Sự tồn tại của bạn là gì ???

QuânPHAQ ơi mấy cái topic mày lập jra vớ vẩn và nhàm chán quá đi mất
 
Thâm vật vã, nhưng cũng mừng vì mod dạo này đã vào thường xuyên hơn.
Cẩn thận nhé Squid, một ngày nào đó.... :D.(chắc là nhớ chứ hả? :)) )
 
1 lần nữa bit tồn tại để đón nhận những cái bi h mới đến với mình ,những thứ tưởng ko bao h xảy ra :))
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Câu 7 bài , bị mod xóa cả 7 thì cũng khó hiểu thật .
Trời phạt, quả báo, gieo nhân nào gặt quả nấy... vân vân và vân vân, bạn Minh cứ tạm hiểu như thế là được rồi!
 
Thì cũng chỉ nên xóa 6 bài , ít nhất còn giữ lại được đại ý của bài , đây lại ...
 
Rốt cục thì tồn tại cũng chẳng là cái củ cà rốt gì!(vì quanh đi quẩn lại chỉ toàn là để câu bài mà thôi!)
 
Trời, sis xóa thì xóa luôn bài thứ 42 của topic này đi chứ, để nó xài xể topic của em thế uh ???
To Hiêu : Đáng đời, câu cho lắm vào.
To Minh : Cái đại ý đầu tiên là quá đủ rồi.
To Trang : Sis cứ tiếp tục phát huy nhé (tất nhiên là trừ bài của em ra)
To all : Lâu lâu mod lại thị uy ý mà, cứ cần thận , post bài đừng quá đáng là chả lo.
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Thì cũng chỉ nên xóa 6 bài , ít nhất còn giữ lại được đại ý của bài , đây lại ...
Nếu mà chỉ xóa 6 bài thì cậu lại thắc mắc là sao ko xóa nốt bài thứ 7. Mà nếu xóa 7 thì lại hỏi phải để một bài lại... Thế bi h cậu mún gì? Thích gây sự hả? (Phải gây sự chút chút để dân tình còn có chỗ câu bạn Minh nhá :D)
 
hờ hờ :chắc tác giả đang có tâm sự đây
Nếu như hôm nay là 1 ngày buồn với mình ,tự nhiên nhận ra sự phũ phàng nào đó...
Nếu nhu hum nay là 1 ngày vui với mình , thì vui là chắc
Nếu như hôm nay là 1 ngày bình thường thì đương nhiên chẳng có gì để nói
ở lớp , mà cãi nhau với bạn bè ,tối vế chat với bạn trên mạng => tối ngủ cho sướng , khỏi phải bận tâm nghĩ suy ...
 
he he he hóa ra thằng ngộ chữ lại không hiểu ngộ chữ là cái giề !!
mà mod câu cứt gì mà kinh thế tự trừ điểm của mình đi chứ
 
Cái đấy là ác giả ác báo ý mà, đi câu lắm có ngày gặp mods
Nhưng chắc mod Trang đang có điều gì không vui cho lắm, thấy thằng này câu táo tợn quá nên không thể không lơ là nhiệm vụ được
Nhưng quả là kỉ lục 0407 nhỉ, chưa ai dám câu liền tù tì bảy bài cả, cũng chưa từng thấy ai bị xóa liền 6 bài trong 1 topic cả
Nhưng lạc đề rồi. Chỉ tại cái thằng Hiếu câu linh tinh.
Tồn tại với điểm 2 Văn !!!
 
To Nhót: Ha..ha...cho đáng đời. Ai bảo em câu cho lắm vào.
To Trang: Tớ nghĩ là cậu đã bỏ qua 1 thợ câu tên là Phùng Anh Quân đấy.
 
hó ra ở đây toàn thợ câu (cả mod luôn) thía mà cứ cãi nhau mãi he he he:))
 
@VA : Thợ câu thì bạn Vân Anh là thợ hơn tớ đấy.
Mà tớ đâu có câu, ít nhất là một tháng gần đây rồi
Mà thợ bậc cao nhất ngành câu chính là các mod chứ còn ai nữa.
 
Tồn tại để hôm nay kiểm tra địa một tiết
Mong mình bịa được thật lắm, cô Địa hình như rất thích các ví dụ dông dài.
Chấm hết.
 
ngày mai lớp tớ mới KT 1 tiết Địa
có gì nhắc đề nhá
 
Hôm nay lớp tao cũng ktra Địa Quân ui, tiết 5, mày ktra xong xuống đưa đề cho tao đi :>b-)
 
Back
Bên trên