Serie A

Trezeguet luôn muốn ra đi

u20_t1166024591_QrQS.jpg

(Badamgia.com) - Tiền đạo David Trezeguet của Juve luôn lặp đi lặp lại rằng anh không muốn ở Serie B và anh cần câu lạc bộ đảm bảo tương lai cho mình trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.
Bianconeri này hy vọng sẽ được ra sân vào hôm thứ sáu tới cho trận đấu với Cesena tại sân Olimpico sau khi hồi phục chấn thương. Trez nói: "Tôi thấy mình có đầy đủ phong độ để thi đấu vào tuần trước nhưng theo lời bác sĩ thì tôi cần lui lại ngày ra sân. Hôm qua tôi đã tập luyện cùng các đồng đội và rõ ràng là tôi đã hoàn toàn bình phục bây giờ chỉ chờ vào quyết định khi nào sử dụng tôi của Deschamps mà thôi. Còn về việc thi đấu ở Serie B đương nhiên là tôi ko lấy gì làm vui vẻ lắm vì trình độ các đội ở đây khá thấp và chúng tôi những người có dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường Serie A đã leo lên vị trí đầu bảng nhanh hơn so với chúng tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ khả năng thăng hạng của Juve là quá lớn và đến tháng 2 cha tôi cùng người đại diện sẽ sang Italia để bàn về tương lai của tôi nhưng trước khi đó thì tôi cũng muốn biết các kế hoạch của câu lạc bộ. Trong thời điểm này tôi nghĩ quá sớm để có thể nói bất cứ điều gì vì để có được thứ hạng cao ở Serie A Juve cần tái đầu tư vào những vị trí mà rất nhiều cầu thủ giỏi đã ra đi. Tôi đã có 7 năm ở đây cùng câu lạc bộ giành 4 Scudetto vì vậy tôi cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình cũng như Camo và Buffon. Tuy nhiên tôi sẽ không khoác áo của Inter vì tôi cho rằng chiếc Scudetto mà họ đang có được là của chúng tôi của những người đã đổ mồ hôi vì nó tôi sẽ không đi theo Ibrahimovic hay Vieira tuy nhiên chắc bây giờ họ vui vẻ hơn tôi nhiều.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&pid=3&cid=4&id=9293
Thằng này thì giữ làm gì,tống khứ (chơi FM phát giá 22 chai thằng Lyon lại chả =)))
 
...ko muốn đá thì cút, giữ lại cũng chả đc gì, tốn tiền trả lương...
 
Đá hay phết đấy chứ bộ.Dù sao nó cũng biết ghét Inter là được rồi :D
 
Berlusconi đã "đi đêm" với Lippi và Moggi như thế nào?

u1_t1166147108_kuUs.jpg

Lippi lên tiếng khẳng định không có lời đề nghị nào từ Milan, nhưng ông không thể che giấu được một sự thật: đã đi ăn cùng Berlusconi. Trong bữa ăn đó, Lippi và Moggi đã đạt được thỏa thuận cùng Silvio Berlusconi.
Không phải một trong số những ứng cử viên hàng đầu và được báo chí đồn thổi trước đó như Rijkaard, Van Basten, Spalletti hay Capello (họ chỉ thuộc ứng viên hạng hai). Người sẽ làm HLV cho Milan chính là Marcello Lippi, cựu HLV Juventus và ĐTQG Italia.

Theo thỏa thuận đạt được, những người này sẽ về làm việc cho Milan, bắt đầu từ mùa giải 2007/08, thay thế những cá nhân hiện tại là Carlo Ancelotti, ra đi sau 5 năm có cả thành công lẫn thất bại, và Adriano Galliani, được chuyển sang làm nhiệm vụ khác.

Thỏa thuận ấy diễn ra khi nào? Từ hơn 2 tháng trước! Đó là một tối ngày 5/10, diễn ra trong một khách sạn thuộc loại sang trọng bậc nhất ở thành phố Milan. Những người có mặt trong bữa tối ngày hôm ấy gồm Berlusconi, Galliani, Moggi. Ngoài ra còn có sự tham dự của một số người khác cùng bàn về bóng đá và thị trường chuyển nhượng.

Những bí mật của cuộc gặp gỡ này được giấu kín và Lippi liên tục tuyên bố không nhận được bất kỳ lời mời nào từ phía Milan cho đến trước khi báo chí phanh phui. Bản thân cựu HLV Azzurri cũng nhiều lần khẳng định ông chỉ trở lại vào năm sau và đích đến là các CLB nước ngoài chứ không huấn luyện ở Serie A.

Theo những gì báo chí Italia tiết lộ, Lippi sẽ về làm HLV cho Milan với một điều kiện là Milan phải được dự Champions League mùa tới, cùng với một đội hình đủ mạnh. Như vậy, Ancelotti sẽ ở lại cho đến cuối mùa (nhưng không ai dám chắc ông sẽ ngồi vững trên ghế của mình nếu Milan tiếp tục thất bại, mà trước mắt là trận đấu trên sân của Fiorentina cuối tuần này).

Theo lời đề nghị của Lippi, những cầu thủ có mặt trong đội hình ĐT Italia từng VĐTG tháng 7 vừa qua được Milan quan tâm hơn cả. Trong số này có những cái tên nổi bật như Iaquinta, Oddo, Zambrotta, Buffon, Camoranesi.

Moggi làm việc trên "danh nghĩa" Paolo Maldini!8-}

Vậy người làm công tác chuyển nhượng sẽ là Moggi? Không! Nếu làm thế xem như Moggi và Milan vi phạm vào luật thể thao Italia và có thể bị trừng phạt nặng. Trên lý thuyết, Moggi là người của Milan nhưng ông sẽ chỉ làm nhiệm vụ phía sau chứ không thể trực tiếp làm việc? Vậy người đó là ai? GĐ chuyển nhượng hiện tại (Braida)?

Braida sẽ được nghỉ hưu, còn người lo công tác chuyển nhượng cho Milan sẽ là… Paolo Maldini. Theo thỏa thuận, đội trưởng của Milan sẽ treo giày vào cuối mùa giải này để chuyển sang làm nhiệm vụ chuyển nhượng, giống như cha anh, ông Cesare Maldini chuyên lo tìm kiếm tài năng trẻ cho lò đào tạo Milan.

http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&cid=8&id=9306
 
...theo phân tích của pippi thì tầm 2 năm nữa (ko tính năm nay)...
 
...không đến,mùa sau Juve trở lại,Milan mua thêm cầu thủ,Roma thay đổi là lại đâu vào đấy thoai...:)
 
...trở lại thì cũng bỏ cái năm đấy đi anh ơi, lực lượng làm sao được như xưa mà đòi hỏi...
 
...cũng chưa biết đc,Inter đang bị điều tra lại Calciopoli mà ;),biết đâu lại có những bất ngờ thú vị...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên