"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu"

"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu" :P

  • sét đánh

    Số phiếu: 93 39.6%
  • mưa dầm ngấm lâu

    Số phiếu: 142 60.4%

  • Số lượng người bầu chọn
    235
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mưa rả rích, từ từ thấm, còn sét đoàng 1 phát, tuy có ấn tượng thật, nhưng sau đó thì cứ phải cố nhớ lại cái ấn tượng đó như thế nào (vì phần sau nhạt nhòa hơn, mà ấn tượng càng mạnh mẽ thì về sau càng nhạt nhòa). Hm, mưa hơn chứ! :)
 
Mưa vàng mưa bạc thì cũng khổ lắm nhỉ. Mưa pizza, mưa hải sản, mưa sushi, rồi lại cả cái bể bơi nó dội nước lên đầu nữa... thế mà có khi vẫn nước đổ đầu vịt đấy :))
 
Để tạo được ấn tượng đôi khi tốn tiền lắm :(
Mà nhiều em gái thì toàn được voi đòi tiên thôi ... được một lần là muốn được mãi,được hơn thế nữa thôi.

Thà làm hạt mưa bay
Ướt tóc em một ngày,
Còn hơn là đứng đợi
Cuối đường em có hay.

Mình mà là con gái .. xinh nữa thì thôi rồi,mỗi anh mơi một ít cho các anh ý tha hồ tạo ấn tượng :D ... mơi chán rồi,không biết chọn ai thì lại bảo chúng mình là bạn,mơi lứa khác ;;) ... nghĩ mà sướng .. nhưng cũng nghĩ mấy anh kia cũng tội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Xuân Hương đã viết:
Mưa vàng mưa bạc thì cũng khổ lắm nhỉ. Mưa pizza, mưa hải sản, mưa sushi, rồi lại cả cái bể bơi nó dội nước lên đầu nữa... thế mà có khi vẫn nước đổ đầu vịt đấy :))
hahaha, :)) chỉ được cái nói đúng. :* . :> . Mà sao em ác thế. 8-} :)) :biggrin: .
 
Em ác gì đâu :)) Đấy là mâu thuẫn tất yếu của cuộc đời mà. Vả lại người ta cũng đổ bao nhiêu nước mắt khóc các anh rồi, coi như đã đền bù về mặt tinh thần he he he :D
 
Mình mà là con gái .. xinh nữa thì thôi rồi,mỗi anh mơi một ít cho các anh ý tha hồ tạo ấn tượng ... mơi chán rồi,không biết chọn ai thì lại bảo chúng mình là bạn,mơi lứa khác ... nghĩ mà sướng .. nhưng cũng nghĩ mấy anh kia cũng tội.

Thế nào là sướng? :eek: 8-} Thế nào là khổ? :))
 
sét xong rồi mưa, trong lúc mưa vẫn sấm sét đùng đùng. cuối cùng, tạnh hay còn gọi là tạch
 
Em ác gì đâu Đấy là mâu thuẫn tất yếu của cuộc đời mà. Vả lại người ta cũng đổ bao nhiêu nước mắt khóc các anh rồi, coi như đã đền bù về mặt tinh thần he he he
:)) chị Hương thấy ai có khả năng đền bù về mặt tinh thần cho em thì giới thiệu em cái :))
 
Tình yêu có đẹp đẽ gì cho cam :) Làm gì phải chọn cách thức đánh mất tự do thế :))
 
Tích cực lên em: hãy nghĩ là "vì mọi người lo nghĩ băn khoăn tìm tòi chọn lựa cách mất tự do nên chắc nó cũng đáng" :D
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Tình yêu có đẹp đẽ gì cho cam :) Làm gì phải chọn cách thức đánh mất tự do thế :))
đến một lúc nào đó lại ghét tự do, biết đâu đấy :p :p
 
Ghét cũng cố giữ lấy 1 ít, rồi sẽ có lúc cần :)
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Ghét cũng cố giữ lấy 1 ít, rồi sẽ có lúc cần :)
Đúng đấy, chứ đến lúc chồng con bìu ríu vào thì hối không kịp là tại sao mình lại mất tự do :)
 
Dù sét hay mưa thì đều là yêu ..... duy chỉ có điều là mọi người suy nghĩ về chúng như thế nào thôi ^_^
 
Sét đánh ngang trời ai đâu hay
Mưa ngầm ra bể nào ai biết .... ?????
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Thế là chọn sét hay mưa? :-/
Ơ thế em kô biết à, thế có nghĩa là chọn cả 2, ban đầu bị sét đánh xoăn tít, sau đó chơi trò mưa dầm cho nó ướt át. Chán thật, thế thì tham quá. 1 thôi chứ.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên