Èo, tình hình là em sẽ rất ít on, bởi vì học vài buổi mà đã mệt đứt hơi

( Sáng ngoài nấu + ăn + ngủ + on 30 phút hoặc làm bài vào chỗ đấy thì chẳng ngồi ko dc tí nào...Lại còn thứ 7 học 2 ca nữa chứ

( mệt...buồn ngủ...mà bài vở thì lắm >"< Nhất là môn Hóa học thầy Hồng Hải hay Hoàng Hải j đấy, thầy bắt làm cái bảng lê thê

( dc có chủ nhật nghỉ mà thầy bắt làm thế đấy

( em lại còn đi học tiếng anh, ghi ta các thể loại mất hết cái buổi sáng & chiều rồi

( thứ 2 phải nộp luôn

( ối rồi em chết đây :-<
Môn toán bọn em học thầy j quên tên (học 2 3 hôm đã lú mề

( ) nhưng mờ vui tính dạy hay, chả bù cho thầy Hóa thầy Lý

( mệt quớ... các anh chị ơi kíu kíu

( có cách học hay cách nghỉ j đấy k dạy em

(