tình yêu bắt đầu từ...?

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
(daffodil_rukawa)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
emotion = love.... from?

Đó là một câu hỏi không khó mà đôi khi nó lại trở nên không dễ dàng để trả lời. "Love" - cái vấn đề muôn thuở con người ta không thể nào không bàn tán về nó, nghĩ đến nó, trải nghiệm đó, thắc mắc không ngừng về nó, rồi lại chìm vào nó... Dường như cả khi người ta đã mất đi rồi tình yêu vẫn cứ còn mãi...
Vậy, "tình yêu" bắt đầu từ đâu?
Cái đề văn lạ lùng đã làm cho các thí sinh không chỉ dừng lại ở cảm giác thích thú, mọi người ai cũng thấy đơn giản quá, kể cả mình chưa yêu bao giờ cũng có thể biết được câu trả lời. Và thế rồi sao? Khi cầm bút và bắt đầu viết, cái cảm giác thích thú và vui sướng ấy trở nên hồi hộp và run sợ một cách lạ thường, ta sẽ phải viết như thế nào đây?...
Tình yêu có thể bắt đầu từ rất sớm, khi mùa hạ của tuổi 15 vẫn còn chưa tới, mà nó cũng có thể bắt đầu khá muộn, khi những mùa xuân đẹp đẽ của bản thân ta đã rời xa rồi.
Bản thân ta cũng không rõ lắm... "Emotion" có lẽ nó đã bắt đầu từ đôi ánh mắt nhìn nhau, từ một nụ cười vu vơ nào đó... hay có lẽ đó là do một lần say nắng, một lần tim ta lỡ nhịp ...
nhưng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: emotion ... love...from?

"Cái xe của ta lại hỏng nữa rồi. Ta chán ngấy cái thảm cảnh trời nóng như đổ lửa còn ta còng cọc đạp cái xe lóc cóc đi về giữa trưa nắng chang chang trên con đường đến một cái bóng cây cũng không có. Lại dắt xe. Ôi, sao mà khổ cái thân ta nhường vậy. Lũ học trò tan học cười đùa ríu rít, còn ta mặt đỏ tưng bừng vì bực, vì nóng, vì mệt. Ôi, cái chân ta như muốn nhũn ra, cái đầu ra như muốn nổ tung ra, đôi mắt ta hoa lên, cái lưng ta đau nhừ. Hai chú nhóc đi qua cười cười cợt cợt như muốn trêu ngươi ta, chú ngồi sau còn nói kháy ta "xe hỏng à?", ta tức muốn xịt khói ra đằng tai, nếu còn sức để nói thì ta đã hét lên "khùng à, biết sao còn hỏi?" nhưng ta chẳng còn sức để thở nói gì đến hét. Hình như ta bì sốt, ta thấy người nóng ran, ta cảm thấy tay mình không còn giữ được cái xe nữa, và hình như cái xe rơi đánh phịch xuống đất. "Sao lại quẳng xe giữa đường thế này?". Lại tên nào thế? Ta quay ra đằng sau với cái điệu bộ mệt mỏi vì đó là nơi phát ra cái tiếng nói lạ lùng của một tên con trai lạ hoắc. Hắn ta cũng chẳng thèm nghe ta trả lời, tự nhiên dựng cái xe lên, xem xem xét xét. Mà cũng chưa hỏi ý kiến của ta - chủ nhân của chiếc xe lăn lóc giữa đường - hắn cứ thế dắt xe đi. "Này, anh kia, xe của tôi'. Vẫn tiếp tục bước đi không một tiếng trả lời. Chẳng nhẽ tay này điếc? Ta thầm nghĩ. Một hành động ta cho là ta hiểu nhưng sao mà lại khó hiểu: hắn dừng lại dưới cái chỗ chắc là mát nhất có thể tìm thấy, dựng ngược chiếc xe của ta lên, loay hoay lọc cọc gì đó với cái xe, trông hắn như một ông thợ sửa xe đạp chuyên nghiệp. Làm gì thế? Chẳng nhẽ thợ sửa xe thật? Nhưng hắn đep phù hiệu trường ta cơ mà? Thời gian trôi qua, cái nắng bắt đầu tra tấn những ai ngu ngốc phơi mình giữa đường lúc đó, và thật đen đủi khi ta là một trong số đó. Nhưng có lẽ hắn còn khổ hơn ta gấp mấy ... tỉ lần. Mồ hôi bắt đầu túa ra làm ướt hết cổ chiếc áo sơ mi hắn mặc, tay hắn dính đầy dầu của chiếc xe, và lưng hắn cũng ướt đẫm. Sao hắn lại phải khổ vì cái xe của ta? Ta chẳng hiểu mấy. Tại sao... Hắn đột ngột dí cái xe vào tay ta và bảo "tốt rồi" ngắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta nhìn vào mặt hắn, đỏ gay, nhễ nhại những giọt mồ hôi. Ta làm sao thế này? Có phải ta đang bị dở hơi không? Sao trống ngực ta lại đập thình thịch như điên trước một tên con trai lạ hoắc, quái gở sửa xe đạp giúp ta thế này?....."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy, emotion có phải còn bắt đầu từ những giọt mồ hôi của sự hào hiệp bất ngờ không?
 
Anh chắc là không chỉ có mỗi thế đâu ! Ty bắt nguồn từ trái tim mà ! Và khi nào trái tim đó bỗng đập rộn ràng làm sao ai biết được ! Có thế ngay từ cái nhìn đầu tiên , những cũng có thể bắt đầu từ 1 tình bạn ! ... Ai biết được !
 
Anh chắc là không chỉ có mỗi thế đâu ! Ty bắt nguồn từ trái tim mà ! Và khi nào trái tim đó bỗng đập rộn ràng làm sao ai biết được ! Có thế ngay từ cái nhìn đầu tiên , những cũng có thể bắt đầu từ 1 tình bạn ! ... Ai biết được !Sao không biết lúc nào nó đập rộn ràng chứ
Cứ hơi thấy bất thường ra ngay chỗ cái máy đo chiều cao cân nặng huyết áp làm phát dự đoán :)) :)) :))
Thể nào nó chả nói là huyết áp bạn bình thường nếu mình không có rung động :-$
Còn nếu có gì đó thì nó sẽ bảo huyết áp không ổn định nên về nhà suy nghĩ thêm :)) :)) :))
 
Hiểu nhầm ý rồi . Tim mình đập thế nào mình không biết thì con ai biết ! Nhưng lúc nào nó mới chịu rộn ràng thì ........... ! Cái đấy biết sao được ! Kém wes !
 
Tình cảm nó đến lúc ta ko biết và nó đi lúc ta biết rõ--> có lẽ đấy là tình yêu ý nhẩy!
 
tình yêu bắt đầu từ...?
:x :x ai mà bít được mọi người nhểy :x
bít đâu lại bắt đầu từ cái kẹo mút :D hay cái chạm tay trên bus hay mấy trận cãi nhau tung tóe , hì :D
 
Bít đâu bắt đầu từ việc đọc được tên của 1 bạn mà mỏi cả mồm hè hè

Cahof thành viên mới, hi
 
có người tình yêu bắt đầu từ một cái tát nữa chứ ^^
 
TÌnh yêu bắt đầu từ chiếc ví bị mình đánh cắp ;;) >:-D< :D b-)
 
tình yêu bắt đầu từ cái khăn :))
 
.. Chả biết sau này tình yêu của mình bắt đầu bằng cái giề nhỉ ..:)) ..=)) .. có khi lại bắt đầu bằng 1 cái răng thì khổ ..:)) ... :)) ... :D
 
Bùi Mạnh Hưng đã viết:
tình yêu có vẻ ko bao giờ bắt đầu với mình :-<
Same here ! :(

Nhưng mà cũng có thể có rồi, chả bít có phái không nữa, nếu mà phải thì là bắt đầu từ Aya trong "Ngôi sao may mắn" :) ..... dù sao cũng là 1 kỷ niệm đẹp, tuy hơi buồn .....
 
...từ HAO, từ ảnh avatar, từ CK underwear campaign :D :D
 
không phải là tình yêu , chẳng biết chính xác bắt đầu từ lúc nào
có lẽ là từ một chuyện đùa , một câu hỏi và một ánh mắt

nhưng không phải là tình yêu ,
chẳng biết bao giờ thì tình yêu bắt đầu nhỉ , mình thích số 9 , mà..9 tuổi thì qua mất rồi , có khi phải chờ đến 99 thì gay :D:D
 
Back
Bên trên