Tình đơn phương

"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết"

Điều này đã được Xuân Diệu chứng minh rồi.
 
Chắwscc ôong ýs thấats tìnhf nhiềeuf quás đâam cuồongf chớws!
Nếeus nhưw vậayj thìf làmf gìf cós ai yêeu nhau!
 
Tớws mốois láijs cho!
Bạnj nàof cós nhu cầauf thìf đểer em biếens ko thànhf cós cho!!!!!
 
Đã là lần thứ 3 mình đơn phương với đứa khác và là lần thứ 2 có đứa đơn phương với mình . Nếu mà mình cảm thấy khóc chịu khi có đứa cứ bám theo thì ko bit cía đứa mình thik có thấy khó chịu khi mình thik nó ko nhỉ???
 
Cứ nghĩ mày bám theo thằng nào là tao thấy ghê rùi ốc ạ!
Thằng nào bám theo mày thì tao thương wá!!!!!!!
he! Tao ko nghĩ là tao sẽ bám theo dc đứa nào cả!!!!!!!!!
Thấy cứ kinh kinh!
Thà sống cô đơn còn hơn phải hạ mình!!!!!
 
Cái đấy ko gọi là hạ mình đâu bạn Trà ạ, lúc thích rồi thì còn ai nghĩ đến chuyện đấy:)
Bám theo mà làm cho ng` ta sợ thì tiếp tục đơn phương là cái chắc:))
Còn cứ bình thường rồi cho mưa dầm thấm lâu thì dễ đc lắm:)Chỉ sợ lúc đc rồi thì chán rồi để cho ng` kia đơn phương lại thôi:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa dầm thấm lâu mà dễ được á? Nhầm rồi :-j Câu này chẳng đúng với tớ lần nào cả.
 
Mưa dầm nhưng mỗi đứa có bí quyết riêng nữa chứ:)
Làm thế nào để ko bị đơn phương là cả 1 nghệ thuật đấy LT ạ:>
muốn là đc :-s Bih ko muốn nữa :(
 
:))cả đời chưa cưa cẩm ai bao h thì làm gì có bí quyết
mà ghét cái bọn con trai thích thì cưa, đc chủ động....:((n` lúc thích đc làm con trai:D
 
Làm gì có chuyện thích thì cưa. Như tớ đây này, có biết cưa là gì đâu :)) (Chắc vì thế nên toàn thất bại :( )
 
Phải có chiến thuật với tầm nhìn xa:D
 
Ai cấm mày cưa đâu G /:) Mới lại làm sao mà ko chán đc 8-| cũng phải có lúc này lúc kia chứ 8-| sao chưa gì đã nản thế /:)
LT cứ từ từ 8-| càng lâu thì thấm càng sâu chứ sao ;)
 
Lớp mình vào đây làm chúa topic này hả :))
Thấm càng lâu thì càng hỏng tường. Mà đã hỏng tường thì phải đi sửa :))
 
Cả lớp đơn phương vào đây chơi:))
Con gái đi cầm cưa thấy ngượng chết cha:))nghe LT "đàn ông bản lĩnh" còn nói chưa cưa bao h thì mình làm sao dám qua mặt:))
 
Hoàng Hương Giang đã viết:
Cả lớp đơn phương vào đây chơi:))
Con gái đi cầm cưa thấy ngượng chết cha:))nghe LT "đàn ông bản lĩnh" còn nói chưa cưa bao h thì mình làm sao dám qua mặt:))
Giang biết ăn nói thì cứ đi cưa đi.
 
Cứ nghĩ mày bám theo thằng nào là tao thấy ghê rùi ốc ạ!
Thằng nào bám theo mày thì tao thương wá!!!!!!!
he! Tao ko nghĩ là tao sẽ bám theo dc đứa nào cả!!!!!!!!!
Thấy cứ kinh kinh!
Thà sống cô đơn còn hơn phải hạ mình!!!!!
Tao có bám bám theo đứa nào đâu mày chỉ là bày tỏ tình cảm iu mến với nó thui mà ! Ít nhất là tao ko bao h chủ động gọi điện đi buôn vớ vẩn với nó như đi buôn với bọn bạn ==> tao thấy làm cái này cứ thừa thãi í , chẳng đựoc cái rì có điều là hay lượn qua nhà nó lúc tối dù ko vào nhà ! Mày kinh cái rì :))
Tao cũng thương cái bạn đang thik tao , đã nói vơi nó là nó đang thik 1 đứa khốn nạn rùi nhưng nó ko nghe cơ ==> ngu thì chết chứ bệnh tật rì mày nhỉ :))
Đến lúc nhận ra mình ko cô đơn được nữa là phải đi theo tiếng gọi tự nhiên ngay thôi nàng ah !:))
 
Sau phải tập đơn phương 1 thời gian dài:((
 
Sao lại phải tập hả Trí. Hay là tập đơn phương chứ ko cưa gục nó. Rắc rối ghê nhểy.
Tớ cũng đã từng đơn phương, nhưng bây h nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc khi thích nó <mà ko cưa đc :)) >
Ý con G là con gái thì phải kiêu>>ko cưa cẩm gì hết. Chứ có phải con gái thi ko dám cưa đâu cơ chứ. Nhiều lúc tao cũng nghĩ nt, nhưng mà nhiều lúc thấy mình cũng ko cần kiêu nt, vì có phải bao h ko cưa nó cũng tự đổ đâu. Mà đơn phương thì chả có gì hay ho cả
 
Back
Bên trên