Serie A

Roma làm tất cả ngỡ ngàng quá :(

Trong khi đó, trận đấu đáng chú nhất vòng đấu diễn ra rạng sáng nay tại sân Olympico giữa AS Roma với Lazio đã kết thúc với tỷ số đầy bất ngờ 3-0 nghiêng về Lazio.

Sau hiệp một căng thẳng không có bàn thắng nào được ghi, Lazio bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 44 do công của Cristian Ledesma.

Tuy đây mới chỉ là bàn thắng thứ tư của tiền vệ người Argentina trong hơn 100 trận thi đấu tại Serie A, nhưng nó đã giúp Lazio có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào hiệp hai.

Lazio tiếp tục nâng đôi cách biệt khi thủ môn của Roma là Alexander Doni đã phạm lỗi với Goran Pandev trong vòng cấm và Lazio đưởng hưởng phạt đền.

Đội trưởng Lazio Massimo Oddo từ chấm 11 mét nâng tỷ số lên 2-0, đúng bằng tỷ số họ thua ở trận derby mùa giải trước hồi tháng hai.

Tuy nhiên, Lazio còn làm được nhiều hơn thế khi Massimo Mutarelli ghi bàn thắng thứ ba cho Lazio ở phút 73 bằng pha đá bồi sau khi cú sút của Stefano Mauri trúng xà ngang bật ra.

Roma giờ chỉ hơn Palermo đúng 1 điểm, vì thế Francesco Totti và đồng đội sẽ có một trận đấu sinh tử vào tuần tới khi gặp ngay chính đối thủ đang bám ngay sau mình này.

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69384&ChannelID=11
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...derby thì derby,cứ tưởng gay go quyết liệt lắm ai dè Roma thua trắng,mất cơ hội bám Inter...
 
...thắng thì cũng bám thêm đc 1 trận chứ nhiêu...trận sau lại thua cho mà xem...
 
...ko chiếm đc vị trí thứ 2 thì còn nói đến đầu bảng làm gì nữa,bảo Real nhà mày đừng lên vị trí thứ 2 nhé,thứ 3 cũng đc sơ loại CL rồi :))
 
...cũng phải xem vị trí thứ 2 để làm gì, để đuổi thứ 1 thì còn hay, chứ bọn Inter nó vô địch chắc rồi thì còn đuổi làm gì cho mệt...cứ thoải mái mà đập nhau, ko phải vội vàng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...cứ cái đà này thì xảy chân thì cũng 1 2 trận là cùng, lúc đó thì bọn kia sảy chục trận roài :))...
 
Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 15

Một loạt trận đấu đầy màu sắc đã kết thúc với việc Lazio bất ngờ đè bẹp Roma trong trận derby, Inter khẳng định sức mạnh với trận thắng thứ 8 liên tiếp, Palermo kết thúc cơn bĩ cực bằng cách đánh bại Livorno 3-0... Dưới đây là 11 gương mặt ưu tú đã làm nên diện mạo của vòng 15 này.

Tiền đạo

Zlatan Ibrahimovic (Inter): Sau một thời gian chật vật để hòa nhập vào đội bóng mới, chân sút người Thụy Điển đang trở thành một trụ cột không thể thay thế trên hàng công đội ĐKVĐ Serie A với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng ghi bàn siêu hạng. Dù bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn trong trận gặp Empoli, Ibrahimovic cũng một lần được biểu diễn động tác "bay lượn" ăn mừng bàn thắng quen thuộc khi sút tung lưới đội chủ nhà ở phút 78.

Amauri (Palermo): Không phải ngẫu nhiên mà cuối tuần trước, chân sút người Brazil này được HLV Guidolin của Palermo so sánh với Drogba của Chelsea. Với thể lực sung mãn và khả năng "đánh hơi" bàn thắng siêu hạng, Amauri đã "quần" các hậu vệ Livorno trong suốt 90 phút thi đấu và đóng góp một bàn vào thắng lợi 3-0 của đại diện đảo Sicilia.

Ferreira Pinto (Atalanta): Chiến thắng 3-2 của Atalanta trước Messina in đậm giấu giày tiền đạo người Brazil vừa bước sang tuổi 27 này. Pinto trực tiếp ghi sút tung lưới đối phương một lần và kiến tạo cả 2 bàn còn lại cho các đồng đội ghi bàn. Ngần ấy là quá đủ để anh có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng này.

Tiền vệ


Fabio Simplicio (Palermo): Ngoài việ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ đánh chặn, anh chàng 27 tuổi người Brazil còn trình diễn những pha ghi bàn đẳng cấp khi ghi 2 bàn giúp Palermo đánh bại Livorno 3-0.

Dejan Stankovic (Inter): Đây chính là cầu thủ Inter chơi hay nhất cho đến thời điểm này của mùa giải. Phong độ ổn định cũng quyết tâm thi đấu của Stankovic giải thích vì sao thày trò HLV Mancini đang trở thành một cỗ máy chiến thắng ở Serie A mùa này.

Cristian Ledesma (Lazio): Chuyển đến Lazio trong mùa hè vừa qua và chơi tương đối tốt, nhưng phải đến trận derby thành Rome, cựu cầu thủ Lecce này mới thực sự bước ra khỏi bóng tối của một tiền vệ thường thường bậc trung, trở thành trái tim nơi tuyến giữa của các biancocelesti. Không chỉ hạn chế tối đa sự bùng nổ của những Totti, Perotta, De Rossi bên phía đối phương, Ledesma còn trực tiếp ghi bàn mở ra chiến thắng 3-0 đầy bất ngờ của Lazio trước một Roma được đánh giá cao hơn nhiều.

Hậu vệ


Massimo Oddo (Lazio): Với quyết định ra đi của Di Canio, hậu vệ 31 tuổi này đã trở thành thủ lĩnh chính thức của các biancocelesti cả trên sân bóng lẫn trong phòng thay đồ. Trong trận derby thành Rome, anh không chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự mà còn rất tích cực hò hét khích lệ các đồng đội, lên tham gia tấn công, và sút tung lưới kình địch Roma, góp công lớn vào thắng lợi 3-0 bất ngờ của đội nhà.

Walter Samuel (Inter): Trong lần hiếm hoi được đá chính ở mùa giải này, cựu trung vệ Roma đã tỏa sáng khi phối hợp ăn ý với người đá cặp Materazzi vô hiệu hóa những đợt tấn công của chủ nhà Empoli. Không chỉ có vậy, Samuel còn đóng góp một bàn bằng cú đánh đầu tung lưới Empoli, ấn định thắng lợi 3-0 cho các nhà ĐKVĐ Serie A.
Samuel tỏa sáng với ghi một bàn, góp phần giúp Inter thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Serie A.

Andrea Barzagli (Palermo): Trung vệ tuyển thủ Italy này chiến thắng gần như trong tất cả những lần đối đầu với các chân sút Livorno. Với phong độ ổn định của mình, Barzagli đã truyền thêm sự tự tin cho các đồng đội ở tuyến trên để họ nã tới 3 bàn vào lưới đại diện xứ Tuscany.

Nicolas Burdisso (Inter): Hậu vệ đa năng người Argentina đang trở lại một cách đầy ấn tượng ở những vòng đấu gần đây. Vững chắc trong phòng thủ, cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống dâng lên tham gia tấn công và đều chơi tốt ở hai cánh cũng như vị trí trung vệ, Burdisso chính là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng thủ Inter khi trung vệ chính thức Cordoba phải nghỉ dưỡng thương.

Thủ môn

Armando Pantanelli (Catania): Giới chuyên môn Italy cho rằng nhân tố quan trọng nhất giúp "tân binh" Catania bay cao trên bảng xếp hạng tới thời điểm này chính là chàng thủ môn của họ. Điều này đã được khẳng định một lần nữa trong trận gặp Udinese. Với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, Pantanelli đã đóng góp đáng kể vào thắng lợi 1-0 cho Catanina, qua đó giúp đội bóng bé hạt tiêu này trụ vững trong top 4 đội dẫn đầu.

http://vnexpress.net//Vietnam/The-thao/2006/12/3B9F1458/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Juve và dự án tăng cường cho tương lai

Tài năng người Argentina nhưng đang thất sủng ở West Ham là mục tiêu mà "Lão bà" nhắm đến cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn một khi họ được trở lại Serie A. Cũng nằm trong dự án tăng cường cho tương lai này, Juve còn đưa vào tầm ngắm cả David Beckham, Miroslav Klose và Walter Samuel
 
...Toàn soi vào mấy cái tên ko có nhiều hi vọng thành công vậy trời...
 
bó cái tay,tiền đâu mà mà đi shop,em Thành moi tin đâu thì cho link cái,nghe điêu thế ko biết.Tuy nhiên nếu mua cặp đôi Arg của West Ham thì ủng hộ nhiệt tình :D
Marchionni vẫn ở lại Juve
Tiền vệ cánh này vẫn chưa thể toả sáng trong màu áo của Juventus, cho dù họ đang chơi ở Serie B, sau khi chuyển đến từ Parma hồi mùa hè vừa qua. Đó cũng là nguyên nhân khiến cầu thủ này đã có liên hệ với một vài CLB trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông này mở cửa.

Tuy nhiên, chiến lược gia của Bianconeri Didier Deschamps đã chính thức bác bỏ thông tin nói trên.

“Mọi việc đã hoàn toàn rõ ràng,” cựu HLV của Monaco khẳng định “Chúng tôi sẽ không bán bất cứ cầu thủ nào vào tháng tới. Các cầu thủ những người đã đồng ý ở lại thì sẽ ở lại chí ít cho đến hết chiến dịch trở lại Serie A của chúng tôi.”

Marchionni đã từng là một phần trong bản hợp đồng với Fiorentina nhằm giúp Juventus có toàn quyền phán xét đối với hợp đồng của Valeri Bojinov.

http://www12.24h.com.vn/news.php/150/131792


@Long: chịu khó mở lại chục trang nữa đi,sưu tầm cả đống nhưng bị anh Pipi mày chê đấy =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...bó mẹ nó tay, Serie A chứ serie B đâu mà post mấy cái tin này...
chất lượng box dạo này xuống cấp quá...ko có mấy bài bình luận, phân tích nào hay ho cả...
 
Giải thưởng HLV xuất sắc nhất Italia đã có chủ

HLV trưởng của ACF Fiorentina Cesare Prandelli đã giành giải HLV xuất sắc nhất Italia mùa bóng 2005/06 hay còn được biết đến với tên Panchina d'Oro (chiếc ghế vàng)

Vị HLV 49 tuổi này đã dẫn dắt Fiorentina giành vị trí thứ 4 tại Serie A và một suất tham dự UEFA Champions League trước khi họ lãnh án phạt của Liên đoàn bóng đá Italia trong vụ Scandal đình đám hồi đầu mùa bóng khiến Fiorentina tụt xuống đến 9 bậc trên bảng xếp hạng. HLV Prandelli đã từng làm HLV cho US Lecce, Hellas-Verona FC và Parma FC trước khi ông buộc phải rời “chiếc ghế nóng” tại AS Roma mùa bóng năm 2004/05 vì lý do gia đình.

Giải đặc biệt cho HLV xuất sắc được trao cho HLV Marcello Lippi và các cộng sự của ông đối với những gì họ đã làm cho các Azzurri tại World Cup trên nước Đức mùa hè vừa qua. Cựu HLV U21 Claudio Gentile cũng vinh dự nhận giải thưởng này sau những gì ông đã làm được cho lực lượng kế cận cho ĐTQG Italia trong những năm qua.

http://www12.24h.com.vn/news.php/150/131774
Lippi mà ko được nó lại chửi vỡ mồm bọn Lega-Clacio chứ gì nữa =))
 
Back
Bên trên