Vậy là haiphong-fc.com đã bảo trì được 3 tháng.
Trong 3 tháng diễn đàn ngừng hoạt động, đã xảy ra bao nhiêu chuyện...Chiều nay tại Cung VH Hữu Nghị LĐ Việt Tiệp đã diễn ra lễ quyết định thành lập Hội CĐV bóng đá HP với website đại diện là hp-fc.com, đồng nghĩa với việc một số người trong buổi lễ thành lập đã quên hay đã cố quên diễn đàn trước đây: haiphong-fc.com - Một sự vuốt mặt trắng trợn. Một sự ăn cắp trắng trợn.
haiphong-fc.com (HPFC) ra đời ngày 28/01/2008, nó ra đời đã gắn kết những người yêu bóng đá Hải Phòng lại với nhau, nó làm cho tình yêu với bóng đá của người Hải Phòng sang một trang mới. Haiphong-fc.com với những con người nhiệt huyết và máu lửa đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong mọi mặt trận. Chính haiphong-fc là nơi quy tụ những người HP yêu bóng đá phương xa lại, để từ đó trong thành phần của HPFC có những HPFC Miền Nam, HPFC Hà Nội. Và haiphong-fc.com qua những chuyến đi xa: "Tiếp lửa đường xa - Hòa ca chiến thắng" , đã tạo được sự hữu hảo với nhiều Hội CĐV khác như CĐV Thanh Hóa, Thể Công...Haiphong-fc.com làm được nhiều điều như thế đó.
Điều đáng tự hào hơn đối với những người yêu bóng đá HP khi sang sân khách là được vỗ ngực khoe với CĐV đội bạn rằng: "Tao là HPFC" .
Sau sự kiện Diễn Châu 08/04/2009, TP ra quyết định thành lập Hội Cổ Động Viên bóng đá Hải Phòng hp-sff.com với nòng cốt là những nhân vật "chóp bu", "dây mơ rễ má" với TP.
Diễn đàn Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng haiphong-fc.com đã phải đổi tên thành Diễn đàn Người hâm mộ bóng đá Hải Phòng khi XM không đề nghị được Thành phố chuyển tư cách pháp nhân "Hội Cổ Động Viên" cho Hội. Với sự gượng ép trong phong cách cổ động, sự thiếu chuyên nghiệp và đặc biệt là thiếu đi những nét máu lửa, nhiệt huyết với bóng đá quê nhà, vài tháng sau, TP ra quyết định xóa sổ Hội Cổ Động Viên Bóng đá Hải Phòng HP-SFF.
Sau khi kết thúc mùa giải Vealuge 2009 một thời gian, diễn đàn haiphong-fc.com bước vào giai đoạn bảo trì. Sân chơi "yêu bóng đá" của người HP tạm thời ngừng hoạt động, nhiều diễn đàn phụ ra đời để đáp ứng những trái tim luôn "nóng" đến được với nhau, như hpfc-hn.com,haiphongfc-rum.com...Đặc biệt là sự xuất hiện của hp-fc.com , tiền đề là hpfc-hn.com ra đời. Nó ra đời với tôn chỉ: tạm thời thay thế cho haiphong-fc.com, để đưa anh em HPFC trở lại một mái nhà.
Với sự có mặt của nhiều thành viên HPFC Hà Nội và một số thành viên cũ của HPFC, nhưng với nòng cốt là HPFC HN, hp-fc.com sau một thời gian có mặt đã thực hiện được tôn chỉ mà nó đề ra.
Nhưng ngày 30/01/2010, XM có quyết định thành lập Hội CĐV bóng đá HP. Website đại diện là hp-fc.com. Điều này như một gáo nước lạnh "đổ ào" vào rất nhiều thành viên HPFC cũ. Trong khi đó, diễn đàn Hội người hâm mộ bóng đá Hải Phòng: haiphong-fc.com sắp khôi phục trở lại, và nhiều - nhiều lắm những anh chị em thành viên diễn đàn HPFC trước đây đang chờ đợi diễn đàn trở lại để được đề ra phương thức cổ động mới cho Hội trong mùa giải mới.
hp-fc.com (HP-FC) đã "ăn cắp" trắng trợn công lao của bao thế hệ anh chị em HPFC 2 năm qua. Họ lý giải rằng, hp-fc.com đã có rất nhiều thành viên là của HPFC trước đây?! Họ đâu biết rằng, diễn đàn của họ chỉ có một số anh chị em thành viên HPFC cũ là tham gia hoạt động tích cực, còn lại nhiều anh em HPFC khác chỉ vào đăng kí thành viên để xem tin tức, để có mối liên hệ với các anh em khác. Hoặc có nhiều thành viên đăng kí rồi có nhiều đóng góp cho hp-fc.com, họ muốn thực hiện theo tôn chỉ ra đời của hp-fc.com, nhưng trong thâm tâm họ luôn canh cánh rằng: "Thân tại Tào doanh - Tâm tại Hán" .
hp-fc.com với những người đứng đầu phần lớn thuộc thành phần HPFC HN của haiphong-fc.com trước đây, hoặc có những người đã từng có một số đóng góp cho haiphong-fc.com.
Trước giờ khai mạc lễ thành lập Hội CĐV HP (hp-fc.com) diễn ra. Nhiều anh chị em thành viên haiphong-fc.com đã có mặt tại VP Hội HPFC, họ cảm thấy đau đớn tột cùng vì bao công sức đóng góp cho bóng đá quê nhà của họ đã lọt vào tay kẻ khác, bây giờ đã là của kẻ khác. Nhiều ý kiến đưa ra, tham gia hay ko tham gia lễ thành lập...Và rồi, họ đã có mặt tại buổi lễ với màu áo đỏ HPFC truyền thống. Những ai có mặt tại buổi lễ, có thể thấy họ ngồi ở 3 hàng ghế cuối: những anh chị em thành viên HPFC, những anh em trong đội lân diễu hành, đội kèn, đội trống cổ động. Họ im lặng chứng kiến buổi lễ thành lập với một tâm trạng dửng dưng và hoàn toàn xa lạ.
Buổi lễ theo lịch trình phải diễn ra từ 2h chiều, nhưng tới tận 3h buổi lễ mới được bắt đầu. Và buổi lễ kết thúc sớm hơn dự định rất nhiều. 3 hàng ghế cuối ra về cuối cùng, họ rỉ tai nhau rằng : "à XM đã có lệnh..., à thế là lại đi vào vết xe đổ của HP-SFF rồi, à ko biết những kẻ bán rẻ tình cảm anh em kia họ sẽ có phải tủi nhục như nhiều thành viên trước đây bỏ HPFC theo HP-SFF ko...".
Trang web chính thức của Diễn đàn Hội người hâm mộ bóng đá Hải Phòng haiphong-fc.com sẽ được quay trở lại vào thời gian tới, như BQT diễn đàn đã hoạch định là cuối tuần sau. Hứa hẹn đặc sắc hơn, quy mô hơn và hoành tráng hơn. Nó vẫn sẽ là nơi để những người yêu bóng đá Hải Phòng có thể giao lưu, gặp gỡ trong tình anh em,tình bè bạn, trong tình yêu với bóng đá Hải Phòng và tình yêu với quê hương Đất Cảng.
haiphong-fc.com
Vâng, thật tráo trở.
Khi haiphong-fc.com vào giai đoạn bảo trì, tôi có biết tới nhiều diễn đàn phụ của anh em HPFC. Nhưng trong tim tôi lúc nào cũng chỉ có một diễn đàn FC, đó là haiphong-fc.com. Sau khi trở thành thành viên và được sống trong tình thân với anh em kienantoday.info, tôi được một số anh em trong diễn đàn mình giới thiệu sang hp-fc.com. Tôi bắt đầu có bài đăng kí thành viên và những bài viết của tôi bên đó chính thức được đề gửi vào 7/01/2010, tới hôm nay là đúng 25 ngày, trong 25 ngày đó thôi, tôi cũng đã rất kì công đóng góp vào cho hp-fc.com, thực hiện theo tôn chỉ ra đời của hp-fc, như một topic của họ đã viết trong những ngày mới thành lập diễn đàn: "Là sân chơi tạm thời, thay thế cho haiphong-fc.com đang bảo trì, quy tụ những anh em HPFC chung một mái nhà". Những người anh em bên đó, tôi có rất nhiều mối quan hệ tình nghĩa, như nhiều anh em HPFC thế hệ đầu, anh chị em Đồ Sơn, Kiến An, anh chị em HPFC Miền Nam, hay một số anh em tại HN.
Những người đứng đầu diễn đàn hp-fc.com, tôi đã dành cho họ những sự tôn trọng và cảm mến qua nhiều bài viết của họ cho bóng đá Đất Cảng, cho tình yêu Hải Phòng, cho sự gắn kết và hữu hảo của anh em HPFC.
Nhưng, càng gần đến ngày 30/01, nhiều bài viết của các anh em HPFC: haiphong-fc.com trên hp-fc.com đã bị họ thóa mạ nặng nề. Ví dụ như bài viết "Đau lắm haiphong-fc.com ơi" của một thành viên thuộc thế hệ đặt nền móng cho haiphong-fc.com ra đời và phát triển. Nhiều thành viên hp-fc.com, và đặc biệt là những cá nhân đã đề ra tôn chỉ hoạt động cho hp-fc.com, họ tỏ rõ thái độ bất cần, dửng dưng và có nhiều lời lẽ xúc phạm đến tình cảm anh em haiphong-fc.com, họ coi thường tình cảm của nhiều anh em HPFC dành cho haiphong-fc.com. Và điều đáng buồn là họ coi haiphong-fc.com đã "chết" hẳn, "không có gì phải mặc niệm mãi", rồi họ còn nêu hẳn ý kiến với những thành viên có nỗi niềm trong ngày sinh nhật 2 năm haiphong-fc.com 28/01/2008 - 28/01/2010: "thích theo phe nào thì theo, đây không phải chỗ để vào than vãn, khóc lóc như đàn bà cho thứ mà mình đã đi sai đường, lệch lối"...?!?!... Một ý kiến thật sự rất tráo trở. Tôi đã gần như chết lặng khi nghe câu nói đó từ một thành viên cốt cán của hp-fc.com mà tôi đã từng rất tôn trọng.
Chúng tôi đã đi sai đường lệch lối ư? haiphong-fc.com ra đời và phát triển, những cá nhân có ý kiến trên kia hỏi thử đã đóng góp bao nhiêu cho công cuộc phát triển của haiphong-fc.com trong 2 năm qua?! Tôi biết trong số họ, nhiều cá nhân trước đây thuộc HPFC, nhưng có khi họ chưa từng được ngồi B16 - Lạch Tray, chưa từng được tham gia một chuyến "Tiếp lửa đường xa - Hòa ca chiến thắng" nào cùng anh em haiphong-fc.com, cũng có người mới tham gia haiphong-fc.com từ nửa cuối mùa giải 2009. Họ đã đóng góp nhiều chưa? Họ biết tình anh em của HPFC thế nào chưa? Vậy mà họ dám lăng mạ, họ dám dẫm đạp lên tình cảm của những người anh em HPFC dành cho nhau, dành cho haiphong-fc.com. Họ đã không coi những máu, những nước mắt của anh chị em HPFC trong một Vinh, một Diễn Châu ra gì, họ đã không coi những giọt mồ hôi của anh chị em HPFC ngấm vào màu áo đỏ HPFC trong những chiều nắng Lạch Tray ra gì.
Vậy mà, chiều qua. Đại diện của họ, đại diện của hp-fc.com đã đứng lên nói về những điều mà họ đã làm được trong các mùa giải qua cho bóng đá Thành Phố, cho niềm tự hào của CĐV quê nhà. Thật lố bịch. Họ có đủ can đảm để dám nhìn xuống ba hàng ghế cuối của hội trường không, nơi đó có những cá nhân đã đóng góp rất nhiều cho sự tồn tại và phát triển của HPFC hôm qua, hôm nay và mai sau. Nơi đó là những con người với những bàn tay từng rớm máu vì gõ trống cổ động trên B16 Lạch Tray, nơi đó là những con người sân bóng nào cũng có mặt khi XMHP đá trên sân khách. Ba hàng ghế cuối họ đặt những cái ôm, đặt những cánh tay lên vai, lên tay nhau. Những vòng tay đó của họ đã từng dành cho nhau khi chắn từng cú đấm, cú đá cho anh em khi anh em lâm nạn ở Vinh, đỡ từng viên gạch, từng thanh gỗ cho anh khi anh em gặp sự cố ở Diễn Châu, và đó còn là những vòng tay của anh em haiphong-fc.com từng choàng qua vai nhau khi giấu những anh em khác trốn khỏi những dùi cui của cơ động Hà Nội, những con dao của dân chơi Hà Nội trên cầu Chương Dương... Hỏi thử khi đó, những vòng tay của nhiều cá nhân hp-fc kia đang ở đâu?! Thật đáng xấu hổ.
Chúng ta hãy đặt niềm tin và tình yêu của chúng ta vào đúng chỗ mà nó đáng được đặt. Để mà ta có thể được sống, được yêu hết mình cho bóng đá Thành Phố, cho niềm tin và tình yêu với quê nhà Đất Cảng.
Hải Phòng trong tôi là : haiphong-fc.com.
Mãi mãi....mãi mãi....