tình yêu bắt đầu từ...?

=> Tình yêu bắt đầu từ sét, kết thúc = hậu quả :p
 
oài oài , chị Lan bảo thế thì em phải "đính chính ngôn từ" , không thì ...không thì...:p :p
E hèm , sét đánh chỉ 1 , 2 giây nhưng có thể làm... phát "lửa cháy đùng đùng" , còn lửa cháy đến bao giờ thì ..tùy thuộc vào người giữ lửa (và các điều kiện khách quan khác nữa nhỉ..nắng , gió, mưa , nhiệt độ... và cả ...người đi dập lửa ..nếu có :p )

Nhân tiện :p, chị Lan cho em hỏi cái avatar của chị làm từ ảnh của chị phải không ạ :x, chị dùng hiệu ứng gì thế ạ :) em cảm ơn :D

@ bạn Hiền : trông bạn xinh + vui quá :) :x
 
một buổi sáng mùa thu không đặc biệt, khi "em" gặp lại "anh" - mối tình đầu của em, tim "em" appear to stop beating, lúc đó "em" biết rằng tình yêu lại bắt đầu một lần nữa
 
2 m Lê: chị không biết :D vào trong ACDsee, open in Editor, chỉnh cho gamma với constrast làm sao đó cho vừa mắt thôi :p

Làm sao yêu 2 lần 1 người được nhỉ? :eek:
 
Làm sao yêu 2 lần 1 người được nhỉ?
cái này hơi khó, cơ hội qua đi ko quay trở lại, yêu lần đầu mà ko thành công thì chắc ko có lần 2
 
Để xem tình yêu bắt đầu từ 2 cái ghế trong giảng đường ĐH, và tình yêu bắt đầu từ HAO :)
 
Mai Văn Trung đã viết:
Vậy là tính đến nay bạn Hoàng Anh đã trải qua ít nhất là 4 cuộc tình rồi. Thế này thì khâm phục quá. Thế theo bạn thì tình yêu xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau như thế có những hương vị gì khác không ?
Bạn khâm phục gì mình thế :p:p:p?! Tớ đã sang tuổi 24 rồi, 4 bf tính từ khi 17 là nhiều huh ;););)?! Chả ai muốn chia tay cả, nhưng không đủ... hợp thì tan thôi ;;) ;;) ;;) ( Hợp= phù hợp á :> :> :> ). Thôi thì trả lời bạn nhé :):):): Bản thân mỗi cá nhân đã chẳng ai giống ai. Đặc biệt nhất là bf đầu tiên của tớ, là người Mỹ, tính cách và văn hóa của họ đã khác 3 người VN còn lại rồi. 1 năm tớ chia xẻ với bạn ấy đều là những chuối ngày thú vị, không nhàm chán. Còn bạn thứ hai (chả biết tính là bao lâu, cả yêu lẫn lằng nhằng chia tay không xong= 1 số năm :p:p:p) được giải nhì Olympia & 1 số giải quốc gia, quốc tế khác <=> có sự khâm phục + ít nhiều hòa hợp về mặt trí thức nên nói chuyện không cần dài dòng ( thậm chí keep silence cũng OK rồi :)>- :)>- :)>- ), 1 năm cùng người thứ 3 là một đam mê :x:x:x ( xem ảnh b-) b-) b-) ) nhưng cũng chia tay vì tớ xuất hiện không đúng lúc trong cuộc đời người ta + khoảng cách địa lý là một trở ngại :(( :(( :((, nó để lại trong lòng những nuối tiếc và tổn thương khó hàn gắn. Bây giờ là người thứ tư, cũng được 5 tháng= gần nửa năm rồi, trước yêu xa mãi mệt mỏi quá, giờ có một người ở gần để chăm sóc nhau được tốt hơn. Với bạn ấy, mối quan hệ bọn tớ ràng buộc bởi một chữ NGHĨA. Ở mỗi người thứ 3 + 4 dạy cho tớ 1 ít: muốn được hạnh phúc phải sống với người mình yêu- cũng như được yêu đáp lại ( điều này quan trọng lắm đấy ;;) ;;) ;;), đừng chấp nhận tình cảm một chiều ) và đối xử với người ta thật tốt.
Sống ở đời, đôi khi tính toán quá nhiều rồi chẳng được đến đâu, trong tình yêu còn cần một chữ DUYÊN đứng cạnh một chữ PHẬN |-) |-) |-) . Cứ mong muốn hoặc là nghĩ mình sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên người này nhưng cuối cùng lai không được :-s :-s :-s . Nên tỉnh táo sớm nhìn nhận để không quá đau khổ, cố sống vui vẻ cho đến khi có cho bản thân "bến bờ cuối cùng" & chỉ vun đắp cũng như làm cho nó thật tốt đẹp mà thôi, không quay trái quay phải... phân tâm gì gì hết á :nono::nono::nono:. Vì ai cũng biết đấy, họ mới là người đi đến cuối đời với mình 0:) 0:) 0:) . Tránh tình trạng, "sét đánh"- cảm tính, không cân nhắc kỹ lưỡng, sướng trước... khổ sau [-x [-x [-x (Vậy các cô em xinh tươi nhớ xem xét kỹ bản thân mình cần một anh chàng như thế nào thì phù hợp, chớ thấy mấy chàng bô zai là đã tít mắt lên hah :D:D:D- J/K). Chuyện này tương tự, đầu tháng tiêu hoang hết tiền cuối thàng... mốc mép ra ( nhưng hết tháng này ta có tháng khác- miễn là lao động sẽ có tiền, nhưng không ai chắc chắn hết cô này ta có cô khác- còn sống là có tình yêu). Cho hết rồi, người cuối cùng đến, ta biết lấy gì để cho họ- "happiness of our life" đây :-/ :-/ :-/ ???!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dài quá! :D Đọc không nổi :)) TY, đơn giản thôi, bắt đầu từ khi tự nhiên thấy những điều hoàn toàn bình thường trở nên vui vẻ, or thấy những điều vui vẻ bình yên, ấm áp,... :) Kiếm tìm, tìm kiếm ... :x :x :x
 
Lan em :D:D:D,
Xem ra nàng không có chút kiên nhẫn nào nhể :)):)):)). Các truyện yêu đương zai gái nhiều khi còn dài hơn thế này nhiều ;;);;);;). Viết hết cả cuộn giấy toalet cũng chưa xong ây chứ :D:D:D...
Đọc đi, đọc đi em :D:D:D
 
Dài lắm :p chuyện của em ngắn ngắn ah: quen, yêu, đá/bị đá, lên HAO câu bài :))
 
dinh tuong lan đã viết:
Dài lắm :p chuyện của em ngắn ngắn ah: quen, yêu, đá/bị đá, lên HAO câu bài :))


:)) :)) :)) Hay! hay! hay! Tặng ngay giải "mâm xôi vàng" cho câu chuyện tình "ngắn ngắn" này !!!! Hy vọng sang năm câu chuyện này được quay thành phim để cô nàng "nhân vật chính" được nhận thêm giải và anh em có dịp mở rộng tầm mắt ... (lác xệch) !!!!

=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>​
 
tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, và kết thúc bằng nước mắt!!!!!!!!!!!
 
Nhiều người khóc khi chia tay, cũng không ít cô dâu khóc trong đám cưới nữa đó :D :)) ;) :p
 
dinh tuong lan đã viết:
Nhiều người khóc khi chia tay, cũng không ít cô dâu khóc trong đám cưới nữa đó :D :)) ;) :p


:)) :)) :)) Cô nàng này quả là người biết lo xa! Người ta mới nghĩ đến việc "tình yêu bắt đầu từ...?" :x ... thì nàng đã ngồi vẩn vơ lo viết "hồi kết" cho một cuộc tình.... lại còn đem nước mắt gia vị vào nữa chứ :(( :(( ... [-(
 
Mong đợi điều tốt đẹp nhất :x nhưng cũng phải tính trước tình huống xấu nhất chứ :)
 
Mình nghĩ đơn giản tình yêu bắt nguồn từ mùi vị. Bao giờ cơ thể con người cũng phát ra 1 mùi nhằm lằm hấp dẫn người khác phái. Điều này đã được khoa học khẳng định và chứng minh. Vậy nên khi nhìn ảnh 1 người dù có khiêu gợi hấp dẫn đến mấy người ta cũng không yêu được. Nếu bạn đang đi trên đường chợt nhìn thấy 1 anh chàng nào đó và bạn cảm thấy nao nao thì điều này có nghĩa là bạn đã bị mùi của anh ấy lôi cuốn rồi đấy.
Chú ý: Mùi vị của cơ thể là xạ hương tự nhiên, không nên nhầm lẫn với hương thơm của nước hoa. Ví dụ có rất nhiều người vợ nghiện mùi hôi nách của chồng. :) :) :) .
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Mong đợi điều tốt đẹp nhất :x nhưng cũng phải tính trước tình huống xấu nhất chứ :)



:)) :)) :)) Thế thì em này chắc trước khi đón nhận tình yêu phải đi mua sẵn "bảo hiểm nhân thọ" ... cái này được hiểu là ... "phải tính trước tình huống xấu nhất" ... :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Em nghĩ đứa nào mà "gà rụng 1 cái lông mà đồn thổi lên thành gà khỏa thân" thì trình cao lắm nhờ. Chắc cứ trình phải tầm như anh NGUYỄN LÊ ĐĂNG THI đây mới nghĩ ra nổi & mới làm được. Mà .....cần gì lên Yahoo đâu, cứ post bài ở đây, sau một hồi, gà lành lặn cũng bị anh THI cho thành gà quay hoặc gà khỏa thân hết thôi!
Phải phải, anh là 1 con người "tồi tệ" theo như lời em nói. Nhưng làm sao mà anh "quay" hay "khỏa thân" hết được các "ả gà mái" trong diễn đàn này được. :)) :)) :)) . (mặc dù cũng muốn lắm) :) :x :) ;;) . Hơn nữa thời nay gà lành lặn chắc chỉ có gà tơ thôi em gái ơi. Chứ còn gà "có lông có cánh" rồi thì chẳng còn "lành lặn" nữa đâu. :)) :)) :)) :* , em gái thân mến. ;)
 
Back
Bên trên