Tết này đi đâu cùng bạn ấy ??

sao lại đôi hàm ngọc của răng?? câu này hình như ko ổn:D
 
Uh, cái gì ý, tự dưng tớ lại quên:p. Trích trong bài khoảng cách của Xuân Diệu ý. Đấy là câu gần cuối "... Gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm!:.
:D:D:D:D:D
 
Bọn tớ sắp làm thuyết trình văn về Xuân Diệu đấy:D
 
Uhm, đến thầy của tớ mà còn khoái ông ý nữa thì biết rùi đấy:D!
Sao lớp Anh học chậm thía ah? Giờ mới học đến Xuân Diệu thui á? :O
 
NAnh đừng giật mình. Thật ra sau khi bỏ qua cụ Bandac, học lăng nhăng cho qua cụ Puskin, vào 2 tiết cuối sáng nay, lớp tớ đang dừng chân ở bài Khái quát Văn học VN từ đầu XX đến 1945 :)). Mà cái bài này cũng đã xong đâu :))
 
Ừ, lớp Anh mà. Học hành gì thì gì, chơi là chính. mà cô cũng dễ tính nên toàn bị chúng mình bắt nạt nhờ..:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi, yêu Anh1 qua đi. Kiều Trang hôm nay được mẹ cho đi chơi giwois hạn thời gian, thảo nào trâu thế:)) :x
 
Ui trời, đến ông Puskin mà cũng học lăng nhăng cho qua thì chịu bọn ấy rùi? Bài đấy bọn tớ toàn phân tích nguyên bản tiếng Nga thôi! Mà thấy tớ lại dạy hay nữa, nên học kĩ lắm! Nói chung, bọn tớ tưởng bọn tớ học đã chậm rùi, ai dè lớp bọn cậu học còn chậm hơn à?
 
Đọc cái bài Vội vàng của ông XD thì cứ gọi là : yêu nhanh kẻo hết ...
Thế bản tiếng Nga nó có khác tiếng Việt nhiều ko vậy , bài Tôi yêu em chẳng hạn ...
 
Tết này...có vẻ như mọi ông bố bà mẹ đều muốn giữ con ở nhà ah...chả đi đâu chơi đc...:((
 
Muốn biết khác hay ko thì nhìn vào chữ kí của tớ ý! "Tôi yêu em" nguyên bản đấy!:D
Thật ra trong nguyên bản chỉ có đôi chút chỗ khác thôi, bởi Thúy Toàn là một trong số ít những nhà dịch giả tiếng Nga số 1 VN mà! :p. Ông ý dịch thơ thì chỉ có chuẩn trở lên thôi! Thực ra nếu mà hiểu bình thường thì cái tựa đề của nó có thể hiểu là :" Tôi yêu bạn", "Anh yêu em" hoặc cái gì đấy đại loại như thế. Bởi trong tiếng Nga, cách xưng hô của nó cũng hơi hơi giống tiếng Anh, cái kiểu you với I ý. Nó chỉ thêm một ngôi là "vưi" (tớ phiên âm đấy!:p), chỉ người ở trên thôi.:D Mà nói về tiếng Nga thì nói cả ngày ko hết. Nếu muốn biết rõ hơn thì hôm nào ngồi nói chuyện với tớ nhé!
 
topic đi chơi tết hay bàn thơ văn vậy :| :| :|
 
Thế nào mà chả dc? Tại chả có ai nói gì hết nên lạc đề tí ý mà.:D
Bà con trở lại chủ đề chính kìa:p
 
Lại nói về cái lão già ái ấy ah? bạn chẳng thích XD, sao ko bàn đi chơi đi, vừa đi chơi về xong, mệt quá !
 
Tết đi chơi đâu chả được, miễn là vui thôi. Nhà tôi có kế hoạch hết roài:((
 
Nguyễn Đức Trọng đã viết:
Lại nói về cái lão già ái ấy ah? bạn chẳng thích XD, sao ko bàn đi chơi đi, vừa đi chơi về xong, mệt quá !

"Cái lão già ái"?

Nghe danh bạn Trọng Anh2 lâu rồi giờ mới biết. Quả là từ ngữ hơn người, tư tưởng hơn người.

Xuân Diệu đồng tính luyến ái nhưng không hề bệnh hoạn, và thực tế, ông không yêu ai được, dù là nam hay nữ. Bất cứ ai cũng có một khoảng cách quá xa đối với tâm hồn ông. Không ai đồng điệu được.

"Lão già", "ái"?

Alexander đại đế, Da Vinci cũng giống Xuân Diệu đấy.

Giờ mới được hiểu thêm về bạn Trọng. :)

-

Xin lỗi lạc đề. Mọi người cứ tiếp tục nhé.
 
Trần Thị Giang Ly đã viết:
"Cái lão già ái"?

Nghe danh bạn Trọng Anh2 lâu rồi giờ mới biết. Quả là từ ngữ hơn người, tư tưởng hơn người.

Xuân Diệu đồng tính luyến ái nhưng không hề bệnh hoạn, và thực tế, ông không yêu ai được, dù là nam hay nữ. Bất cứ ai cũng có một khoảng cách quá xa đối với tâm hồn ông. Không ai đồng điệu được.

"Lão già", "ái"?

Alexander đại đế, Da Vinci cũng giống Xuân Diệu đấy.

Giờ mới được hiểu thêm về bạn Trọng. :)

-

Xin lỗi lạc đề. Mọi người cứ tiếp tục nhé.

Báo cáo , Ly béo bình tĩnh :p , chưa chắc phải là bạn Trọng nên đừng vội nói người ta ;)
 
Xuân Diệu đồng tính luyến ái nhưng không hề bệnh hoạn, và thực tế, ông không yêu ai được, dù là nam hay nữ. Bất cứ ai cũng có một khoảng cách quá xa đối với tâm hồn ông. Không ai đồng điệu được.
Chứ không phải vì ông không có ai yêu nên suốt ngày mơ mộng một tình yêu ảo tưởng à ?
 
Ai bảo thế? Lại vớ vẩn rùi. Chẳng qua là thiếu thốn tình cảm từ thuở nhỏ nên mới thế, chứ đâu phải ko có người yêu. Có đấy chứ, nhưng mà chẳng qua tâm hồn chưa có sự đồng điệu nên mới thế:p.
Học bài phải tìm hiểu kĩ về tác giả chứ, mấy bác này chán quá:D.
 
Back
Bên trên