Tết này đi đâu cùng bạn ấy ??

ặc, Tết này còn không được gặp ny nữa là đi chơi với ny
ở nhà làm bài thầy Khải --> ra tết kiểm tra rồi
chán
 
Bài thầy Khải hả , thường thôi , đã có VA và PNam rồi ...
Nhà mày xa tít mù , thâm sơn cùng cốc thế khổ thật đấy ...
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
@ Quân: Hồ Ngọc Khánh làm j có cái công viên nào nhỉ? Hồ Thành Công hay hồ Ngọc Khánh, xem lại đi.
Cả hai hồ đều có(công viên hồ Ngọc Khánh chưa có tên)
Toán Thầy Khải ah?Dễ!Một tối thôi(sau tết...dành 1 tối để chép bài:)) )
 
Thôi thì đi xem phim , cũ mà hay , dễ nói chuyện , dễ tình củm ...
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Bài thầy Khải hả , thường thôi , đã có VA và PNam rồi ...
Nhà mày xa tít mù , thâm sơn cùng cốc thế khổ thật đấy ...
Ốm rồi nên cũng chẳng buồn làm bài đâu...
Để thứ 6 đến photo thằng nào về mà chép... :|

----------

Phạm Tuấn Minh đã viết:
Bài thầy Khải hả , thường thôi , đã có VA và PNam rồi ...
Nhà mày xa tít mù , thâm sơn cùng cốc thế khổ thật đấy ...
Ốm rồi nên cũng chẳng buồn làm bài đâu...
Để thứ 6 đến photo thằng nào về mà chép... :|
Ở nhà còn chat với các em nữa chớ... >:)
 
Ai cũng nghĩ ra hồ là lỗi mốt nên có khi năm nay hồ lại vắng teo ý nhỉ:))
 
Hay là lên tầng thượng của Daewoo(hoặc 1 nhà cao tầng nào đấy...)
 
Ra hồ thì một là ngắm các đôi khác... hai là thực hành luôn...
 
--Các bác câu được 109 con cá rồi, có nghĩ ra được địa điểm đi chơi cùng người yêu chưa. Thứ 7 là giao thừa đó :D:D
 
Ngắm pháo hoa ...
Ra hồ ngắm pháo hoa luôn , một công đôi việc , trước khi ngắm thì đi ăn uống gì đó , hay là đi xem phim ...
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Các bác câu được 109 con cá rồi, có nghĩ ra được địa điểm đi chơi cùng người yêu chưa. Thứ 7 là giao thừa đó :D:D
Uầy. Sao lại là 109 con cá? Công nhận số này đẹp thật ;;) (tại sao đẹp thì có bạn biết rồi đấy).
N ko có ny để đi cùng. Mà kể cả có thì chắc bố mẹ cũng ko cho đi, giữ con hơn cả giữ của :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin đi cũng khó thật , bố mẹ lại cứ bắt phải đi cả nhà ...
 
Sao lại thế...
Tết nào anh cũng đi xông nhà... :))
Ngắm pháo hoa luôn thể...
Trước giao thừa 1h đi... sau giao thừa 1h về...
Chén 1 chú gà... rồi làm gì thì làm... :)
 
Đã bảo rùi mà...bố mẹ cứ giữ rịt ở nhà...thì sao mà đi đâu đc(huống chi nó là con gái thì còn bị giữ chặt hơn...)
 
Thế à , thế sao tao ko biết là iem nào nhỉ , hôm nào giới thiệu đi ...
Tết liệu có nên sang chúc tết nhà bạn ấy ko nhỉ ...
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
Uầy. Sao lại là 109 con cá? Công nhận số này đẹp thật ;;) (tại sao đẹp thì có bạn biết rồi đấy).
N ko có ny để đi cùng. Mà kể cả có thì chắc bố mẹ cũng ko cho đi, giữ con hơn cả giữ của :(
--Sinh nhật bạn Nga là 10/9 ah :D:D
--Lại còn chuyện bố mẹ giữ con nữa ah:eek:, sao giống nhà tớ thế. Nhưng mấy năm trước tớ toàn trốn đi (với bọn bạn thôi, k0 có ny ) :D:D
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Sinh nhật bạn Nga là 10/9 ah :D:D
:">
--Lại còn chuyện bố mẹ giữ con nữa ah:eek:, sao giống nhà tớ thế. Nhưng mấy năm trước tớ toàn trốn đi (với bọn bạn thôi, k0 có ny ) :D:D
:eek: Uầy, sao trốn đc vậy? Mà con gái bố mẹ giữ con là tất nhiên mà
Bạn An cấp 2 học GV hả (thấy ai đó nói trong 1 cái topic nào đó :D)
 
Back
Bên trên