Something about our teachers!

Hiz, bạn Võ ức chế quá nhỉ
Nhưng mà tuyệt với mấy cũng chưa bằng bộ tứ siêu đẳng của A2 đâu
Mất hết hy vọng hsg rồi
 
bộ tứ siêu đẳng là gồm :-/
pờ rờ nài :-& , Tâm đệ nài :|, Đạt với cả Sĩ đúng ko 8-}
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

hơ vừa đọc vừa viết còn chẳng đọc ra cái giề cơ mà 8-}
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

Mấy bạn lớp Văn đúng là tình cảm thật đấy
A2 cũng dc như thế với chủ nhiệm thì tốt nhở :))
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

tí ra lập cái topic con ghét cô kiều hương vô cùng
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

p2 mà được như thế nhẩy
tao quý nhất là ông Dưa Hấu chủ nhiệm tao hồi lớp 9
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

GV P2 cũng đâu có đến nỗi lém :|
 
đã lớp nào được nghe phổ biến nội quy mới của lớp 10CE chưa...
Sau khi nhận được tờ nội quy của cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên chuur nhiệm lớp 10CE, thì cac học sinh cung có một số bổ sung nho nhỏ cào đấy. Cụ thể là:
CE nghĩ nên chia phần nội quy làm hai phần: phần nội quy học sinh CE và phần giáo viên CE.
và sau đây là phần bổ sung:
Điều 1: Các giáo viên vào tiết muộn
+lần 1: phạt 50k
+lần 2: phạt 75k
+lần 3: phạt 100k và mời phụ huynh của giáo viên đó đến thì mới cho giáo viên đó vào lớp.
Điều 2: Các giáo viên bật dùng di động trong giờ dạy, không để chế độ Im lặng...
+lần 1: phạt 50k
+lần 2: phạt 75k
+lần 3: phạt 100k và mời phụ huynh của giáo viên đó đến thì mới cho giáo viên đó vào lớp.
Điều 3: giáo viên nghỉ tiết đột xuất, không có lí do cụ thể, tùy tiện bắt học sinh trả tiết...
+lần 1: phạt 50k
+lần 2: phạt 75k
+lần 3: phạt 100k và mời phụ huynh của giáo viên đó đến thì mới cho giáo viên đó vào lớp.
Điều 4: giáo viên dạy sai, nói sai, không chịu sủa chữa, đổ lỗi oan cho học sinh...
+lần 1: phạt 50k
+lần 2: phạt 75k
+lần 3: phạt 100k và mời phụ huynh của giáo viên đó đến thì mới cho giáo viên đó vào lớp.
hic..tạm thế đã...biết là chỉ viết ra thê thôi, không bao giờ làm được, vì thầy cô lúc nào cung đúng...chỉ có mình sai thôi..nhưng vẫn hay..:))
 
Sĩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tao ghét lão!
Ức chế! Ức chế!
Bị điểm 3 mà đến giờ vẫn chưa rõ lí do tại sao! Tao vẽ 2 cặp NST khác nhau hoàn toàn, thế mà lão lại bảo "vẽ chưa rõ"
Shit! Vẽ thế còn chưa rõ thì thế nào mới rõ?
Đúng là già rồi, mắt toét, cái hình vẽ to đùng thế mà ko nhìn ra! >_<

@ Liên: hê hê, Thúy thì nói làm gì nữa, vô cùng thâm thúy
Tao ko nghĩ tiền có thể mua được kỉ luật, mà bọn mình đã làm ra tiền đâu? Đánh vào kinh tế như thế là quá vô lí! Tao nghi ngờ số tiền này sẽ được sung quỹ để mua sữa cho em bé nhà mợ. Vô cùng thâm thúy!
Tao thề sẽ trung thành với lí tưởng của Cách mạng đến cùng!
Mà tao, con Dòi, Trym, Hậu đã lập hội phản động rồi còn gì :))
Sáng nay cả 4 con phản động đều nghỉ ở nhà :))
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

Giọng giảng truyền cảm kinh khủng khiếp, chữ viết tuyệt đẹp, kể chuyện rất hấp dẫn!

Ôn Văn thi vào 10 ở Ams, học thầy, nghe kể nhiều chuyện hay tuyệt hảo =D>=D>=D>

Mỗi cái, năm nay thấy thầy hút thuốc nhiều quá, có vẻ da hơi sạm đi! :(:(:(
 
Hờ hờ, Sĩ đẹp trai hôm nay may quá ko cho mình con 2!!!!
Xời, Ly pussy ơi! Thiếu con Shit rồi, mà Trym với Hậu là 1 cơ mà:))
Hội mình sẽ vận động quần chúng để đấu tranh đòi nhân quyền và dân quyền! Tại sao chúng ta ko có quyền lập pháp? Tại sao chúng ta lại bị đánh thuế nặng vậy?
 
Ui giời hôm nay cô Phương nghe bọn mình bảo vào muộn phải nộp tiền, cố cứ ở người ra như nghe chuyện cổ tích, sau khi biết chính cô Thúy là người đưa ra cái luật đấy thì ko nói gì nữa, cười ý nhị! Ko hiểu cô có cảm nghĩ gì!
 
@ Trym: Ờ, tao nhầm, sozy ^^
@ Shin: pussy thì đã sao đâu, nghe còn đỡ hơn bitch với shu dian :))
 
Cô Phương cắt tóc nhìn xinh nhờ! Nhưng mà cắt tóc xong cô cứ khó tính ít cười thế nào ý!
Hình như hôm nay xem Đuổi hình bắt chữ thấy cô thì phải! Lần sau đến hỏi cô!:D
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

PHTP đã viết:
Mấy bạn lớp Văn đúng là tình cảm thật đấy
A2 cũng dc như thế với chủ nhiệm thì tốt nhở :))
tao đang định vào topic này nói câu y hệt như thế này :)), bó tay

trố đã viết:
tí ra lập cái topic con ghét cô kiều hương vô cùng
:)):)):)) chết mất vì ngất :))

uầy thế mà các anh trai lớp L1 năm ngoái bảo kiều hương là tuyệt vời etc lắm đấy nhớ :>:>:>
thế sao đối với lớp chúng ta lại như thế này nhể, thật là khó hiểu :-?:-?
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

:) thầy giảng hay thật.

Hôm 8/3, thầy lên diễn thuyết hơi bị xi nhê. Làm học trò của thầy chắc sướng lắm ^^. Lớp văn may mắn ghê!
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

LẠi chẳng không sướng,có mấy ai bỏ nhiều tiền ra khao học sin như bố đâu,cũng chả mấy ai vừa cho đề kiểm tra là đi bi-a luôn như bố.Nói chung bố Thái là con người dễ mềm lòng trước phụ nữ.
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

ko cô văn tớ :D cho đề xong bảo các em cứ giở vở giở sách thoải mái :D xong rồi cô cũng đi đâu :D ko ai hay
còn nói về giáo viên tuyệt vời nhất :x phải kể tới cô Toán của tớ :D thề là ko ai dạy Toán đỉnh cao, thú vị, cuốn hút, dễ hiểu :D và tâm lí như cô
 
Back
Bên trên