Tất cả lớp L2 đâu vào đây xem nào!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bắt đầu đi bộ..chạy việt dã...3 môn phối hợp....chú chờ nhớ
( chờ đặt sân nó cũng chả lâu lắm)
 
tao mà mod cái lolz./:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Anh Khoa đã viết:
HEHEHEHE,
Tầm 22-23 anh em đá tất niên đê
Bướm bay về từ sing
Duy đi tàu ra Bắc
Anh em ở hn đông đủ chắc chắn rồi
________
Chỉ chờ góp tiền đặt sân đã.....:)) :))

Da' xong Chu' bao anh em di "fang" de, chau voi ng` anh em Nhue rat ung? ho viec nay`!!!
 
tao mà mod cái lolz
ko phải thì thoai làm j` mà chửi em huhuhuhuhuhuhu
Lớp mình bàn kế hoạch đi chơi Tết đi, bàn bây h là vừa đấy, đến Tết là vừa kịp
lúc nào cũng nhắn tin cho mình là "tui có việc bận ko đi được" điếm
thể nào lên mạng bào chữa là tui bận thật anh em chờ xem
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Sơn ăn nói ko văn hóa gì cả, lớp mình làm 1 phát Tất Niên đê, lên lich đi nào, em quyết tâm lần này sẽ đi, em thề mà...
DM lại bị block Khan VN rồi, cứ tạ mình máu hack, bị block vĩnh viễn rùi, nhưng sắp được thả vì wen admin, em hứa sẽ ko hack nữa đâu!
 
đi phang cái gì thế :s :p
Tất Niên được đàn đúm tụ tập sướng thật. Hic, bọn nó ở nhà chơi trong khi mình bò ra học, bất công thế :((
DS xong tao cũng chơi :D
(anh em có đi đâu nhớ rủ tớ nhé :D)
 
Chào các ban L2, lâu lắm mới vào thăm các bạn, các bạn có khỏe không ạ :p À quên, chúc mừng sinh nhật tất cả các đứa tao chưa chúc nhé (trừ Chú :D). Cháu chúc CHÚ thượng thọ ạ :D

Lớp mình khi nào quay cái video đê :D rồi up lên cho mọi người xem, up bằng putfile hoặc google ý. (vd như là up về trận tất niên hoặc là tụ tập bobochacha hôm nào đấy :D)
 
Vừa thò mặt vào cái forum các em, thấy bọn này nó cũng chả nghịch hơn lớp mình hồi xưa đâu, bét khóa (trường???) chứ đùa :))
Muh ở nhà chuẩn bị Tết đến đâu rùi hả mọi người? Topic lớp dạo này loãng vật :-s
 
Uh, tại vì quanh đi quẩn lại toàn mấy đứa đi du học lên post bài, bọn ở nhà biến ***** đâu hết rồi nhỉ?
 
2005-06-05_233506_gratulerer3.gif


35m1316m0.jpg


For your birthday,
I'm sending you
a gift from my heart,
a gift that will always,
belong to you,
a gift that I hope
you'll treasure
for the rest of
your life.
I'm sending you
my love.


heartcake1cp.gif




birthdayboy.gif


"Happy Birthday" means much more
Than have a happy day.
Within these words lie lots of things
I never get to say.
It means I love you first of all,
Then thanks for all you do.
It means you mean a lot to me,
And that I'm proud of you.

But most of all, I guess it means
That I am thinking of
Your happiness on this, your day,
With pleasure and with love.



birthday.gif


birthday12.jpg


BIRTHDAY.jpg




birthday13.jpg


happy birthday to my fiance with all of my love

Heart34566.jpg


http://www.bethynha.com.br/happy.htm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hí, đã fiance rùi cơ à? ;;). Anyway, happie 19th bday bạn trố hah? Today the world blooms just for you, so try to enjoy it and have fun, heheh ;)
 
Happy birtthday người anh em Dũng Trố!!=D> =D> lau lam roi chua gap nguoi anh em, hix em yeu cua nguoi anh em vai lua qua',heheh... (dm bon hao dang viet dc Tieng Viet tu nhien lai ko dc :-/ :-/ )
 
Happy BDay to Dzũng trố!!!

Chúc mày với em yêu sơ cua chính thức của tao (Nga) ngày càng hạnh phúc :D
 
oài, chó Dũng trố vớ được em gái tao đúng sướng. Mày mà ko chăm sóc nó cẩn thận tao chém :))
Anyway, chúc mừng sinh nhật ku (Liverpool năm nay đá cũng khá đấy :D)

----------

mà em gái ơi, sao nhận làm fiance sớm thế :-? Ko thấy tiếc à :p
 
sắp tết
sáng thứ 2(tuần sau)chắc 23 -24 8h ở vạn phúc đá bóng tất niên
 
Hôm qua mới lên chúc, hôm nay đã phải chúc tiếp, gì mà lắm thế. Đằng nào cũng vậy, thôi thì bác chúc 2 cháu Dũng Nga làm ăn tấn tới, vợ chồng hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, vậy là tốt lắm rồi. Bác thì các cháu cũng biết rồi đấy, nghèo, nhà cũng chẳng có gì đáng giá, nên chỉ có vài lời như vậy thôi. Khi nào thằng cu nó lớn thêm chút nữa, cứ mang tới chỗ bác, bác kèm ngoại ngữ thêm cho, coi như là đền bù hôm nay. Thôi, bác đi nhé, chào 2 cháu.
 
Ái dà, vừa mở topic ra thấy ngay chữ HAPPY BIRTHDAY to tướng:eek:, mày sướng lắm đấy Trố ah
chả biết chúc gì, thôi thì chúc mày có 1 sinh nhat thật vui vẻ;)
 
:-s :eek: ặc ặc sáng nay toàn điều bất ngờ , mới 6h20 sáng người anh em Nguyên Ruồi đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật , đang nửa tỉnh nửa mê thì 10' sau em iu gọi điện chúc mừng trời ơi sướng quá :x :x :x lúc sau lên net thì thấy tràn ngập cái page này là thiệp chúc mừng :*
cám ơn mọi người , hơi tiếc đã lên kế hoạch rồi mà có việc đột xuất nên phải hoãn ko mời mọi người đến ăn trưa được.
Lúc chiều có mời Manh , Thắng ngu , Hữu Sơn đi ăn gọi là ;;)

-----------------------------------------------------

Đồng dao

Thời gian ơi, bến sông ơi, đò qua sông chở bao kiếp đời.
Ngày xa quê dưới chân đê, bầy trẻ thơ hát khúc đồng dao
Ngày xanh ơi, tóc xanh ơi, ta đốt lá nấu giọt mồ hôi
Khô nước mắt vang tiếng cười trẻ thơ ơi, Chiều nay ta về

Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi,
đến ngõ nhà trời, tóc xanh trắng xoá
Ngày đi nhanh quá, đường xa bóng dài.
Quàng gánh hai vai, chiều nay ta về

Dung dăng dung dẻ, về với trẻ nhà quê,
đứa tan học về đứa đang bới bếp
Ngày vui như tết, ngả nghiêng đất trời
Ngồi bến sông chơi, oh đồng dao bên đời

Danh lợi phù hoa, gõ nhịp đường xa, câu ca đất trời
Ngồi bến sông chơi, đồng dao bên đời
Ngồi bến sông chơi, đồng dao bên đời
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên