Serries chuyện về T2

Đúng lúc đó, bỗng một viên sỏi ở đâu bay tới, đôi chim lăn quay ra chết. Quay đầu lại thì thấy chú Tùng đang vung vẩy khẩu súng cao su trên tay cười sặc sụa:
- Tùng mà bắn thì chỉ có BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG hê hê hê!!!
 
:nono: chú chẳng hiểu thấm ý gì cả ... chú phải học hỏi anh nhiều hehe ... mang bao vina ra đây anh dạy cho chú vài đừong quyền
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Chú Tùng bình thường tỏ ra mồm mép vậy thôi, lúc nào cũng tỏ ra ta đây từng trải trong chuyện tình cảm lắm, thế nhưng thật ra thì cũng chưa có được mối tình nào vắt vai cả. Lần đầu tiên Tùng rủ được em Linh đi chơi, run lắm... Tùng chở em Linh lên Hồ Tây chơi, tìm mãi mới kiếm được bãi cỏ trống, lần đầu được thể hiện bài học galang của mình, Tùng cởi ngay đôi dép lê đang đi ra cho em Linh ngồi.

Hai người ngồi mãi, Tùng chẳng biết nói gì.... Mãi mới thốt được 1 câu:
- trăng hôm nay sáng nhỉ!
- Vâng, sáng - rồi em lại im lặng...

Vắt óc một hồi vẫn chẳng biết nói gì, mà em thì sao vẫn imlặng và lạnh lùng quá... Tùng lại liều thêm câu nữa:
- Gió mát em nhỉ!
- Vâng, mát - rồi tất cả lại chìm vào im lặng...

Chán thật, bao bài học Tùng vẫn thường giáo huấn bọn bạn, giờ chạy đâu mất tiêu. Mãi Tùng mới cố thêm câu nữa, quyết gỡ gạc:

- Trời nhiều sao nhỉ!
- Vâng, nhiều
- Đứng dậy, giả dép, bố về!

:shock: :rolleyes:

:roflmao:

Tưởng chị Giao kể cái chuyện "Hôm nay trăng sáng quá, anh hun em vào má":lol: :lol:
 
Chú Chi hỏi anh Tùng :

- Dạy bơi cho một thiếu nữ như thế nào?

-Mày phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.

- Nhưng đây lại là em gái tao

- Cái này khó đấy ... thôi thì anh vối chú .. là bạn tốt ... để anh gíup chú

:lol:
 
Chuện chú Chi đi cưa gái

Chú Chi gạ gẫm được một cô gái trẻ và được cô đưa về nhà .Đang lúc trên giường Chi lấy thuốc ra để hút nhũng ko tìm thấy lửa. Cô gái thấy vậy bèn nói bật lửa ở trong cái tủ đầu giường .Chi vối tay mở tủ để lấy bật lửa bất chợt thấy tấm hình của 1 anh chàng .

Chi : ai vậy , chồng em à ?

Cô gái : dạ không phải

Chi : vậy bồ em à ?

Cô gái: cũng không phải ạ

Chi tò mò hỏi : vậy đó là ai thía em yêu ?

Cô gái : đó chính là hình của em trước khi em làm phẫu thuật đó anh yêu

:lol:
 
Khỏi tốn thuốc làm gì, chuyện của chú ai chả hiểu, còn về vụ quyền pháp thì chú chưa đủ sức dạy anh đâu hehe.
 
Chú Tùng nên post truyện thực tế.. như ở forum cũ anh hay post, chứ toàn lấy mấy truyện trên mạng rồi ghép tên nghe nhàm lắm.. hay anh post vụ của chú hồi lớp 11 nhé :D
 
VXTùng đã viết:
-Mày phải một tay đỡ ngực, một tay đỡ dưới mông và nhẹ nhàng nâng cô ta trên mặt nước.

Thế này thì cô ta đang được đỡ nằm sấp hay ngửa trên mặt nước đấy ạ???:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nham roi Ngan oi. Neu hom nao muon to day boi kieu day thi` lien he truoc nhe' It ra minh con la ban be`. Di dau ma` thiet. Con nhu de may anh T2 ra day thi` hong doi con gai do' hehehe
 
hehe, tiếc quá Cường ơi, tớ biết bơi rồi.
 
Em Ngân biết bơi gì thế? Biết bơi bướm chưa anh dạy cho?
 
Ko ngờ mấy anh T2 lại thô bỉ với con gái thế nhỉ. Nếu Ngân chưa biết bơi kiểu gì sẽ nhờ em , ko tới lượt các anh đâu....
 
Cường nói đúng quá. Có gì tớ nhờ Cường trước tiên. Cường là chỗ dựa cho cả bọn con gái lớp mình mà:D
 
Chú Cường.. lớp anh đứa nào cũng thật lòng thẳng thắn thế sao chú lại bảo là thô bỉ??
 
Thế có ai biết bơi ngửa chân ếch như bạn Chi không?(đã thế lại còn không mặc quần nữa chứ hehe)
 
Thôi em van các bác. Nếu bác nào thích bơi kiểu gì thì em dạy cho....Hehe...Mà Ngân ơi, tớ thấy Ngân nói là chỉ có phải thôi...Người VN dùng hàng VN phải ko. Tội gì phải dùng hàng ngọai. Mà bây giờ nói thật dùng hàng nội còn được bảo hành đến nơi đến chốn , chứ mua hàng ngoại lúc làm sao thì biết bắt đền ai nhỉ.Yên tâm dùng hàng nội này sẽ vừa dùng vừa được bảo bảo dưỡng miễn phí. Yên tâm ko bị thiệt...
 
choa, ko ngờ thủ môn kiêm cầu thủ đẹp trai + xuất sắc nhất của lớp mình còn biết dạy bơi cơ đấy. Mà yên tâm đi, tớ thì tín nhiệm tất cả những gì đóng dấu BUZZ-A3. Mà tớ nghĩ thành thật là bọn mình nên rút khỏi topic này, ra nhanh cho đỡ thiệt, làm sao chọi hết với toàn bộ lớp toán 2 được, Cường nhỉ.
 
Nhất trí. Rút khỏi mấy bác này thôi ko hỏng hết con gái lớp mình
 
Nhưng tớ nghĩ lại rồi Ngân ạ. Mình ko nên ra đi mà ko nói lời từ biệt như thế chứ.Vả lại mình lên đây đâu có mục đích gì ngoài việc "học hỏi" cơ chứ hehe. Thấy mấy anh T2 vui vẻ thì vào thôi. Nếu ko chịu được thì ta " te'" hehhe. Mà em mong các bác T2 lịch sự hơn với bạn gái em chút được ko ạ??? Dù gì thì đó cũng là Girl duy nhất của cái topic này mà...
 
Back
Bên trên