"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu"

"sét đánh" hay "mưa dầm ngấm lâu" :P

  • sét đánh

    Số phiếu: 93 39.6%
  • mưa dầm ngấm lâu

    Số phiếu: 142 60.4%

  • Số lượng người bầu chọn
    235
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chưa đi

Vẫn ở đây nè :))

Nhưng có điều là quay lại chủ đề thôi .

Hay là bây h bàn xem là đối với 1 con người , nên có nhiều cuộc tình hay ko và nếu có nhiều thì nên có nhiều sét đánh hơn hay là mưa dầm hơn :))
 
Có nhiều cho nó có kinh nghiệm chứ :))
Đùa thế thôi, nghiêm túc mà nói thì cũng nên có nhiều. Có cả 2 thì kinh nghiệm sống mới phong phú đc chứ. Sét đánh vs mưa dầm đều có cái hay của nó mà.
 
Thằng Trần làm j thế? Thế có gọi là câu ko đấy?
Không ai bàn tiếp ah? Ước có ai oánh trúng mình 1 quả sét => chết lun đi.
 
Hé hé, thấy " tình yêu sét đánh " mới là tình yêu đích thực nhất :)) " Mư dầm ngấm lau " toàn toan tính nghĩ ngợi, chả hay ho gì :)), mãi về sau nhận ra đc tình cảm thật sự của nhau rồi thì cũng chả đc hoàn toàn 100%.... hiểu chứ :)), mà lúc ấy cứ mất vị kiểu gì ý :|
 
Mất vị là mất vị thế nào 8-} Có thời gian ở bên nhau nhiều, hiểu nhau nhiều, biết đc điểm mạnh (dĩ nhiên là yêu) và điểm yếu (vẫn yêu), chẳng có j tên là mất vị ở đây cả.
 
Sơn ơi càng ngày chị càng hâm mộ cái đcl có 1 ko 2 ở trong HAO này của e đấy :x :x

Báo cáo e j` đó là chị U17 nhá :D chính xác là 16 tuổi rưỡi :D

Đối với mỗi con ng thì nhiều cuộc tình hay ko là tùy vào bản thân ng ta, ai biết đc lúc nào mình yêu 8-} . Càng nghĩ tao ko yêu thì lại càng dễ bị đòn phủ đầu của yêu :))
 
sét đánh thôi
mưa dầm thấm lâu á ? Mình mất công bắn gục nàng = 1 băng AK bây giờ có thằng nào tự nhiên nhảy ra bắn 1 phát tên lửa tầm xa thì nàng của mình ko chết mới là lạ . 8-}
 
Ối, yêu đương cưa cẩm mà so sánh như anh Đức thì đứa nào dám yêu vs đường 8-}
Ai bảo cứ phải nhất cự ly, nhì tốc độ?
 
Oài, các cụ ngày xưa đặt đâu ngồi đấy, ai bảo anh câu đấy các cụ sáng tác ra, có các cụ cách đây 50 chục năm là tịt :))
CÓ n~ ng` iu nhau cách nhau cả thế giới ý :)) Vẫn iu nhau như thường mà :D
 
Phan Huy Đức đã viết:
sét đánh thôi
mưa dầm thấm lâu á ? Mình mất công bắn gục nàng = 1 băng AK bây giờ có thằng nào tự nhiên nhảy ra bắn 1 phát tên lửa tầm xa thì nàng của mình ko chết mới là lạ . 8-}
Ngồi nghĩ mãi k biết thích mưa dầm hay sét đánh hơn :-? nhưng mà rất thích cách so sánh của anh :)) :)) anh bị chưa hả anh ;;)
 
Sao lại có chuyện đích thực hay ko đích thực ở đây :))

Sét đánh là cảm xúc nhất thời nhưng là cảm xúc quá mạnh nên ....

Còn mưa dầm ngấm lâu mà em Sơn nói là tính toán :)) thì :)) . Phải nói là khẳng định lại tình yêu bằng thời gian .

Cái gì mà lâu bền thì cũng phải cần đến thời gian mà :))
 
Ngô Thanh Loan đã viết:
Ngồi nghĩ mãi k biết thích mưa dầm hay sét đánh hơn :-? nhưng mà rất thích cách so sánh của anh :)) :)) anh bị chưa hả anh ;;)
anh của em thì may mắn chưa bị nhưng thằng bạn của anh thì bị rồi . Mất công theo đuổi nàng suốt cấp 2 , cấp 3 , cả hai năm ĐH bỗng anh được tin sét đánh nàng của nó đi lấy chông rồi ông chồng hơn nó có 20 tuổi thôi :))
 
Nghe anh Đức nói nghe đau khổ quá :(

Tưởng tượng mình trong hoàn cảnh đấy :(

Đau hơn Pháp thua ngày hôm nay :(
 
Hị, nghe hoàn cảnh quá. Thế cái anh j ý sống tiếp tn? Tiếp tục cuộc tình khác hay trói đời vào 2 chữ thất tình :D
 
Ko còn gì để nói :(

CUộc đời thật là đáng buồn :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên