Serries chuyện về T2

Các chú như thế là không được, không nên bịa đặt chuyện không đâu như thế làm anh mang tiếng thì chết, anh có chửi bậy bao giờ đâu :nono:. Chuyện của anh mới gọi là có thật đây này :
Chuyện chú Khánh:

Nghe mẹ chú Khánh kể lại thì hồi bé, chú Khánh rất thông minh. 1 hôm mẹ chú Khánh định gọi chú ra để mặc quần cho chú thì thấy chú đã tự mặc xong rồi. Mẹ chú hỏi:
- Sao con phân biệt được trước sau mà mặc quần thế ?
Chú Khánh:
- Dễ thôi mà mẹ, mặt màu vàng là mặt trước, màu nâu là mặt sau :lol:

Chuyện chú Tùng:
Sau đây là câu chuyện của chú Tùng với cô bạn gái :
- Anh Tùng, anh vào phòng với em điiiiiii.
- Ừ được rồi
- Đóng cửa lại đi anh.
- Ok đóng rồi!
- Anh cởi áo của em ra đi
- Thôi ngượng lắm
- Có sao đâu, ở đây có mỗi 2 đứa chúng mình thôi mà
- Ừ thì cởi
- Cả quần của em nữa
- Xong!
- Ư ư ư, đúng rồi, cả áo trong của em nữaaaaa
- Rồi, em thật lắm chuyện, làm gì thì cứ.... ngay đi, anh sốt ruột lắm rồi đấy.
Bỗng cô gái nghiêm giọng:
- Anh Tùng, em cảnh cáo anh lần cuối đấy. Lần sau mà anh còn mặc trộm quần áo của em là em không tha đâu. :shock: :lol:
 
Cái chuyện này theo cách nói của các bác đi trước ( Bác TMT thì phải ) thì 2 người đọc mới buồn cười....
 
hehe là anh nói đây này, không sao, anh với Dũng là đôi bạn thân, anh với nó cùng đọc cùng cười :D
 
Cường ơi, tớ và ấy cùng đọc nhé(xin lỗi bác TMT vì đã chat, có thể xóa bài này:D)
 
Chú Cường nói thế nào chứ anh vừa type chuyện này, vừa tự cù nách thấy buồn cười phết :lol:
 
Chú Cường này vào đây chả post được cái chuyện nào cả...chỉ chọc ngoáy người khác là giỏi!
 
Back
Bên trên