh lên cho bọn tao nhìn nhé - nếu ko chắc chắn hè này tao và Dương về đo cùng nhau cũng được - tại tao cũng muốn làm chung với lớp mình 1 thể có không khí. Mày mặc cỡ M à, có vừa không ?

:x chài chyện đồng phục đúng là mỗi đứa một ý kiến - làm sao tránh được chuyện bất đồng quan điểm ^________^ như năm ngoái cũng thế < hì hì Dương à, năm ngoái tao và mày cũng cãi cọ nhỉ ^__^ > đừng đổ trách nhiệm cho nhau, đã làm rồi thôi cả lớp thống nhất - sau này bọn mày nhìn lại tha hồ thấy bọn mình trẻ con cãi nhau những cãi đâu đâu. Chẳng phải là gì nhưng tao vẫn muốn mua cùng lớp mình ^___^ nhưng đúng là giá mà so ở nhà có thể có hơi khoai với 1 số bạn. Tao muốn được nhìn màu váy và áo là chính, tại tao cũng chưa hiểu màu xanh rêu của nhà mình là thế nào?


:* Giang à, tao cũng thích về 1 mình - nếu tao về ########### hơn, tao sẽ ra sân bay đón Dương cùng bọn mày. Mày dạo này còn học hành các tiếng nữa không?

:| trời vẫn nắng, chắc Brighton cũng vậy, hôm nào có party hả mày?
 
đúng roài, vấn đề ko phải là xấu hay đẹp mà tình cảm là chính, anh em mặc vào cho có tính đồng đội...mình từ lâu cũng thèm cái kiểu cả lớp mặc cùng 1 bộ khoác tay nhau hoành tráng cùng đi vào cổng trường hihi...anh em phải tỏ rõ uy lực lớp văn chứ lị...
@trang: mày nói đúng tao với mày hồi đấy cãi nhau chẳng đâu vào đâu cả...hihi bi h nghĩ lại thấy cứ mỗi người nhịn nhau đi 1 tí là mọi thứ đều ổn ngay, bi h chí chóe đến lúc xa nhau lại nhớ chit đi được ấy chứ hoho!
sáng nay anh cũng lên mạng từ sớm canh nhưng chẳng thấy chú giang đâu hoho...đợt này anh đang thi cũng bận nên có gì cứ để hè về anh em mình tụ tập. thế hôm đấy các chú ra đón anh bằng cái gì định đi con mercedes benz vàng vàng biển số 7 hả hoho! các chú lên kế hoạch là mấy đứa để anh liên hệ với u ở nhà hôm đấy các chú qua nhà anh luôn làm bữa liên hoan nhớ!
sáng nay lên mạng còn gặp vũ anh với ku hoàng cơ, cái thèng mất dậy dám xưng anh với mình hoho!
trang à, chỗ tao 26 có dạ hội, mọi người ko khí rục rịch chuẩn bị vui lắm mày ạ. tuần sau tao thi rồi mà bi h đầu óc vẫn đang lơ lửng ko bit trôi về phương nào đây hoho...cứ cầm sách lên là lại nghĩ đến lúc được về...
 
Heheh. Lúc em lên có nhòm thấy thằng Vũ Anh lù lù trên mạng. Chán chẳng bùn nói chuyện. Ngày nào cũng nhìn thấy nó ở lớp với tình trạng "áo em trắng quá nhìn xuyên qua".
@ Chú Lan Phương: Anh đang bày tỏ suy nghĩ of anh (+ 1 vài đứa giống anh nhưng ko có gan lên tiếng) Nếu chú thấy là anh đang chửi vào mẹt chú thì cứ tiếp tục nghĩ thế đi. Anh ko thấy phiền đâu. hehehhehe
@ Anh Dương: Thằng anh học hành cực khổ quá hen. Cố lên anh ạ. Còn ít ngày nữa là anh đc thả tự do roài ( về mà còn đính hôn với anh Trọng chứ, để anh ý chết già ở nhà à). Anh em đã để dành cả ngày hôm đấy cho anh roài đấy. Cứ gọi lúc nào là ok lúc bấy h. Ăn uống hát hò j cũng mái thoải luôn. Lâu lẳm roài em cũng ko lên Hồ Hai Bà. Chẳng hỉu má còn nhớ mặt ko nữa.
@ Chú Vân trang: Tình hình là tao vẫn học ba lăng nhăng ở nhà. Nhưng chỉ học được mấy thứ đơn giản thôi. Còn ngữ fap khó khó thì chịu ko xơi nổi. Đang tính ra trung tâm học nhưng điều kiện kinh tế hạn hẹp (+ sĩ diện cao ko muốn xin ông bà ja). Ở đây học tiếng anh thi AI EO ( ko bit viết chữ này, mong bà con xông cảm) cũng mất cơ 500$. Học tiếng Hàn thì cũng tầm độ 200$ nữa thì thành thạo. Tóm lại là cái j cũng cần có cái "đầu tiên". Mà cái này thì .....Thế nên ngậm ngùi hè này è cổ đi kiếm việc j đấy để làm. Làm xong mới có tiền đi học .Rồi đi làm tiếp. Rồi lại học típ ....---> cũng đến pó tay luôn.
 
chú giang nói thế là mừng rồi, đã thế hôm đấy về anh em mình tưng bừng luôn hihi, mà chú cứ lôi chuyện tế nhị của anh lên đây ngại quá...chuyện đấy chỉ có anh em mình bàn bạc riêng tư với nhau thôi haha!
mà can chú phương với chú giang nha, cái chuyện đồng phục chẳng đáng cái vẹo gì mà cãi nhau cho mất hòa khí, ai mặc cứ việc ai ko thích thì giải tán, thoải mái là chính...anh em đừng cãi nhau nha!
 
DSC00583.jpg
 
hehe, thoai, chị em đừng cãi nhau nữa, chả đáng mà ^^ mà tao thấy bộ chị P post lên trông cũng ngon đấy chứ, especially là cái váy ;;) nhún nhún trông iu ra phết :x :x chả biết tại body con Hà ngon nên nó mặc váy đẹp hay là tại bộ này ngon thật nữa T___T anyway, tao thì tao duyệt, hị hị :p

@chị P: hôm nay em vừa nhắn offline cho u em rùi, chắc là ngày mai or ngày kia thì u em sẽ đưa xiền cho chị luôn, thế đc ko chị? à, mà lấy cho em size L nhé :D

@chú Giang: dạo này chú hay onl giờ nào thế? sao tao chả thấy nick mày sáng bao h? invi hả ku? :D có j anh em mình hàn huyên tâm sự tí ;;) :x à mà cái vụ chú học ngoại ngữ í, ở đấy có dạy tiếng TQ ko mày? kiểu dạy cấp tốc í :D

huhu, nghe mọi ng nói chuyện tiệc tùng, váy mú mà ức thế :(( ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này của em chả tổ chức cái khỉ j cả, nhục!!! :-s :| :(( haizzz, mí bữa nay ngồi xem "Chuyện tình Havard" thật là hay ho í :x (bi h mình mới xem, hơi bị nhà wê 8-| ) cái chị í xinh quá thể đáng ra :(( à mà tao thik cái anh đóng vai ác ác cơ, đẹp rai vãi soài :* ko thik anh nhân vật chính lém....hí hí :x

P/S: cho tao nói nốt dòng cuối, Khôi Việt nhà mình dạo này đẹp trai nhẩy, hô hô hô :x :x :x
 
@Trang béo : lúc nào u e đưa tiền thì chị đi lấy cho...Hôm nay hỏi roải , nếu lấy làm đp tiếp vẫn giá cũ 140k . Mới cả đi lấy về thì thiếu mất 1 cỡ L cho cô Oanh nhà mình tại vì hết hàng . Sang tuần sau mới có mà thấy áy náy với cô quá . Hôm đấy cô ko cho mượn tạm 2trieu thì h chưa có đp lớp rùi
E yên tâm đi , mấy đứa lùn lùn lớp mình mặc lên trông cũng iu lém . Thử hỏi Mh xem , hôm nay thấy Mh chụp một đống ảnh đấy........Thiệt tình cái áo phông nè ko đẹp lém đâu . Lúc đầu lấy màu nhạt hơn , lại có hình tròn tròn ở giữa nữa .....nhưng do ko đủ size nên Khánh Chi quyết định là lấy kiểu nè . Đợt đấy cũng vội vì nghĩ là mai làm MI 12 nên lấy luôn. Chứ đc thông báo trước là chuyển sang 19/5 thì cũng đã đặt lấy cái kia rùi...........:) :) :) :)
 
@ Chú Trang đớp: Tao hay lên buổi trưa( h VN). Buổi tối thì lên chui thui. Mà hình như buổi trưa ko thấy chú lên mạng bao h. Ở đây dạy tiếng Trung cấp tốc thì có. Nhưng trung tâm kiểu như TTVH Pháp chỗ anh Dg học hồi trc thì hình như là ko có. Cái đấy của đại sứ quán mở. Học yên tâm hơn.
Nói chung là muốn học cái j cũng có hết. Chịu khó lùng sục thì cũng kiếm đc lớp ổn ổn. Nhưng vấn đề chính vẫn là vấn đề "đầu tiên"...... hehehhhe. Ở bên đấy mày có đi làm thêm ko hả béo? Hay chỉ ở nhà hú hí với thằng béo kia thôi? Chúng mày cứ sớm sớm có cháu mang về cho làm quà ra mắt cho anh em là đc roài. hehhehe. Bọn tao ko cần nhìu quà đâu
@ Anh Dương: Tình hình là mấy hôm nay học hành "vất vả" quá ( ngày nào cũng bùng. Chú bảo vệ chán chẳng buồn hỏi đi đâu) Sắp thi đến nơi roài mà em đêk học hành đc j cả. Ko hỉu có đỗ tốt nghiệp ko nữa. Ngày nào cũng nghe bác Hùng lải nhải, nhức hết cả đầu. Bao h thì anh thi xong. Đã rục rịch chuẩn bị về chưa thế hà?
@ Chú Vân Trang tính bao h thì về? Cả mấy đứa cứ về cùng 1 đợt cho anh em mừng. Thế là hay nhứt.
Có hôm tao nhòm thấy 1 thằng đi SH đen, mặc áo màu xanh nõn chuối. Cứ tưởng thằng Minh Nhật, tính bỏ xe chạy lấy ng. May mà ko phải. hết hồn
 
:x Giang à, dạo này tao bận lắm, cũng giống như Dương, bọn tao sắp thi mà ^___^ dù sao cũng sắp về để gặp tụi mày rồi : nhớ đấy nhé, mày nói tao về là yêu tiếp, mà điên cuồng hơn đấy nhé ;;) chuyện em Dương nhà mình, đúng là không nên để bàn dân thiên hạ biết hết, nó cười cho, anh Trọng lại ngượng :p - any way, Dương à, tao đùa thôi, chiến sự vẫn an lành chứ?

:x thanks nhóc Lan Phương vì sự nhiệt tinh với công việc, update thông tin thường xuyên cho hội lưu động như chúng tớ :*

:) đây là trong phòng máy, nên tao cũng chưa nhìn được váy, nhưng đã nói rồi, tao muốn có váy với cả nhà, sau này ra trường, gặp lại nhau thỉnh thoảng cả lũ xúng xính đồng phục cũng vui. Dù sao vì lớp mình không thống nhất 100% về chuyện mẫu mã, nên tao thấy yếu tố tình cảm và kỉ niệm là chính - tất nhiên tao vẫn luôn muốn 1 cái gi đấy độc đáo và đặc trưng dù ở bất kể gam màu nào, nhưng nghĩ ra có nhiều lúc cũng chẳng cần quá - vẫn có đồng phục cùng nhau trong ngày ra trường và cũng để nhìn lại 1 thời cấp 3 của mình. Tụi mày còn học lại hết lớp 12, hết phổ thông, có những ý nghĩa mà bọn mày ở nhà có được trong khi 3 đứa du học bọn tao sẽ chẳng thể nào có. Dù sao đấy cũng là qui luật bù trừ của cuộc sống, miễn mỗi đứa thấy vui với lựa chọn của mình và sống hết mình thôi. Mong cả nhà vui - hôm nay 12/5/06 còn đúng 1 tuần nữa - 7 ngày nữa là tốt nghiệp ra trường rồi.

:) mai làm Made in 12 rồi, chụp ảnh bọn mày nhé, để bọn tao xem- dù cái không khí lúc đấy chẳng thể có được, Cả nhà mình sẽ mặc đồng phục à, hay các bạn biểu diễn thì mặc quần áo khác, có ai mặc áo dài không - tao khoái mặc áo dài lắm lắm.Năm nay hè về sẽ mặc áo dài chụp ảnh ở Ams ^________^ . Năm ngoái Made in 12 của 02-05 '' Ngày hôm qua ở lại'' - nhanh quá, cũng đúng 1 năm rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú giang cứ lôi chuyện anh lên đây mà bóc mẽ thế, chuyện tế nhị này thì chỉ có anh em mình với nhau bit thôi haha. mẹ kip mấy hôm nay suốt ngày chuyện thi cử làm mình điên hết cả đầu...lúc nào cũng chỉ thèm ngủ thôi. vào lớp chẳng hiểu thế nào 2 cái mắt nó cứ đòi đoàn tụ, mấy hôm nay rồi cứ tiết cuối ngủ 1 mạch cho đên khi chúng nó đánh thức là hết giờ rồi vác túi đi về, bó chân. chú giang ở nhà chán thì chán thật nhưng cố cái tốt nghiệp đi để anh em về đi chơi cho thoải mái. mà bao thi tốt nghiệp í nhỉ? lúc anh về thi xong chưa? nếu thi xong rồi anh em đánh chén 1 chầu bún đậu luôn lúc đó khỏi sợ ảnh hưởng vận đen đến thi cử hoho...mà nghe chú kể vụ nhầm thằng ku mn làm anh cũng thấy hay hoho...gặp thằng đấy thì cứ gọi là đen chit...tự nhiên thèm cái cảm giác ở nhà lượn lờ bờ hồ, chợ đồng xuân... với anh em...
 
Made in 12 chuyển sang thứ sáu tuần sau rùi.
Bọn tao cũng thích mặc áo dài nhưng lớp mình ko thích. Thế hay là đến hè mày về bọn mình mặc áo dài chụp ảnh cùng nhau
 
nhìn cái ảnh thấy cái váy đấy yêu thế còn gì, tớ là ưng cái váy rồi đấy mỗi tội cái áo thì ko được cân xứng cho lắm hoho, nói thế anh em đừng giận gì nha, nhận xét khách quan thôi mà. anyway hè này về nhất định sẽ làm 1 bộ giống anh em, ý nghĩa là chính mà.
anh em đi made in 12 nhớ về kể lại cho tớ nghe nha! năm trước đi made in 12 cô oanh bảo sao đi làm gì? đã ra trường đâu để năm sau đi cho nó đúng...giờ nghĩ lại đi ko sai để bit mặt mũi cái made in 12 nó thế nào. lúc đấy cũng nghĩ năm sau lớp mình tất cả sẽ ngồi bên nhau sẽ làm 1 cái gì đó của riêng lớp văn...tiếc là ko có cơ hội làm thế! anyway chúc mọi người có 1 tối vui vẻ và thật ý nghĩa!
 
Back
Bên trên