Rockfan 0508????

Vũ Minh đã viết:
@Hoàng: Cái cụm từ "để ngân như bình thường" là tôi dịch từ trong sách ra. Theo tôi thì cụm từ đấy có ý khuyên chúng ta ý thức một chút về cái Transition Time thôi. Thực ra trong các câu solo bằng guitar điện (có Phơ đàng hoàng) có rất nhiều các nôt là "nốt ảo" (ghost note). Các nốt này ko cần tay phải gảy vào dây mới có, mà chỉ cần tay trái ấn Hammer on, Pulling off là đc vì Guitar điện cực nhạy, tay trái chỉ cần ấn nhẹ là kêu rồi:D
Còn đứa nào tập lúc đầu chả phải đánh chậm rồi tăng tốc dần hả ông:))

hic ... tui it đánh, nóng vội bồng bột, lại tập theo kiểu nhìn thầy đánh rồi bắt chiếc , lười đọc nốt nên .... toàn đánh = tốc độ luôn =.= ( dù biết rằng tập chậm rồi nhanh dần là tốt nhất +_+ )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Tuấn Minh đã viết:
Thôi ông Vũ minh ơi, ông stop hộ cái kỹ thuật chạy ngón cho tôi nhờ :)) :)). Mà tập tành gì chưa đấy, Nắng mới nắng cũ thế nào rồi, nói trước là bài này tôi không chắc oánh ngon đâu.
À mà các anh chị làm gì phải khổ thế nhỉ, lên mạng down Beatles thì đến Tết à :)) :)) Đã bảo là ra ngoài hàng làm 1 đĩa CD 8k thui : đầy đủ 24 album, bài nào cũng có lyric đàng hoàng, đây có phải là mp3 đâu mà :D :D


ko có tiền :))

down 5 GB, tầm it nhất 50 album ( có bài trùng là đương nhiên )

chất lượng thì cái kém nhất là 128kbs, tốt nhất là 256 kbs ( nhiều nhất là 256 >:) ) , album nào cũng đi kèm hình mặt vỏ đĩa =))

lydrics thì chắc là từ đây http://www.stevesbeatles.com/songs/

ai có tab hay bản nhạc của " oh my love " của john lemon ko ?? share hộ cái nhỉ :)) đang cần ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oài,thế các bác ko thấy e nói ngay từ đầu là bài này cop trên CLB ROck từ lây roài ah8-} .Bài đấy của bạn Đăng Linh chép từ cái sách nào đấy lên:))

to Lê:nhạc Beat hay thì đúng roài,nhưng sâu sắc thì tao nghĩ là ko;;) .Nhạc Beat hầu như đều là ngẫu hứng sáng tác,nhiều bài lyrics cực khó hiểu,nhưng tao ko thấy nhiều bài thâm thúy sâu xa như nhạc Trịnh đâu:)>-

to Cường:Hey Jude nì,Love me do nì,Let it be nì.....;;) ;;) ;;) Thiếu j`

Mà mọi người nói nhiều về nhạc Beat we'!Cái này ko fair sở trường của tao.Thik thì mở topic bên CLB Rock ý.Chuyển wa cái khác đi.Thrash,Prog hay Melodic Death chẳng hạn!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Lê:nhạc Beat hay thì đúng roài,nhưng sâu sắc thì tao nghĩ là ko .Nhạc Beat hầu như đều là ngẫu hứng sáng tác,nhiều bài lyrics cực khó hiểu,nhưng tao ko thấy nhiều bài thâm thúy sâu xa như nhạc Trịnh đâu

:) Ấy nhầm rồi, fan nhạc Beat, ko chỉ yêu giai điệu mà còn yêu ca từ, riêng lấy ví dụ bài Yesterday, tớ đã cảm nhận đc nhiều điều từ nó. Cái cốt ở đây ko phải là ca từ bóng bẩy, chính sự giản dị mới toát lên sự sâu lắng, đáng suy nghĩ.

Đọc lại bài viết của mình http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=932020&postcount=52, thấy vẫn chưa lột tả hết ca từ của Paul được +_+
 
nhạc trịnh tùy bài thâm thúy thôi chứ :)) 1 số bài nghe ko thâm cho lắm :))
 
Giang Hương Lê đã viết:
:) Ấy nhầm rồi, fan nhạc Beat, ko chỉ yêu giai điệu mà còn yêu ca từ, riêng lấy ví dụ bài Yesterday, tớ đã cảm nhận đc nhiều điều từ nó. Cái cốt ở đây ko phải là ca từ bóng bẩy, chính sự giản dị mới toát lên sự sâu lắng, đáng suy nghĩ.

Đọc lại bài viết của mình http://www.hn-ams.org/forum/showpost.php?p=932020&postcount=52, thấy vẫn chưa lột tả hết ca từ của Paul được +_+
Chính ra Yesterday chỉ là tác phẩm riêng của Paul
 
mà hình như cái bài yesterday tớ up ở trên là Paul ( ? ) hát lúc hướng dẫn ai đó ( fan ? ) cách đệm, nghe loáng thoáng đoạn đầu có " G ( ?? ) -> ?? ->> E minor --> A7 --> D minor " :))
 
Bài được oánh giá cao nhất của Beatles thực ra là A DAY IN THE LIFE ( nghe hay thôi rồi, đây mới thực sự là ÂM NHẠC )
@ Cường " tennis" : tao thích nhất bài Revolution*
@ Vũ Minh: học nhạc lý làm gì hả mày , chỉ tổ dức đầu, cứ Guitar pro mà oánh :)) :))
 
to Minh:nghe chán roài phải bàn chứ,ko topic này ế ah:)) :>

to Lê:nhưng chỉ vài bài thoai,tao đâu có nói là nhạc Beat ko có bài nào ý nghĩa;;)
 
@minh:tao thik nhất 3 bài:I'll follow the sun,Eleanor Rigby và Octopus garden(3 giai đoạn khác nhau)

----------

Theo tớ thì bài Eleanor Rigby cực kỳ ý nghĩa và nhạc rất hay:)-? nghe kĩ thì thấy đọng 1 ít chất rap trong đó;) )

----------

@vũ minh:down xong mấy cái album chưa ông???Thôi,đừng làm link usend it,nhanh die vs cả chậm lắm,làm link box.net đi
 
..Bàn về Nirvana đi, cụ thể là Kurt Cobain, :), một vocal và drummer mà tôi yêu thích.

Có nghi ngờ rằng Corney - vợ của Kurt, đã giết chồng, chứ ko phải do Kurt tự tử.
 
Giang Hương Lê đã viết:
..Bàn về Nirvana đi, cụ thể là Kurt Cobain, :), một vocal và drummer mà tôi yêu thích.

Có nghi ngờ rằng Corney - vợ của Kurt, đã giết chồng, chứ ko phải do Kurt tự tử.
:-? thật hả???Có news ko post lên cho bà con xem đi!!!
 
Câu chuyện hơn 10 năm rồi, đây chỉ là nghi ngờ thôi, tất nhiên ko ai mong đó là sự thật.

Cơ sở nghi ngờ cũng có lý, bởi vì giai đoạn trước khi Kurt tự sát thì, anh đang trở nên yêu đời và thanh thản hơn trước nhiều. Thứ nhất, bệnh dạ dày anh đang trong thời gian chữa trị <vừa mổ xong>, thứ 2, anh bắt đầu cai nghiện, yêu thương con mình hơn bao h hết....Một con người đang theo hướng tích cực như vậy, sao tự nhiên lại tự sát?
 
Nếu nó bị giết thì lôi đâu ra bức thư tuyệt mệnh gửi vợ gửi kon.Tao thấy Kurt tự tử là hợp lý (Oài,mà bị giết thì lãng xẹt we'!!!;;) )

Ko bàn về Kurt nữa.Bàn về các rocker nữ đi.(Chi tiết hơn là metal,ko tính alt )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Vũ minh:down xong chưa.
@Lê:nghe về Kurt mà buồn quá!!!
 
:)) Đọc bài này đến là vui

http://www.vietnamnet.vn/giaitri/khampha/2005/12/525772/

....:(( và cũng buồn ko kém, vì tình yêu ban đầu của Kurt và Courtney lại trở thành thế này đây.


Chộp đc bài này lâu rồi, khi đang lướt mạng, và muốn chia sẻ cho các bạn quá ^_^!



Kurt Cobain - Huyền thoại âm nhạc của thập niên 90
Tài liệu từ: vnn.vn

Kurt Cobain là một trong số những nghệ sĩ quan trọng nhất thời đại, người ta tôn vinh anh như một huyền thoại của nhạc Rock thế giới. Anh cũng được coi là hiện thân của giới trẻ Mỹ - hoang mang và bế tắc thời kỳ hậu chiến tranh (cuối những năm 80 đầu những năm 90). Đầu tháng 4 này, khắp nơi trên thế giới sẽ kỷ niệm 10 năm ngày mất của Kurt Cobain.

Kurt Donald Cobain sinh ngày 20/2/1967 tại Aberdeen cách thành phố Seattle, bang Washington 120km về phía Tây Nam. Anh lớn lên trong một gia đình thượng lưu nhưng lại có một tuổi thơ buồn bã với những viên thuốc an thần và những giấc ngủ nhọc nhằn. Khi anh 7 tuổi, điều bất hạnh ập tới - bố mẹ anh ly dị nhau. Chán ghét trường học, Kurt cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng và điều có ý nghĩa với anh lúc đó thế giới của âm nhạc và hội họa.



Năm 1983, khi đó Kurt mới 16 tuổi đã chơi được guitar rất điêu luyện. Không giống như một số kẻ đồng trang lứa, Cobain chẳng bao giờ thích sự “phù phép” chạy ngón tít mù trên cây đàn hay cố ganh đua để trở thành 1 thần đồng guitar.



Năm 1986, ban nhạc NIRVANA ra đời. Kurt chơi guitar và là ca sĩ hát chính. Single đầu tiên của nhóm “Love Buzz” ra đời, thật thích hợp để tạo nên những tiếng “vo ve” đầu tiên trong bối cảnh âm nhạc “ngầm” tại Seattle. Album đầu tiên này được thu âm với chỉ 600$ nhưng đã mang lại ''động lực'' đầu tiên vô cùng quan trọng cho ban nhạc...



Thập niên 90 có thể được coi là thập niên vàng của thể loại Alternative Rock. Thứ âm nhạc Grunge từ mảnh đất Seattle đã thoát ra khỏi thế giới ngầm. Soundgarden là ban nhạc đầu tiên được hoan nghênh tại Mỹ và Mud Honey được ca ngợi hết lời tại Anh. Tất cả tạo nền móng cho Nirvana bứt phá vào năm 1991 với “Nevermind” - album được nhắc đến nhiều nhất trong năm và cũng trong cả thập kỷ, nó cùng với “Ten” của Pearl Jam và “Bad Motorfinger” của Soundgarden mang Grunge lên đến đỉnh cao nhất trong năm đó.



“Nevermind” được phát hành lần đầu tiên chỉ xếp thứ 144 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ với một bài phỏng vấn trên MTV, một buổi ra mắt trên đài NBC và tất nhiên do tài năng thực sự của nhóm, album leo thẳng lên vị trí số 1 với "Smells like teen spirit". Giai điệu mạnh mẽ lôi cuốn, giọng hát khàn đục đặc biệt cùng với ngón đàn guitar trái tay điêu luyện, bài hát tạo ra cơn sốt thực sự trong giới trẻ Mỹ. Những bài hát còn lại trong album này đều là những tuyệt phẩm: In bloom, Come as you are, Lithium, Something in the way... ''Nevermind'' trở thành album Alternative chuẩn mực của thập kỷ 90.

Trước Nirvana, Alternative chưa hề được coi là một thứ âm nhạc chính thống. Các ban nhạc của thể loại này thường chỉ đầu quân cho các hãng đĩa đơn lẻ còn các đĩa nhạc Alternative luôn chỉ là những đĩa hát phát hành với số lượng không đáng kể. Nirvana đã đặt đòn bẩy của những thành công sau này của Alternative về mặt thương mại, mở toang cánh của cho thứ âm nhạc hậu-Punk pop, đặt ngang hàng những ban nhạc như Pixies, Sonic Youth, Soundgarden với Beatles; đánh bật “Dangerous” của Micheal Jackson ra khỏi vị trí dẫn đầu của các bảng xếp hạng.


Nhưng điều vĩ đại nhất mà Kurt Cobain đã làm được là nắm bắt lấy sự sáng tạo mới trong cách chơi guitar. Giới trẻ đã được anh truyền cho một cách nhìn mới về âm nhạc mà người ta tạm gọi nó là: “ít nhưng hiệu quả” - tạo nên âm nhạc thực sự từ những bài học guitar phóng đãng mau quên, từ những cây guitar đáng cho vào cửa hàng đồng nát và từ cả những chiếc pedal âm ly xơ xác từ những năm 70. Đơn giản chỉ là: “Bạn hãy làm những điều mà chưa ai nghĩ tới”. Tất cả quang cảnh Rock hiện đại sau này đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ chính thứ âm nhạc và phong cách Grunge Seattle…
Kurt không bao giờ mong chờ một sự nổi tiếng do âm nhạc mang đến cho mình. Anh ghét sự quảng cáo thương mại và đôi lần còn khuyến khích các fan đừng mua đĩa nhạc hay đến xem họ biểu diễn. Cả nhóm Nirvana thích chơi trong những câu lạc bộ nhỏ, nơi mà họ tìm thấy được sự nhiệt tình thân thiện. Kurt cũng bắt đầu cảm thấy kiệt sức và phải dùng đến những thứ thuốc kích thích mạnh như heroin, mocphin. Ban nhạc cố gắng cho ra đời những album đẹp đẽ tiếp sau của mình: “Incesticide” (1992), “In Utero” (1993), “MTV Unplugged In New York” (1994)… Và rồi Nirvana chìm vào một khoảng thời gian vay mượn, sự ham mê heroin của Kurt đã bắt đầu thay đổi bộ mặt trên sân khấu của nhóm. Một trong những lần phỏng vấn cuối cùng, anh đã nói bóng gió rằng, ban nhạc có thể sẽ không tiếp tục mãi được. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Kurt như muốn cống hiến hết sức lực cho nghệ thuật. Anh cho tiến hành nhiều tour diễn liên tiếp tại Seattle quê hương anh, châu Âu và buổi biểu diễn chẳng ai có thể đoán được là cuối cùng của anh ở Munich.



Ngày 5/4/1994, tại ngôi nhà ở Seattle của mình, ở tuổi 27, quá chán chường với cuộc sống bế tắc cùng với bệnh tật, Kurt Cobain đã thực hiện quyết định nghiệt ngã. Anh dùng một khẩu súng ngắn cũ đã cưa nòng và tự sát.… [?!....]



"It 's better to burn out than to fade away - Thà cháy hết mình còn hơn phải sống le lói tàn lụi”. Cobain đã viết những lời này trong lá thư tuyệt mệnh sau chót của mình. Anh cũng từng nói rằng anh không mong mình sống đến được tuổi 30, đáng tiếc là anh lại đúng. Anh đã mãi mãi trở thành một huyền thoại như: Jimi Hendrix, Janis Joplin hay Jim Morrison, tất cả họ đều ra đi ở tuổi 27. Với những thành tích mang tính chất cách mạng và biến chuyển trong âm nhạc, anh được tạp chí Rolling Stone bầu làm nghệ sĩ vinh danh của thập niên 90.
 
Mọi người có ai để ý là Kurt luôn chơi Guitar ngược ko? (gảy bằng tay trái, bấm bằng tay phải..)
 
Back
Bên trên