Sự hy sinh của chị Nhung [S]

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Sau 25 năm chung sống hạnh phúc, anh Quốc và chị Nhung tổ chứ một lễ kỉ niệm nho nhỏ. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, anh Quốc hỏi:

- Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?

- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.

- Chúng diễn ra như thế nào?

- Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.

- Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.

- Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh
không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.

- Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?

- Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành mod Vườn Cười mà lại thiếu tới 51 phiếu …


:)) ;) :)) ;) :)) ;) :))

 
Chuyện vợ chồng nhà anh Quốc chị Nhung :
Câu chuyện này sảy ra ngay trước đám cưới của họ.
Anh Quốc với vị hôn thê(chị Nhung):

- Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh.

Chị Nhung vội cười:

- Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.

Anh Quốc bèn nhăn mặt:

- Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!
 
Còn câu chuyện này sảy ra khi họ lấy nhau được 10 năm :

Anh Quốc đi làm về đang nóng ruột chờ vợ Nhung thì chị ấy xuất hiện, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.

- Cô đi đâu cả ngày bỏ bê nhà cửa, bếp núc thế này? - Anh Quốc tức tối quát tháo.

- Ôi, em biết nói sao với anh đây. Em bị mấy kẻ bất lương bắt cóc, giam trong một căn phòng ba ngày ba đêm.

- Thế à, nhưng em mới vắng nhà có một ngày, chắc tại em quá hoảng sợ nên tưởng là đã ba ngày?

- Không, em chỉ tạt về báo để anh biết rồi phải đi ngay đây.
 
Còn câu chuyện này sảy ra khi họ lấy nhau được 30 năm :
Ðêm khuya, tên trộm đột nhập vào nhà nọ, hắn lập tức bị chị Nhung nện cho một gậy vào đầu, mạnh đến nỗi hắn lăn ra bất tỉnh. Khi khoá tay hắn, viên cảnh sát trầm trồ:

- Cú đập hoàn hảo! Chị quả là một người dũng cảm!

- Ngài quá khen! Tôi cứ tưởng hắn là lão chồng Quốc của tôi đi nhậu về, chứ nếu biết hắn là trộm thì tôi đã sợ chết ngất rồi!
 
Chuyện này là sau ngày thành hôn 15 năm

Chị Nhung đi du lịch nước ngoài về. Và cho chồng nghe những gì chị đã trông thấy.

- Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.

- Thế nó có khủng khiếp lắm không, - anh Quốc hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?

- Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt chồng, chị Nhung cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.

Anh Quốc tặc lưỡi :

- Ừ, quả là tởm thật ....
 
Và đây là bức thư tình đầu tiên cũng là cuối cùng của họ (anh Q và chị N)

Em thân mến,

Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.

Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.

Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.

Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.

Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.

Xin chân thành cám ơn trước.

Anh của em.

Quốc
 
về logic thì...:)):))
chị Nhugn chết rồi cơ mà:))
chỉ còn mỗi anh cuốc thôi:))
 
từ đó suy ra câu chuyện của Quân ko hợp tình hợp lí gì cả... chán Quân ghê cơ.... [-x chuyện của anh có trước có sau mà. :D
 
Thì em đã có dẫn trích thời gian rùi mà
Và lại chuyện ở đây độc lập với topic kia mà :)):))
Anh Quốc bị em nướng có sướng ko ??? :D:D:))
 
chỉ 2 chữ... "thường thôi" :)) tiếp đi em... thế này bt quá. :D
Mà em làm thế này chị Nhung có việc gì là ko phải lỗi của anh nhá...
Nhưng mà Nhung ơi... :x :p
 
tình hình là anh cuốc phải vài hôm nữa mới vào tiếp được, nên quân cứ bình tĩnh mà chờ nhá:))
đừng để cho anh ý khi quay trở lại, lại ngã ngửa ra:)) thì chết:))
 
Hehe anh sẽ học tập em Quân b-)

Sử dụng tên các member trong VC :)>-
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Hehe anh sẽ học tập em Quân b-)

Sử dụng tên các member trong VC :)>-
:eek: Hơ hơ, từ trước đến giờ bao nhiêu người vẫn làm thế còn gì :))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Sau 25 năm chung sống hạnh phúc, anh Quốc và chị Nhung tổ chứ một lễ kỉ niệm nho nhỏ. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, anh Quốc hỏi:

- Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa ?

- Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.- Chúng diễn ra như thế nào?


:)) ;) :)) ;) :)) ;) :))


:)) 25 năm cơ á, ko chắc là...chung sống đc 25 ngày :)):))
đã bao h à, đáng lẽ phải hỏi ngay là ..em phản bội anh bao nhiêu lần :)), phải khẳng định ngay :D
3 lần thôi á, ko chác đâu[-x , 3 lần ít quá , em đâu có ..chung thủy thế đâu :)):)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Chuyện vợ chồng nhà anh Quốc chị Nhung :
Câu chuyện này sảy ra ngay trước đám cưới của họ.
Anh Quốc với vị hôn thê(chị Nhung):

- Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh.

Chị Nhung vội cười:

- Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.

Anh Quốc bèn nhăn mặt:

- Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!
Kiểu này về sau lấy chồng, thì ko rời nửa bc ....kể từ khi cầu hôn :)):)):))
đàn ông lăng nhăng là ko tốt anh Q nhá[-x [-x :D:D:D
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Còn câu chuyện này sảy ra khi họ lấy nhau được 10 năm :

Anh Quốc đi làm về đang nóng ruột chờ vợ Nhung thì chị ấy xuất hiện, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù.

- Cô đi đâu cả ngày bỏ bê nhà cửa, bếp núc thế này? - Anh Quốc tức tối quát tháo.

- Ôi, em biết nói sao với anh đây. Em bị mấy kẻ bất lương bắt cóc, giam trong một căn phòng ba ngày ba đêm.

- Thế à, nhưng em mới vắng nhà có một ngày, chắc tại em quá hoảng sợ nên tưởng là đã ba ngày?

- Không, em chỉ tạt về báo để anh biết rồi phải đi ngay đây.
Lúc này chắc già rồi nên lú lẫn :)):)):)), thế mà anh Q ko bỏ mình :X, chứng tỏ anh iu em đến mức nào :D:D:D
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Chuyện này là sau ngày thành hôn 15 năm

Chị Nhung đi du lịch nước ngoài về. Và cho chồng nghe những gì chị đã trông thấy.

- Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.

- Thế nó có khủng khiếp lắm không, - anh Quốc hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?

- Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt chồng, chị Nhung cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.

Anh Quốc tặc lưỡi :

- Ừ, quả là tởm thật ....
:)):)):)) như là lần đầu thấy ko bg í :D:D:D, đêm tân hôn chắc là say mèm :D:D:
 
Back
Bên trên