Serries chuyện về T2

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
chuyện của Bùi Lê Chi

Chú Chi và cô bạn gái chèo thuyền tới giữa hồ dưới ánh trăng . Chi ngả đầu lên vai cô tình nhân , thủ thỉ :

- Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời . Không có em, anh không thể nào sống nổi . Chúng ta quen nhau nửa năm rồi . Anh chờ đợi ở em một câu thôi . Dưới ánh trăng thơ mộng này, em hãy nói cho anh một câu mà nó sẽ khiến anh biết là em sẽ trọn đời là của riêng anh .

Bạn gái Chi nhìn vào mắt Chi một cách tình tứ :

- Một triệu qua đêm
:lol: :smoking:
 
Chuyện về chú Dũng

Ngồi cafe ở Ngọc Khánh , Dũng than thở vối anh Tùng .. tối hôm qua đen quá , em bị người yêu tát cho một phát ...

Anh tùng vỗ vai .. thế là chuyện thường thôi ... thế làm sao lại để em ấy tát ... hút điếu thuốc này đê rồi kể anh nghe :smoking:

Dũng tù từ kể : Tối qua ... ngưởi yêu em nhắm mắt .. . rồi em hun em ấy 1 cái mặn nồng ... Rồi nó nói .. giờ đếm lượt anh nhắm mắt ..

Em mới hỏi tại sao ... Nó bảo ... đến lượt em hun anh mà ...

Anh Tùng mới nói : Ơ thế thì khác d e o gì đâu

Dũng : uh thì em cũng nói thế :lol:

Anh tùng ... vỗ vai cảm thông thôi chú hút nốt điếu thuốc này đi .. anh em ta tí ra kia làm chén rượu ... Nghiệt lắm ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Tùng bình thường tỏ ra mồm mép vậy thôi, lúc nào cũng tỏ ra ta đây từng trải trong chuyện tình cảm lắm, thế nhưng thật ra thì cũng chưa có được mối tình nào vắt vai cả. Lần đầu tiên Tùng rủ được em Linh đi chơi, run lắm... Tùng chở em Linh lên Hồ Tây chơi, tìm mãi mới kiếm được bãi cỏ trống, lần đầu được thể hiện bài học galang của mình, Tùng cởi ngay đôi dép lê đang đi ra cho em Linh ngồi.

Hai người ngồi mãi, Tùng chẳng biết nói gì.... Mãi mới thốt được 1 câu:
- trăng hôm nay sáng nhỉ!
- Vâng, sáng - rồi em lại im lặng...

Vắt óc một hồi vẫn chẳng biết nói gì, mà em thì sao vẫn imlặng và lạnh lùng quá... Tùng lại liều thêm câu nữa:
- Gió mát em nhỉ!
- Vâng, mát - rồi tất cả lại chìm vào im lặng...

Chán thật, bao bài học Tùng vẫn thường giáo huấn bọn bạn, giờ chạy đâu mất tiêu. Mãi Tùng mới cố thêm câu nữa, quyết gỡ gạc:

- Trời nhiều sao nhỉ!
- Vâng, nhiều
- Đứng dậy, giả dép, bố về!

:shock: :rolleyes:

:roflmao:
 
:lol:

Nhưng mà chị Giao ơi, em nghĩ cái vụ này xem chừng là lỗi của cái cô Linh gì gì đấy không chịu stimulate, chứ 10 thằng con trai lẻo mép thì chắc phải 9 thằng rưỡi bị nuốt mất lưỡi trong tình huống này. Trời mát, trăng sáng, ngồi đấy nói chuyện có mà điên à, phải làm cái khác chứ :mrgreen:
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
:lol:

Nhưng mà chị Giao ơi, em nghĩ cái vụ này xem chừng là lỗi của cái cô Linh gì gì đấy không chịu stimulate, chứ 10 thằng con trai lẻo mép thì chắc phải 9 thằng rưỡi bị nuốt mất lưỡi trong tình huống này. Trời mát, trăng sáng, ngồi đấy nói chuyện có mà điên à, phải làm cái khác chứ :mrgreen:

Lỗi em Linh thế nào được! Rủ em ấy đi chơi để mà ngồi nhìn trời, ngắm trăng, khen gió mát à? :lol:
 
Ừ nhỉ, "chẳng biết nói gì" thì cũng phải biết làm cái giề chứ, chẳng nhẽ chỉ cởi mỗi đôi dép lê ra thôi á :mrgreen:, chị Giao nói chỉ có đúng ;)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Lần đầu tiên Tùng rủ được em Linh đi chơi, run lắm... Tùng chở em Linh lên Hồ Tây chơi, tìm mãi mới kiếm được bãi cỏ trống, lần đầu được thể hiện bài học galang của mình, Tùng cởi ngay đôi dép lê đang đi ra cho em Linh ngồi.

Hai người ngồi mãi, Tùng chẳng biết nói gì.... Mãi mới thốt được 1 câu:
- trăng hôm nay sáng nhỉ!
- Vâng, sáng - rồi em lại im lặng...

Vắt óc một hồi vẫn chẳng biết nói gì, mà em thì sao vẫn imlặng và lạnh lùng quá... Tùng lại liều thêm câu nữa:
- Gió mát em nhỉ!
- Vâng, mát - rồi tất cả lại chìm vào im lặng...

Chán thật, bao bài học Tùng vẫn thường giáo huấn bọn bạn, giờ chạy đâu mất tiêu. Mãi Tùng mới cố thêm câu nữa, quyết gỡ gạc:

- Trời nhiều sao nhỉ!
- Vâng, nhiều
- Đứng dậy, giả dép, bố về!

:shock: :rolleyes:

:roflmao:

Truyện of chi Giao buồn cười quá :D
 
Chuyện tập thể T2 đi bơi

Mùa hè, có 1 cô gái đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Ðang tắm thì anh em T2 đi tới, và cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá, chị vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ .... Vừa che vào thì anh em T2 cươì rộ lên, chị vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét". Ngượng quá, chị vội vã quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì anh em T2 cười dữ hơn. Chị cuối xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới:lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chuyện về anh em T2 đi uống rượu

Một hôm anh em T2 đi uống rược dân tộc ... trong lúc Ba say chưa chai ... bỗng có 1 em tiếp viên trẻ đẹp vào tiếp chuyện

- Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.

- Chú Chi hỏi : - Cơm! Có cơm không em ?

Cô ta trả lời: - Ôi dào, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.

- Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Chú Đức hóm hỉnh :

- Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.

- Vậy ăn cá thì sao? Chú Pín cười ha hả nói :

- Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.

- Vậy ăn tôm? Chú KHánh mặt đỏ tưng bừng

- Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.

- Nếu vậy anh ăn thịt ... Anh Tùng mặt lạnh tanh dít điếu vina và thả khói mù mịt ...

- Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng thẹn thùng và lặng lẽ ... lướt

Anh Tùng gọi lại

- Ăn thịt thì nhộn nhịp em ạ ... vào đây rót rượu cho bọn anh nào ... :lol:
 
Đi uống rượu về tây tây, chú Tùng về nhà đúng lúc mẹ đang xem chương trình thời sự. Mẹ Tùng nói:
Ôi ku Tùng bé bỏng của mẹ... Con xem này, bây giờ khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển đến mức không ngờ, có rất nhiều phát minh kỳ lạ và lý thú lắm. Con biết không, máy bay trên trời bây giờ cứ gọi là.. bay cao đến ... cả trăm km ý chứ..

Tùng bĩu môi: mẹ nói thế nào, con chẳng tin máy bay bay cao thế đâu..

Mẹ Tùng chữa thẹn: Àh thì không cao đến thế, nói hơi quá lên 1 tí thôi mà.......Mà con biết không , người ta lại tạo ra cả loài cây cao đến cả nghìn mét con ạ...

Tùng trố măt: mẹ lại nói thế nào... con ứ tin!

Mẹ Tùng nhẹ nhàng: ah thì không cao đến thế, mẹ nói quá lên tí.. con cứ bắt bẻ...

Tùng châm điếu thuốc : Mẹ ơi, thế thì phát minh của mẹ mới thực sự vĩ đại mẹ ạ...

Mẹ : Cái thằng này cứ trêu mẹ, mẹ thì làm gì có phát minh gì...

Tùng : Có chứ, cách đây 20 năm, mẹ đẻ con ra bằng rốn!

Mẹ Tùng : Vớ vẩn, cái thằng lớn rồi mà chẳng hiểu biết cái gì hết...

Tùng : Àh thì không cao như thế, nói quá lên 1 tí ý mà mẹ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố Chi ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.

Chi khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, hôm nay Thầy giáo dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ...nhưng mà con giải được

Bác Thuận nghe đến đấy liền phùng má quát con:

- Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân vối giải ra đây à. Tao lại đánh cho vọt cứt ra đằng mồm bây giờ
 
hehe

Chuyện kể rằng
Hai vợ chồng chú Tùng
Lúc trời tối mịt
Lúc trời đen kịt
Mua một con vịt
Rồi về làm thịt
Ăn xong hai vợ chồng đi... ngủ :D
 
Có 1 câu chuyện tặng anh Tuấn

Anh Tuấn lấy vợ không lâu , trong 1 đêm trăng khuyết bỗng nhiên dang ngủ cô vợ bùng dậy ... Anh Tuấn hỏi :

- Em cần gì thế?

- Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.

- Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.

- Ứ ừ! Nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?

Anh Tuấn mệt, lại buồn ngủ, nghe vợ nói vậy liền nói như gắt gỏng:

- Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?

- Ứ ừ! Em thích nằm ở giữa cơ. Nằm ở chỗ giữa này này.... chỗ ấy ấy ... ku tí của em ạ

:lol:
 
Chú Tùng với người yêu đã yêu nhau lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ dám ... cả. Cả 2 đều ...vật lắm nhưng nói ra thì không tiện, thế rồi một hôm chú Tùng hẹn bạn gái ra hồ Tây chơi quyết tâm đạt được ý nguyện!
Nói chuyện trên trời dưới biển với nhau 1 lúc bỗng nhiên...

Chú Tùng: - Em ơi!!

Cô nàng nghĩ thầm: đã đến lúc rồi đây, nhưng con gái thì phải kiêu ai lại... thế là cô không nói gì cả.

Chú Tùng lại: - Em ...ơ...i..... !!

Cô lại đỏ mặt quay đi:..............(Phải quá tam 3 bận chứ !!!)

Lần thứ ba chú Tùng: - Em ....ỡ......ỡ.....i.....i.....!!!

Cô gái quay phắt lại thẹn thùng: - D...ạ.....ạ....ạ...!

Chú Tùng: - Ạnh dẫm phải c....ứ....ứ.....t.....r....ồ.....ồ.....i!!!
:))
 
Chuyện chú Dũng theo anh Tùng học cưa gái

Hôm anh em tắm biển cùng gia đình nhà Dũng ...thấy mấy em gái xinh quá ... nhưng không biết làm quen thế nào .. nên ra hỏi anh Tùng dạy vài chiêu cơ bản
Anh Tùng : vỗ vai chú Dũng .. chú nhìn anh rồi bắt trứớc nhé ...

rồi anh Tùng mặt lạnh tanh tới chỗ 1 em đang nằm phơi nắng ...

Chào em mặt lạnh tanh ... châm diếu thuốc ...thần sắc không thay đổi ánh mắt ... nhìn về mọt nơi xa lắc

Cô Gái : ..." thấy là khó hiểu" ... ủa ... em chào anh ạ ...

Anh Tùng : uh ... chào em ...

Cô gái : ngơ ngác ...

Anh Tùng : lạnh lùng nói 1 câu .. mình vào kia uống nứơc đi ... ròi cô gái lăng lẽ đi theo anh tùng không 1 lời ... thắc mắc ...


Chú Dũng thấy Anh Tùng quả thật là tài năng xuất chúng trong lòng lấy làm khâm phục ... liền bát trứơc anh Tùng ra chỗ 1 em khác đang nằm phơi nắng ...

Dũng : mặt giả vờ lạnh tanh đến mức đần thối nói 1 câu : .. chào em

Cô Gái : .. em chào anh ạ ...

Dũng : cũng lạnh tanh nói .. uh chào em

Cô gái quay lại : hét thật to Em Chào Anh Ạaaaaaaaa.... thằng súc sinh ... mày lại thích như ông già mày ăn phát dép vào mặt à

Anh Tùng quay lại vỗ vai an ủi Dũng ... ròi nói : bác thông cảm cháu nó còn bé ... :lol:
 
Về chuyện cưa gái thì chú Tùng còn phải học anh Dũng dài dài...

Chú Tùng lần đầu tiên hò hẹn với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì, chú hỏi ý kiến anh Dũng và nhận được lời khuyên:

- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống.

Chú hẹn gặp người yêu, sau vài phút im lặng khó nói, chú Tùng vào đề:(theo lời anh Dũng dặn là chủ đề về Thức Ăn )

- Em có thích rau dền không?

- Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.

Lúng túng, chú Tùng dùng đến chủ đề thứ hai - Gia đình:

- Em có anh trai không?

- Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.

Chú Tùng đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, chú khai thác chủ đề cuối cùng-Triết lý sống (lần này thì trúng tủ, chắc chắn sẽ khai thông được bế tắc). Chú Tùng:

- Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?

- Thật chó chết, mày hết "chiện" để nói rồi à ???


Anh Dũng ra xoa đầu chú Tùng an ủi:

- Tội nghiệp quá, chú còn non lắm........
 
Chuyện tình cay đắng của chú Dũng

Vào một buổi chiều gió mát hiu hiu trên đồi thông vang vọng những tiếng chim thánh thót .Xa xa giữa mặt hồ cặp thiên nga đang bơi lội bên nhau ...

Chú Dũng đang ngồi tâm sự bên người yêu mới của mình ...

Dũng nhẹ nhàng nói với người yêu : em à đến cặp chim trời còn biết thương yêu nhau như vậy , huống chi là tình của em và anh ...Anh thương yêu em vô cùng ... Anh nguyện yêu em suốt đời ... dẫu tấm thân này có phaỉ chia năm sẻ bảy thì mối tình anh dành cho em mãi mãi vĩnh cửu và trường tồn ngay cả khi anh không còn thở đựoc nữa ...

Cô người yêu gục đầu và lòng Dũng nức nở nói : Anh ơi ... đôi chim kia đang ân ái nhau kìa

Dùng : hic... anh quên không mang theo súng cao su ...

Người yêu : bố khỉ bà về :lol:
 
Back
Bên trên