Tâm sự riêng mình

Đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
 
Giả sử mà trường Ams không còn nữa, thì HAO sẽ là một phương tiện tuyệt vời để các thế hệ sau biết Ams đã từng hay ho thế nào :p
 
quả thật bắt đầu quá sức chịu đựng r..
không đc cố lên cố lênnnnn
 
vốn cho nó rối, r nó rối lên.
vốn nghĩ vậy, r nó là thật.
phiền nhỉ.
 
những lúc như thế này mới thấy được Amsers nhà mình đoàn kết như thế nào : )
dù việc đổi tên trường là tin rất rất buồn nhưng đc nhìn thấy mọi người cùng chung tay góp sức chiến đấu để giữ lại tên trường như bây h mình lại thấy thật lạc quan và vui lên nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi học. Duy nhất: Pháo đài số :*

Những ngày này: ONE FOR ALL - ALL FOR AMS!!!
 
dừng lại một chút để nghĩ, để nhận ra rằng so với lí do vì nó mà ta chiến đấu, việc bao nhiêu người tham gia chiến dịch cũng chẳng kém phần quan trọng và đáng quý.

chỉ cần nhìn mọi người cố gắng giữ cho cái tên của Ams đc sống, cùng chung tay gìn giữ kí ức cho chúng ta và cả thế hệ mai sau, cũng đã đủ làm mình hạnh phúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" -Anh đã mua cho em kia kìa.
Cô ngước mắt nhìn lên trời : bị gió đẩy đi, những quả bóng bay bổng theo hướng vô định.
- Nếu đó là tình yêu của anh, thì nó đang bay mất rồi kìa.
Anh lắc đầu.
- Tình yêu sẽ không bay đi như thế.
- Cũng phải cảnh giác chứ, có bao giờ nắm bắt được nó đâu.
...
Cô lao vào vòng tay anh và anh xoay tròn cô như thời họ mới 20 tuổi ... "
 
mình muốn nói thật là mình rất chán, chán lắm rồi. nói thật là nhiều lúc mình cũng muốn lăn ra khóc bm ra. nhưng hơn 3 tháng nay mình không hề khóc đấy, tin không? vì khóc thì dễ quá, vô trách nhiệm quá, khóc chả làm được cái cm j cả.

ờ và thực ra thì cũng tự biết là nhiều con người cần khóc hơn mình.

ích kỉ là một thói xấu. tự cao là một thói xấu. háo thắng là một thói xấu. ghen tị cũng là một thói xấu. ây da mình nhiều thói xấu quá đi =)

nhưng mà ý =)

nói dối là một tội lỗi. đạo đức giả là một tội lỗi. không coi ai ra j là một tội lỗi. phản bội là một tội lỗi. tự thấy mình cũng chỉ có một *chút xíu* tội lỗi thôi, chưa đến mức như *ai kia* =)

mấy ngày hnay ngày nào cũng khó chịu. khó chịu với bản thân mình, khó chịu với tất cả. chán không muốn đi ra ngoài, không muốn ra nhà ăn để nghe mấy thứ nonsense bullshit nữa. chán đến mức không làm được mặt kun nữa rồi =)

thực tế quá thì sẽ đánh mất 'khả năng mơ ước'. nhưng mà sống thì cũng vẫn phải thực tế. phải nghĩ bằng cái đầu. trong tim là không có tế bào thần kinh đâu.

muốn khá lên thì phải chủ động học hỏi và nghe người khác góp ý. cứ nghĩ mình có tí khả năng mà gạt phắt tất cả mọi ng` đi thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. à mà quên, bướng bỉnh cũng là thói xấu đấy =)

khi đã nói là 'chấp nhận' và 'chịu đựng' thì không được kêu. kêu ca là thói rất rất rất xấu. và chính bản thân mình cũng đang cần sửa thói xấu này.

cười lên nào công chúa =) sang ngày mới rồi =)
 
Có những thứ tưởng chừng như k thể xảy ra ...
Nhưg chẳng ai ngờ trc đc cái j, từ phút này sang phút sau, mọi thứ thay đổi chóng mặt.

Cảm xúc chẳng nằm ngoài quy luật ấy.
Phải, nếu như rằng cảm thấy không hài lòng về tôi, cảm phiền hãy chỉ nói về cái bạn k hài lòng, chứ đừng có bới móc từ chuyện này sang chuyện kia. Trc khi mở lời để phát ngôn, cái j cũg cần xem xét. Không phải cứ nói xong r, làm đau ng khác xong r, làm ng ta nhụt chí xong r, thì buông 1 câu, uh là xin lỗi nếu thế này thế kia.
Trc khi phán xét về ng khác, thử đặt mình lên địa vị của ng khác xem, Có những thứ khách quan nhìn vào k thể thấy rõ tất cả bên trong. ở bất kì 1 vị trí nào, dù là ng quét rác, bán nước , hay là giám đốc, chủ tịch.. thì cũng có cái khó riêng, k phải dễ dàng mà nhận thấy. K nói k có nghĩa là họ đg ổn, họ đg thoải mái w tất cả.
Phải, có lẽ tôi chỉ là 1 đứa ngớ ngẩn rỗi hơi chẳng có việc j làm , vô trách nhiệm, thiếu ý chí quyết tâm nên mới đc dành tặng những lời như thế.
Cảm ơn, sau thời gian này, tôi nhận ra đc quá nhiều điều =)
 
"Should i give up or should i just keep chasing pavements...Even if it leads nowhere..."
Đến pp còn nói thế nữa thì...
Haiz.
 
Mình chỉ chia sẻ với những người mình cực thân :|

Vậy mà có những điều mình không chia sẻ với ai được =) Cảm giác này thật là đáng sợ.
 
Back
Bên trên