"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu"

"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu" :P

  • sét đánh

    Số phiếu: 93 39.6%
  • mưa dầm ngấm lâu

    Số phiếu: 142 60.4%

  • Số lượng người bầu chọn
    235
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ai vote nốt hộ cái rồi đóng cái poll này vào, chứ ko thì ko biết bao h mới hết tranh cãi :)
 
Chào mọi người ạ!

Em vừa vào vote thế là thành 22/20 rồi. ủng hộ "sét đánh" :D

Theo như 1 cái research nào đấy thì thực ra t/y là sét đánh còn sau đấy cưa cẩm thì mới là "mưa dầm" ah. Hình như là bộ não có k/n nhận biết người phù hợp để yêu?? Em đọc lâu rồi lại bằng TA nên ko nhớ :p
 
Hello! My name is Tracy!
<=== Hello! My name is ... Trắc y . :)) . Tờ rắc y . :)) Tắc ... :)) :)) :)) . Hi em. Đùa chút thôi, anh cũng ủng hộ sét đánh. Công nhận em nói chí lý, ban đầu phải sét đánh, yêu mãnh liệt, sau đó mới từ từ tán tỉnh, chứ ngay ban đầu cứ phải lẽo đẽo theo 1 người mình kô thích thì có mà 8-} =; . Anh cũng nghe thoang thoảng đâu đó có người bảo là não có khả năng này. Tuy nhiên, trước hết là mũi. Mũi dẫn nhiễu xạ tự nhiên hương :))) tên này là anh bịa ra đấy, chứ tên khoa học của nó anh quên mất rồi) chuyển lên dây thần kinh, và não có chức năng ghi vào bộ nhớ, cũng giống như khi người ta hút thuốc phiện vậy, chất kích thích truyền lên não, làm cho não luôn phải nhớ tới chất kích thích --> nghiện. Yêu cũng thế, từ cơ thể đối phương toát ra 1 mùi vị vô hình khiến cho não ta hoạt động như bị nghiện thuốc phiện --> cảm xúc yêu đương ---> nhớ nếu không được gặp.
:| :| :| :| :| :| . Bài này mình viết nhạt quá.
 
ô đại ca ơi, thế em yêu khi nhìn thấy nhau trên net thì là sao...trên net thì lấy đâu ra mũi mà thấy đc mùi hương...khi xa nhau người ta nhớ nhất là ánh mắt thui...:)
 
:)) iu nhau qua net thì ở thể loại khác :)
ban đầu thì đùa, sau này hóa thật :) (Hội tụ cả sét đánh và mưa dầm) :)
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:)) iu nhau qua net thì ở thể loại khác :)
ban đầu thì đùa, sau này hóa thật :) (Hội tụ cả sét đánh và mưa dầm) :)
đùa là đùa thế nào hả em:-/ mà anh cũng ko rõ nữa...
chuện là anh và cô bạn đó học cùng nhau hồi trước, nhưng lúc đó chẳng có tình cảm j cả...
thế rồi tháng trước 2 đứa gặp nhau trên mạng...sau khi hỏi han tình hình 2 bên(vẫn cô đơn) và xem wcam thì thấy tình cảm nảy sinh( cô bạn đó xinh, dễ thương quá à):)
bây h lúc nào cũng thấy lâng lâng, bay bay...ko biết có fải đang ui nên vậy ko :D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:)) iu nhau qua net thì ở thể loại khác :)
ban đầu thì đùa, sau này hóa thật :) (Hội tụ cả sét đánh và mưa dầm) :)

--"Mưa dầm" ở đây chắc là mưa bụi, hạt nhỏ. Nạn nhân ban đầu cứ nghĩ là không vấn đề gì, sau đó thì "bị ốm"
--Sét đánh là 1 ngày đẹp trời nào đó. nhìn vào gương và tự hỏi : "Ơ, thế hóa ra mình yêu thằng/con ranh ấy ah" :D:D:D:D:D :)):)):)):)):)) lol
 
Kieu? nay` oanh' nhau vo~ dau` cung~ chua phan giai? dc ai thang' ai thua dau :)) :)) :))
 
chết thật, kiểu này thì vào viện hết....bị mưa dầm hay sét đánh ko chết thì cũng mang thương tật...:-?
ai ra gọi mấy ông xe ôm vào vote hộ cái cho nhanh

b/s: bên nào dẫn trước 3 thì thắng...ok???
hì hì bên sét oánh thắng chác rùi;)
 
Vậy thật ra anh HAD theo mưa hay là theo sét :)) :smoking:.
 
Sét đánh chứ! Chị vote rồi!

Tình yêu đến bằng sự ám ảnh đặc biệt và ấn tượng với một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên...có thể nhận ra ngay.... "There are billions of people on earth... but you are special!"
 
Thế tức là cưa cẩm ròng rã trước rồi mới "bùng cháy" huh :))
 
Ừa, hiểu nhau thật. Em Nga có quả avatar hay phết nhỉ, ko hiểu HAO co forum for kitty lovers ko .
 
Chưa có thì anh lập thì nó sẽ có :)). Muh poll này lại 25/24 rồi kìa, sét dẫn trước :)), nhưng muh mình lại bầu cho mưa, thế mới đau :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn anh Đức , em chỉ chọn avatar theo tâm trạng mình thôi :((
mà hình như quy luật tự nhiên là sét trước rồi mưa sau đúng ko ạ :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên