Say nắng người thứ 3 . Ai chẳng 1 lần sao ko tha thứ cho nhau ????

Khưu Trí Trung đã viết:
Đằng rằng là như thế, ai cũng biết tha thứ là tốt nhưng nói như vậy có phải lỗi lầm nào cũng tha thứ được đâu và không phải người nào cũng tah thứ được như bạn nói đâu :|
Ý kiến hay =D> =D> . Chấp nhận , ko phải ai cũng tha thứ được đâu . Bạn Trung nói đúng đấy trên đời này ko thiếu những người lòng tự trọng cao như núi , sẵn sàng bỏ tình yêu vì danh dự
 
--Tha thứ hay k0 cũng tùy vào quan điểm của mỗi người :D:D. Chẳng hạn như các bạn nam mà cứ nghĩ là yêu rồi kết hôn để có người ngủ chung, "tạo ra sản phẩm" và "hoàn thiện sản phẩm" :p:p thì hơi khó tha thứ cho người yêu nếu biết chuyện đấy/:) Đơn giản là vì tình yêu đó k0 dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thôi mà :D:D
 
Nghe các bạn viết mà sợ wa'!!!!Tớ ko biết bạn trai cũ của tớ có có bạn gái khi vẫn đang yêu tớ hay ko nữa, nhưng nếu đó là sự thật thì tớ ko tha thứ!!!!!Vì tớ ko phải là 1 món đồ chơi!!!!Ko yêu thì phỉa nói chứ ko co chuyện lừa dối.
 
Nếu đang yêu người ta, mà bỗng nhiên gặp người khác , rồi thấy thích hơn , thì biết làm sao? Bỏ thì thương , vương thì nợ .......
 
Đã nói nhiều lần rồi, cái gì cũng có ngoại lệ mà chả ai chịu nghe cả, nhất là cái bạn Trung hâm đơ này, bực cả mình X-(.
Tất nhiên, trong chuyện tình cảm thì những điều như kiểu tha thứ, bao dung thường rất khó chấp nhận nhưng mà theo như những gì mà bạn Chi đặt cho tựa đề của topic này thì chỉ là say nắng thôi mà, đã say nắng thì vào xoa dầu rồi nằm ngủ một giấc là khỏe liền phải ko?:p Thế thì việc gì phải làm căng như thế. Tớ đồng ý, nếu như nó ko phải chỉ là say nắng mà là đang trêu đùa mình thì phải xử rồi, ko thể bỏ qua. Hạng đấy thì đáng vứt vào sọt rác từ lâu rồi và cũng nên ngậm kĩ lại, mình thích nó liệu có phải mình đã dại:-?
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Đã nói nhiều lần rồi, cái gì cũng có ngoại lệ mà chả ai chịu nghe cả, nhất là cái bạn Trung hâm đơ này, bực cả mình X-(.
Tất nhiên, trong chuyện tình cảm thì những điều như kiểu tha thứ, bao dung thường rất khó chấp nhận nhưng mà theo như những gì mà bạn Chi đặt cho tựa đề của topic này thì chỉ là say nắng thôi mà, đã say nắng thì vào xoa dầu rồi nằm ngủ một giấc là khỏe liền phải ko?:p Thế thì việc gì phải làm căng như thế. Tớ đồng ý, nếu như nó ko phải chỉ là say nắng mà là đang trêu đùa mình thì phải xử rồi, ko thể bỏ qua. Hạng đấy thì đáng vứt vào sọt rác từ lâu rồi và cũng nên ngậm kĩ lại, mình thích nó liệu có phải mình đã dại:-?
Nhưng mình mà chưa xác định đc tình cảm của nó thì làm j đủ can đảm để vứt vào sọt rác????Vứt vào rùi mà mình nghĩ sai rùi lại phải nhặt ra thì ô uế lắm!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
:eek: Quân mà cũng từng say nắng á??? Nghe lạ nhỉ.
thôi tớ biết Nga say nắng nhìu rồi hehehehehehehe
Tiến Thành và Hải L2 chẳng hạn hehehehehehehehe
 
Trịnh Hoàng Quân đã viết:
thôi tớ biết Nga say nắng nhìu rồi hehehehehehehe
Tiến Thành và Hải L2 chẳng hạn hehehehehehehehe
Ăn nói cho nó cẩn thận đi. Thứ nhất T ko phải là say nắng. Thứ 2 Hải là bạn thân, đừng có nhầm giữa khái niệm bạn thân và ng yêu. X(
 
Bạn thân và người yêu là hai lĩnh vực rất dễ bị nhập làm một nhất là với con gái :))
 
Lê Hồng Vân đã viết:
Nếu đang yêu người ta, mà bỗng nhiên gặp người khác , rồi thấy thích hơn , thì biết làm sao? Bỏ thì thương , vương thì nợ .......
Bảo hai thằng đấy oẳn tù tì... thắng thì bỏ... :)>-
 
VA mày nói thật dớ dẩn, tình yêu ko phải trò cá cược đen trắng :)), mặc dù bít mày đùa nhưng tao vẫn mắng mày :D
 
Lê Hồng Vân đã viết:
Nếu đang yêu người ta, mà bỗng nhiên gặp người khác , rồi thấy thích hơn , thì biết làm sao? Bỏ thì thương , vương thì nợ .......
--Xem lại bản thân xem mình là người kiểu gì :p:p:p
 
Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
Nhưng mình mà chưa xác định đc tình cảm của nó thì làm j đủ can đảm để vứt vào sọt rác????Vứt vào rùi mà mình nghĩ sai rùi lại phải nhặt ra thì ô uế lắm!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Thế đã xem lại con người nó chưa? Nếu coi nó là một người tốt mà đã yêu như thế, yêu đến mức ko đủ can đảm bỏ nó vào thùng rác thì tốt nhất, đừng có bỏ làm gì. Còn biết nó là người ko tốt hay nghĩ như thế rồi thì sẽ dứt được thôi! Đây chỉ là lời khuyên và lời góp ý của người ngoài cuộc thôi, còn mọi chuyện của mình vẫn là do mình quyết định cả, ko ai có thể can thiệp vào dc đâu. Ai da, hãy cố lên!:p
 
Đâu phải tất cả đều nhầm lẫn giữa khái niệm bạn thân và ng yêu đâu.
@ Quân: Lần sau nói năng cho cẩn thận. Ko biết j thì đừng có lôi tên ra đây mà nói lung tung X(
 
Không phải tất cả :D nhưng cũng có nhìu người nghĩ như thế :))
Chuỵen tình cảm khó nói lắm:))
 
Bạn thân và người yêu à...
Tưởng quen mà lạ... tưởng gần mà xa... :|
 
Back
Bên trên