Tặng các bạn yêu Hà Nội

Đọc mấy bài viết này mới chợt nhận ra hà nội thân quen mà xa lạ đến thế, nhiều lúc nghĩ không bít sau này đi ra một chân trời mới, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, còn nhớ được về nó nữa hay không. Hà Nội nhiều món ăn ngon, nhiều thức uống ngon, 1,2 năm trước, rỗi rãi lại cùng bạn bè đi lên lý quốc sư, ở đấy có tận 3 hàng ăn ngon, bánh gối này, phở gia truyền rất nổi tiếng, rùi cửa hàng bán đồ nguội diêm sinh có món pate gan ngỗng tuyệt cú. Ngược lên một tí, đâu như ấu triệu có hàng cà phê sinh tố bình dân. Trời mùa hè nóng nực, lên chợ hàng gia làm bát miến lươn cho mát, hôm nào rủng rẻng thì ăn cả chả lươn, rùi phở cuốn hồ trúc bạch, nem chua rán hàng bông, nộm ở hàng buồm, trường trần phú, hoa quả dầm ở tô tịch, kem caramen ở hàng than, bún ốc thịt bò ở chợ hòe nhai, bánh đa cua trong ngõ nhỏ trên đường quán thánh. Đường phan đình phùng một chiều sang thu lác đác lá rơi, ngồi bên đường mà ăn kem, ăn chè thái và kem xôi ở một quán ngay trên hè thì lãng mạn, bên hồ tây vừa ăn bún ốc phủ tây hồ nóng bỏng môi, ăn thêm dĩa bánh tôm, miếng chả cua hay vài cái nem ôc thì mới thấy hết cái duyên của hà nội. Hay sang đông lạnh lẽo, đạp xe lên nguyễn hữu huân ăn xôi, lên tạ hiền ăn bún dọc mùng, lên phố huế ăn sủi cảo, quán thánh ăn bánh tiêu, bánh đùi gà và quẩy nóng, bánh trôi tàu mỗi nơi một vị, thèm đến thế chứ.
Hà nội nổi tiếng nhất với phở, muốn ăn phở gầu ngon phải lên tận hồ tây, phở tái hình như ăn ở bát đàn, phở chín thì tui chả thích ăn, phở gà nổi nhất là ở nguyễn du, nhưng nay thì cũng không còn nữa. Đôi khi đổi gió thích ăn đồ lạ miệng một tí thì lên cồ cử hay phở bò nguyễn khuyến, bánh cán tay to như sợi bánh đa
Bún ngan đường hai bà trưng tuyệt nhất có hàng khoa, sốt vang thịt nguội giết người ở phố hàng cót, thế nhưng bít tết lại phải lên hòa mã. thế nhưng đó đâu phải là món ngon hà nội
Yêu hà nội quá, hà nội luôn trong dạ dày mình
 
xích lô bây h toàn Tây đi:) nhớ hồi bé mình chỉ có một ước vọng lớn lao là được ngồi xích lô đi ăn kem Tràng Tiền:)):x

Nhà mình ở phố Ngô Quyền nơi ng ta đỗ rất nhiều xích lô, mỗi lần đi qua lại thắc mắc không biết nếu mình thuê ng ta có chở không:D
 

Đính kèm

  • xichlo.jpg
    xichlo.jpg
    277.4 KB · Xem: 5
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
...rùi cửa hàng bán đồ nguội diêm sinh có món pate gan ngỗng tuyệt cú. Ngược lên một tí, đâu như ấu triệu có hàng cà phê sinh tố bình dân. Trời mùa hè nóng nực, lên chợ hàng gia...

Hahahaha... thằng Nam béo nói đến ăn là đầu óc lú lẫn viết sai chính tả nhớ nhầm tùm lum... chợ Hàng Da chứ không phải Hàng Gia đâu ku... và cái cửa hàng đồ nguội đó tên là Nguyên Sinh đó, từ nhà tao đi độ chục bước là tới mà, bây h tao thấy người ta dường như đã chạy theo đồng tiền hết rồi, hôm nọ tao mua 1 cái bánh mì không thêm 2 lát patê mà nó chém 7 nghìn đồng... chẹp chẹp... trái đất tròn, giang hồ rộng lớn nếu có "hữu duyên" thì cũng thành chật hẹp, sau này anh em ta có tái ngộ tao dẫn mày đi vài quán nữa cũng nổi tiếng không kém...

Lên cấp 3, mình phải đi học xa hơn hồi bé, nhà gần Bờ Hồ nên đi học cũng toàn đi bộ, có đi xe đạp thì đến trường cũng chưa đầy 5 phút, thế nên bạn bè nhà cũng gần nhau, biết hết mọi ngõ ngách của Hà Nội, cấp 2 mình và thằng Nguyên bạn thân toàn hay rủ nhau đi chung một con địa hình, thằng ngồi gióng, thằng lái, toàn đi loanh quanh hết ngõ này đến hẻm khác buôn chuyện đến quên cả giờ về, quên cả cái lí do con đi photo đưa cho bố mẹ trước đó... Hồi đó hay đi qua nhà Tú Anh A1.0205 lắm :) Lên cấp 3, trường Ams là cái trường xa nhất mà mình từng đi học, mặc dù chỉ cách nhà tầm gần 2 cây, vì thế nhà bạn bè cũng toàn ở rất xa, không còn được có những buổi tối rất Hà Nội như vậy nữa... nhưng bù lại, mình cũng có đựoc những người bạn rất tuyệt vời, và nhận ra, khoảng cách của những con đường cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa... :)
 
Hahahaha... thằng Nam béo nói đến ăn là đầu óc lú lẫn viết sai chính tả nhớ nhầm tùm lum... chợ Hàng Da chứ không phải Hàng Gia đâu ku... và cái cửa hàng đồ nguội đó tên là Nguyên Sinh đó, từ nhà tao đi độ chục bước là tới mà, bây h tao thấy người ta dường như đã chạy theo đồng tiền hết rồi, hôm nọ tao mua 1 cái bánh mì không thêm 2 lát patê mà nó chém 7 nghìn đồng... chẹp chẹp... trái đất tròn, giang hồ rộng lớn nếu có "hữu duyên" thì cũng thành chật hẹp, sau này anh em ta có tái ngộ tao dẫn mày đi vài quán nữa cũng nổi tiếng không kém...
thằng định làm we mặt anh em, tao hận mày suốt đời. Căn bản tại tao thể trọng không lí tưởng, ngồi nhà nằm mát đợi thằng anh tao nó mua đồ ăn về cung phụng nên không nhớ được tên cửa hàng. Mà bi giờ đồ ăn đắt wa, pate chỗ nhà tao có 25, 30 xìn một cân, loại 50 thì cực kì đỉnh luôn, thế mà ở đấy nó chém 7,8 chục, nhưng mừ công nhận tao chưa ăn pate ở đâu ngon bằng ở đấy, tuyệt wa
 
chao ban Tran Minh Ha,
Doc bai viet cua ban toi rat cam dong, boi le su dong cam trong nguoi doc da lam cho bai cua ban het suc song dong.

Toi khong co kha nang viet hay duoc nhu ban, nhung toi muon chia se cung ban mot suy nghi cua minh de mong sao trong tuong lai ban se viet that hay ve Hanoi, cho Hanoi cua chung ta.
Chac ban se hoi toi suy nghi gi? The nay nhe,
Moi khi di xe may tren pho phuong Hanoi phai deo khau trang, doi mu kin mit ma khi ve toi nha thi bui va khoi xe may van bam chat vao chan to ke toc cua toi, bat dai len nghe thi tieng hat thiet tha cua Hong Nhung"Bay sam cam nho vo canh mat troi..." Toi da ua nuoc mat vi lieu Ha noi (cung nhu cac thanh pho khac cua ca nuoc) cu bi con nguoi nhan chim vao bui ban. Su that la chung ta da cha dap len moi truong song cua minh hang ngay hang gio. Vay ma tieng noi keu goi bao ve moi truong, thay doi loi sinh hoat hau nhu khong co hoac qua nho be. Nhung loi ca ngoi, mieu ta dep co phai la luyen tiec qua khu, chay tron hien tai? neu nhin phuong dien khac la ru ngu tam hon ta?

Chao than ai, mong ban viet thanh cong!
 
Back
Bên trên