Tình yêu lớp Lý.

Nhắc anh Ninh tí! Điều này em nhịn lâu rồi nhưng không thấy anh nào nhắc nên em mạn phép vô lễ! Cái sign của anh sai lỗi chính tả ạ! phút " giây" chứ không là phút "dây". Anh có thể sửa lại .........
 
Thằnh Ninh học lớp mấy rồi mà còn viết sai chính tả, ngượng quá.
 
Tớ không sáng tác! hic! Trình độ không cao nên chỉ lấy thơ người khác thôi. Nhưng dù sao nó cũng nói được lòng mình, Hà ạ!
 
Ngô Thu Lý đã viết:
Nhắc anh Ninh tí! Điều này em nhịn lâu rồi nhưng không thấy anh nào nhắc nên em mạn phép vô lễ! Cái sign của anh sai lỗi chính tả ạ! phút " giây" chứ không là phút "dây". Anh có thể sửa lại .........
"Dây" nó mới độc em ạ
Nhân dịp giáng sinh xin chúc cả nhà vui .
Sáng nay trời bạn tuyết nhẹ rơi
Tôi biết ngoài kia tết đến rồi
Chợt dáng Hà Nội như em vậy
Anh càng xa cành đắm hồn say
Made in 12lí
Thơ nay tui vừa post lên ở box khác nhưng ngẫm lại thấy hay mấy khi xuất khẩu thành chương nên post tiếp để bà con thưởng thức he he (Hết bảo tui thô bỉ nhé)
 
Ninh đang yêu hả
Tiến bộ tư tưởng kinh khủng,kiểu này phải hỏi em nào tài thế
 
Hừm Ninh có em nào lớp ... thich ý chúng mày ko biết à
trông nó như là cái gì ý mày ạ
:D:D:D:D:D:D
 
Eo ôi! Con tria lớp Lý vạch áo cho người xem lưng này!
 
Lý ui đây là bõ tình yêu lớp Lý mà.. cứ để các anh ý kể tiếp đi :D :D:D
 
Em thể hiện tình yêu lớp Lý này: Các anh có làm bài tốt không? Kể xme tình hình thi Văn thế nào đi ạ!
 
Sao lại hỏi ở đây, đây là box tình yêu cơ mà
==>Trẻ con ko biết gì đi chỗ khác chơi :D
 
Trẻ con học làm người lớn có sao đâu
cứ để cho bọn trẻ nó tự nhiên
hehehe
 
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Hừm Ninh có em nào lớp ... thich ý chúng mày ko biết à
trông nó như là cái gì ý mày ạ
:D:D:D:D:D:D
He he chúng mày kiếm đâu cho tao cô ng yêu ảo hay vậy .Tao xin khiếu nhé
To Gà : mày nên chữa lại câu đó là :gà mê 1 em lớp .... ấy chúng mày ạ. Em ấy 4 mắt nhé hehe
 
Heh hay nhỉ:))
Sao hôm nọ thấy Gà bảo thất tình cơ mà???:-?==>nghi lắm:D
 
He tao còn chả biết nó mấy mắt nói chi đến chúng mày
 
Các anh học Văn chắc biết bài " Mộ" của HCM. Em đưa ra một bí quyết nhỏ thế này đảm bảo các anh mà đọc thì thầy Phú lác mắt. Đây là bài thơ vịnh bài Mộ làm theo phong cách Hồ Xuân Hương:
Thầy ơi kiến thức em cùn
Thầy ra đề " Mộ" em run thấy mồ
Chẳng qua là chuyện xay ngô
Cô em ngắm cối cụ Hồ ngắm chim!
Các anh thấy được không? Thầy Phú cứ gọi là lác mắt!
 
Back
Bên trên