Tổng đài 11V ....chào bà con !!!!

lêthùydương đã viết:
công nhận phục bác Hùng thật...mắt lúc nào cũng trong tình trạng mơ màng mà tia kinh phải bit..
mà cái sự mỉa mai của bác mới là kinh khủng chứ! may lớp mình toàn đứa vô tư hoặc ko cũng là trơ kinh niên nên nghe tai này cho sang tai kia luôn...chứ ko là vấn đề đấy!
bác Hùng mơ mơ như thế nên hay nói đi nói lại làm chị em mình nghe cũng thấy nhàm..còn về vấn đề mỉa mai của bác Hùng làm sao bằng bác Hồi đc hả chị :)) :)) đã nói thì pải bít , từng câu từng chữ một đi khắc sâu trong lòng muốn ko nghe cũng ko đc
 
eo ơi ,nghe mọi người kể mà em phát hãi!!!may mà hè này mình khôn ko đến ngồi hoc MR Hung.
Hic,nhưng mà ở nhà dọn nhà cũng đủ chết!!!Có bác nào có lòng hảo tâm sang giúp em chuyển nhà cái!!!Sẽ dc cảm ơn và hậu tạ.!!!
 
Đoàn Lan Phương đã viết:
bác Hùng mơ mơ như thế nên hay nói đi nói lại làm chị em mình nghe cũng thấy nhàm..còn về vấn đề mỉa mai của bác Hùng làm sao bằng bác Hồi đc hả chị :)) :)) đã nói thì pải bít , từng câu từng chữ một đi khắc sâu trong lòng muốn ko nghe cũng ko đc
Ôi chao...
Giờ nghĩ lại đến bác Hồi mình vẫn thấy khiếp...
Đúng là từng câu từng chữ một như đi vào lòng người
30.gif
 
học bác Hồi thì khó đỡ thật..mỗi câu mõi chứ mỉa mai đến tận bây h( 2 năm rùi)) mà em vẫn còn nhớ :)) :))
Thông báo cho mọi người bít rằng từ thứ ba tuần sau thầy Hùng bắt đầu vào chiến dịch kiểm tra bài cũ ( pần về thơ Bác)+ điểm danh nên mong mọi người đi đầy đủ nhe.Nói luôn là hôm nay lớp học chỉ có 16 người ;) ;;)
Hôm nay lần đầu tiên thấy thích học thầy Hùng (nói chính xác hơn là hôm nay lớp đc một trận cười từ bạn VAnh khi đứng lên thầy hỏi) Đầu tiên , bác Hùng hỏi cảnh trong bài thơ Mộ là cảnh chiều tối , hơi man mác buồn > vậy trong thơ cũ thì cảnh buồn thì người làm sao hả? Bạn VAnh đứng như chờ chồng ko bít trả lời ra làm sao..ặc ặc :)) :)) :)) Rồi lại bảo chúng ta đang sống trong thời hiện đại nhưng đều ngu ko bít đến những điều bình dị nhất :-/ :-/ , đúng lúc đó bạn Ếch đứng dạy xin phép ra ngoài :)) :)) , nào là bây h học trò yêu cũng theo kiểu' nồi cơm điện ' :)) :)) chứ ko đc như hồi xưa ( đây là lúc thầy đang giảng câu thơ :
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
Bao túc ma hoàn , lô dĩ hồng'
 
Chắc lúc đó bạn VA cũng đang "thăng" nên mới đứng như chờ chồng thế chứ :p :)) :)) :))
 
ặc,hôm nay đặt đồng hồ 6h30 định mò đến trường rùi nhưng thấy trời mưa quá nên đành ngậm ngùi có lỗi với thầy nằm ở nhà ngủ tip vậy hihi...
ai dè hôm nay học hay nhỉ?
tình hình là tớ đầu hàng thui,tớ ko đến nghe thầy giảng được nên chắc vụ kt bài cũ là khỏi lo rùi hihi...chỉ khổ cho các chú khác phải chịu trận thui...
bác hồi thì công nhận thâm thật...nhưng dần dần thì cũng quen...bi h tớ đang học bác hồi...cũng được 2 năm rùi thấy quý bác khủng khiếp haha...chắc tại chưa bao h bị bác mắng!
 
bác hùng nhà mình là hóm hỉnh lắm...hồi học thêm ở nhà bác...lần nào cũng được bác lái cho mấy câu sang chuyện tình yêu tình báo...thú vị phết...chung quy lại thì lần nào bác cũng cảnh báo rằng đừng có mà yêu theo sách vở! hihi....chí lý!
 
mà tình hình là các bác nhà mình mỗi người tứ tung 1 nơi thế này thì làm sao mà tập hợp lại đi chơi với cả làm mấy thứ cho lớp đây? đề nghị anh em ta lên lịch 1 ngày tập trung đông đủ đi!
@quỳnh: tao sẵn sàng giúp đỡ nè...chỉ cần mày...vào bếp lám bữa bún bò như hồi ở nhà minh hương là ok ngay hihi...
 
Bà chị tâm hồn ăn uống thật đấy..thảm nào mà béo thế..Tình hình là sang tuần pải học chăm chỉ thui chứ cứ đà này mà bác Hùng gọi lên kiểm tra bài ( lúc đó là số đen ) thì e chỉ còn nước..con xin lỗi thầy , mấy hôm vừa rùi con ốm nên chưa học đc ạ
 
"Nhưng con có trách nhiệm là phải mượn vở của bạn về mà theo dõi bài chứ ;;)"
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
"Nhưng con có trách nhiệm là phải mượn vở của bạn về mà theo dõi bài chứ ;;)"

"NHưng con đã bảo là con ốm rùi mà.Đã ốm thì lám sao mà mựon vở được,làm sao mà theo dõi được cơ chứ.Phải gió nhà thầy!!!Nỡm ạ" :))
 
Vũ Khoa đã viết:
dạo này lớp Văn sao rồi nhỉ ;)
lâu lắm ko gặp bạn Khoa , yêu cầu bạn Khoa ko câu bài trong topic lớp tớ nhé , câu bài kiểu này thảm nào số bài tăng lên vùn vụt :)) :)) :)) Lớp Văn dạo nè học thầy Hùng nên ai cũng oải cả..Hôm nào rỗi thì đến trường chơi . lâu ko gặp chẳng hiểu bạn K có lên thêm cân nào ko nhỉ
 
Ặc ặc. Tình hình học bác Hùng có vẻ ban căng đây nhỉ. Ko biết tuần sau có đủ sức đi học ko. Mà hình như bác Hùng bảo lớp mình là muốn làm gì thì làm, muốn ngủ thì ngủ đúng kô? Thế có khi em đến lớp em ngủ cũng đc nhỉ? Miễn là ko bị bác phá đám như ở lớp Bác Hồi. Em đang ngủ mà bị gọi dậy là cáu lắm. Em vẫn còn nhớ bác Hồi khen em " tập đọc tôt", nhớ đến ja bữa em ngồi đàm đạo văn chương với bác.hahahhahahah
 
hôm nay đi vào hàng net lại gặp chú Giang và chú Thảo BÉo chứ..hay thật..Mà thông báo cho các pác bít là thứ 3 tuần sau nghỉ học Hùng , thứ 5 mới đi học tiếp
Hôm nay đen thật , có khi chỉ tại mặc cái áo vàng nên nổi bật quá thàng ra bị BÁc Hùng gọi dạy trả lời cho bài ' Giải Đi Sớm' đen quá
 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)>- :)>- :)>-
Kính chào các chư vị, sau 1 thời gian dài mót lên mót xuống, ngồi vêu mõm ngắm dân ta tung hoành trên HAO, hum nay ngày 6/8/2005 vào lúc 9h50' AM iem xin được ra mắt pà con và mạn phép kính mọi người cho iem được đú trong rừng rú mới...hehe...
Trình còn còi, nhận thức còn hạn hẹp, mong pà con chỉ giáo cho.... THANKS THANKS....
 
Đoàn Lan Phương đã viết:
lâu lắm ko gặp bạn Khoa , yêu cầu bạn Khoa ko câu bài trong topic lớp tớ nhé , câu bài kiểu này thảm nào số bài tăng lên vùn vụt :)) :)) :)) Lớp Văn dạo nè học thầy Hùng nên ai cũng oải cả..Hôm nào rỗi thì đến trường chơi . lâu ko gặp chẳng hiểu bạn K có lên thêm cân nào ko nhỉ
lâu lâu mới vào hỏi thăm tí thôi mà kêu câu bài
bạn Lan Phương cũng đâu kém số bài sắp bằng tớ rồi ac. ac. mà post cũng trâu thật :D thật ra cũng bái phục :D
 
Vũ Khoa đã viết:
lâu lâu mới vào hỏi thăm tí thôi mà kêu câu bài
bạn Lan Phương cũng đâu kém số bài sắp bằng tớ rồi ac. ac. mà post cũng trâu thật :D thật ra cũng bái phục :D
post chưa đc 1 dòng thì chẳng câu bài thì là cái gì hả..Trình độ của tớ còn kém lắm, chưa bằng bạn K đc đâu :)) :)) :))
 
có 1 ngày ko lên thui mà các chú nhà mình hoành tráng quá đi mất...
tranh thủ cho em câu bài tí nhỉ? chào mừng thảo béo đã vào đây...
nhân tiện nói luôn là cái câu của con thùy hơi bị bất hủ đấy! ghi vào guiness lớp văn được rùi!
 
mà bạn khoa lần nào tớ gặp trên mạng cũng kêu là ốm mà...thế mà chẳng ở nhà dưỡng thương cứ lên đây câu bài box lớp tớ thế?
@chú giang: dạo này mất mặt chẳng quan tâm đến anh em gì hết! chú là tít mít quá đấy! liệu xem thế nào làm 1 chầu kara chú nhỉ? vào năm học đến nơi rùi!
 
Back
Bên trên