Tình yêu lớp Lý.

Em Lý đâu rồi ,cho anh hỏi đứa nào đây thế hả ???
 
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Em Lý đâu rồi ,cho anh hỏi đứa nào đây thế hả ???

Sao lại phải hỏi em Lý thế ;;) Có gì anh em mình nói chuyện thẳng thắn với nhau được mà :mrgreen: Biết mặt nhau cả rồi :mrgreen:
 
Sáng nay thấy chú Nguyến Đức Dũng ở bến xe BUs.Định nói gì với em Linh mít thì cứ mạnh dạn nhé,tao sẽ tế nhị ra chỗ khác,em Vy nhờ!:D
 
Có vấn đề gì mà phải gọi tận tên tui ra đây thế hả lão Hòa. Lúc ấy tui đang đi xe máy muh, có định nói gì đâu.
Mí lị muốn nói thì lúc nào chả được đâu có cần ông phải đi chỗ khác.

Em Vy ơi !
Thằng Hòa vô duyên nhảy, cứ nhảy vào kêu em là ng` yêu của nó chứ.
Vy ới, đánh cho nó què mỏ đê :D
Mà do em hay đi với lão Hòa quá nên ng` cũng nghĩ thế :-? Khó trách [-(
 
Quái Vy là em nào đấy, nghe tên lạ hoắc, em Lý giới thiệu đi chứ
 
Đinh Thủy Vy đã viết:
Sao lại phải hỏi em Lý thế ;;) Có gì anh em mình nói chuyện thẳng thắn với nhau được mà :mrgreen: Biết mặt nhau cả rồi :mrgreen:
Em này học ở Chu thì sao minh biết mặt được nhỉ? mà tên nghe còn lạ hoắc thì nói chi dến biết mặt ??
ai dây nhỉ ???
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Có vấn đề gì mà phải gọi tận tên tui ra đây thế hả lão Hòa. Lúc ấy tui đang đi xe máy muh, có định nói gì đâu.
Mí lị muốn nói thì lúc nào chả được đâu có cần ông phải đi chỗ khác.

Em Vy ơi !
Thằng Hòa vô duyên nhảy, cứ nhảy vào kêu em là ng` yêu của nó chứ.
Vy ới, đánh cho nó què mỏ đê :D
Mà do em hay đi với lão Hòa quá nên ng` cũng nghĩ thế :-? Khó trách [-(

Dạ , công nhận là anh Hòa vô duyện thật [-( Vô duyên thế chứ [-( Cứ cố tình trêu tức một người hiền lành như anh Dũng ;;) :mrgreen:
Em ko đánh què mỏ đâu, chỉ cắt lưỡi thôi :mrgreen: mà em đang định nhờ anh cắt lưỡi hộ đấy :mrgreen: (theo cách của em ý :mrgreen: )
Em hay đi với anh Hòa thì sao ;;) :>
 
Tran Viet Khoa đã viết:
Quái Vy là em nào đấy, nghe tên lạ hoắc, em Lý giới thiệu đi chứ

;;) ;;) ;;) Nghe tên lạ lắm ạ ;;) ;;) Nhưng mà người thì cũng không lạ lắm đâu ;;)
 
Hoàng Đức Dũng đã viết:
Em này học ở Chu thì sao minh biết mặt được nhỉ? mà tên nghe còn lạ hoắc thì nói chi dến biết mặt ??
ai dây nhỉ ???

;;)Anh Dũng viết sai lỗi chính tả nhiều quá :mrgreen: :p Cứ cho là anh không nhớ mặt em thì em vẫn biết mặt anh mà :D
 
há há,buồn cười quá,chú Dũng kêu đánh anh què mỏ hả?Người ta chỉ nói tẹt mỏ,chứ không què mỏ đâu:D.Cái mỏ nó đâu có xương:D
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Có vấn đề gì mà phải gọi tận tên tui ra đây thế hả lão Hòa. Lúc ấy tui đang đi xe máy muh, có định nói gì đâu.
Mí lị muốn nói thì lúc nào chả được đâu có cần ông phải đi chỗ khác.

Em Vy ơi !
Thằng Hòa vô duyên nhảy, cứ nhảy vào kêu em là ng` yêu của nó chứ.
Vy ới, đánh cho nó què mỏ đê :D
Mà do em hay đi với lão Hòa quá nên ng` cũng nghĩ thế :-? Khó trách [-(
Chắc là đang căm mình lắm đây,he he,anh đùa đấy,chú đừng nghĩ quẩn nhé...:D
To em Vy: Làm sao mà cắt lưỡi anh được,anh chạy nhanh lắm...:D
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
há há,buồn cười quá,chú Dũng kêu đánh anh què mỏ hả?Người ta chỉ nói tẹt mỏ,chứ không què mỏ đâu:D.Cái mỏ nó đâu có xương:D
Nó không có xương thì đánh cho tẹt thế nào được :mrgreen: Em tưởng là người ta bảo đánh cho "toè" mỏ chứ :D
Thôi, stop ko chat chit ở đây nhá anh Hòa, hư thân mất nết nó quen [-( Ở nhà mẹ dạy thế nào [-( ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ dạy là gặp ai ngứa mắt là phải bật,thấy ai ngô ngố là phải trêu cho nó khóc xin tha thì mơi thôi:D
 
Thế thì chết đến nơi rồi ông Hòa ạ.
Ông tưởng nó ngố thì nó ko làm gì được ông chắc?
Chỉ sợ ông bật nó rồi bị nó nện lại đâm ra khóc ầm lên Mà lúc đấy chẳng ai thương đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Lý không được giới thiệu ở đây! Nhưng ở lớp Văn không có ai tên Vy, chỉ là một người đã từng xuất hiện ở đây nhưng vì lí do tế nhị nên đành đổi tên! Thế là đủ nhé!
EM
 
Nguyễn Đức Dũng đã viết:
Thế thì chết đến nơi rồi ông Hòa ạ.
Ông tưởng nó ngố thì nó ko làm gì được ông chắc?
Chỉ sợ ông bật nó rồi bị nó nện lại đâm ra khóc ầm lên Mà lúc đấy chẳng ai thương đâu
No war [-x :nono:
Hehe, nhưng mà lúc đấy vẫn có người thương đấy ;;) :mrgreen:
 
Đinh Thủy Vy đã viết:
No war [-x :nono:
Hehe, nhưng mà lúc đấy vẫn có người thương đấy ;;) :mrgreen:
Ai ,ai ;;)
To Dũng:chú tưởng anh không dám 1 mình chống mafia à,kể cả nó lẫn ông,chấp tuốt!:D
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
Ai ,ai ;;)
To Dũng:chú tưởng anh không dám 1 mình chống mafia à,kể cả nó lẫn ông,chấp tuốt!:D
Hehe, nói ra có đứa ghen chết :mrgreen: :p
Thôi nhá, không nói chuyện linh tinh nữa, phải nói những chuyện mọi người cùng có thể nói được chứ ;;) Rất tiếc em vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện gì ;;)
 
Back
Bên trên