Tâm sự riêng mình

Dạo này HAO xuất hiện nhiều cá nhân ăn nói khá chợ búa, mod làm việc thế nào vậy? Admin ko cho các từ c ứ t hay c h ó vào phần kiểm duyệt từ à? :-<
 
Dạo này HAO xuất hiện nhiều cá nhân ăn nói khá chợ búa, mod làm việc thế nào vậy? Admin ko cho các từ c ứ t hay c h ó vào phần kiểm duyệt từ à? :-<

Cảm ơn ý kiến của anh,em sẽ xem xét về việc này.
Lần sau nếu có ý kiến mong anh post vào topic ý kiến chung anh nhé.
Cảm ơn anh ạ.
 
cuộc đời dâu bể
không biết khi nào mới thoát khỏi cái thứ ấy?
quá mệt mỏi r. cứ thỉnh thoảng lại phải đào bới xới lộn lên là thế nào vầy ?
 
Đừng ngại chia sẻ và yêu cầu giúp đỡ khi không thể tự giải quyết vấn đề, em nhé!
 
sẽ phải làm sao khi quanh mình không có người để chia sẻ hả anh? :-/
 
Luôn luôn có những người muốn và sẵn sàng chia sẻ với em, chỉ là em có chịu chia sẻ hay không thôi. Thử nhìn lại mọi mối quan hệ của mình xem, em sẽ gặp những người chân thành!
 
Đôi khi việc mở lời là quá khó.
Và có vẻ việc cất giấu trong lòng và gặm nhấm nó 1 mình là điều đơn giản hơn, dù rằng nó khá là đau.
 
nhưng chia sẻ hay không lại thuộc phạm trù lòng tin rồi anh ạ :-?
nếu không tin tưởng sao chia sẻ được. Với lại có chia sẻ mà người ấy không giúp gì được, chỉ nói những câu đại loại như "cố lên blah blah" thì có ích gì đâu.
 
Có câu: "Ko đi thì ko ngã, nhưng ko tới đích" :))
Cứ nói ra hết những điều vấn vương trong lòng đi, nếu ko ai giúp đc mình thì ít nhất mình cũng nhẹ lòng hơn một chút em ah :) Người 1 nhà cả mà :D
 
Chính là ng` một nhà thì mới k thích chia sẻ anh ạ. Khổ thế đấy :))
Chẳng bao h dc thoải mái :-<
 
nuốt vào trong.
k đáng.
mình nhạy cảm quá r đấy.
chuyện chẳng có j cơ mà.
 
Cảm ơn nhé.
Lần đâu tiên tớ vừa buồn vừa vui khi khóc thế này.
Cậu lúc nào cũng thế.Quan tâm mà ko hề thể hiện ra bên ngoài.
Cảm ơn cậu,"mối tình đầu" của tớ :x
 
tạm biệt nhé, tôi của ngày hôm qua. Buồn chán đã đủ, nước mắt đã cạn, phải đứng lên thôi nhé.
Sắp tới sẽ khó khăn đây, nhưng không sao :x
 
@Quang: anh có bảo là nhất định phải chia sẻ với một người nào đó đâu nào? Chẳng lẽ không có một ai khác để em tin tưởng và chia sẻ?
 
chỉ biết như vậy là không tốt

có những người có ý nghĩa với mình nhiều lắm, nhưng rốt cuộc mình là cái gì đối với họ đâu
:)
hơi đáng buồn

mình bị tủi thân
 
@Quang: anh có bảo là nhất định phải chia sẻ với một người nào đó đâu nào? Chẳng lẽ không có một ai khác để em tin tưởng và chia sẻ?

Có lẽ em sống đơn độc từ bé :-?
Dần dần thành thói quen chẳng bao h chia sẻ với ai :| Bây h thì chẳng có ai đủ thân thiết để chia sẻ. Có mấy đưa gọi là bạn thân nhg mỗi đứa 1 nơi, 1 năm gặp nhau dc mấy lần :(
 
Back
Bên trên