Tình đơn phương

Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
Hiện tại mình thoát khỏi kiếp đơn phương nhưng mà bản thân con heo đấy vẫn chật vật với cái kiếp đơn phương /:) Sao cứ phải thía nhỉ :-s Thà bỏ quách rùi tìm cái mới còn hơn...đã biết gần như ko có cơ hội rùi mà cũng chẳng cố gắng mà tự tạo lấy 1 cơ hội nhỏ nhoi ==>cứ thía này thì sẽ ra sao hả anh /:) Định thành như em đấy à /:)

Không biết anh của em Nùn có đọc được bài này không. So into rồi, không thể bỏ được.
 
Sau 1 tgian ngắn lớp mình rầm rộ lên với mấy đôi mới thì bih lại đổ bộ vào đây:))
Có ng` muốn đc như anh em mày kìa:)) hay lắm!!!
Tao bih thì chả muốn dính vào mấy cái chuyện mệt ng` này nữa, tgian là để học:>:))
Ko biết LT baoh mới "nguôi ngoai" để lao vào trận mới nhể:))
 
8-} lớp mình ... 8-} vào đây đọc thấy đứa nào cũng có một lô tâm sự /:)
 
Nói như cô thì làm cái rì ! Hồi trước đứa nào suốt ngày cũng lâm vào tình trạng này mà ko dứt ra được hả ???:))
Nhưng mọi ngừoi cũng nên qua thời đại đơn phương được rùi
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
Tao bih thì chả muốn dính vào mấy cái chuyện mệt ng` này nữa, tgian là để học:>:))
Ko biết LT bao h mới "nguôi ngoai" để lao vào trận mới nhể:))

Có thật là như thế không Giang :> ;)
2,3 ngày để buồn, còn nguôi ngoai thì thấy có vẻ khó lắm. Mà lâm vào trận mới thì kết cục cũng thế thôi, tốt nhất cứ để ntn đã, mặc dù chẳng có hy vọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chưa lâm trận mới mà đã nhụt chí thế hả LTB-) phải tự tin chứ:>
Chưa nguôi ngoai đc cũng đúng LT nhểy:D chắc lại cái kiểu nguôi ngoai vài ngày rồi lại bùng lên cả tuần huh:))
Chẹp...n` chuyện qua rồi mà dư âm to lớn nặng nề nhểy:))
 
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone - but it takes a lifetime to forget someone.

Câu này chí lí.
Các bạn đang song phương như An, Yến, Bư cứ xí xa xí xớn vào đây làm gì thế :))
 
lượn đi cho nước nó trong:))
sáng nay dậy đc con TP gửi cho cái này:D

If someone comes into your life and becomes a part of you but for some reasons he couldn’t stay, don’t cry too much...just be glad that your paths crossed and somehow he made you happy even for a while. Bottom line: time will tell, if he’s yours he will come back
tí nữa đi tìm vài câu nữa làm chữ kíB-) :D
 
Thế có ai cấm vào ah? :p
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone - but it takes a lifetime to forget someone.
it takes more than 1 day to love someone. Or, it isn't love, rite?
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
If someone comes into your life and becomes a part of you but for some reasons he couldn’t stay, don’t cry too much...just be glad that your paths crossed and somehow he made you happy even for a while. Bottom line: time will tell, if he’s yours he will come back
Không biết với câu này thì G nên buồn hay vui :-? Thôi vui lên đi :D
Vào www.thinkexist.com mà tìm các qoute
 
At the beginning with a new one !
Gone by my one-sided love !
 
One look
One smile
One touch
One embrace
One kiss
One love
Two people
Two minds
Two souls
Two destinies
One road
One journey
One ending
Together.

:x
:D
 
One look
One smile
One touch
One embrace
One kiss
One love
Two people
Two minds
Two souls
Two destinies
One road
One journey
One ending
Together.
Hay thế ! Ở đâu đấy mày ???:D. Tự viết ah??
 
tao làm gì có tài đấy:)) tìm linh tinh thì thấy thôi:D
topic này đang bị trì trệ vì mọi ng` đều quyết định từ bỏ tình đơn phương để free rồi:))
 
Sao 1 thời gian topic sẽ lên vì các bạn free sẽ tìm được người khác :))
 
:))tìm đc ng` #tương đương với đơn phương lần thứ (n+1):))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nói như cô thì làm cái rì ! Hồi trước đứa nào suốt ngày cũng lâm vào tình trạng này mà ko dứt ra được hả ???:))
Nhưng mọi ngừoi cũng nên qua thời đại đơn phương được rùi
Hehe,đúng là hồi trước cô mày cũng thía nhưng mà ko như nó ;) Cô bít tạo cho mình cơ hội mặc dù chẳng bít nó được cái gì nhưng cô ko bao h như nó ;) ==>rõ ràng cô cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp chứ chẳng như thằng anh cô :D Đúng ko nào :D

@Lớp trưởng:nếu mún nó đọc được thì cứ gửi cái link thui :D Ko phải cứ lấy cái lý do so into là xong được :D phải làm thía nào đi chứ B-) Bi h nó đang có 1 vài điều mới ==>hi vọng nó sẽ có cách làm khác chứ nếu cứ như thế thì nghỉ đi cho khỏe /:)
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
One look
One smile
One touch
One embrace
One kiss
One love
Two people
Two minds
Two souls
Two destinies
One road
One journey
One ending
Together.

:x
:D
Bài này con Giang còi tìm được ở đâu thía :D Tìm linh tinh mà thía này là ngon roài :D Chỉ cho bạn cái link cái ;)

Bọn lớp mình vào đây đông nhỉ :D Đúng là những con người đầy tâm trạng có khác :D Mà song phương thì cũng nên vào đây để tưởng nhớ lại cái thời đơn phương chứ lớp trưởng :D :))

Tự dưng tìm được câu này :D
"Most people have a harder time letting themselves love than finding someone to love them."
đúng là mọi người thường thía mà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đơn phương thỉnh thoảng được gắn liền với mấy cái cảm giác nhất định ! Để thỉnh thoảng cứ có cái rì nhắc lại khêu khêu 1 tí là nhớ tuốt
 
Back
Bên trên