Sự tồn tại của bạn là gì ???

Nhg tồn tại để làm gì?
Với tớ là tồn tại để rùi biến mất :D
 
kiểu như sống để được chết một lần
 
sự tồn tại của bạn là gì ư????
hỏi hay thật
tồn tại để thích làm gì mình muốn
tồn tại hay không tồn tại -đó không phải là 1 vấn đề
 
thích sống thì sống, thích chết thì chết
tẹo nữa mang dao đến trường:Đang chào cờ đâng có bài anthem vang lên
bỗng một cái đầu bắn lên ko trung rồi lăn long lóc xuống dưới đât
một vài người hét lên rồi chết ngất
một vài người khác đứng khóc
tiếng nhạc tang vang lên thay cho bài anthem
rồi cái tang lễ được cử hành
sau đó (khoảng 100 năm nữa)
không còn một ai biết rằng có một Bùi Quang Hiếu dã từng tồn tại trên cõi trần tục này
 
Có , rất hay , rất ấn tượng , giống y hệt như người ta cắt tiết một con gà , cái đầu văng cao hàng chục mét , máu me toe toét .... hay wé !!!!!!
 
Sao Ngân cứ phải xách mé hai bạn ấy thế , ghen à . thế là ko tốt , ko tốt .....
 
Thế bạn Hiếu có cần câu 2 bài và nói thế ko?

Tớ thấy, chặt đầu thì phải dùng dao cùn mới sướng :D
 
Mà người ta chỉ biết mới có quả nhót rụng từ trên cây xuống trong giờ chào cờ chứ gì?????
Câu bài đâu có tội gì, có tội như là ai đó tên là Thư hay (cố tình và giả vờ) double kicks thôi. !!!!!
Tồn tại ???
Một câu hỏi hơi bị ba chấm, tồn tại để không phải chết, ....
Tồn tại là tồn tại, muốn biết thì tự tra từ điển Tiếng Việt ý
 
Nhưng tớ đâu có double clicks.... Bạn Quân mới là người hay như thế. Còn bài Trí Hiếu, 2 bài sát nhau, lại ngắn cũn, viết thành 1 bài thôi, cứ phải bôi thêm để nhìu bài làm gì?
 
chắc hum đó , anh quân cãi nhau to ... về lập cái này cho xa xì tress
 
Đảo qua văn học:"Tồn tại hay không tồn tại?"
"Être ou ne pas être?"
"To be or not to be?"
"Essere o non essere?"
 
hix, dịch đi bạn Phương, ở đây có 90% ko hỉu :D
 
Ý,tớ đã dịch từ Việt-->Pháp-->Anh-->Ý rồi còn gì???
Đừng bắt tớ dịch ra ngôn ngữ morse nhá!!!!!!
 
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?
(trích Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du)
 
Hơ, bạn Ngọc giỏi Văn wa', nhg Ng~ Du liên wan gì đến đây!
 
Cái đấy có thể là cuồng văn loạn ngữ(xin lỗi bạn Ngọc),nhưng tớ cũng chưa bao giờ thấy thơ tình của Nguyễn Du!!!!
 
Back
Bên trên