"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu"

"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu" :P

  • sét đánh

    Số phiếu: 93 39.6%
  • mưa dầm ngấm lâu

    Số phiếu: 142 60.4%

  • Số lượng người bầu chọn
    235
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tức là phí tuổi xuân vào những việc vô nghĩa , phải làm những gì mà chỉ có ở tuổi ấy mình thực hiện đc thôi :D

Hình như em sắp đi đâu đúng ko ?:-?
Hơ, thông tin đâu mà nhanh thế :D
Hị, em cầu toàn lắm, tham lam ko để đâu cho hết, chỉ thiếu mỗi quyết tâm, việc đến tay thì làm, mà chưa đên tay thì để tạm đấy :D
 
Chết , lại lạc đề rồi nhưng em có post mấy bài bên Nhật kí , đọc qua là biết đc ngay :p

Anh cũng cầu toàn nè :p , nghe bảo những người cầu toàn quá , nhiều hoài bão quá dễ bị đèn pin lắm :))
 
Sét đánh hay mưa dầm ngấm lâu thì cũng đâu có quan trọng gì Hiếu nhỉ ?

Miễn là yêu , yêu thật lòng , ko hối tiếc khi mình đã yêu như thế thì ko có gì phải lo lắng , buồn phiền, thất vọng hay nuối tiếc cuộc tình của chúng ta :)
 
Có yêu thì cũng phải có ghét :D Chuyển sang vấn đề ghét đi, hết chuyện về sấm vs sét roài :D
 
Sét đánh hay mưa dầm ngấm lâu thì cũng đâu có quan trọng gì Hiếu nhỉ ?
Miễn là yêu , yêu thật lòng , ko hối tiếc khi mình đã yêu như thế thì ko có gì phải lo lắng , buồn phiền, thất vọng hay nuối tiếc cuộc tình của chúng ta:)
Ấy chết! Chỗ này bàn về chiến thuật chứ ko phải về Lý thuyết quan sự đâu. Kiểu "Đánh nhanh thắng nhanh" hay "Đánh chắc tiến chắc" thì kiểu nào hay hơn chứ ko phải là mang quân đội gì đi đánh đồn người ta đâu.:D
 
@ Linh : ghét thế nào huh em ;;)

giống như yêu , chắc có 2 kiểu ghét : ghét " điện giật " và ghét theo thời gian . cái nào cũng hay ho cả :D

Sao box nào thấy chị Thảo là thấy em Lộc là thế nào nhỉ :p
 
Thì cũng có kiểu kết hợp :D
- thích thì vừa gặp đã có cảm tình, càng chơi nhiều càng thích
- vừa gặp lần đầu đã có cảm giác ức chế muốn cho đôi giầy vào mặt, càng chơi càng cảm thấy bựa :))
 
Thế thì em phải cho đôi giày vào mặt anh rồi đấy :)) ( just kidding :)) )

Thông thường thì đúng là mọi người hay có suy nghĩ nhưu vậy ,nhưng có nhiều trường hợp ngược lại lắm :)
 
Em Lộc lang thang trên sân trường thì thấy chị Thảo chạy khắp các nơi, bám theo spam thôi.:))
Chả phải ngay sau 2 chị em cũng có anh Hiếu mà.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lộc ơi ,chị Thảo đấy chứ ,có phải Hương đâu em :D

Ngày nào anh chẳng vào đây , đến hôm nay mới thấy em lên tất cả các box đấy chứ ;;)

Có điều là những trường hợp ngược lại mình nói ở trên lại xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống :)>-
 
- thích thì vừa gặp đã có cảm tình, càng chơi nhiều càng thích
- vừa gặp lần đầu đã có cảm giác ức chế muốn cho đôi giầy vào mặt, càng chơi càng cảm thấy bựa

Có nghĩa là : vừa gặp lần đầu đã có cảm tình ,càng chơi nhiều càng thấy khó ưa và ko chấp nhận nổi nữa [-x
2 là gặp lần đầu tuy hổ báo khó ưa nhưng càng tiếp xúc càng cảm => chết luôn :D
 
Hị, loại 2 gặp đến là nhiều, nhìn đâu cũng thấy. Gặp mặt đôi khi là 1 sự tình cờ đáng yêu :x
 
Gặp mà hổ báo hay có cảm tình là do mắt thôi.
Chơi mà thấy thay đổi mới là do tấm lòng.
"Từ ánh mắt đến trái tim".:D
Láy lòng mà nhìn người, đừng dùng trực giác mà đánh giá sai.[-x
 
Ấy ấy, trực giác nhiều khi chính xác lắm đấy, với những người trực giác tốt thì khỏi nói, ai trực giác không nhạy lắm thì ráng chịu thôi. N vụ sét đánh nặng toàn do trực giác mách bảo, không phải tại mắt đâu, thật.
 
Đấy là sét đánh, đánh nhanh nên hết nhanh. Cái gì có sinh thì tất có tử.:D
Nói chung thì cũng lắm trường hợp sét đánh trúng lắm, nhưng ít thôi, tùy duyên mà.:p
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Đấy là sét đánh, đánh nhanh nên hết nhanh. Cái gì có sinh thì tất có tử.:D
Nói chung thì cũng lắm trường hợp sét đánh trúng lắm, nhưng ít thôi, tùy duyên mà.:p
Vừ nhiều vừa ít, thế chính xác là bạn lộc muốn nói là nhiều hay ít :-/ (ôi câu cú lủng củng tối nghĩa quá :(( )
cái j cũng đến luk phôi pha tàn tạ, n có những tình yêu là bất tử, khi 1 ng` chết đi nó vẫn còn day dứt, và khi ng` thù cũng chết nốt mà vẫn còn yêu thì tình yêu trở thành bất tử.
 
"Người thì mất đi nhưng tình yêu còn mãi" => Vấn đề ở đây là tình yêu là thứ vô hình vô tướng, ko thể chết được mà sống mãi trong ý thức, nhưng chỉ trong ý thức mà thôi.:( Có ngườ nhớ thì nó được biết, ko ai nhớ thì ko ai biết, chứ nó đâu có sống chết mà bất tử hay ko?:-?
Nhiều là so với độc nhất (từ 2 trở lên), ít là so với tổng thể.:D
 
Ối, bạn lộc chắc phải có phiên dịch chứ ý tưởng của bạn cao xa quá tớ ko kịp phân tik :))
Thế nào là có ng` nhớ chứ, chuyện ko nói ra ko kể cho ai ko viết thành tiểu thuyết thì ai biết đấy là đâu, nhưng giữa 2 người nó sống mãi.
 
À uh thì 2 người chết rồi, đào mộ lên mà hỏi ah? Đừng nói đến thiên đường với tớ nha.:D
Còn viết ra giấy trắng mực đen thì cũng phải thông qua ý thức con người mới viết ra, đọc được, truyền tụng. Chứ giấy mực biết nói gì đâu?
Thế mới bảo tình yêu sống trong các ý thức nhưng ko chết cùng thân xác mà. Thân xác chết rồi mà tình yêu còn trong ý thức, thế nên người ta mới bảo là tinh yêu bất tử.:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên