Something about our teachers!

uh`..thầy Cử thì giỏi không ai địc nổi rồi...:))
mà đính chính lại ở trên, bọn mày ngồi xa không nhìn rõ, tao ngồi ngay trước thấy, khẩu trang của thầy có hình hai quả đào màu đỏ:)) :)) :))
thầy không dạy tiếng Trung nhưng thầy lại làm phiên dịch tiếng trung :))
 
Ui giờ, nghe nói thầy có răng đẹp lắm, hoa hậu còn phát ghen:))
Này bọn mày cô thúy ốm nghén à? Ốm nghen có đau sốt gì ko? Thương cô ghê...
 
cái đó thì tùy mỗi người thôi(mẹ tao bảo thế)...có người thì chẳng làm sao cả..có người thì lúc nào cũng thấy mệt hay chóng mặt gì đó...nhưng thường con đầu lòng thì khổ lắm..khôgn biết thứ 6 này cô thế nào...
 
Ừ, tính ra nếu cô nghỉ thứ 6 thì sẽ học bù 4 tiết + với những tiết chưa bù (2 tiết) ---> 6 tiết....
Cô mà nghỉ đẻ thì học bù vui!:))
 
Lớp A2, T2, L2, H2, sẽ có giáo viên thể dục mới là cô Việt Anh!
Cô tuyệt vời cực, tâm lý này, nhớ tên học trò rất nhanh này!
hôm nay là bắt đầu dc học trên lớp với cô rồi!
Vui!!! :D :D :D :D
 
CS như b-( !
Chấm bài nhìn tên b-( !
Đùa 8-} !
Đến chết mất thôi :(( !

Đã thế, xung phong lên gỡ con 1 thì ..... lại thêm điểm 8-} !
Bả đêk xoá 1 đi :(( !
Lên trình bày thì bị đuổi :(( !
 
Nhưng mà.... làm thế nào mà 1 thầy dạy 4 môn được? o_0
 
Cô VA thì vui roài :)
Lớp tao Long xxx cũng tạm chấp nhận :D
 
:D ờ... tình hình là đúng cô VA sẽ dạy lớp tớ từ h đến cuối năm.....:x hi vọng cô chấm rẻ và cho cả lớp nghỉ nhiều....:))
 
Ờ, ko nghỉ thì cô cũng cho tập bóng rổ... :x
Sướng quá... =D>
 
Nguyễn Hương Ly đã viết:
Cô VA thì vui roài :)
Lớp tao Long xxx cũng tạm chấp nhận :D
Long xxx
Dạy cả lớp tao nữa :))
ông ý hôm nọ đứng chơi nhảy dây vs bọn con gái lớp tao đó :))
Mà ông này toàn kể chuyện trc kia tôi cũng đi TQuốc :))
Buôn lậu :-?
 
Thầy Lon :x thế!:))
Iu cô Phương Văn nhất! Iu cô nhất! Vừa trẻ, vừa hiền lại tâm lí!:x cô!
 
Trố đã viết:
long xxx hôm nọ ra đá bóng bị bảo vệ bắt
Thật hả :))
Nghe như đùa :-?
À hôm qua thầy Hải toán có quả thần vệ nữ >:)
Nhìn như sợ bị abc ý :))
Làm cho con Mai Ngọc và cả lớp lăn ra cười như dại :))
CHo lớp về sớm 5 phút thì 5 phút sau đã thấy thầy dưới sân tennis ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy Thân giận cả lớp 10L1 òi :( !
Chỉ vì 1 phút nông nổi :(( !

Thầy vào phòng lấy tạ 8-} !
Mấy thằng loi choi ra brổ 8-} !
Thầy ra và ............ X( !

Hối hận quá :(( !
Mình đầu têu :(( !
 
Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

Lần đầu tiên gặp thầy, tôi không có cảm xúc gì nhiều lắm và chỉ nói với mình:"À, thầy là thầy chủ nhiệm của mình!"
Vậy mà chỉ qua 2 tuần học và sinh hoạt với lớp, tôi đã có những cảm xúc khác, thật khó tả! Đầu tiên là những tiết học Văn vô cùng hấp dẫn, rồi những gì thầy giảng, thầy nói cứ cuốn lấy tôi... Cũng đã nghe rất nhiều anh chị lớp trên kể về thầy, tới bây giờ tôi mới hiểu những câu "À" lên vô cùng thích thú và....
to be continued....:x :)
See ya!
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

uhmmmmm
thầy cũng dạy n` tiết cho bọn tớ..cứ khi nào sắp kiểm tra thì cô NA lại nhờ thầy dạy cho~~
lần đầu thì tớ chỉ ấn tượng quả chữ rồng bay phượng múa của thầy^^*..hix! tốn phấn và diện tik vô cùng..
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

thầy Thái là nhất rồi còn gì...:D tớ ko đc học chính thức thầy nhưng hồi lớp 9 tớ có đi học thêm...^ ^ thầy có kiểu chữ là nhất...:)) tớ bắt chước mãi mà ko đc đẹp bằng...:-? thầy giảng hay + hiền vừa đủ....b-) tớ cũng quí thầy lắm...:x
 
Re: Con YÊu BỐ ThÁi VÔ CÙng

tớ chẳng biết thầy Thái là ai :D thế tớ nói về thày Thắng của tớ được ko :">

cái này move vào topic thày cô gì gì nhé :D chứ ko thì :p
 
Back
Bên trên