Sự hy sinh của chị Nhung [S]

:)):)):)):)) hoiêur gì :D, ko hiểu gì hết :D
trẻ em thời nay thông minh lắm, nói điều gì chị cũng chả hiểu :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)):)):)):)) hoiêur gì :D, ko hiểu gì hết :D
trẻ em thời nay thông minh lắm, nói điều gì chị cũng chả hiểu :))
Nói thế hóa ra chị tự nhận mình ko thông minh ah? :)) :)) :))
 
trần hồng nhung đã viết:
:))uh uh uh, thế em nói rõ đi, chị chết..thế nào :))
chết là chết chứ chết thế nào, chắc chết vì... mệt :-/
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) đấy là em nói nhé :D:D:D:D:D:D
Em nói thì sao??? mà em chả để dấu hỏi to tướng đấy còn gì, để chị Nhung giải đáp.
 
Trước đêm tân hôn, chị Nhung hồi hộp nói với anh Quốc:

- Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Ðể kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.

- Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em Nhung yêu!

Một lúc sau:

- Anh Quốc thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Ðể kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.

Anh Quốc ngồi im lặng, chị Nhung hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Chị Nhung hoảng hốt:

- Sao vậy, anh yêu?

- Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào?
 
trần hồng nhung đã viết:
:D:D:D hỏi ai đi, sao lại hỏi chị :D
anh Q chẳng hạn :D
Chị Nhung khiêm tốn thế, cứ trả lời em đi, nóng ruột quá :))
 
Chị Nhung quy định với anh Quốc trai ám hiệu.

- Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.

Đúng hẹn, anh Quốc đến. Ở lầu hai, chị Nhung thò đầu ra và anh Quốc nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình.

Đợi mãi không thấy chàng trai lên, chị Nhung lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng Quốc đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.

Chị gọi:

- Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?

- Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.

- Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.
 
cái bài này mình đọc ở đâu rồi ý nhẩy:-?
 
:)):)):)) Cái này lanh chanh được đấy, để mọi người biết thế nào là "tiết kiệm"
:D:D:)):)):)):))
 
Thì thằng Quân cũng chỉ post những bài tương tự thế này thôi.
 
Anh Quốc và chị Nhung đi nghỉ ở hai nhà nghỉ khác nhau. Một thời gian sau đó bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú trước mặt nhau. Anh Quốc tự thú :

- Em yêu, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với Hà, còn lần thứ hai với Thư

- Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với vườn cười, lần thứ hai là với đội bóng rổ trường Ams
 
:(( chị đâu có ki đến mức ..1 xu cũng ko cho anh Q :((
:D:D:D:D, mà thực ra nếu anh Q thoáng hơn, cho nhiều hơn thì ...chuyện đã ko thế :))
 
Back
Bên trên