Tình đơn phương

hồi trc cứ nằm xuống định ngủ là lại điểm lại 1 lượt tất cả thành ra toàn nằm mấy tiếng mới ngủ đc:)) bih có cố nhớ ra cũng hơi khó, cảm xúc cũng chả còn chính xác như trc:mrgreen: nhưng mà cứ có sự kiện gì là lại tuôn lại hết thật:))
chả biết đến 70 tuổi còn nhớ đc để kể cho cháu ko nhờ:))
 
Ngân hàng có dịch vụ giữ đồ đấy. Giang cứ viết ra giấy rồi đến năm 70t lấy ra đọc cho con cháu :))
 
:))có mấy thứ đang cất trong 1 cái hộp rồi:> trong diendantre.com co 1 bài nhật kí về cảm xúc mấy hôm đấy8-| trong HAO cũng có cả đống nhật kí:)) ko biết 70 tuổi còn gì ko:))
 
70t mà đọc cho con cháu nghe, nó chả cười bảo ông bà cổ lỗ sĩ quá ý chứ. 50 năm nữa, chắc bọn trẻ tân tiến hơn thế này nhiều, ko có như bây h đâu. :D
 
Lúc đấy, bọn nó làm gì, mình làm nấy:))
 
Thế thì có mà loạn à:)) phải dạy dỗ con cháu cho tử tế chứB-) cho bọn nó tiến độ nhanh hơn bà nó 1 tí thôi:)) 1 tháng cầm tay nhưng 2 tháng cho ôm:))
Xem phim thấy mấy anh chị đơn phương cao thượng ghê cơ, ngoài đời chắc ko có đâu nhờ:D
 
Hiện đại phải là date, 10 ph sau kiss, 1 phút sau hug và 1 ngày sau mới hold hand
 
Uh, đấy là nói bọn nó chứ Trí có phong cách riêng mà nó luôn luôn thay đổi nên không ai có thể biết được
 
Bạn trí là hay tiên phong trong việc tạo các trào lưu mới với cả mốt:))
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Hiện đại phải là date, 10 ph sau kiss, 1 phút sau hug và 1 ngày sau mới hold hand
:)):)):))
Cái motif này nghe quen quá :)) Trong mấy cái truyện tranh mình đọc hay có thì phải :)) Toàn thía :)) Nhàu trước rồi lãng mạn sau :))

Thui,xin thề là nếu chuyện bi h dang dở thì em sẽ ko dính vào chuyện tình củm nữa(ít nhất là hết thời đi học,tức là cũng phải hết đại học là ít :))),đặc biệt là tình đơn phương :( Và sẽ tuyệt đối ko tin vào mấy cái câu đại loại như "cả đời này sẽ ko iu ai khác"...."iu ..nhất trên đời"....vv..vv :))
 
Yep , cứ nghĩ đến mấy cái đấy là nhớ hôm dạ hội ==> kinh khủng nhưng may mà mình bình yên . AI ngờ lúc đi và lúc về nó khác nhau thế , đi về với 1 đứa làm mình thoải mái hết mức để bi h đang ko hiểu nên thế nào đây!
 
Sắp đến ngày hội anh tài rùi!
Huhuhuuhuh làm tao nhớ đến năm trước!!!!
Cảnh vẫn thế mà người đi đâu mất rùi!!! huhsush xùy xùy...
 
Tao chỉ mong hội anh tài này nó vẫn chưa đi !:(( :cry:
 
Trí có phong cách hay nhểy. Ko biết về sau áp dụng cho em nào. :D
Mình thì 6 tháng mới cầm tay, 1 năm mới ôm. Con cháu về sau chắc chỉ cần 6p để holding hand, 12p để ôm :)) hug thì chắc còn nhanh hơn :))
 
Đơn phương thì đúng là ko hay, nhưng mà sao n` khi song phương cũng phức tạp ko kém thế nhỉ. Mệt mỏi
Xem phim thấy có n` anh cứ bảo "anh sẽ ko bao h làm em phải khóc, hay buồn khổ.v.v...." nhưng mà vẫn thấy cô ý buồn khóc liên miên. :D Thích câu này "sao yêu 1 người lại khó đến thế"
 
Hoàng Ngọc An đã viết:
Trí có phong cách hay nhểy. Ko biết về sau áp dụng cho em nào. :D
Mình thì 6 tháng mới cầm tay, 1 năm mới ôm. Con cháu về sau chắc chỉ cần 6p để holding hand, 12p để ôm :)) hug thì chắc còn nhanh hơn :))
An nùn nhìn thế, dễ chuyện đã rồi lắm :)) Có gì cứ kể nốt ra đi :))
 
:)) lúc love đứa nào chả nói thế :)) toàn lời hay ý đẹp cả :)) nhg mà làm đc thì ít lắm :))
 
Back
Bên trên